1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Please help when I have a baby

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chloe, 27/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cedarvn

    cedarvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì chị đã biết rõ chị phải làm gì. Bỏ đứa con của chị thì không bao giờ nên. Nói chung mọi sự sai lầm đều phải trả giá, chỉ có điều đừng bao giờ hối tiếc về những gì mình làm, trước đây và bây giờ chị vẫn sống theo những gì chị cho là tốt cho chị (tôi không có ý nói là chị ích kỷ) và chị sẽ phải đương đầu với tất cả những gì sẽ đến thôi.
  2. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này lại thấy buồn quá.! Tình yêu quả thật như một cơn gió,đến rồi đi lúc nào không ai biết.
    Đến giờ nhiều khi cũng không tin vào Tình yêu nữa.Nó mong manh và dễ vỡ quá,mình cần gì ở một điều như thế?
    Chẳng bao giờ có Ty vĩnh cửu,biết thế nên lúc còn yêu cứ an ủi mình"Cứ yêu đi,cho đỡ những tháng ngày"
    Cháy như ngọn nến nhỏ nhoi mà mơ đến cây đèn vĩnh viễn trong lăng mộ.

Chia sẻ trang này