1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PM Online ! ( Những bài spam và chát chít được chuyển vào đây ! )

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi motthoang_hn02, 29/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HelloVINA

    HelloVINA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào đó nói tôi chà đạp quá khứ, tôi xin trả lời: Tôn trọng quá khứ và tô hồng quá khứ khác nhau hoàn toàn. Quá khứ đẹp nhưng quá khứ cũng có những vết nhơ. Hãy biết nhìn mọi thứ một cách đa chiều. Tương tự, lãnh tụ tốt nhưng cũng đôi lúc mắc sai lầm. Đó mới là lãnh tụ con người, nếu không thì đó hẳn là Chúa, Phật hoặc Đấng Allah rồi.
    Bạn nào đó nói tôi "phủ nhận quá khứ", đó là một sự quy chụp của những người yếu về lý luận. Trong quá khứ, điều này (phản ứng chụp mũ) đã xuất hiện đầy rẫy rồi.
    Tôi thấy rất nhiều ông hiện nay, khi lâm vào thế bí, bế tắc về lý luận thì lại viện dẫn một câu nói của lãnh tụ ra để hộ thân. Bởi người phát ngôn hẳn biết rõ ràng rằng trong đám đông không thể có ai dám đứng lên phản bác lại lời của lãnh tụ cả. Cái này đã trở thành một thói quen, một phản ứng tự nhiên hết sức có hại cho dân tộc ta nữa.
    Lớp trẻ của chúng ta cũng được giáo dục theo kiểu: Lãnh tụ là tuyệt đối tốt, tuyệt đối đúng, là hoàn hảo. Các bạn có bao giờ tự đặt câu hỏi: có đúng như vậy không?!?
    Có một điều các bạn cũng nên chú ý: Ta tự hào về truyền thống, nhưng đôi khi ta cũng phải tế nhị trong việc thể hiện sự tự hào của mình. Trong nhiều trường hợp, nếu thể hiện sự tự hào một cách thái quá, có thể gây chia rẽ dân tộc.

    Hãy nhớ lại các bài học của cha ông: Đánh giặc xong, chủ động sang nghị hòa và cấp lương thảo cho quân giặc về nước. Trong nước thì giảm sưu, thuế để yên lòng dân. Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trải... từng đề nghị lên vua những chính sách sáng suốt này. Nhờ đó, thù trong mới không còn, giặc ngoài dù thua trận nhưng cũng không "bị vuốt mặt", không có lý do gì quay lại gây hấn với ta.
    Được HelloVINA sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 10/05/2007
  2. uctrai3

    uctrai3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Những điều mày nói nãy giờ xin chốt lại một câu: Mày đang tự chửi vào mặt mày đấy ku à.
  3. HelloVINA

    HelloVINA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hãy dùng lý lẽ của những người có lý trí và lòng tự trọng, đừng dùng từ ngữ của phường lưu manh.
  4. HelloVINA

    HelloVINA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Câu "danh ngôn" mà bạn trích dẫn rất chí lý. Theo tôi, nguyên nhân chính khiến người Việt của ta thúc thủ là do ngoài chuyện tập trung đập mấy thằng Nga ngố, anh em ta còn quay lại chọi nhau nữa. Cái tâm lý phổ biến của người Việt là vậy. Nó thể hiện ngay cả thời buổi hội nhập với kinh tế thế giới hiện nay, trong việc các công ty ta làm ăn với nước ngoài. Cứ mạnh ai nấy làm, thậm chí tranh giành thị trường của nhau một cách thái quá, thiếu cái gọi là "đoàn kết là sức mạnh".
    Còn chuyện lãnh tụ tuyệt đối thì theo tôi tuyệt nhiên không có. Ông George Washington là người khai sinh ra nước Mỹ siêu cường hôm nay, nhưng ông vẫn được (hay bị) người Mỹ xem xét ở cả hai mặt tốt và xấu. Ông Charles de Gaulles của Pháp, Churchill của Anh... cũng vậy. Nói chung, trên thế giới này chỉ có ở ta, chú Triều, anh TQ và cậu Cuba là vẫn giữ truyền thống tuyệt đối hóa lãnh tụ, tuyệt đối hóa thế mạnh của ta.
    Có một thời, tất cả người Việt chúng ta từng được dạy và tin tưởng rằng: "Trăng TQ tròn hơn trăng nước Mỹ, đồng hồ LX tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ". Tốt thật, tròn thật, bởi thời đó chúng ta không có gì để đối chiếu cả, chỉ biết xài đồ LX, TQ và anh em XHCN thôi nên cứ tưởng như thế là nhất, không biết rằng mỗi nước có những sản phẩm là thế mạnh, không biết rằng thế gian này ngoài siêu cường Liên Xô còn có siêu cường Mỹ, ngoài Ba Lan, Tiệp Khắc còn có các nước đại phát triển như Nhật, Đức, Pháp, Anh... Tôi sinh ra và lớn lên dưới thời đó nên đã thấm thía rất nhiều bài học dưới thời đó.
    Còn chuyện về việc tôn sùng lãnh tụ, tôn sùng cá nhân và sự sùng bái thái quá vào dĩ vãng thì có nhiều bài học khác. TQuốc từng có thời kỳ nội chiến giữa Quốc Dân Đảng và Đảng CS, kết thúc bằng việc Đảng CS hất được QDĐ ra Đài Loan. Một thời, TQ từng có không biết bao nhiêu bài báo, cuốn sách, bộ phim ca ngợi cuộc chiến này. Nhưng hơn 30 năm trở lại đây, những tài liệu về chủ đề này không còn được công bố nữa mà chỉ nằm im trong các viện bảo tàng, ai cần thì đến đó xem. Vì sao vậy? Vì chính phủ TQ muốn dẹp bỏ bất đồng trong quá khứ để tiến tới thống nhất, đưa đảo Đài Loan trở về với TQ.
    Còn ở ta? Cứ mỗi độ 30.4 thì chúng ta lại tưng bừng tung hô cảnh người Việt giết người Việt. Đành rằng cuộc chiến giải phóng dân tộc là chính nghĩa, là hào hùng, nhưng cũng cần hiểu rằng trong cuộc chiến này cũng có những điều nên ngẫm nghĩ lại. Và đặc biệt khi mà Đảng và nhà nước ta chủ trương Đại đoàn kết dân tộc, thì không nên quá chăm chắm vào việc ăn mày dĩ vãng để gây thêm thù oán giữa người Việt và người Việt. Ông Võ Văn Kiệt từng nói: "Ngày 30.4.75 mang đến niềm vui cho hàng triệu người Việt, nhưng cũng có hàng triệu người Việt khác buồn". Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói: "Sau hơn 30 năm đất nước thống nhất nhưng lòng người vẫn chưa thống nhất". Vì sao vậy? Vì chúng ta cứ mải mê với những chiến thắng trong quá khứ mà quên rằng, điều quan trọng nhất lúc này là hãy gác lại chuyện quá khứ để xoa dịu nỗi đau của muôn người. Hòa giải sẽ tiến tới đoàn kết mà đoàn kết sẽ tạo ra sức mạnh.
    Được HelloVINA sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 11/05/2007
  5. hoaleQT

    hoaleQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề!
  6. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý và tán thành điều ước của bạn.,hay day!!!!!!!!! Nhưng dieu uoc nay ma linh nghiem thi co the tat ca chung ta đả về thế giới bên kia rồi.
  7. vantruongdia

    vantruongdia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng là sớm sớm tí. Lãnh đạo tỉnh mình không làm được dek gì cả, sống dựa vào hỗ trợ nhiều quá, chưa phát huy được nội lực. Trình độ hạn chế! (dùng từ nhẹ đó nha)
    Cần có người thực sự tâm huyết !
  8. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin chia sẻ với cảm xúc của bạn khi nghĩ về quê hương . Bạn nói không sai, Tuy nhiên nếu khẳng định toàn bộ hệ thống lãnh đạo của mình như vậy có tội cho những người trong số họ cũng có thao thức , trăn trở như bạn không ( có thể hơn bạn đấy) . Có lẻ một cánh én không làm nên MÙA XUÂN, nhưng không vì thế mà chúng ta nghĩ không tốt về họ phải không nào???. Bạn ạ! ngoài yếu tố chủ quan còn có vấn đề khách quan tác động làm cho Quê mình khó phát triển, ví dụ như VỊ TRÍ ĐỊA LÝ chẳng hạn.vv............Bạn hãy dành một vài giây thật sự để lắng lòng nghĩ về quê hương , nghĩ về mọi chuyện trong cuộc sống bạn sẽ cảm thông và thấy rỏ được vấn đề. Vậy nhe!!! a! lần sau bạn đừng gọi tớ la MÌNH hay LU ĐẠN gì đó nữa nha , đơn giản là tớ không thích, nhưng cũng không được gọi tớ bằng EM ( nói trước kẻo mất lòng). Thân chào bạn
  9. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    A!! tớ cũng đang ở TP. HCM đấy ( nhưng không có ýa gặp bạn đâu nha
  10. vantruongdia

    vantruongdia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Ai thèm gặp đâu
    Mà mình có gọi bạn là gì gì đó đâu, bạn đọc lại đi!!
    Mình đã từng làm việc 1 thời gian rất ngắn ở QT (CQ nhà nước) nên mình hiểu khá rõ mọi chuyện (nhạy cảm) Mà thôi, không nên bàn luận nữa..
    Quê hương là chùm khế ngọt (trèo lên tới đọt toàn là khế chua )

Chia sẻ trang này