1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PM Online ! ( Những bài spam và chát chít được chuyển vào đây ! )

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi motthoang_hn02, 29/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Cám ơn cảnh báo của chiuque. biết làm sao đc " Sinh nghề, tử nghiệp" Chuyện đó cũng bình thường thôi. Vì miếng cơm manh áo cả, vì vợ hiền con ngoan.ôi!...nhiều quá, làm ly đã

    Cậu mà cụng thế nớ thì làm gì có được cơ hội vì vợ hiền con ngoan mà bày đặt nói cho ra vẻ.
  2. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
  3. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0

    Avarta này là chân dung của hoangnm đấy, "nhìn kỹ" cũng đc đấy chứ!. Hoangnm sẽ vào. nhưng cảnh báo trước với là hoangnm hơi bị nghịch đấy nhé
    Cậu cứ vào!!!!!!!!!!! nhưng cũng báo trước cho cậu biết, tớ day chua dau hàng dua con nit nao( nhieu khi co ca nguoi lon). To se co cach tri cau, cau ma nghich quá thì cậu đừng co mơ là được mặc áo quần nữa nha!!!!!!!!!!!!!
  4. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại tớ không làm trong nghành giáo dục, nhưng những gì mà tớ đang làm cung huong toi muc dich giao duc cho chinh ban than to va xa hon chut nua la cho moi nguoi( đó là ước mơ của tớ và tớ đang cố gắng thực hiện đây). Hình như cậu co điều gi cần chia sẻ phải không??? Nếu co, tớ có thể lắng nghe cậu???
    Được chieuque sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 14/06/2007
  5. hoangnmand2

    hoangnmand2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cúm gia cầm vịt "ngõm" hêt gồi! miềng có mấy con vịt trụi lông thôi. thông báo! ai mua thì bán :" Mua 1 tặng 2"
  6. hoangnmand2

    hoangnmand2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cậu cứ vào!!!!!!!!!!! nhưng cũng báo trước cho cậu biết, tớ day chua dau hàng dua con nit nao( nhieu khi co ca nguoi lon). To se co cach tri cau, cau ma nghich quá thì cậu đừng co mơ là được mặc áo quần nữa nha!!!!!!!!!!!!!
    -------------
    Thế thì mau thu xếp lên đường vào thôi! Có ai ở box QT muốn không mang áo quần mà phải bị mang k? liên hệ nhé!
    Chuyến Chu du SG này chắc lên được vài cân:
    Thứ 1 : mùa này trời nóng, không mang áo quần => mát mẻ
    Thứ 2: Gió tác động trực tiếp vào ... => mau lớn
    Thứ 3: Gặp chiuque có kinh nghiệm ...=> không muốn lớn cũng phải lớn.
    Thứ 4:.... Đi về sẽ thông báo để bà con học hỏi
  7. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
  8. hoangnmand2

    hoangnmand2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    [
    Tớ làm nghề chi mà cậu không đoán ra a????cho cậu biết nhe!!! tớ có "một chân" ở chợ BÀ CHIỂU đấy!!!!!!
    ---------------
    Chà chà khó đoán hè? một chân ở chợ " BÀ CHIỂU" ,một chân ở ngoài chợ. Chà chà chân dài hè!
    mà chân dài ni chắc là diễn viên? tiếc thật, lâu ni thấy chiếu "Gái nhẩy, những cô bé chân dài" rứa mà miềng không biết mà đi coi, không h thì biết chiuque rôi.
    Bữa mô gặp xin chử ký hen.
  9. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác ni ở TP HCM à
  10. hoangnmand2

    hoangnmand2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cảnh báo của chiuque. biết làm sao đc " Sinh nghề, tử nghiệp" Chuyện đó cũng bình thường thôi. Vì miếng cơm manh áo cả, vì vợ hiền con ngoan.ôi!...nhiều quá, làm ly đã

    Cậu mà cụng thế nớ thì làm gì có được cơ hội vì vợ hiền con ngoan mà bày đặt nói cho ra vẻ.
    [/quote]
    Khổ thật !!Đã bảo cái nghiệp của miềng là đi nhậu Thuê, mà không nhậu thuê thì làm chi mà lo đc cho vợ cho con. nhiều lúc cũng khổ lắm chơ. nhắc lại nhé! "tất cả vì tương lai vợ con chúng ta".
    chiuque có nhu cầu thì liên hệ nhé!

Chia sẻ trang này