1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PL2007/2008: A.Villa - Arsenal: Come on the Gunners !

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Zerlingcrazy, 18/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VTTRoseRed

    VTTRoseRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chủ đề này đã chìm vào quên lãng, ko ngờ có người vẫn còn quan tâm post bài, tiếc rằng bài post của cậu ko làm thoả mãn lắm nên phải có mấy lời gọi là zzz
    - Vàng thứ 1 : thời hoàng kim của CLB đã xuống dốc từ nhiều năm nay, uhm thì đúng thế thật nhưng nếu mình ko nhầm thì ars cũng đâu có tiến bộ jì đúng ko, cũng đâu có thêm được danh hiệu nào ( 1lần nữa đừng đem cái CK C1 năm ngoái ra mà kể nhá zz ), vậy fan Ars nói MU mà ko nhìn lại đội bóng của mình sao ? Còn minh chứng nào cho việc các fan của MU quay lưng với đội bóng của mình do MU bị rơi vào 1 tay tư bản ? Tuy ko đồng ý nhưng các fan MU vẫn hết mình vì đội bóng, Nhà Hát của Những Giấc Mơ vẫn chật cứng khán giả vào cuối tuần ( 75000 chỗ đấy, mà sao ars xây sân mới ko xây to to vào, vẫn bé hơn OT là sao ? ), còn hầu bao MU xẹp lép, câu này nghe buồn cười, bạn nói cứ như là giám đốc tài chính của MU vậy,... chán. Tóm lại cái vàng này của bạn toàn là tự nói, chả có lý lẽ gì --> sad, à quên, lại còn thời đại của MU ko phù hợp nữa, thế thời đại của ars phù hợp à ?
    - Vàng thứ 2 : cái này cũng buồn cười ko kém, Wenger là 1 HLV có tài, nhưng có đến được với chữ tuyệt vời ko thì phải xem lại vì thành tích của ông ko nổi bật cho lắm ( ít nhất là so với Hiệp Sỹ Già của MU ), còn việc đào tạo cầu thủ thì ... ars có Henry, Cole... chả lẽ MU ko có Beckham, Giggs, Scholes, Neville... ? ( sao các fan của ars toàn khen mình mà ko cần biết jì đến đối thủ thế nhỉ ? ), lại còn đoạn sau nữa, biết ngay là sẽ có người lôi cái 49 trận bất bại ra mà, cái đó thì chả có jì đáng để quá tự hào cả, vì dù sao cũng chỉ ở trong nước Anh, giới hạn nữa là trong 1 giải đấu, thế còn cú ăn ba của MU năm 1999 thì sao ? ( cái đó ko phải là tôi kể ra để khoe theo kiểu của cậu, vì cậu lôi cái 49 trận ra nên tôi mới phải nói để tránh trường hợp cậu ko biết đến thôi )
    - Vàng thứ 3 : chỉ 1 chiến thắng, cậu muốn chứng minh cái gì qua 1 chiến thắng, tôi hỏi cậu đi học, chỉ đc có 1 điểm 10 thì cậu chứng minh cái jì qua 1 điểm 10 đó, khi mà thứ hạng trong lớp của cậu vẫn ko cao ( vd rõ ràng qua thứ hạng của ars và MU ) ? lại còn là chiến thuật cứng nhắc, non kém, phát súng định mệnh, chững minh sự ra đi cần thiết của 1 HLV, thế liệu có phát súng nào trong những trận 0-2, 2-4 của ars trước MU gần đây ko ? nếu các fan ars mà giỏi chứng minh như cậu thì chắc ông Wenger ra đi từ lâu rồi nhỉ, sau biết bao nhiêu trận thua MU gần đây í mà. Mà chẹp, lại còn lôi cả Real ra đây nữa, các HLV Real gần đây ra đi vì họ chỉ là những người đóng thế cho đến khi Real tìm đc người thích hợp, cứ chờ xem liệu Capello có phải ra đi chỉ sau 1 trận thua ko nhá ( mà chắc là ko rồi, vì Real mới thua Lyon 0-2 mà ông ấy vẫn yên vị, hay là các ông chủ của Real ko giỏi chứng minh như cậu, nhỉ ? )
    "Thành tích của MU là nổi bật thật, nhưng đó là trong quá khứ, chúng ta những người trẻ tuổi bây giờ chỉ sống vào quá khứ thôi sao? Chúng ta cần phải nhìn vào thực tại." câu này hay, nhưng xin thưa với cậu thực tại mà tôi, cũng như những người trẻ tuổi khác cần nhìn vào là 1 thực tại vững bền, được gây dựng nên từ trong quá khứ, và có 1 tiền đề tốt để hướng tới tương lai, ko phải cái thứ thực tại theo kiểu tại thời điểm nói của cậu, được gây dựng dựa trên 1 thành tích nhất thời ( tôi chỉ nói "thực tại" của cậu ấy, ko phải có ý nói của các fan ars khác hay bản thân đội bóng ars đâu nhé ).
    "Như vậy hy vọng là bác gì bên MU club thỏa mãn nhé" khỏi phải nói, chắc bác ấy ko thoả mãn đâu :))
    P/S : nói thực cái chủ đề này chán lắm rồi, chiến thắng đó của ars cũng đã qua đc 1 vòng đấu, mà như ông jì nói " let bygones be begones", tôi cũng chả muốn vào post bài làm jì zzz, cơ mà vẫn có người quan tâm nên tôi vẫn phải vào thôi zzz, chỉ nhắn các fan ars từ giờ post bài jì đề nghị nêu rõ lập luận, lý lẽ chứ đừng nói theo kiểu sướng mồm mà ko có lý gì cả nhá ( kiểu cậu này ), đọc thấy chán mà reply cũng chán luôn zzz
    Tóm lại là zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  2. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------------
    THật ra thì số lượng những cầu thủ trẻ thành danh thì từ lò Ars vẫn còn kém lò MU chút đó.
    Nhưng công nhận Wenger có khả năng phát hiện những tài năng trẻ rất tốt, điều đó không ai phủ nhận. Nhưng tôi nói thật nếu Arsenal không thay đổi những chính sách cầu thủ hiện nay thì rất có thể trong tương lai gần, thậm chí là ngay vài ba năm tới đây sẽ rất khó đấy. Đó là việc rất thiếu vắng cầu thủ quốc nội trong đội hình, vì sắp tới có thể sẽ có quy định về số lượng cầu thủ nội địa và cầu thủ trẻ tối thiểu trong đội hình. Ở Arsenal hiện tại đội hình 1 không có cầu thủ người Anh nào cả, những tài năng trẻ có triển vọng hiện tại là người Anh cũng ngày càng hiếm hoi. Chính bản thân A.Wenger cũng vừa cho biết là đang rất lo lắng về việc này, đây chính là một sai lầm về vấn đề chuyển nhượng của Wenger và sẽ không đơn giản để khắc phục. Nhưng không biết lúc đội hình Arsenal có nhiều cầu thủ Anh thì số lượng fan có giảm đi không vì tôi biết là rất nhiều fan Arsenal hiện nay chỉ thích cầu thủ người Pháp, thậm chí có người còn ghét cầu thủ người Anh nữa kìa.
  3. cong46kd4

    cong46kd4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    kinh,lâu lâu ko vào đây thấy chiến sự ác quá,bác nào hôm nọ bảo mình đek biêt j` về máy tính y nhể?(hơ đọc dài quá h quên mất tên),nói thật là bac này thick lý sự quá,nếu bác Mu nào vô đây thick chưng minh này nọ ý thì chiến ps đê,tôi lấy Ars,còn các chú lấy Mu,xem Mu tới cỡ nào,xem khả năng các chú tới đâu,
    theo kinh nghiệm của tôi nhé,các chú thick Mu toàn chân tay to khoẻ,thick cái mã bên ngoài,nói chung là vô dụng
  4. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------
    Hay thật đấy, không ngờ bây giờ khi cãi lý đuối sức thì người ta mang cả Game vào để thay cho cái lý của mình. Hoá ra Game ngoài giải trí còn dùng để chứng minh được rất nhiều điều cơ đấy.
    "theo kinh nghiệm của tôi nhé,các chú thick Mu toàn chân tay to khoẻ,thick cái mã bên ngoài,nói chung là vô dụng"
    -------> Tôi thử làm một phép so sánh các vị trí của Arsenal với MU cách đây khoảng vài mùa giải :
    TM: Lehman / Carroll (Howard)
    HV: Lauren/Neville~~Campell/Ferdinand~~Toure/Brown~~Cole/Silvestre
    TV: Lujberg-Ronaldo~~Vieira/Keane~~Silva/Fletcher~~Pires/Giggs
    ......
    Chắc cũng không cần phải liệt kê thêm cũng đủ thấy những thằng nào là "chân tay to khoẻ" rồi chứ nhỉ ?
    Đó là đội hình cách đây mấy năm., còn nếu thích ông tự làm một phép so sánh đội hình hiện tại nhé.
    Vô dụng thế mà vô địch nhiều hơn, thì những đội kém hơn gọi là gì nhỉ ?
    Vô dụng mà hiện đang đứng đầu BXH giải Ngoại Hạng, thế mấy thằng lẹt đẹt ở top 5-10 thì dùng từ gì cho phải đạo đây ?
    Nói chung tôi nói thẳng là trình độ về bóng đá của ông bạn chẳng biết đến đâu, nhưng thái độ cũng chẳng ra gì rồi. Nên bàn luận đúng chủ đề một chút, đừng đưa ra những thứ bên ngoài như thế người ta gọi là Spam đấy, thích thì lập ra những Topic riêng kia. Fan Arsenal thì cũng đừng nên SPam trong BOX arsenal làm gì.
  5. VTTRoseRed

    VTTRoseRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cái bác đó là tôi đó, mà tôi cũng chẳng thích lý sự jì lắm nhưng nhìn mấy câu dốt tôi thấy khó chịu nên vào nói thôi zzz( với lại nói lý với mấy người kém lý lẽ cũng có cái hay :D)
    Còn cái chứng minh = chiến ps thì thôi, xin bái, tôi ko hay chơi PS 2, mà cũng chẳng có thời gian chơi, nhưng mà cái kiểu cãi lý ko lại mà đem game vào thì tôi bó tay rồi.
    Còn cái kinh nghiệm của bác thì, có lẽ bác cũng ít đc giao du với nhiều người có khả năng nên thấy thế, chứ theo tôi thấy thì khác đấy, mà như ông dracula đã nói rồi, nhìn ars với MU thì xem ai chân tay to khoẻ hơn ?
    P/S : tôi thì chắc chắn ko phải là loại khoẻ( thể dục còn nợ, tới giờ chưa trả hết :( ), mặc dù to thì đúng thế, và chắc chắn tôi ko phải là vô dụng, vậy thôi.
    to dracula : fan ars vui nhỉ, bây giờ mới biết có cái trò đem PS vào để chứng minh đội bóng mạnh đấy, có lẽ phải trích dẫn câu này làm chữ ký để cho mọi người biết mới được :)) :))
  6. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Gửi riêng mấy chú nhóc Mu này nhé : anh đang bận hòan thành 1 số việc lên chưa tiếp đạn các chú đc. Mấy chú quỷ cứ ngồi đó mà đàn hát " những lời sám hối của Satan " đê. Hê hê
  7. VTTRoseRed

    VTTRoseRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Lolzzz
  8. spring_flowers

    spring_flowers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Nhức đầu với mấy bác fan MU này quá! Mấy bác sao cứ hay qua đây kiếm chuyện cãi nhau quá vậy? Nhà của người ta có để cho người ta yên không hả?
    Mấy bác thích MU, thì cho là MU đá hay, đá đẹp gì đó thì đó là chuyện của mấy bác. Còn tôi thích Ars, thì tôi cho là Ars của tôi đẳng cấp, đó là chuyện của tôi. Chẳng ai làm ảnh hưởng tới ai cả. Có ai đời "người ta khen vợ người ta đẹp" thì mấy bác lại nhảy vào nhà người ta mà chất vấn rằng "ông chứng minh vợ ông đẹp ở chỗ nào cho tôi nghe xem", vậy có được không? Ars của tôi thắng, thì tôi khen, tôi vui mừng, thế mấy bác không cho tôi vui mừng à, hay tôi phải khóc, thế mới vừa lòng mấy bác à?
    Bóng đá thắng thua là chuyện thường tình, chẳng có cái gì là mãi mãi hết. MU của các bác cho là đá hay đi, thì cũng có lúc phải cúi đầu thất bại. Ars của tôi cũng vậy! Nhưng với tư cách là fan của Ars thì tôi luôn mong đội bóng tôi yêu quí chiến thắng. Có bác nào cấm tôi không?
    Mấy bác fan MU đừng qua đây chứng minh cái này cái nọ nữa. Mấy bác tự hào vỗ ngực rằng mấy bác có kiến thức về bóng đá uyên thâm, sâu rộng, tôi chẳng quan tâm. Đối với tôi, Ars là đội bóng tôi yêu quí nhất, là đội bóng có lối đá "1 chạm" nhanh và đẹp mắt nhất, cuốn hút nhất, là đội bóng đáng xem nhất (đó là theo tôi thôi, mấy bác MU đừng vào đây tranh luận mà lại giành cái lời khen này về MU nữa nhé). Mùa giải năm nay chưa biết ai sẽ hơn ai, đợi kết quả cuối cùng rồi sẽ rõ. Nhưng cho dù Ars có thắng hay thua, có đoạt được chức vô địch hay không, thì Ars vẫn là đội bóng vô địch duy nhất trong lòng tôi.
    Vậy nhé! Mấy bác đừng cãi nhau nữa, biết đến khi nào mới chấm dứt? Tốt nhất chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau là hơn.
    CHARLTON - ARSENAL: 1 - 2

    [​IMG]
    Được spring_flowers sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 03/10/2006
  9. VTTRoseRed

    VTTRoseRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    zzz ko dám đâu zzz, ông thích khen vợ ông đẹp thì là chuyện của ông, nhưng nhảy vào nhà tôi mà khen vợ ông đẹp thì xem ra là có chuyện đấy zzz, túm lại yêu thích jì thì cứ yêu thích ở nhà thôi, nhảy vào nhà người khác làm jì, chẳng qua sướng wá hoá ... nên phải sang box MU nói năng linh tinh
    P/S : lần sau xem rõ căn nguyên câu chuyện hãy post bài nha
    to all ars fan : ai khiêu chiến trước thế nhỉ, ai sang box MU nói trước ??
  10. spring_flowers

    spring_flowers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên tôi biết là đã có 1 vài fan của Ars sang bên chỗ mấy ông nói năng không được lịch sự cho lắm, nhưng nếu vì một vài người đó mà ông vơ đũa cả nắm rằng tất cả các fan Ars ở đây đều như vậy là không đúng.Thêm nữa tôi thấy mấy ông sang đây nói từ mấy hôm trước tới giờ cũng nhiều rồi. Chẳng lẽ mấy ông cứ muốn hai bên đối qua đối lại mãi, thì cuộc chiến "tranh cãi" này biết khi nào mới kết thúc? Thôi dĩ hoà vi quý là hơn. Tất nhiên là chúng ta không đội trời chung rồi, nhưng nếu như MU của mấy ông mà gặp Chelsea thì tôi cũng ngồi ủng hộ cho MU của mấy ông vậy.
    Tôi thì chẳng bao giờ đi lung tung sang nhà của mấy ông mà nói bậy bạ. Nhưng mỗi lần vào nhà mình mà cứ thấy khách đến chửi rủa om sòm, chê bai đủ kiểu thì cũng bực bội lắm. Mấy ông bị rồi chắc mấy ông cũng hiểu được tôi? Thôi nhà ai nấy ở, đội bóng ai yêu thích thì người đó cứ việc ở nhà mình mà khen nhé! Được không? Nếu muốn trao đổi kinh nghiệm, kiến thức bóng đá gì đó thì cùng nhau bàn luận trong hoà bình. Tóm lại tôi đề nghị nên cư xử với nhau trên tinh thần fairplay, thế mới là cổ động viên bóng đá chân chính (cái này không chỉ nói riêng với mấy ông bạn fan MU, mà cả với các fan Ars nữa). Không biết có ai đồng ý không vậy?
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này