1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Please help! Tôi đang mất phương hướng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi engin, 09/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. engin

    engin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Please help! Tôi đang mất phương hướng

    Tôi là một sinh viên được nhận học bổng học ở nước ngoài. Vì những sai lầm ở năm 1(năm đại cương của engineering) nên khi qua năm 2 tôi bị rơi vào một department không ưng ý. Tôi còn phải học thêm một học kỳ do phải retake một môn bị rớt.
    Tôi yêu thích công việc ở lab và đáng lẽ trở thành một kỹ sư electronics thì tôi phải làm một kỹ sư xây dựng luôn phải ở công trường(ngành này không phải là ước mơ của tôi và tôi không hề chuẩn bị cho điều này). Tôi không thể bỏ ngang giữa chừng vì đã ký với chính phủ nước sở tại một cam kết bồi thường nếu không hoàn tất khoá học. Tôi biết mình chỉ có một con đường là chấp nhận và cố gắng. Nhưng bây giờ trong tôi luôn có cảm giác tuyệt vọng, mất phương hướng và nhục nhã. Tôi sợ mình không thể tiếp tục.
    Tôi không thể kể với ai chuyện này, dù là ba mẹ hay bạn bè. Xin các bạn cho tôi lời khuyên. Thành thật cảm ơn.
  2. Secret_Weapon

    Secret_Weapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên nào. Khi nào chùn lòng thì hãy nghĩ, mình còn nhiều việc phải làm phải sống vì nó lắm . Đây cũng chỉ là một thử thách thôi. Hãy vượt qua nhé bạn !
    Ngày mai trời lại sáng .
  3. aFriend

    aFriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn học ở NUS thì làm như thế này.
    1. Bạn lên lên khoa engine hỏi họ sang năm 2 nếu kết quả tốt thì có thể chọn lại stream hay không, điểm để được vào electrical engineering ở năm hai là bao nhiêu. Tôi thấy sinh viên ở đa số các khoa sang năm hai vẫn có thể chọn lại stream. Cho nên khoa engineering cũng sẽ như thế.
    2. Biết được điểm tối thiểu để chọn lại stream rồi thì bạn lấy giấy bút ra tính xem mình phải học được tối thiểu bao nhiêu A, B, C...để được số điểm như thế. Qua đến năm hai đã được stream civil engineering rồi thì bắt buộc bạn phải chọn một số ngành thuộc civil engineering để học. Bạn nên chọn nhiều môn chung của hai ngành electronics và civil engine . Ngoài ra nên chọn những môn breadth mà học.
    3. Việc bạn phải retake 1 môn không có nghĩa là bạn phải học thêm 1 học kỳ nữa. Những học kỳ sau bạn có thể take nhiều môn hơn bình thường. Cho nên không có gì phải lo lắng cả.
    4. Nếu bạn ngại nói chuyện với bạn bè hoặc người quen thì bạn có thể đi tìm student advisor (ở YIH) để nói chuyện với họ. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đang khủng hoảng thì có thể lên gặp bác sĩ tâm lý ở university health center. Những người này cũng có thể tư vấn cho bạn.
    5. Tôi biết một anh người Srilanka tên là Sokul. Anh này cũng học engine. Học kỳ đầu tiên vào NUS, anh bị thi lại 1 môn. Đến học kỳ 2 thì phải thi lại 2 môn nữa. Sang năm 2 và năm 3, anh này phải học 7-8 môn/học kỳ trong khi bạn bè chỉ phải học 6 môn. Đến cuối năm 3 anh này này được Dean''''s list.
    Kết luận:
    Chẳng có gì phải tuyệt vọng hay nhục nhã cả. Ai cũng phạm phải sai lầm. Cái quan trọng là phải bình tĩnh mà sửa chữa sai lầm của mình.
    Thế nhé. Có gì thắc mắc nữa thì PM cho tôi. Chúc bạn vui.
    Được aFriend sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 09/08/2004
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Tôi nghĩ lời khuyên của aFriend rất chí lý. Có khá nhiều học sinh không chỉ Việt nam ,mà ngay cả phương Tây cũng bị tương tự như vậy vào năm thứ 2.
    Bởi vì đây là giai đoạn đại học đại cương. Nếu em đã rút tỉa được kinh nghiệm và tìm ra được hướng đi là tốt rồi đấy. Không có gì phải lo lắng cả. Từ năm sau trở đi là rất quan trọng. Cần phải cố gắng nhiều.
    Bạn có thể vào đây tham khảo thêm kinh nghiệm:
    [topic]186513[/topic]
    Hope that helps!

Chia sẻ trang này