1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PM Online ! ( Những bài spam và chát chít được chuyển vào đây ! )

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi motthoang_hn02, 29/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0

  2. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Ai thèm gặp đâu
    Mà mình có gọi bạn là gì gì đó đâu, bạn đọc lại đi!!
    Mình đã từng làm việc 1 thời gian rất ngắn ở QT (CQ nhà nước) nên mình hiểu khá rõ mọi chuyện (nhạy cảm) Mà thôi, không nên bàn luận nữa..
    Quê hương là chùm khế ngọt (trèo lên tới đọt toàn là khế chua )
    [/quote]
    Để hiểu một con người ,đôi khi sống với người ta cả một đời vẫn không hiểu hết ...huống gì bạn chỉ làm trong một thời gian ngắn mà bảo là hiểu rất rỏ một tập thể.....Cũng tài đấy!!!!!!!
  3. locknick

    locknick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    He he, sai rồi, con người khác công ty
    Được locknick sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 15/05/2007
  4. vantruongdia

    vantruongdia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm trong 1 cơ quan, 1 công ty nào đó 1 thời gian mà bạn không nhận ra được cơ quan đó thế nào, thối nát hay tốt đẹp à? Chờ đến về hưu mới hiểu cơ quan đó ra sao á
    Bó tay !
    Con người thì khó hiểu, nhưng 1 công ty, 1 cơ quan, 1 bộ máy thì chỉ cần 1 thoài gian tìm hiểu sẽ biết được. Ai cũng có mắt mà.
  5. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên nhớ rằng, nếu không có con người thì không có co quan hay cong ty. Con người vẫn là tác nhân chính của mọi vấn đề, sự việc trong cuộc sống ( dĩ nhiên con người và mọi tác nhân bên ngoài co sự tác động qua lại lẫn nhau). Ai cũng có mắt , bạn nói đúng nhưng không phải ai cũng có một đôi mắt "sáng" để nhìn cuộc đời, nhiều người co mắt nhưng họ bị dị tật đó thôi ( cần phải thương họ). Cũng có nhiều người may mắn co mot doi mát sang, nhưng ho cố tình ( hoac nham lan) mang một cặp kính đen dê nhin doi day thoi. Minh hieu y ban muon noi, nhung chung ta khong the vo dua ca nam duoc phai khong nao??? chuc ban luon hanh phuc va thanh cong trong cuoc song
  6. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Cong ty cung la mot trong nhung sam pham cua con nguoi day ban a!!! Neu khong co con nguoi van hanh no thi de gi nó sống ??? Nhieu hoc thuyet cua khong it triết giac, nha khoa hoc dua ra de quan ly va van hanh mot co quan hay khong cong ty , to chuc.... deu nham vao con nguoi( thanh vien va lanh dao) trong mot to chuc , ....do ban hien.
  7. dieunhon

    dieunhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Oạch!!! Bác ko khủng bố đó chứ!!
  8. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Có phải bà chị thân yêu của em đó không ạ
  9. dieunhon

    dieunhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    um,bà chị đây!! đi đâu cũng gặp thằng em này mà chẳng biết mặt mũi nó ra thế nào cả. cay cú rồi đấy! Tháng 7 này về cố gắng bon chen tý xuống chơi!
  10. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, hôm nay online nhưng chẳng hiểu sao không vào nick yahoo được Chị đừng giận ha

Chia sẻ trang này