1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Plus...minus...

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi ohme_nhocMCMLXXXIV, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ohme_nhocMCMLXXXIV

    ohme_nhocMCMLXXXIV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    uh, lại cộng thêm cho ỉn một cái mail dài ngoàng nữa, ko biết ỉn đọc có hiẻu gì không...
    những như thế la em cũng đã cộng được thêm cho mình một chút nhẹ nhõm, đủ để lại tự đứng lên, tự balance rồi...
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ấy đừng có tin thằng Biggot ! Nó vào 84 ko có ý tốt đẹp gì đâu
  3. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Theo mày nghĩ tao vào 84 để làm gì??? Sao lại nói là ko tốt đẹp, ngại quá nhỉ.
    @ohme_nhocMCMLXXXIV: chẳng biết u là ai và cũng chẳng cần biết để làm gì, ấy cứ post bài và tớ đọc bài của ấy là đc.
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì tự sự đúng hơn, tớ chả hiểu cái topic này, của riêng ấy ah? Mọi người vào cũng chỉ thêm bớt 1 vài câu, rồi cũng chả hiểu là đi đến đâu nữa?
  5. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Cái này trên tivi chương trình VTV3 nguời ta goi la` : Góc Suy Ngẫm
  6. ohme_nhocMCMLXXXIV

    ohme_nhocMCMLXXXIV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    uh...
    Mọi người thích cho nó là gì cũng được. Bản thân tớ cũng chẵng chắc nó là gì cả ...Tớ hứng lên thì viết thôi, tớ cũng chẳng phải là người thích viết nhiều lắm đâu, but cứ ở nhà cả ngày ko mở mồm ra nói với ai câu nào thì...
    Điều cuối cùng, tớ đã viết ra thì nó chẳng phải là của riêng tớ nữa rồi..
  7. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Thôi nín đi làm sao phải khóc
  8. ohme_nhocMCMLXXXIV

    ohme_nhocMCMLXXXIV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trừ đi trong cs 2 đứa bạn rồi...
    một là một nửa của nó trong mọi học hành, là 1/3 của bộ 3, một fần bé nhỏ con người nó...
    một là người duy nhất có thể làm nó cười dù trong bất cứ hc nào...
    không dưới 1 lần hét lên là ko thèm chơi với mày nữa...để rồi lại đau vào đấy, but chuyện hqua thì khác.
    mặc dù giờ chẳng nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra nữa...
    buồn.
    mệt mỏi
    trống rỗng...
  9. chec1984

    chec1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ngán ngẩm thật, chắc girl này đang bất mãn gì đây: bạn trai bỏ, bạn thân bỏ rơi, bị người ta lừa đảo, túng tiền... Bây giờ là lúc nào rồi mà vẫn còn ngồi ngẫm nghĩ lẩn thẩn thế nhỉ? Cuộc sống bây giờ ngày càng gấp rút, liệu có còn thì giờ ngồi trách móc, than vãn ai. Ngày trước tôi cũng như bạn, cũng hay hoài niệm, hay nghĩ ngợi lung tung, suy xét này nọ. Lắm lúc cứ tưởng mình chững chạc, già dặn lắm nhưng thực ra chả là cái gì. Rút cuộc mình chả làm được việc gì nên hồn, nhìn ra ngoài thấy người ta năng động, hăng hái mà thấy mình càng đụt quá. Vậy đó, cứ thoải mái, vui vẻ mà sống, đừng suy ngẫm nhiều quá vì chả có gì nhiều để mà phải suy ngẫm cả. Cứ sống đơn giản, hết mình, thoải mái rồi niềm vui sẽ luôn đến bên mình. Tôi rất thích chữ ký của 1 bạn member box này, bạn hãy xem và cảm nhận nhé:
    7 rules to be HAPPY
    1. Never hate
    2. Don''t worry
    3. Live simply
    4. Expect a little
    5. Give a lot
    6. Always smile
    7. Have a good friend like ME
  10. ohme_nhocMCMLXXXIV

    ohme_nhocMCMLXXXIV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Oh, cảm ơn you đã nhắc nhở. Song thật ngại quá khi để you cảm thấy đấy là những lời than vãn, trách móc?Và cả những lý giải nguyên nhân của you nữa chứ. Bạn trai áh, hơ hơ?dính vào mấy chuyện ba lăng nhăng đấy làm gì cho mệt. Bạn thân áh, than vừa vừa lục nào cần cũng có bên cạnh, than lắm lắm lúc nào cũng có trong tâm trí, buồn gì chứ. Lừa đảo áh, nghư buồn cười thế nào; túng tiền áh, có bao nhiêu sống bấy nhiêu. Chậc?

    Sống vội lên, đơn giản thôi, bớt nghĩ đi?đúng, sống như thể sẽ luôn thấy yêu đời, vui vẻ và chẳng có gì fải bận tâm cả.
    Đấy là cách sống của một trong 1 người bạn mà tôi nhắc đến.
    Cũng có lúc muốn sống thế lắm, đã cố thử?thấy mình tội lỗi?
    Đó không fải cách sống của tôi.
    Ko fải lên án gì cách sống của you, chỉ đơn giản là nó không hợp với tôi
    Mỗi người đều mang trong mình một tính cách, mỗi người đều có quan niệm, cách nhìn nhận khác nhau về cuộc sống? vì thế mà họ sống khác nhau
    ???..
    Sống đơn giản được là tốt. Tôi cũng luôn mong bạn bè mình sống được như thế. Chỉ có điều đôi khi cũng nên dừng lại một chút, cho mình một chút time để nhìn lại tất cả, để hiểu mình, hiểu người, xem cái gì đang diễn ra, cái gì sẽ kết thúc, cái đúng, sai?
    [

Chia sẻ trang này