Em xin nhờ mọi người giúp giùm em tí ạ! Chả là em co quen 1 ban gái, bạn ấy hỏi em nếu 1 người không lãng mạn thì có tình yêy không? Trong khi bạn ấy thừa biết em không lãng mạn tí nào. Vậy em phải làm sao day? Nhờ mọi người chỉ giúp giùm!
Có chứ sao không.... Lãng mạn không phải một thứ gì đó quá xa vời, không phải đặt một tiêu chuẩn nào để đánh giá có lãng mạn hay không cả, và cũng không có một tiêu chuẩn nào để đánh giá: ai lãng mạn hơn ai. Ty thì lại khác, nó kỳ lạ lắm, và mỗi con người khi sinh ra đểu có một tình yêu...rồi bạn có một ty lứa đôi, nó sẽ đến mà không cần một tiêu chuẩn nào cả Và hai người yêu nhau, họ cùng đi xem phim, đi dạo trên một con đường thơ mộng (mà quên đi nó đầy bụi ), đi ăn kem, mua nhau những cuốn sách hay...đó là lãng mạn. Lãng mạn....có thể là những điều bình thường nhất, đừng nghĩ rằng cần phải biết làm thơ, biết vẽ hay cảm nhận một bức tranh trừu tượng. Còn cô ấy, nếu cô ấy thích một kiểu lãng mạn hơn, thì có lẽ...chịu, có lẽ bạn nên tập làm thơ đi.
Cám ơn "manhan" nhieu nha! Điều đó thì mình cũng biết nhưng thật sự mình khônng hiểu ý của bạn ấy thế nào. Bạn có đoán được ý của cô ấy thế nào không? Làm ơn giúp mình với!!! ~)