1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

play back ???

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi HaiLua-Return, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác...
    Bình thường tớ cũng ít xem ca nhạc trên tivi... ấy nhưng hôm nọ trời xui đất khiến thế nào lại ăn cơm đúng lúc đang có chương trình bế mạc ParaGames... vừa ăn vừa trầm trồ thán phục anh Việt Nam ta dạo này tổ chức các buổi lễ hội thật cẩn thận và chu đáo... nhưng đến đoạn ca nhạc, khi mà anh Minh Quân hát bài "Vết chân tròn trên cát" của TT thì tự nhiên suýt sặc cơm...

    Bởi vì tớ nhận ra một điều là anh chàng ta đang hát Play-back - nghĩa là hát đớp ấy mà. Nếu như bất kỳ ai theo dõi kỹ thì cũng sẽ dễ dàng nhận ra thôi. Không hiểu sao tay Minh Quân này hôm đó lại đóng kịch kém thế! Thậm chí còn có nhiều đoạn hắn không nhớ lời, mồm nhép một đằng, lời hát một nẻo... Khổ cái là cái tay quay camera cứ chĩa thẳng sát vào mồm anh chàng MQ này cơ - thế mới thâm.
    Lại còn đến đoạn solo dạo giữa bài. Đoạn này có một tay thổi kèn mới lộ: hắn thổi kèn mà cơ mồm nhẹ nhàng như đang mút kem vậy, cổ họng cũng chẳng rung động... và đúng đoạn "te" lên một phát thì hắn lại há mồm ra lấy hơi mấy phát... (xin nhấn mạnh rằng đây là truyền trực tiếp, và ti vi nhà tớ thì hình và tiếng rất khớp nhau)...

    Tớ trao đổi việc đó với một anh bạn - cũng là dân chơi nhạc giao hưởng nhiều. Hắn nói rằng đúng là như vậy và phải như thế thôi, ở một môi trường không gian rộng như vậy, kể cả ca sĩ và ban tổ chức cũng không ai dám chơi trực tiếp... mà nhất là ở một chương trình mang tầm vóc "khuôn mặt đại diện Việt Nam như vậy "...

    Vậy thì phải chăng họ đang lừa tất cả khán giả - và lừa cả những ông quan chức đang cười hớn hở trên khán đài. Mà thiết nghĩ, những vị quan chức đó cũng chẳng quan tâm đến điều đó - một chương trình như vậy thành công là họ mừng lắm rồi. Nhưng phải chăng một lần nữa ta lại thấy cái việc hát đớp nó luôn đi đồng hành với cuộc sống...

    Chán... chán lắm cơ!
  2. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    cũng rất khó cho nguoi tổ chức và diễn xuất , tôi thấy hầu hết các chương trình ở 1 kì hể thao nào cũng phần lớn là playback thôi , cả trong và ngàoi nuoc . Dieu do có vẻ như ai cũng biết cả , tôi có nhớ là đọc ở báo nào đó phỏng vấn Mỹ Linh , chị ta nhận là hát playback hôm khia mạc SEAGAMES mà , nhưng buổi bế mạ cthì hát LIVE
    Cũng phải tuỳ hoàn cảnh thôi bạn . Cái gì cũng có sự tương đối cả
  3. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    theo tui thì bạn dúng từ lừa đảo là ko phù hợp đâu
    vì theo tui biết thì càng những buổi quan trọng như vậy thì càng phải đảo bảo sự hoàn chỉnh của chương trình
    do đó mà ko có gì lạ cả khi mà trong đó có sử dụng play back cả
    như tui khi đi thi trò chơi âm nhạc trên vtv3 cũng thế thôi
    cũng phải playbạck đấy chứ. có đưọc " hát sống" đâu
    như bạn nói thì chỉ có thể trách tên quay phim ko biết điều chỉnh ,và trách cả ca sy Minh Quân ko thuộc lời thôi hi hi
    mình cũng xin phép đổi tên topic cai nhé
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương , ta đã gặp nhau , bối dối thật lâu. Đêm nay.....
  4. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    hi mình thấy hầu như là chơi nhạc biêu diễn cho mọi người xem thì chắc chắn ko play back thì hầu như chỉ có khi mọi người chơi theo giàn nhạc , kiểu chơi nhạc cổ điển .
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương , ta đã gặp nhau , bối dối thật lâu. Đêm nay.....
  5. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    chán thì chán, làm gì được,
    cống hiến thì cũng vừa vừa thôi chứ,
    các bác cứ thử nhẩy lên hát vài bài xem, xem có thở ra đằng.. đằng.. đằng... hì hì
    [​IMG]
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ...

Chia sẻ trang này