1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PM Online ! ( Những bài spam và chát chít được chuyển vào đây ! )

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi motthoang_hn02, 29/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangnmand2

    hoangnmand2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Này bạn!!!! bạn nói không sai( tuy đôi lúc hơi quá một chút ). Đa số con người ta đêu biết đó là điều thiêng liêng va cũng có thể xem là bản năng sinh tồn của con người như bạn nói. Nhưng bạn a??? Để sống trọn vẹn với những gì mình đã, va đang cảm nhận được không phải đơn giản. Bởi, con người ta không chỉ biết nhận mà còn phải biết cho đi. Bạn cư coi trọng giá trị vật chất hơn giá trị tinh thần bạn sẽ khong tìm thấy được hạnh phúc thực sự. Vì, ở trên đời cần có một tấm lòng, dể làm gì biết không??? để gió cuốn bay đi.............
    [/quote]
    Miềng chưa đề cập đến việc cho và nhận. ở đây miềng chỉ nói về vấn đề vì sao cả cuộc đời vẫn có thể không làm tròn đc "anh yêu em". vì sao thế! chung qui lại cũng vì cơm áo gạo tiền. không thể ngồi đây để nghĩ 1 mái nhà tranh+2 trai tim vàng+1 chum nước lã đc. thử hỏi vì sao chiuque vì sao chiuque vi vu ở chốn Sai thành , vì sao miềng lai đi nhậu thuê. thì cũng vì cơm áo, gạo tiền và mục đích xa hơn là vì anh yêu em! thế thôi! vấn đề cho là nhận là 1 mảng khác của cuộc sống rồi nhé!
    "Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng, em biết để làm gì không? chẳng để làm gì cả!! khi cuộc sống là 1 mái nhà tranh + 2 trái tim vàng+1 chum nước lã" (trích từ : kẻ đang ghét)
  2. hoangnmand2

    hoangnmand2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    một người suốt ngày mơ lại đi đõ thừa cho người khác (tất nhiên không phải miềng)
  3. hoangnmand2

    hoangnmand2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    thế thì khóc lóc làm gì? tưởng chẳng có ai chăm sóc chứ! vớ vẫn thật
  4. caesarhoang

    caesarhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thì hiện giờ chưa đi thì mình chăm sóc chứ ai nữa ...
    Mà chieuque đẹp lắm hả bạn...
  5. hoangnmand2

    hoangnmand2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    "Cơ hội mong manh "nghe mà mừng rơn cả người thế là ổn rồi! chờ đấy nghe Cưng. Từ số 0 lên số 1 (1 = mong manh)mới khó, chứ từ số 1 lên đến số n mũ n! (n>1)miềng vẫn mần đc.
    nắm chắc trong tầm tay.
  6. hoangnmand2

    hoangnmand2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    khổ thật đã phân tích cho chiuque rồi! hình như bắt đầu " lẫm cẩm" rồi ,ha..ha..
  7. hoangnmand2

    hoangnmand2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    nhờ tư vấn về chuyện khác! đc không?
  8. hoangnmand2

    hoangnmand2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    uh có lẽ em nói đúng, bữa mô kiếm cơ hôi thì thầm bên tai chìuque cung đc. thì thầm chi h chỉ mình tui biết. mọi người biết chết liền
  9. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0

    một người suốt ngày mơ lại đi đõ thừa cho người khác (tất nhiên không phải miềng)
    Ai rứa??? nói không đúng dễ bị ăn đòn đó nghen!!!
  10. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Chuỵên là là chuyện gì nào?????????

Chia sẻ trang này