1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Please!!!! giúp tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi visec009, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. visec009

    visec009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em vừa sms cho cô ấy. Nội dung là :"Anh thấy tình cảm của mình không còn được như xưa, và em hãy tìm 1 người đàn ông khác phù hợp với mình và có thể làm cho em hạnh phúc".
    Lập tức bị reply ngay:
    "anh muôn khiêu chiến với em hả! em tự biết tìm hạnh phúc riêng cho mình, không cần anh phải quan tâm như thế đâu>"
    Các bác thấy thế nào!
  2. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói con gái rắc rối mà. Chả muốn là người bị bỏ rơi đâu. Dấu hiệu tốt. Bác cứ ... kệ. Mà bác bỏ cái từ "xơi" đi nhá. Thế hoá ra là bác ăn được rồi đem bỏ à
  3. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    No xôi chán chè rồi. No rồi, chán rồi thằng nào chẳng nói như chú. Sao chú ko nói câu trên trước khi "sống với nhau như vợ chồng" ấy. Nếu chú có người yêu mới, kịch bản có diễn lại không? Tóm lại sống phải có trách nhiệm và lý trí, cảm xúc cũng quan trọng song ko phải là tất cả và cũng chưa chắc là yếu tố quyết định.
  4. boycrazy4love

    boycrazy4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thay 1 đoá trà my
    Con ong đã tỏ đường đi lối về
  5. bongbong84

    bongbong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ong nay noi try ly
  6. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    Em ăn ốc xong rồi, bác nào vào tư vấn hộ em xem đổ vỏ thế nào với.
  7. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    mí ông này bị dở người àh.
    cho ra ốc con rồi, người ta k hợp, người ta còn ra đi. chứ ăn ốc đổ vỏ là cái gì? đạo lý vừa vừa thôi. Cái người ta cần , là hạnh phúc cho cả hai, chú k fải vì ăn rồi mà kè kè lấy cô bán ốc . cứ như vậy ,rồi ốc còn ngon k? rồi ốc con ra đời sẽ thế nào ????
    sang bên box gdgt kia kia. giờ là thời đại mới, người ta yêu thật lòng, người ta trao cho nhau, k còn yêu nữa, thì ra đi. k nên nghĩ ngợi nhiều. Các bác trai , bác gái bên ấy, cũng đang chửi cha cái thằng nào quan trọng cái màng đấy thôi, vậy việc gì bác fải nghĩ, fải ngợi, còn nhiều người yêu cô ấy hơn bác, sẵn sàng bỏ qua cái màng vớ vẩn ấy.... bác cứ bình an mà ra đi.
  8. MATY

    MATY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Dzậy phải nói sao fri
  9. MATY

    MATY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Dzậy phải nói sao fri
  10. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 bài học nữa về Tình yêu sinh viên và ******** trước hôn nhân, híc, kiểu này không dám yêu quá.
    @Chủ topic : Theo em bác hãy đàm phán với bạn gái bác : Chuyện tình cảm , hết thì kô nên bước tiếp, kẻo khổ con cái và 2 bác sau này. Chuyện cả hai nhà đều biết thì cứ nói thẳng ra, người già họ luôn hiểu vấn đề. Chuyện cái màng thì thống nhất coi là kỷ niệm, .

Chia sẻ trang này