1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Please help when I have a baby

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chloe, 27/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu những gì chị nói.
    Giả sử em là chị.Sẽ giữ lại đứa bé.Chắc chắn.
    Bạn trai chị,nếu anh ấy đã nói thế,thì chị cũng không phải khổ.
    Cuộc sống vẫn thế.
    Em cũng sẽ không bao giờ vì một người đàn ông,một viễn cảnh gia đình mà bỏ rơi sự nghiệp của mình.
    Biết rằng như thế mọi người cho là không tốt.Nhưng mình là mình ,và cũng chỉ sống có một lần thôi.
    Em không dám nói là khuyên chị vì những gì em biết còn quá nhỏ bé.
    Nhưng chị cứ làm điều gì minh cảm thấy đúng.Mọi người rồi sẽ hiểu chị mà!
  2. chloe

    chloe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì hơn ngoài chuyện tôi xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã cho tôi những lời khuyên chân thành và quý giá.
    Tôi cũng đã xác định sẽ nuôi con một mình. Thực ra tôi chẳng còn mong mỏi người đàn ông ấy quay lại với mình nữa, vì hình như, khi người ta xa nhau ra, mới nhìn thấy những điều mà trước đây mình luôn ở bên người ta, nhìn bằng cái nhìn và suy nghĩ bằng suy nghĩ của người ta mình không thể nhận ra. Tôi biết là tôi tham vọng. Tôi biết là tôi đòi hỏi cao. Tôi cũng biết là vì thế tôi rất khó lòng có được hạnh phúc. Nhưng cũng có thể vì tôi là người may mắn nên tôi đã tìm được những người đàn ông khác hoàn toàn có thể thoả mãn được những điều kiện của tôi. Thực ra tôi làm sao có thể quay lại với người yêu cũ khi hiểu là mãi mãi anh ấy không thể theo kịp tôi kể cả trong suy nghĩ. Tôi chỉ cảm thấy tiếc, tại sao một tài năng như anh ấy mà lại để bỏ phí chỉ vì những suy nghĩ an phận và lười biếng. Nếu tôi không như vậy làm sao tôi chấp nhận được chồng tôi sẽ như vậy, và nếu có quay lại thì rồi sẽ lại phải chia tay vì những lý do vẫn y hệt như vậy.
    Cái mà tôi lo sợ bây giờ chính là tương lai của con tôi. Tôi sẽ phải vất vả để nuôi nấng nó, nhưng tôi sợ về sau nó sẽ thiệt thòi và đau khổ. Nó mất mát mà. Và nó sẽ ý thức được rằng nó không được sinh ra trong sự mong đợi và một gia đình hoàn hảo. Tôi là một người may mắn. Ngay bây giờ tôi đã có một người đàn ông sẵn sàng lấy tôi và mang đến danh phận cho đứa con một cách đàng hoàng. Người đàn ông ấy cũng chẳng chê vào đâu được. Nhưng tôi biết chẳng bao giờ tôi dám chấp nhận. Tôi làm sao có thể - gần như - huỷ hoại cuộc sống của một người tốt như thế, huỷ hoại tương lai tròn trịa và hạnh phúc của anh ấy. Nên tôi chấp nhận hoàn toàn chuyện nuôi con một mình và đương đầu với tất cả mọi thứ. Tôi chỉ sợ con tôi không làm được. Liệu có đến ngày nào đó nó oán trách tôi sinh nó ra chỉ vì mong muốn của một mình bản thân tôi mà không nghĩ đến chuyện nó sẽ thiệt thòi và phải đau khổ như thế nào khi không có bố?
    Những chuyện đau lòng thế này thật chẳng ra gì nhưng lại không tránh được nó. Cảm ơn mọi người nhiều vì đã quan tâm và chia sẻ cùng tôi. À, cho đến giờ tôi và em bé vẫn khoẻ. Nó ngoan và an toàn. Cảm ơn mọi người!
  3. A-Beatles

    A-Beatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hình như với chị bây giờ không tồn tại cái tình cảm lứa đôi, có chăng là tình Mẫu - Tử... trách nhiệm... và cả sự cố gắng tìm lấy một miếng vá víu cho những điều không hoàn hảo.
    Dù thế nào đi nữa, dù có tham vọng, dù có thành công ngoài mức tưởng tượng trong tương lai... em chỉ muốn nói với chị một điều, sẽ có lúc chị ngồi một mình lúc ấy mới biết được mình đã có gì, đã mất gì... chỉ mong những điều chị có đủ lớn để bỏ qua được những thứ chị mất. Hãy nghĩ kỹ chị ạ, tình yêu có thể không phải là tất cả nhưng không có nó con người cũng chỉ như một sinh vật đang tồn tại.
    Giữ gìn sức khoẻ cho chị và cho cả cháu
  4. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    @chloe: Tôi chẳng khuyên bạn làm điều gì cả. Vì nếu bạn thực sự yêu đứa trẻ thì bạn sẽ biết phải làm gì. Tuy nhiên nếu sự thực bạn là 1 người "tham vọng" thì tôi đã biết được bạn sẽ lựa chọn như nào.
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Phần lớn trẻ con lớn lên trong gđ đơn chiếc thì trẻ con sẽ có khao khát tìm kiếm 1 gia đình hp => tốt
    Còn những đứa trẻ lớn lên trong 1 gia đình đây đủ nhưng ko hạnh phúc thì sẽ có tâm lý hoài nghi hôn nhân = > ko tốt
    Thế nên chủ yếu là cách nuôi dạy con của mình thôi.Cách định hướng và phương pháp dạy con sẽ tạo nên lối suy nghĩ của trẻ.
    bất cứ ai, kể cả người lớn hay trẻ con tốt hay xấu, cảm thấy hạnh phúc hay đau khổ đều xuất phát từ quan niệm của họ. Thế nên bạn ko cần lo lắng quá, chẳng thế tình trước được đâu, đợi khi nào baby của bạn bắt đầu ý thức được xung quanh hẵng suy nghĩ đến và thu sự tham vọng của mình để giành thời gian cho bayby
  6. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một quyển sách muốn tặng bạn. Tớ nghĩ bạn hoàn toàn có thể sinh con ra và nuôi dưỡng nó thành một người như những đứa trẻ bình thường khác nếu bạn bỏ công một chút đọc quyển sách mà tớ muốn tặng bạn này...
    PM cho tớ nhé, làm thế nào để tớ có thể đưa cuốn sách đó cho bạn...
    Dù sao thì cũng mong 1 ngày sẽ nhìn thấy em bé của bạn
    Bạn là một người mạnh mẽ, tớ tin là bạn sẽ sống tốt và nuôi con tốt!!!
  7. chloe

    chloe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    May quá là mình rất thích đọc sách nên mình sẽ không ngại đâu. Rất là cảm ơn bạn nhé!
    Cám ơn nhiều những điều mọi người đã nói để cho tôi có thêm lòng tin và can đảm. Tôi nghĩ tôi sẽ là một người mẹ tốt và sẽ không vì tham vọng của mình mà bỏ mất sự quan tâm đối với con tôi đâu, vì thực ra tôi cứ cố gắng và làm việc như một con điên như thế không phải vì tính tôi hiếu chiến hay hiếu thắng. Tôi chỉ vì hoàn cảnh của mình mà phải cố gắng làm vậy thôi. Nhiều lúc tôi chỉ mong được nghỉ ngơi và dựa một cách an toàn vào một người đàn ông nào đấy. Nhưng khi cái người đàn ông tôi hy vọng suốt mấy năm trời chứng tỏ cho tôi thấy là người ta chẳng hề có thể là chỗ dựa cho tôi thì tôi mới phải từ bỏ. Đúng là một thất bại dễ sợ và cay đắng.
    Tôi sẽ cố gắng, vì mọi người đều ủng hộ tôi mà. Cảm ơn thật nhiều nha!
  8. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    @ Chloe - cô nàng đãng trí: PM cho tớ địa chỉ của bạn nhé, tớ sẽ mang sách đến cho. Hoặc gửi YM cho tớ: tonic_chanhmuoi nhé. Chúc vui!
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    à mà tớ thấy người ta bảo, baby được 5 tháng là phải đi tiêm phòng 2 mũi uốn ván đó, mỗi mũi cách nhau 1 tháng.

  10. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    hihi, buồn cười nhờ? Cái chỗ này lại thành chỗ đóng góp kinh nghiệm nuôi em bé
    Tớ kô biết gì, chỉ thấy người ta bảo là nếu mẹ chịu khó ăn mía thì da con sẽ trắng và mịn

Chia sẻ trang này