1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PM Online ! ( Những bài spam và chát chít được chuyển vào đây ! )-PHẦN 2.

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi j_bich, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em đã góp ý.
    Anh biết là em đã trải nghiệm, nhưng mà sự trải nghiệm của em chưa đủ em ạ. Quan hệ vợ chồng mà cổ điển úp thìa mãi thì chán nhắm... anh thật. Vì chồng em không phải kts, nên mang lại cho em sự "trải nghiệm" quá nghèo nàn, mà sống như thế thì quả thật là lãng phí em ạ.
    p/s: Nếu một ngày đẹp giời nào đó, em muốn "trải nghiệm" hơn thì có thể mật thư cho anh. Ngoài cổ điển úp thìa ra thì còn có hậu hiện đại 69...và nhiều trường phái khác nữa. Mật thư nhớ gửi kèm theo 2 ảnh, 1 chân dung và 1 toàn thân (ảnh không qua PS).
    Chúc "trải nghiệm" vui.
    Anh
  2. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    oé oé
    1. Anh em nói là em rất "tai hoạ" chứ nhỉ? Chắc chị đọc nhầm roài.
    2. Anh em PM cho chị "khen" em "nhiều" lém ý ạ? Em hem tin, em hem tin! À mà, anh em cũng "chê" chị với em nhiều lắm, mỗi tội em chẳng có nhiều tâm huyết như chị để đi vung vẩy tinh tuý, nhiệt tình mà kiếm tìm trải nghiệm hay khám phá, tìm hiểu nọ kia. Đong zai thích hơn nhiều, chị nhỉ
    3. Ớ, sao không là "lẽ ra chị không nên nghe". Mí cả, chị đi "khám phá" em làm giề? Em có phải là zai đâu ạ, em "chân thực" chỉ có 2 thoai, tuyệt nhiên hem tậu chân giả thứ 3, chị ạ.
    4. À, giờ thì em đã hiểu vì sao thi thoảng anh em lại phải mắc công PM cho chị để biểu dương mấy cái thành tích "tai hoạ" của em rồi. "Giặc bên Ngô hông bằng bà cô bên chồng." Chị đề phòng em kĩ quá. Cơ mà dù sao em vẫn welcome (WC) chị làm chị dâu của em mừ, WC mọi "đóng góp" của chị với em mừ. Vậy nên chị cứ thiên nhiên dạy bẩu em đi, đừng PM cho anh em làm gì, anh em còn bận câu cá mập, hem rảnh để dạy bảo em đâu, thành ý của chị thế thì uổng lắm. Chẹp chẹp
    P/S: Em WC chị vào blog em chơi, tìm hiểu, ngó nghiêng, chị cứ thiên nhiên mà vào chị nhé! You are WC mừ

  3. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Em thì cứ đi soi chị chắc bởi vì em chẳng phải chị mà vì em muốn cái gọi là anh zai em ..thành anh iu em nhỉ ?
    Sao phải khổ thế hả cô bé
    Yên tâm đi ...chị và anh em ...chỉ là anh em thôi
  4. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, em bẩu "ĐÌ ZAI" chị lại nhận "đi zai", thế là tiếp nhận thông tin sai lệch roài. 2 cái ý nó hem là 1 mừ chị.
    1. Cái phần tư vấn và kết quả tư vấn chị nói, em không ý kiến. Tuy nhiên, xét trải nghiệm của chị lại đem về hiệu quả với bạn chị, âu cũng là tin vui. Nhưng "trải nghiệm" đó nghe phong phanh là trước đó đã không mang lại hiệu quả với chị
    2. Nói ngược lại, tâm sinh lý dường như cũng có những ảnh hưởng nhất định tới màu sắc, cách bài trí không gian, và vô vàn những cái abc khác ... Và điều này dường như đúng với chị.
    3. "Kiến trúc theo chị hiểu" không sai, nó không đơn thuần là nơi che mưa che nắng, chị nhỉ? Cơ mà nếu thêm mỗi công năng là chốn "thủ thỉ vợ chồng" thì vẫn còn thiếu nhiều, phỏng ạ!
    4. Còn cái "giống" mí "khác" thì anh zai nào care, xin giải đáp cho chị dâu của em cái . Em không ý kiến. Vì em từ bé tới giờ, em vẽ con bò đã ra con trâu, vẽ đầu lâu đã ra sư cọ mốc, vẽ con ốc ra con sò, ... chả dám đàm đạo, rao giảng cái sự học nhiều hiểu rộng của bản thân mí ai. Xin đặt lại 2 chữ NGU NGƠ với toàn bộ kiến thức thâm sâu của chị với Văn học, hội hoạ, kiến trúc, thi ca, xây dựng... cũng như vô vàn các lãnh vực khác.
    Nếu sau làm kiếp thằng zai
    Em xin tìm hiểu chị hai tỏ tường
    Kiếp sau cùng hội cùng phường
    Em xin cùng chị cuối đường chờ anh (zai)

    [nick]
    Được nuhoangpencak sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 13/01/2009
  5. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    ha ha má ơi. =))
    Nếu: Anh zai = anh iu
    Thì: Em iu = em zai
    Chị đúng đấy
    Cơ mà chị nên nói nhỏ thôi, để em còn đong zai back-up nhá Chị cứ bô bô thế này, hỏng "vở" của em roài, lại mắc công chuyển "vở" khác.
    Dù sao, vì chị ghé thăm box, em phải WC chị nhiệt tình chứ, sao lại thành "soi" chị thế này. Em cũng có con mắt thẩm mĩ chứ bộ. Dù rằng "Dân Giao Thông vừa trông, vừa trợn", mắt hơi ốc nhồi nấu chuối đậu tý thoai, cũng phân biệt rõ zai - gái thế nào mà. Em chỉ thích soi zai thoai (cơ mà gái xinh thì cũng soi, mất gì của bọ )

  6. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Không việc gì phải che dấu tình cảm của mình như thế ...
    Nếu em có ít một chút tính gen tuông đi chắc em sẽ hiểu chị và anh em ấy chẳng có gì
    Nếu em có ít một chút tính gen tuông đi thì chắc là chị và em mình hợp nhau lắm nhỉ
  7. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    @:Ôi má ơi, con đi chết đây
    Ngày 13/1 mới phát hiện ra:
    1. Mình iu anh trai mình
    2. Mình ghen tuông mí chị dâu "hụt"
    3. Mình sắp chết sặc roài

  8. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn vubale đã post lại bài. Đêm qua định post lại full bài trên Kien Viet nhưng không được. Chắc phải làm thủ công thế này
  9. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Bản quyền thuộc về Kiến Trúc.ttvn , chú không nên đóng dấu kienviet
  10. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi anh vubale, đây là ảnh Kiến Việt chụp ạ. Anh nên cân nhắc khi phát ngôn.

Chia sẻ trang này