1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pl-2013

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 21/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Mày là người hèn kém. Tao cũng ko cần nói nữa. Ai ở đây cũng thừa khả năng đánh giá tao ngu hay mày ngu.
  2. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    thằng nào mà không muốn gặp thằng ngu thì tốt nhất là đừng soi gương nửa
    Reddman4ever thích bài này.
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Giải TBN coi như đã kết thúc với Real Madrid theo 1 cách rất đau đớn
    Đau đớn bởi vì sao ? vì theo thể thức tính đối kháng để phân định thứ hạng thì Real là đội yếu thế nhất và gần như không còn cơ hội trước vòng 37. Giả sử nếu như giải TBN cũng tính theo cách hiệu số bàn th ắng/ bàn b ại thì chắc họ sẽ có đủ động lực để thắng Celta Vigo đêm qua qua đó níu giữ cơ hội ở vòng cuối.
    Trước vòng 37 :
    1. Atl Madrid hiệu số 51, 88 điểm
    2. Barca hiệu số 67, 85 điểm.
    3. Real hiệu số 66, 84 điểm.

    Sau vòng 37:
    1. Atl Madrid hiệu số 51, 89 điểm
    2. Barca hiệu số 67, 86 điểm.
    3. Real hiệu số 64, 84 điểm.

    Như vậy nếu giải TBN tính theo hiệu số mà loạt 37 này Atl và Barca thua, trong khi Real không buông xuôi và thắng Celta Vigo thì vòng này họ sẽ có 87 điểm. Và ở loạt cuối nếu Atl hòa Barca thì chắc chắn Real sẽ vô địch nếu họ thắng Espanyol, tức là ít nhất họ cũng còn 1 cơ hội. Đồng thời Barca không còn 1 cơ hội vô địch nào vì nếu họ thắng Atl đi chăng nữa thì cũng chỉ có 89 điểm so với 90 điểm của Real, còn nếu hòa thì Atl cũng được 90 điểm nhưng kém về hiệu số.

    ta có thể thấy là 2 cách thức tính khác nhau cho ra hẳn 2 kết quả khác hẳn nhau. Ở đây thì Real và Barca đảo vị trí cho nhau về lợi thế.

    Tuy nhiên, với bề dầy lịch sử giải La Liga là giải đấu chỉ dành cho 2 đội bóng phân chia ngôi vô địch thì việc phân định thứ hạng bằng đối kháng là 1 điều hợp lý. 2 đội mạnh nhất Real vs Barca là 2 đội luôn giữ vị trí 1 hoặc 2 thì cuộc thư hùng của họ phải là cuộc thư hùng phân định ngôi vua.

    Có lẽ nào giải TBN năm nay lại kết thúc theo 1 cái kết giống như giải Anh, đó là đội không phải xuất sắc, ổn định nhất cả mùa nhưng lại vô địch nhờ đối phương tự ngã ở những vòng đấu cuối. Nếu vậy ai bảo bóng đá không có những hiệu ứng domino :)
  4. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    Real không dám vô địch Liga vì họ sợ lời nguyền: Real chưa bao giờ vô địch Championleague và Liga cùng lúc, chỉ được 1 trong 2 nên họ quyết tâm hi sinh Liga và dồn tất cả cho champion league mùa này
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cứ cho là thế đi nhưng chính vì cái cách tính thứ hạng dựa vào đối kháng nên họ chấp nhận buông xuôi dù hiệu số là rất cao. Tuy nhiên, họ cũng không thể ngờ rằng các đội Atl và Barca lại vấp váp như vậy.
    Fan hâm mộ Real chắc đã ước rằng giá như họ không đen đủi mất hàng loạt trụ cột cho giai đoạn cuối thì biết đâu họ vẫn còn cơ hội. Nhưng tâm trí các fan Real giờ có lẽ là khá rối bời, 1 bên là Atl đối thủ không đội trời chung cùng thành phố, còn 1 bên là Barca đối thủ truyền kiếp. Nếu Atl vô địch thì Atl sẽ có được đà tâm lý hưng phấn cho ck C1, đấy là điều Real lo ngại. Nhưng nếu Barca vô địch thì đây là điều họ không hề muốn, vì điều họ muốn là Barca sẽ ở tận đáy của sự thất vọng. Tôi thì tôi nghĩ Barca vô địch La Liga sẽ tốt hơn cho Real là Atl Madrid !
    Nói tóm lại La Liga mùa này Real không gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên buông là đúng.
    Nếu Đoạt được cái C1 thì có thể coi đây là 1 mùa giải đại thành công của họ rồi.
    Họ có thể đánh đổi mọi thứ để đạt được Decima mà :)
  6. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Ko có Decima nào đâu đừng có mà mơ
  7. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Nếu nói ManCity không xuất sắc nhất, không ổn định nhất năm nay thì thì đội nào xuất sắc nhất?
    Nếu MC tự nhận mình thứ 2 thì không ai dám đứng nhất.

    Arsenal ư? Thăng hoa đầu mùa chủ yếu do hội chứng Ozil và lịch thi đấu thuận lợi toàn gặp đội yếu. Vị trí thứ 4 là xứng đáng.

    Chel ư? Với lối đá thiên về phòng ngự năm nay đóng vai anh hùng: lấy điểm nhà giàu chia cho nhà nghèo. Mất rất nhiều điểm khi gặp các đội yếu bằng lối chơi nghèo nàn thì vị trí thứ 3 là quá tốt rồi, mềnh còn dự đoán thứ 4 cơ.
    Có nhiều người đổ lỗi cho đội hình thiếu tiền đạo đẳng cấp, thực ra đội hình Chel nếu so về kinh nghiệm, thiện chiến, chất lượng thì Arsenal, Liv, MU còn phải nuốt nước bọt thèm khát nhiều, có chăng không dày bằng MC thôi. Cỡ Lukaku, Mata, còn bị đẩy đi nữa là. Công bằng nhất thì có thể đội hình đấy chưa hoàn toàn hợp với chiến thuật của Mou thôi. Đội hình đó mà vào tay Ance, Pep chắc phải hơn hạng 3.


    Liv ? Thăng hoa đầu mùa và gần cuối mùa nhưng lại hay ngã ngựa tại những thời điểm quyết định, cầu thủ và HLV vẫn cần phải tích lũy thêm kinh nghiệm cho cuộc đua đường trường. Không biết năm sau có còn cơ hội nữa không? Á quân là phần thưởng quá hậu rồi.
    Đừng trách Gerrard mà tội nghiệp, hãy tự hỏi sao anh lại phải đứng vị trí cuối của hàng phòng ngự trong khi đội bóng chỉ cần 1 điểm. Và Liv có được vị trí 2 cũng chẳng phải may mắn trong rất nhiều trận ư? Trận gặp MC lượt về chẳng hạn, bao nhiêu trận đáng lẽ Suarezphải bị đuổi thì sao?

    Everton, Tot ? Chưa đủ tầm.

    À còn MU nữa. Với con người và HLV đấy mềnh nghĩ có thể đứng hạng 4 nếu vẫn còn rùa, không ngờ Moy chẳng đỏ như Ngài Alex.

    Vậy ai xứng đáng hơn MC. Đồng chí Red cũng chẳng nên vì MU mà không công bằng với City chứ.
    Lần cập nhật cuối: 12/05/2014
    ibra2912 thích bài này.
  8. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    Liv xứng đáng vô địch hơn, Chẳng qua là do xui xẻo thằng Gerrald tự nhiên trượt chân và hàng thủ tự nhiên nổi điên trong hai trận gặp Chel và Palace, Âu cũng là số phận. Không có nhiều đội thắng 3 bàn mà 10 phút cuối để đối phương gở hòa đâu.
    MC năm nay không xuất sắc hơn nhưng có phần may mắn, đó là điểm quyết định của nhà vô địch
    Reddman4ever thích bài này.
  9. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Trận gặp Chel thì trên này cũng phân tích nhiều rồi, trách số phận hay trách HLV còn non kinh nghiệm? Nếu là Mou hay Fur thì khả năng cao trận đó sẽ là 0-0.
    Trận gặp Palace cũng thế, dẫn trước 3-0 mà vẫn xua toàn đội sang sân đối phương để dính hồi mã thương là do đen đủi hay do con người.
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Vâng, tôi cũng đang định nói thì có người vừa nói ở trên rồi.
    Trước 1-2 vòng cuối cùng, mà cụ thể là trước khi Liver vs Chel thì Liver đá ổn định nhất. Mọi thứ đều quá ok, mà có khi chính vì ok quá nên quá tự tin và chết trước Chelsea.
    Còn trận Liver hòa Crystal thì đúng là thật khó hiểu, lẽ ra Liver phải ghi thêm càng nhiều bàn thắng thì có khi họ vẫn còn cơ hội so đọ hiệu số với MC..vậy mà. Trận đấy có lẽ các cdv Liver theo chân đội bóng đã nếm đủ cảm giác từ sung sướng khi dẫn 3-0 tới khi bị gỡ trong những phút cuối mà chả hiểu tại sao.
    Liver không những 1 lần mà tới 2 lần bỏ qua cơ hội vàng của mình.
    Có khi lúc đó các fan của Liver mới hiểu cảm giác của AC khi xưa nhỉ :D
    Còn cá nhân tôi thì thằng nào vô địch cũng thế thôi, MC hay Liver đều ghét cả. Có điều hơi tiếc nuối cho Liverpool.

Chia sẻ trang này