1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Please!!!! giúp tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi visec009, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. visec009

    visec009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Please!!!! giúp tôi

    Tôi yêu cô ấy đã được hơn 1 năm ! Và bây giờ khi cô ấy sắp ra trường và đi làm thì tôi thấy tình cảm của mình không còn như trước nữa, càng ngày tôi càng cảm thấy chúng tôi không hợp nhau! Nhưng bây giờ tại sao tôi không thể nói lời chia tay với cô ấy được vì chúng tôi đã có thời gian sống với nhau như vợ chồng. Nếu tiếp tục yêu cô ấy thì cả 2 sẽ không có tình yêu đích thực và chỉ là tình thương và trách nhiệm (nhiều người khuyên tôi như vậy). Nhưng tôi không đủ can đảm để nói lời chia tay, trong tôi cảm thấy rất dằn vặt, chỉ sợ sau này cô ấy đi lấy người khác sẽ phải giải thích thế nào với chồng mình. Xin các bạn hãy cho tôi 1 lời khuyên
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nếu cảm thấy có trách nhiệm thì hãy cố gắng và f5 cho tình cảm của mình.
    Nếu cảm thấy có cố gắng cũng không được nữa ( không còn chút cảm xúc nào ) thì nên chia tay, nhưng đừng phũ phàng đến mức nói với người ta là "anh không còn tình cảm với em nữa " nhé. Như thế con gái họ thấy tổn thương lắm.
    Còn chuyện kia thì.... bây giờ cũng không quá quan trọng nữa, phải không các bác zai?
  3. visec009

    visec009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã khuyên em!
    Đúng là em đã F5 nhiều lần nhưng không có tác dụng nữa rồi ! có thể do hoàn cảnh công việc của 2 đứa cộng với việc 2 đứa phải sống xa nhau và cô ấy lại là Police nữa chứ ( ^ __ ^ )
    Nhưng có điều này khiến em khó xử:
    Cô ấy lại là em gái của đứa em dâu họ gần nhà em. Mà em cũng hay lên nhà cô ấy và cũng đã xin phép bố mẹ 2 bên !
    Thế mới đau !
    Tiến cũng dở và lùi cũng không xong!
    Hic hic
  4. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự nghĩ cho cô ấy thì hãy để cô ấy có cơ hội tìm kiếm người yêu thương cô ấy. Đừng vì suy nghĩ tự dằn vặt mình mà để cô ấy tiếp tục hi vọng vào một mối quan hệ không còn là tình yêu.
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Xin phép hay đi lại thế nào mà không còn tình cảm nữa thì sống với nhau thế nào đươc. Không sớm muộn thì lại đi ngoại tình, lúc đấy còn tệ hợn
  6. visec009

    visec009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác !
    Nhưng bây giờ em không thể nghĩ ra cách mình phải làm làm thế nào bây giờ! em đã không sms và call cho cô ấy! nhưng cô ấy đã gọi cho em và khóc rất nhiều. cô ấy nói là không thể quên em được.
    Em phải làm thế nào hả bác
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Im lặng....
    Tự người ta nản và nguôi ngoai thui...
    Fri đang ở tình trạng đó mà...
    hik
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Bác nên gặp và nói chuyện trực tiếp với cô ấy chứ. Em nghĩ là bác phải nói ra rằng bác không còn tình yêu với cô ấy nữa. Bác nên làm cho cô ấy hiểu rằng bác rất tôn trọng cô ấy nên không để cô ấy bỏ phí thời gian và tình cảm vào bác
    Có điều con gái chả suy nghĩ được nhiều khi yêu, chỉ biết người yêu bỏ mình vì không yêu nữa, vì có người khác... Con gái rắc rối bác nhỉ. Bác đừng bị sự níu kéo, sự suy sụp của cô ấy làm cho mủi lòng. Vì bác mà còn tiếp tục là cô ý còn đau khổ. Bác suy nghĩ cho cô ấy mà, phải giữ vững lập trường nhá bác. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương bác ạ. Cố lên bác !!!
  9. visec009

    visec009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hichic cám ơn các bác nhiều lắm!
    Người ta cứ nói: "xơi" được con gái người ta là sướng. nhưng em thấy khổ quá ! Nhiều lúc phải sống trong tâm trạng như là 1 thằng "tội phạm" vậy. Chỉ ước gì mình chưa làm "chuyện ấy" thì bây giờ có phải đỡ khổ không!
  10. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con zai...

Chia sẻ trang này