1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Please!!!! giúp tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi visec009, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 bài học nữa về Tình yêu sinh viên và ******** trước hôn nhân, híc, kiểu này không dám yêu quá.
    @Chủ topic : Theo em bác hãy đàm phán với bạn gái bác : Chuyện tình cảm , hết thì kô nên bước tiếp, kẻo khổ con cái và 2 bác sau này. Chuyện cả hai nhà đều biết thì cứ nói thẳng ra, người già họ luôn hiểu vấn đề. Chuyện cái màng thì thống nhất coi là kỷ niệm, .
  2. buon_dua_chuot

    buon_dua_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm như vậy thì quả là hời hợt. Còn nếu không còn tình cảm gì nữa thì bác cứ yên tâm mà ra đi vì bạn gái bác chắc chắn là sẽ tìm được người tốt hơn bác. Nếu bác vừa muốn ra đi vừa muốn người yêu không bị tổn thương thì chẳng khác gì lấy dao sắc cắt vào tay mà lại không muốn bị chảy máu. Nhưng không sao cả đâu, khi người yêu bác nhìn ra bộ mặt thật của bác thì cô ấy sẽ sớm vượt qua được sự đau khổ đấy thôi.
    Em cầu chúc người yêu bác sẽ vượt qua được cơn sóng gió này và chị ấy sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình.
  3. buon_dua_chuot

    buon_dua_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm như vậy thì quả là hời hợt. Còn nếu không còn tình cảm gì nữa thì bác cứ yên tâm mà ra đi vì bạn gái bác chắc chắn là sẽ tìm được người tốt hơn bác. Nếu bác vừa muốn ra đi vừa muốn người yêu không bị tổn thương thì chẳng khác gì lấy dao sắc cắt vào tay mà lại không muốn bị chảy máu. Nhưng không sao cả đâu, khi người yêu bác nhìn ra bộ mặt thật của bác thì cô ấy sẽ sớm vượt qua được sự đau khổ đấy thôi.
    Em cầu chúc người yêu bác sẽ vượt qua được cơn sóng gió này và chị ấy sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình.
  4. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Nên học theo Lâm bình Chi trong tiếu ngạo giang hồ .Ông nên tự cung đi xong ngay .Sợ đến lúc đó ..... đảm bảo em ý cho ông đi tàu suốt luôn
  5. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Nên học theo Lâm bình Chi trong tiếu ngạo giang hồ .Ông nên tự cung đi xong ngay .Sợ đến lúc đó ..... đảm bảo em ý cho ông đi tàu suốt luôn
  6. Thangtusau

    Thangtusau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    nếu cô ấy cũng không còn tình cảm thì chia tay là điều phải làm. Nhưng nếu cô ấy vẫn yêu anh, trong khi chỉ là anh hết tình cảm thì anh không nên rũ bỏ cô ấy. Cố gắng yêu thương, không yêu thì hãy vì tình thương và trách nhiệm, làm tròn bổn phận của người đàn ông. Hãy cho cô ấy một danh phận vì cô ấy xứng đáng được có điều đó. Sau này kết hôn rồi, hai người vẫn có thể chia tay, trước khi có con. Mà đến lúc đó, cô ấy cũng trưởng thành chín chắn hơn, và sẽ biết phải làm gì cho hạnh phúc của mình. Dù sao một người phụ nữ có chồng rồi làm lại cuộc đời cũng không bị nhiều tai tiếng và tủi nhục như một người con gái không còn trinh tiết, nếu không may gặp phải người không thể thông cảm. Cái này ỏ VN vẫn còn khá nặng mà.
  7. Thangtusau

    Thangtusau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    nếu cô ấy cũng không còn tình cảm thì chia tay là điều phải làm. Nhưng nếu cô ấy vẫn yêu anh, trong khi chỉ là anh hết tình cảm thì anh không nên rũ bỏ cô ấy. Cố gắng yêu thương, không yêu thì hãy vì tình thương và trách nhiệm, làm tròn bổn phận của người đàn ông. Hãy cho cô ấy một danh phận vì cô ấy xứng đáng được có điều đó. Sau này kết hôn rồi, hai người vẫn có thể chia tay, trước khi có con. Mà đến lúc đó, cô ấy cũng trưởng thành chín chắn hơn, và sẽ biết phải làm gì cho hạnh phúc của mình. Dù sao một người phụ nữ có chồng rồi làm lại cuộc đời cũng không bị nhiều tai tiếng và tủi nhục như một người con gái không còn trinh tiết, nếu không may gặp phải người không thể thông cảm. Cái này ỏ VN vẫn còn khá nặng mà.
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Ông muốn té thì té cho nó nhanh, khỏi lằng nhằng để em nó còn có thời gian yêu thằng khác, lên đây nước mắt cá sấu làm gì? Phụ nữ cũng không cần sự thương hại đâu, chán chả buồn nói nữa
  9. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Ông muốn té thì té cho nó nhanh, khỏi lằng nhằng để em nó còn có thời gian yêu thằng khác, lên đây nước mắt cá sấu làm gì? Phụ nữ cũng không cần sự thương hại đâu, chán chả buồn nói nữa
  10. ta_la_dai_bang

    ta_la_dai_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chia tay ngay ! Tại sao ko yêu nhau lại cứ phải sống với nhau,dằn vặt trói buộc nhau làm j.Chuyện trinh tiết bây h ko quan trọng như ngày xưa đâu.Rất khác là đằng khác.Càng ngày càng nhẹ hơn..
    Chủ 2pic: nên gặp nói chuyện dứt khoát...Hạn chế gặp 1 cách tối đa sau khi dứt bỏ...Đừng vấn vương làm khổ người ta thêm

Chia sẻ trang này