1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pl-2013

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 21/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    Thằng Diego Costa được cái trâu bò chứ chân dứt điểm vẫn thuộc loại hạng 2.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mourinho- Hồng Y Giáo Chủ của Bóng Đá Có Đươc Không?

    Những huấn huyện viên giỏi thì có khá nhiều. Nếu chỉ dựa theo thành tích tất nhiên về mặt nào đó vẫn gây tranh cãi và khó đánh giá một HLV. Ngoài việc giúp clb mà mình làm việc đạt thành tich cao nhất, người hlv thông qua đó trong 1 thời gian dài gây dựng clb một bản sắc, một tư tưởng triết lý bóng đá riêng. Những câu nói như nhắc tới Arsenal chúng ta nghĩ tơi91 đây là vườn ươm cầu thủ trẻ thành những siêu sao. Có bao nhiêu siêu sao đã ra đi từ đây? Narse và Van Persie là 2 cái tên cuối. Không clb nào đều đặn đưa ra cho Âu Châu những cầu thủ thành danh và có giá trị cao nhất như vậy trong suốt 10-15 năm qua. Họ đên đây khi còn rất trẻ và ít tên tuổi và rời đi như một sieu sao. Nó tạo sức hút, chí phấn đấu cho các cầu thủ trẻ có khát vọng. Với MU là câu nói "Phong độ nhất thời, đẵng cấp là mãi mãi" nói lên năng lực sức mạnh sự thừa hưởng và ổn định của MU trong một thời gian dài 20 năm hoặc hơn sau khi HLV Sỉ Ferguson về đây. Mặt nào đó đến một clb, trụ lại với nó một thời gian dài và đặt một dấu ấn tư tưởng của mình lên clb đó. Những HLV làm được điều này là những Cardinal- Hồng Y Giáo Chủ trong bóng đá có lãnh địa riêng và giáo dân riêng. CLB có lúc thịnh lúc suy, thành tích của HLV cũng vậy. Nhưng cái triết lý tinh thần của họ gốc rễ vào 1 CLB sẽ tồn tại như một kim chỉ nam trong một thời gian dài. Là một trong những lựa chọ để các clb xây dựng và phát triển. Nó vượt qua những hào nhoáng thành tích nhất thời, mặt nào đó nó có ý nghĩa to tát hơn.

    Thú thật khi Mourinho chon Chelsea sau khi rời Real (điều này hầu như không ngạc nhiên) thì tui có phần ngạc nhiên. Dù sao việc sa thãi Mou ở Chelsea lần trước cũng là một vị đắng khó quên. Có bao nhiêu CLB có thực lực năng lực sẵn sàng mở cửa chào đón ông về như MU, Man City, PSG, và Inter Milan. Trong thâm tâm tui ước ao Môurinho sẽ trở lại Inter Milan để viết tiếp bài tình ca bất hủ. Nhưng bỏ qua tất cả Mourinho đã chọn lại Chelsea. Cho đến hôm nay có lẽ Mourinho đã có 1 chọn lựa đúng, mọi việc đang suông sẽ theo cái cách mà ông ta không thể đòi hỏi hơn và có lẽ vượt lên trên thành tích- ông ta Mourinho muốn có 1 lãnh địa riêng, lâu dài qua đó đặt một dấu ấn lên sự nghiệp của mình- Jose Môurinho nhà truyền giáo bóng đá. Một hồng y giáo chủ của Chelsea. Trên thế giới hiện chỉ có 2 cái tên Sir Ferguson và HLV Wenger của Asernal. Nhắc tới tên họ là nhắc tới 2 clb này và ngược lại. Đó là bất hủ khi tên một hlv gắn liền với tên CLB như là một hoàng kim. Chúc Mourinho may mắn khi chon Chelsea để gắn cái tên mình.

    Inter Milan không là bến đổ lâu dài khi chúng ta biết là chủ tịch của họ đã bán clb cho người khác. Nếu bản thân ông chủ của nó Moratti và gia đình ông vẩn có ý định gắn bó với clb thời gian dài, có lẽ Mou sẽ về đây. Dù sau những va chạm của Môurinho và nước Ý vẫn là những va chạm có thể hàn gắn, người Ý khi Mourinho ra đi đã cảm thấy họ hơi quá đáng, có phần tiếc núi đã bất công với ông, và trên hết họ cảm thấy bóng đá Ý cần ông và ông mang lại thể diện cho họ. Nhưng đã quá muộn màng cho sự thay đổi (họ công bằng hơn sau khi Inter lọt vào trận chung kết CL sau khi đá bại Barca điếm đàng và hống hách bằng tư tưởng Môurinho và chất lý lì lợm). Cho nên sau nó dù cố gắng nhiều AS Roma vẫn không thể lấy được cái cup quốc gia. Nhưng đã quá trể và dù sao cánh của bóng đá Ý sẽ mở rộng lần tới Môurinho về và họ sẽ đối xử với ông khác. Tuy nhiên khi Inter mang ra bán (hiển nhiên Mou biết trước). Cơ hội Mou tái hợp với bóng đá Ý đành phải chờ. Nhưng ở đó có mầm cùa tình yêu, sự chờ đợi sẽ làm ngày về thêm hạnh phúc.

    Riêng với Tây Ban Nha có lẽ chẳng bao giờ Mourinho sẽ về đây mà hl một clb nào nữa. Người Ý từng chơi bẩn ông vì họ không thích ông, nhưng họ không chơi vừa bẩn lại vừa hèn như là người Tây Ban Nha. Như thế là đủ. Người Tây Ban Nha luôn xem thường người hàng xóm nghèo hơn là Bồ Đào Nha mặc dù họ cũng chẳng giàu có gì (có thể coi như Việt Nam và Campuchia). Bóng đá VN không bao giờ chấp nhận 1 hlv Campuchia dạy họ đá bóng. Tây Ban Nha cũng vậy. Cái suy nghĩ người TBN thua cái đầu một người Bồ là quá lớn cho nên Mou sẽ không bao giờ có 1 giáo phận tại Tây Ban Nha. Dấu chấm hết đặt ở đây. Sự ra đi dù ngọt ngào êm ái trên bề mặt nó vẫn mang nổi bất công và uất hận. Hiển nhiên ở bến đổ mới Mata và Torres lại là nạn nhân của sự trả đủa giửa Mourinho và người Tây Ban Nha. Đó là điều quá dễ hiểu. Bên cạnh đó ông ta sẽ không cho phép 1 mầm mống chống đối chia rẽ với mình trong cái giáo phận Chelsea mà ông ta mong muốn xây dựng. Người TBN không ưa ông đã hẵn, tuyển TBN không ưa ông- nòng cốt là Barca cũng không sai- Tuyển thủ TBN thì sẽ ít nhiều nghe theo tư tưởng ghét ông đây là trái bom nổ chậm hẹn giờ. Cho nên Mata ra đi rồi cũng tới Torres. Suy cho cùng Mourinho có thể xây dựng đế chế bóng đá của ông ở Chelsea mà không cần 1 cầu thủ TBN nào. Có 1 cầu thủ TBN trong đội hình chinh phạt trước khi nó đạy được cái CL là quá mạo hiễm.

    Nếu đến MU thì Mourinho sẽ không bao giờ lật được cái bóng Sỉ Ferguson. Ông sẽ không bao giờ có giáo phận và ở đó sau tuần trăng mật 1-2 năm sẽ lại tái diễn một tình hình RM thứ 2. Những triết lý bóng đá ở các clb này quá lớn để có thể chấp nhận một thứ triết lý bóng đá khác xoá sổ nó. Rất nhiều fan MU đã thất vọng khi Mou không chon CLB họ. Nhưng họ cần Mou chỉ là thành tích, họ sẽ sau đó rất bất mãn bởi vì triết lý bóng đá của Mou sẽ rất khác thứ bóng đá MU. Với MU họ cần 1 hlv giỏi và có 1 thứ triết lý bóng đá tương tự.

    PSG lại là một cuộc phiêu lưu khi mà bóng đá Pháp không mấy thích lối chơi chắn chắn rình rập thứ triết lý bóng đá Mou - cần phải thắng, không thì hoà, thắng là đủ chẳng cần thảm sát ai cả. Đá tốt nhất để đạt thành tích cao nhất có thể - thế là đủ. Một thứ bóng đá thực dụng bất cần nhưng dù sao đó cũng là tư tưởng làm bóng đá của Mou, và dù sao nó cũng có 1 mặt tích cực- đòi hỏi cầu thủ và hlv phải làm việc, nổ lực hết mình, có trách nhiệm trong công việc- bóng đá chuyên nghiệp là một nghề nghiệp nuôi sống không phải là 1 trò chơi nơi người ta có thể tuỳ thích và tuỳ hứng.

    Man City lẽ ra đã là 1 bến đổ tốt nếu không có Chelsea. Ở đó có quá nhiều ngôi sao thành danh. Trong thứ bóng đá nhà nghề và kỹ luật như Mou, những ngôi sao thành danh, những cầu thủ có ảnh hưởng tới tỷ số, lối chơi, sự hứng khởi đội bóng không phải là một mặt mạnh. Nó sẽ tạo nhiều rắc rối khi quản lý họ và các cầu thủ khác. Lãnh đạo Man City trong quá khứ rất kiên nhẩn với HLV. Do đó môi trường làm việc của Mou không là vấn đề. Nhưng dể thanh lọc 22 ông sao của Man sẽ là một vấn đề lớn. Ám ảnh RM trở lại góp phần khiến Mou chon Chelsea.

    Ở Chelsea hiện nay trong lần trở về này ông đã có tất cả những gì ông muốn. Chủ clb đã chín chắn hơn nhìn xa hơn cho tương lại clb, fan yêu mến Mou cho nên thứ triết lý bóng đá của ông không thành vấn đề nếu ông mang đến chiến thắng và danh hiệu. Những hlv bóng đá trước ông không trụ được lâu mặc dù họ có mang tới danh hiệu nhưng họ thiếu chiến thắng trước những đối thủ sừng sỏ. Ancelotti ra đi vì Chelsea thường xuyên bị Man City và MU hạ nhục. Điểm khởi đầu Mou ít nhiều giải toả nổi khát khao - niềm kiêu hảnh bị tổn thương- Chelsea là ông lơn- Không thể bị đánh bại dễ dàng và ngô nghê- họ bất bại trước Man City, Man U, Liverpool, Arsenal....như thế là đủ kiêu hảnh dù trên bản sắp hạng họ chưa đứng đầu. Ở RM anh có thể dẫn đầu mùa giải nhưng anh không tấn công và vẽ vời hào nhoáng, anh không là gì cả. Ở Chelsea, anh không vô địch PL, CL không hề gì miễn anh cứ thắng MU, Man và Liv...khiến các ông lớn PL sợ và công nhân Chelsea là ông lớn là nhm họ vui. Lịch sử Chel mới bắt đầu trong 7 năm nay, trên phương diện nào đó nó còn thiếu 1 bề dầy thành tích để được xem như là một clb lớn trụ cột của bóng đá anh như kiểu Arsenal, MU và Liv...và nhm cần nó. Mou làm được điều này ông ta có 1 giáo phận để lên ngôi. Chỉ cần dập các đại gia PL, thì mhm Chelsea sẽ quên đi những trận thua các đội chiếu dưới. Mou hiểu điều này. Xuyên suốt quảng thời gian Mou làm hlv ông ta không mang các siêu sao thành danh từ các clb lớn về clb của ông ta. Ông ta chỉ trả tiền cho những cầu thủ trẻ đang lên từ những clb nhỏ, trung bình bởi vì triết lý bóng đá ông ta cần những người này, và những cựu binh hết thời mong đóng góp. Theo tui khả năng Drogba về Chelsea mùa tới cao hơn Rooney về Chelsea. Chúc ông ta may mắn. Chúc Chelsea sẽ viết 1 trang sử riêng chói lọi cho mình.
  3. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    một thằng sùng tín Mou một cách mê muội
  4. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    stoke đang dẫn mu 1-0, năm nay coi bộ vào top 4 của mu hơi khó
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Lối đá Mata cần 5-7 trận mới tìm được cách phù hợp vào lối chơi của MU. Ngoài ra MU khó chọn lối chơi phụ thuộc vào Mata bởi vì MU là 1 clb lớn có sắc thái riêng, và có những cầu thủ lớn mang ảnh hưởng cho đội bóng. Tuy nhiên Mata sẽ làm được. Nếu Mata không phải là người TBN thì chắc chắn sẽ có chổ đứng ở Chelsea. Mou sẽ xây dựng đôi bóng có kèm theo phẩm chất của anh trong lối chơi.

    Mou hiện nay đang chọc tức hlv của Man là người từng thành công khi huấn luyện cho RM nhưng không hiểu sao RM không dùng ông ấy. Tui đánh giá ông này hơn hlv Mancini lúc trước. Mục tiêu của Mou là 1 đá chọi 2 chim. Khiến đối thủ phân tâm bận rộng suy nghĩ trả treo với ông ta mà sao lãng việc mổ xẻ phân tích Chelsea kỹ hơn mà đề ra phương án thích hợp. Kế tới và tức khí lên sẽ tính đường ào lên tân công ăn tươi nuốt sống Chelsea hơn là đá cò cưa như trận trước. Mou hy vọng kịch bàn giống trận thắng MU 3-1 tái hiện. Nói chung là với ông ấy nếu đối thủ tấn công dồn ép thì cơ hội đội ông ấy thắng dễ hơn. Đó là trên lý thuyết. Mỗi HLV đều có thế trận yêu thích và Mou ráng đạt điều này. Nhưng đôi khi đụng đối phương mạnh hơn nó đè riết nghẽo luôn thì cũng vẩn xảy ra.
    arrow2 thích bài này.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Man City 0-1 Chelsea.

    Lần nửa Mou dạy cho Man City một bài học. Chelsea đổ bê tông như các tay viết nghệ báo ttvh dự đoán ư. Không hề, bộ óc chúng nó chỉ nghĩ ra có thế mà thôi. Hôm nay bên Man City hay nhất là cột dọc và xà ngang 3 lần cứu thua...nhưng cũng không cứu nổi Man City 1 trận thua.

    Có Mourinho đừng bao giờ hỏi fan Chelsea có sợ Man City hay một clb nào hết. Không bao giờ có chử sợ ngược lại các clb khác sẽ sợ đội bóng của Mou như một con cọp. Lẽ ra pha kéo áo cuối trận cầu thủ Man nên bị đuổi thẳng. Đừng bao giờ nói Mou phòng ngự phản công chặt chém để thắng nhá...đó là SLNA cơ mà mà chúng nó cứ nghĩ mình là Barca cơ. Oãi.

    Cdv Chel sẽ rất vui mừng và hãnh diện sau trận này đây. Hàng công khủng...tịt mịa nó ngòi. yaya toure không thắng nổi matic.
    arrow2 thích bài này.
  7. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Chúc mừng các fan chel, trong đó có mình
    bàn thắng của ivanovic
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 04/02/2014
  8. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    các bác thấy không: tôi đoán là trận này chel sẽ dùng bộ ba tiền vệ cơ bắp giửa sân là Matic, Ramires và Luiz ở giửa sân để đối chọi với những cầu thủ cơ bắp bên phía Man C mà. Bộ ba này đã chia cắt Toure vơi hai tiền vệ cánh là Silva và Navas khá tốt. Chưa kể trận này MC mất đi Fernmandinho là đối tác ăn ý của Toure làm anh này đá như gà mắc tóc: công thì OK chư thủ thì quá tệ để chú Matic suýt nứa là ghi bàn.
    khi ông Mou mua chú Matic là tôi biết ông sẽ dùng chú ấy trong những trận này. và quả nhiên chú này đã chứng tỏ đẳng cấp vượt trội của mình. Không có nhiều tiền vệ thủ ở PL có thể chơi tay đôi mà hạ được chú yaya Toure đâu
    Lần cập nhật cuối: 04/02/2014
    halosun thích bài này.
  9. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    Pep của Bayern chưa coi Mou ra cái thá gì cả Chelsea gặp Bayern của Pep là tắt điện toàn tập chelsea thắng 1-0 có gì là ghê gớm Bayern từng dập Man City 3 -1 ơ trên sân nhà Man ci ty với lối đá như bố đá với con chứ không phải dùng đên 4 trung vệ rình rập cắn trộm như Mourinho
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Kỳ này về Chel thì Mou và cậu chủ đã có chủ mưu làm kinh tế hơn là danh hiệu rồi. Chiến lược Mou giờ sẽ giống lão già Wenger. Mua những cầu thủ 19-23 và biến họ thành những ngôi sao ở 27-29 và....bán lấy lời. Giá tiền thì Mou chỉ thích mua trong khoảng 10-20 tr mà thôi. Bỏ ra 21 tr mua Matic Mou hơi phá giá chính mình vì kết cu này. Khi Mou mua Matic và Salah đã có coi họ trên youtube thực sự rất ấn tượng với cả 2. Matic chỉ mỏng người nhưng rất mạnh mẽ và nhiệt huyết chịu đeo bám lì lợm và chơi bóng bổ rất hay và đá rất an toàn. Tỳ đè không phải là mặt mạnh nhưng cũng không né tránh tranh chấp. Mua Matic chứng tỏ Mou luôn thích 1 mẩu tiền vệ thủ thần đèn xông xáo. Lúc trước ở RM là Khedira (nhưng chú này tui không thích lắm vì sút rất cũi cở Anh Đức và chuyền banh cũng khá tối). Salah tui nghĩ cũng sẽ toả sáng. Có lối dẫn bóng lắc léo giống Hazard và chọc khe cũng rất hay. Mou cần chú ấy để chia sớt với Hazard làm bóng trên sân. Với những đối thủ chỉ đá đổ bê tông kiếm 1 điểm như WH thì họ sẽ cử 2 người bu Hazard thì chú ấy cũng hết phép. Bắt chết Hazard thì mấy ông còn lại của Chel cũng sẽ biến ra tầm thường như các ông khủng long Man City hôm qua. Do đó mà trong tình huống này Mou sẽ tung Salah ra đá song hành cùng với Hazard mở một mặt trận mới khuấy động để tạo khoảng trống và làm bóng cho các ông còn lại. Lối chơi này cũng không mới lạ gì ở BM nơi có Ribery và Rubben.

    Trong những trận ngang cơ cân não hay năm cửa dưới Mou luôn quang tâm ở hàng thủ mạnh và chơi rình rập. Điều này tui đã nói từ hồi Inter lên ngôi. Triết lý của nó bao gồm sử dụng 3 trung vệ thậm chí 4 trung vệ và trục tiền vệ trung tâm mạnh đẩy đối thủ vào thế công bằng xuống cánh tạt vào và điều này cũng tương tự lối chơi tuyển VN khi bị bắt bài và hết cửa. Các trung vệ là những cầu thủ sinh ra để kèm kẹp, tỳ đè tranh chấp và không chiến rất giỏi + bọc lót. Với 4 trung vệ Ivanovic, John Terry, Carhill và Luis đi dăng ngang 3 và trên mặt 1 là mẩu ưa thích của Mou. Thực tế Man xuống bóng cánh phải khá dễ vì đó là bẩy của Mou. Với 4 trung vệ lót như vậy trong 16.50m cách quả tạt đủ kiểu của Man đều không thể làm gì cả. Các cơ hội kết thúc đều quá vội vã vì bị đeo bám sát sao. Điều này chỉ làm tái hiện bộ 3 trung vệ Lucio, Samual và Chivu của Inter thôi. Lúc đó Inter đá hơi khác vì Maicon hậu vệ cũng khá tốt nhưng Cambi thì hơi yếu ở vị trí tiền vệ thủ (hay con thoi) nhưng may mắn Mou lạy có chú Mota cũng rất ngon (như Matic). Cho nên hàng thủ Inter vận hành gần như hoàn hảo mặc dù không phải như ý muốn. Nhưng ở đây cầu thủ giải Ý có sẵn bản chất lỳ lợm điều mà cầu thủ PL kém xa.

    Có thể nói sau các trận mua bán vừa rồi mẫu ghép của Mou đã gần hoàn chỉnh. Ông ấy cần 2 tiền đạo bén nửa là xong. 1 thì sẽ đổi các gì đấy từ thương vụ Torres. Sẽ cho Torres đá, ghi bàn rồi trận tới, trận tới ngồi dự bị .....để mà chọc tức và làm giá (cũng như là Mata hay Balotelli vậy) ....kết quả cũng gở gạc chừng 30k gì đó. Torres ngoài việc là người TBN trong thế hệ tuyển là Barca rất ghét Mou còn hơi già chuẩn bị xuống núi cho nên không trong chương trình của Mou.

    Điều thú vị và dạo này John Terry lại trở thành bức tường thành và Peter lại trở lại phong độ làm ta nhớ tới họ hồi Chel Mou ver 1. Sau đó thí vì chấn thương và tuổi tác Peter xuống rất nhiều nhưng trận hôm qua Peter nhắc lại một Dino Zoff tm tuyển Ý vô địch TG 1982 ở tuổi 41 từ chối tất cả các cú sút của Zico, Socratet và Falcao. Nhu7 một lời hứa tôi vẩn là chốt chặn tin cậy của Chel dù thời gian có phôi phai nhưng ngọc kia vẩn sáng. Nếu hôm qua mà gác đền bằng tm số 1 TG Casillas (Dương Hồng Sơn- số 1 VN) ...thì Chel chắc hên mới có 1 điểm.

    Mou từng dùng Samuel ở tuổi 33 và Lucio ở tuổi 31 cho nên JT không là vấn đề trong 1-2 năm nửa khi mà anh ta đá tốt ở vị trí trung vệ. JT từng trở thành gà tồ để thua vớ vẩn hậu ver 1 vì tuổi tác mà ham hố tham gia tấn công bỏ quên phòng ngự. Trong triết lý bóng đá của Mou không thích trung vệ mạo hiểm tấn công trừ thua cần gở. Nhưng khuyến khích trung vệ tham gia vào các tình huống phạt góc, đá phạt cố định- tận dụng thiên chức chơi đầu và không chiến tốt của họ. Dạo này JT đã không còn cầm bóng xông lên như một tiền vệ. Kỷ luật, tư tưởng chiến thuật phải được tuân thủ triệt để. Đó là điều hiện nay với toàn đội Chel suốt 90 phút điều mà RM không bao giờ Mou có thể có trong 90 phút. Chel hôm nay là 1 đội bóng hoàn toàn ra sân đá theo ý đồ của Mou. Phần còn lại là xem con tạo xoay vầng ra sao. Với 1 HLV không thể nào đòi hỏi hơn được. Có thể nói hiện nay ông ấy đang sống hạnh phúc 1. Lần đầu tiên được làm một đội bóng trẻ đích thân chọn cầu thủ và xây dựng theo ý. Còn kết quả chờ 3 năm nửa. Nhưng cái cách phòng ngự hôm qua xem mới là thích bóng câu vô cứ binh ra. Thần công đại pháo Kolarov cả trận không có đất bắn 1 phát ra hồn. Chỉ tiếc thiếu 1 cầu thủ biết ăn của rơi như Torres không thì thế nào Chel cũng kiếm 1 quả từ mấy quả dội cột.

Chia sẻ trang này