1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pl-2013

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 21/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.234
    Đã được thích:
    2.688
    Ở đây lắm bác hay cãi nhau quan điểm nhỉ :D
    Thực ra nói MU nhiều fan phong trào cũng đúng thôi, nhưng ko có nghĩa là bác đỏ gì ở trên là fan phong trào. CLB nào cũng có người yêu đích thực, nhất là đội khá nhiều thành tích như MU.
    Kể mà xem được bóng đá trước cả 90 thì kinh đấy nhỉ, em nhớ mỗi trận chung kết 88, xem chả biết gì, vào thì hô vào thôi :D, còn 1 năm chắc làm gì có thông tin gì đáng kể mấy.
  2. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    Thực sự thì những người 8x đời đầu cũng không hẳn là thích MU đâu vì trước đó xem trực tiếp Wc90, Euro 92 cũng trực tiếp rồi nhưng đối với những người 8x đời đầu thì lúc đó khái niệm bóng đá rất mù mờ chỉ thấy đội nào mình xem đầu tiên hay đặc điểm gì dó là yêu thích ví dụ như mình năm 90 hồi đó đêm thức dậy xem trận chung kết có Maradona nhưng lại thấy cái đội màu có cái áo màu trắng có ba cái vòng xọc đỏ đen vàng trông rất đẹp và có anh đội trưởng tên là Mát thau sút rất mạnh thế là từ đó yêu đội tuyển Đức luôn , yêu cuồng nhiệt có khi còn hơn cả đội tuyển Việt Nam,còn về sau này bóng đá vào việt nam qua những trận tổng hợp bóng đá Anh những năm 96-97 thông qua những lời bình luận hết sức dí dỏm của Long Vũ sau đó đến năm 98 mới được xem bóng đá trực tiếp ngoại hạng Anh nên đa số những người 8x đời đầu lúc này có nhận thức đầy đủ bóng đá được xem những trận đầu tiên về bóng và những đội đá hay nhất như Mu hay Arsenal được hâm mộ cũng là điều đương nhiên
    Reddman4ever thích bài này.
  3. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Tranh luận vài câu cho diễn đàn xôm thôi chứ cãi nhau gì.
    Mềnh thì không miệt thị đồng chí Red nhưng chắc đ/c ấy không tranh luận được nên nổi cáu miệt thị mềnh.
    Cũng bình thường thôi, vẫn là câu chấp làm gì trẻ trâu, nhường vài ba câu cũng chẳng thiệt gì.
    Nhưng nếu tranh luận thẳng thắn không bảo thủ, nói câu nào đưa ra chứng cứ rõ ràng, không miệt thị chửi bới người khác thì vẫn hay hơn các bác nhỉ:P Nói chung chung theo kiểu tôi cũng mua báo, tôi cũng xem, tôi cũng đọc thì ai chẳng nói được.

    Còn chuyện đi mua báo, xem bóng đá những năm 80 mềnh khẳng định đồng chí chưa được trải qua vì mềnh biết đ/c ấy 8x, thời đó đã đi học đâu mà mua báo:D:D:D

    Nếu đ/c vẫn cố cãi chày cối như đa số các pan phong trào của MU thì thử vài câu là biết ngay ấy mà:
    - Những năm cuối 80 đầu 90 những báo nào viết về bóng đá thế giới?
    - Báo TTVH viết về bóng đá thế giới thì đã đọc chưa? Báo này phát hành vào những ngày nào? Bao nhiêu tiền/tờ? Báo bao nhiêu trang? In mầu hay đen trắng? Và quan trọng nhất là muốn mua tờ báo này thì mua ở đâu? (Đừng nói ra bưu điện mua nhé vì bưu điện những năm 80, đầu 90 không có bán đâu)

    Có tra google cũng không đủ các thông tin trên nếu không trải qua.
    Lần cập nhật cuối: 08/05/2014
  4. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    tớ bắt đầu xem bóng đá từ WC 94. Đó cũng là vì trước đó 1 năm nhà tớ mới mua TV, mặc dù là TV đen trắng nhiều lúc xem hai đội màu áo giống nhau chả biết đội nào là đội nào. Hồi đó xem vì nghe nói về Maradona đá hay như diễn xiếc. Trận gặp Hy Lạp thấy anh múa may quay cuồng coi sướng mắt. Ai ngờ vô tứ kết gặp Rumani không thấy anh đâu, nghe bình luận viên bảo anh xài doping bị treo giò buồn như chó cắn. Năm 94 ấn tượng mỗi ông Stoichkov của Bungari và đuôi ngựa thần thánh Baggio. Trái Pen cuối anh sút lên trời làm mình buồn thiu
    ibra2912 thích bài này.
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Chả hiểu ai miệt thị ai trước :3
    Lập luận có chứng cứ ? người ngoài xem thì biết ai đưa ra nhiều chứng cứ rõ ràng hơn.
    Tôi chỉ thấy ông găng lên thể hiện cái tôi của mình thì đúng hơn là tranh luận có chứng cứ..
    Già rồi thì nói năng cho nó chín chắn, đừng lắp bắp thế.
    Next..
  6. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Bác giống tôi, cũng bắt đầu được bố dựng đầu dậy xem từ USA 1994, hồi ấy tự nhiên thích tuyển Mỹ, với Meola, Alexi Lalas...vì mấy ông ấy nhìn lãng tử Cawboy quá, thêm mấy chị CĐV Mỹ ***y vui tính cứ vén áo lên gào thét: "Meola, hãy kết hôn với em" :D.
    Vài năm sau thì thích Barca vì lỡ kết anh da màu Patrick Kluivert, giai đoạn này Barca như một tuyển Hà Lan thu nhỏ với Cocu, anh em De Boer, cá trê Reiziger, Zenden, kết hợp với vài trự Brasil, TBN chơi bóng mỹ miều thêu hoa dệt gấm.
    Lần cập nhật cuối: 09/05/2014
  7. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    tớ cũng nhớ ông đầu bò Meola nhưng không vui bằng ông thủ môn lùn của mexico hình như tên làm campot hay sao ấy. Tuy lùn nhưng ông ấy chuyên mặc đồ sặc sở và phản xạ cực hay đở được hết những pha nguy hiểm cuối cùng chỉ chịu thua luân lưu trận gặp Bungari
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    ngày xưa xem tivi đen trắng, ai ở tpHCM thì đều rất thích blv Hòa Bình, em nhớ lúc nào cũng có câu: "nếu các bạn xem trên tivi trắng đen thì đội tuyển .. mặc áo màu sậm hơn, đội tuyển ... mặc áo màu sáng hơn" :D, dân mìền nam thì đa phần thích mấy đội tuyển như tây đức, hà lan, còn thiểu số có em thì thích CCCP :D
    ibra2912 thích bài này.
  9. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Ông lùn Campos thì quá vui rồi, một trong những điển hình cho độ "crazy" của các thủ môn Nam Mỹ. Nhưng Campos thực sự là một hiện tượng lạ của bóng đá thế giới, vì rất hiếm một thủ môn nào chỉ cao 1m73 mà có thể chơi bóng đỉnh cao ổn định trong ngần ấy thời gian như vậy, tôi nhớ là ông ấy bắt cho Mexico đến năm 2004 mới nghỉ.
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nhìn Campos đá lại thấy VN có một ông thủ môn kha khá giống là Thành Tôn, người thì bé nhưng chân tay thì thừa thãi và hay làm trò.
    Ngày xưa thì nhiều dị lùn và cả những anh kều cứ đánh đầu là vào, giờ thì ít rồi. Nếu nói về khoẳng khắc ấn tượng nhất với tôi về 1 dị nhân lùn thì nói tới khoẳng khắc Lothar Mathew mặt ngệt ra khi Bayern bị gỡ rồi thua ck c1 99.
    Tôi thì tôi ấn tượng với anh Valderama, giờ thì nhìn thấy đầu xù là bt chứ ngày trước trong từ điển tóc của chúng ta làm gì có khái niệm đầu xù.
    Về sau này có thằng cha Bathez bắt cho MU cũng hay diễn hài, cặp bài trùng diễn hài với cá ngão Silvestre và Blanc. Giai đoạn này xem hàng phòng ngự MU là vui nhộn nhất, như 1 rạp xiếc trên sân.
    Các bác có nghĩ mấy trận vừa qua của Real, Barca, Alt bị làm độ không ?

Chia sẻ trang này