1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PMU18 và sự khách quan của báo chí nước ta

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi free_thinker, 29/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daovuhung

    daovuhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    oài chuối nhỉ .mình cũng là dân báo nghe cũng chướng tai gai mắt .nhưng mờ chấp họ thì ta bằng họ à . tha thứ là cách trả thù tốt nhất .hehhehe. những người làm dâu trăm họ ( thì cần có một cái tai thật thính để làm việc và một cái tai điếc để không nghe thấy tiếng chó sủa doạ ta) kakakakaka..0913.....68.68
  2. conang_racroi

    conang_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Hị hị
    Tớ là 1 nhà báo nhé (mới được phát thẻ nhà báo tuần trước) dưng mà tớ đồng ý là các nhà báo nhà ta đã quá đà từ vụ Văn Quyến đến vụ PM18 và rất nhièu chuyện khác.
    Tớ nhớ trong vụ Văn Quyến, các báo hết chuyện nói, đưa lên nào là hôm nay Văn Quyến ăn cơm có đậu, có thịt...hik, chỉ thiếu nước Văn Quyến đi toilet ở đâu (hik, xin lỗi các bác).
    Còn trong vụ PM18, các bác cứ chửi thoải mái anh Bình, anh Tiến, anh Dũng...nhưng các bác có nhất thiết phải nêu cả họ cả tên các cô gái trong "hậu cung" của các anh trên ra ko? Những A.P, Chu Thanh Huyền, Hồng Hải... họ sẽ sống thế nào và gia đình ít nhất 2 cô đã tan vỡ vì miệng lưỡi làm tiền của các bác đó.
    Hik, em xin lỗi phải nói thẳng là "làm tiền" vì các bác đã bất chấp danh dự của người khác để giật những câu chuyện bán báo. Em ko bênh mấy cô đó, nhưng đó là chuyện đời tư. Các bác muốn chứng minh các VIP đó sa đọa cỡ nào, các bác cứ viết cô A, cô B,, thì đã sao. Vì sao phải lôi họ ra bêu riếu giữa thiên hạ? Mà nói thẳng ra ngoại tình ko phải là tội hình sự để đưa lên báo sỉ nhục người khác nhé. Đàm tiếu, phê phán là chuyện của các bác nhưng đưa lên báo dã man ko kém kiểu "ném đá" người ngoại tình ở một tộc người man rợ.
    Nói thêm, nếu vì tội ngoại tình với đại gia để tương lên mặt báo thì các bác viết ko xuể đâu vì thiên hạ chuyện này nhiều lém nhé. Bản thân các bác đừng dạy dỗ thiên hạ vì khối bác cũng mắc tội này, hi hi..ko nói nữa ko lại "cá mè một lứa" với các bác.
    Chào các bác, em ngược đây
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    e ui, từ từ đã, hình như ta từng gặp nhau rồi thì fải , ko biết giờ e đã có chồng chưa! Vẫn nhớ e lắm đấy
  4. conang_racroi

    conang_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi "anh" gì nhé, nếu anh nằm trong số các nhà báo chuyên đưa tin giật gân kiểu "cướp giết hiếp" thì chẳng có cơ hội gặp em đâu. hehe ko cùng lĩnh vực quan tâm mà. Mí lị, em là phóng viên quèn, làm cho báo nhỏ, ko có vinh dự được gặp anh đâu
  5. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    chả trách wa 1 đêm đã wên hết ! Với lại a chẳng rõ lắm e là e nào đêm ấy
  6. conang_racroi

    conang_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Anh ah, anh đúng là "chiên gia" dựng chuyện, thảo nào hợp làm báo kiểu đó.
    thôi, em chào thua, em ko có tài như anh. chúc anh dzui dzẻ và cứ tưởng tượng thoải mái để tự thủ dâm nhé.
    Đôi co với loại này mất thì giờ
  7. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    nãy giờ e khoe hết vốn liếng ra thế á! Đúng là ta ko từng gặp nhau bao giờ! A nghĩ e là gái ! ai ngờ ko fải thế
  8. bong1208

    bong1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    gửi các nhà páo mẩu truyện vui để hạ nhiệt
    Hội đồng chung châu Âu rút kinh nghiệm từ vụ khủng hoảng tranh biếm họa
    Hai tuần sau khi cuộc khủng hoảng xung quanh những bức tranh biếm họa của báo Jyllands-Posten, Đan Mạch, bùng nổ, Hội đồng chung châu Âu đã phản ứng. Ông Josep Borrel, chủ tịch Quốc hội EU phát biểu trong một cuộc họp báo: ?oSự kiện Jyllands-Posten một lần nữa cho chúng ta thấy không phải lúc nào báo chí cũng ý thức được về những việc họ làm. Sẽ quá nguy hiểm nếu như chúng ta tiếp tục để mặc họ một mình. Họ cần phải được theo dõi, kiểm tra một cách sát sao. Chúng tôi đã cho ra đời một Ủy ban mới cho nhiệm vụ này, mang tên Ủy ban Phát triển Báo chí.?
    Theo đạo luật mới vừa được Quốc hội EU thông qua, các tờ báo trong EU phải gửi tranh biếm họa tới Ủy ban Phát triển Báo chí để xin giấy phép trước khi đăng. ?oMọi việc rất đơn giản?, ông Borrel giải thích, ?onếu chúng tôi nhận được một biếm họa liên quan tới Đạo Hồi, chúng tôi sẽ gửi tiếp nó cùng tên tuổi tác giả và tên tờ báo tới các cố vấn của Ủy ban là các Trường Koran có uy tín nhất của Pakistan, Afghanistan và Iran. Nếu họ xác nhận rằng nội dung biếm họa phù hợp với đường lối của Kinh Koran và không xúc phạm tới bất cứ người Hồi giáo nào trên thế giới, chúng tôi sẽ cho phép tờ báo đăng.?
    Josep Borrel cũng cho biết tư vấn của Ủy ban trong lĩnh vực Thiên Chúa giáo là Tòa thánh Vatican. Tòa thánh Vatican đã khẳng định vai trò cộng tác tích cực của mình, và đã tự động gửi Ủy ban cả danh sách 20 nhà văn mà Tòa thánh cho rằng cần phải cấm và đốt hết sách của họ. Tuy nhiên, người phát ngôn của Ủy ban cho biết, hiện nay Ủy ban chưa có đủ nhân lực để quan tâm tới lĩnh lực văn chương.
    Việc tìm người cộng tác cho mảng Hindu tỏ ra gặp khó khăn, bới các tổ chức Hindu khác nhau tại Ấn Độ đang tranh chấp tới đổ máu để tranh giành quyền được đại diện làm việc với Ủy ban. Thống nhất duy nhất của các tổ chức này là ?otrong tương lai, các nhà biếm họa sẽ không được vẽ bò, dù cả thân bò hay chỉ đầu bò, sừng bò, vú bò v.v? trong các tranh của mình.? Theo các nguồn tin khác nhau, nhà biếm họa lừng danh Gary Larson (www.thefarside.com) đã tìm chỗ ẩn náu vì công an thành phố ông cho biết sẽ không thể đảm bảo an toàn cá nhân cho ông trong thời gian tới.
    Tương tự, việc đi tìm cộng tác viên cho Đạo Phật cũng gặp khó khăn. Ủy ban đã liên lạc với các chùa lớn ở Việt Nam, tuy nhiên các sư sãi đều cho biết ?ocông việc chính của họ là kinh doanh kiếm tiền?. Trong chuyến đi công tác Việt Nam tuần trước, ông Borrel cũng đã đặt vấn đề với nhóm Phật tử cao tuổi sinh hoạt tại phường Thanh Xuân Bắc, nhưng ông trưởng nhóm tỏ ra không quan tâm, bởi vì ?omọi việc đã có luật nhân quả, không cần phải ai can thiệp?. Nhưng ông cũng khuyên các nhà báo châu Âu nên cẩn trọng với lời lẽ và suy nghĩ của mình. Nếu làm điều xằng bậy, kiếp sau có thể bị đầu thai thành chó mèo, hoặc thậm chí thành nhà báo Việt Nam thì còn không may nữa.
    Ủy ban Phát triển Báo chí cũng khuyên các nhà biếm họa bớt sản xuất các tranh châm biếm Tổng thống Bush, bởi họ có nguy cơ ?olăng mạ quá nửa dân số Mỹ?. Ngoài ra, đặc biệt không đề cập tới Fidel Castro của Cuba và Kim Jong Il của Bắc Triều Tiên.
    Ủy ban cũng sẽ khắt khe hơn trong việc cho phép báo chí trêu người Scottland là keo kiệt, người đảo Corse là lười biếng, người Ý là vô tổ chức, người Đức là không biết ********. Các quy định mới cũng hạn chế con rể châm biếm mẹ vợ, nhân viên pha trò về sếp, người ăn thịt nhạo báng người ăn chay. Cách đây hai hôm, một họa sĩ biếm họa của một tờ báo địa phương tại Turin, Bắc Ý, đã bị ba người đàn ông đánh trọng thương vì một bức tranh mà theo họ ?olàm nhục những người bị bệnh ********* sớm?. Thị trưởng của thành phố Turin đã phải lên truyền hình chính thức xin lỗi tất cả những người mắc chứng bệnh này của thành phố, và một lần nữa khẳng định là ?o10 giây hay 30 phút không quan trọng, quan trọng là có thực sự sướng hay không?.
  9. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hí hí !!!
    Nhục nhất là cái loại kiếm chuyện với gái
  10. gakt

    gakt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: Đại úy công an hành hung phóng viên đưa tin về vụ PMU18
    2006.03.28
    Thứ trưởng bộ công an Lê Thế Tiệm hôm qua chỉ thị cho Bộ công an và Tổng cục cảnh sát phải bảo vệ an toàn cho phóng viên, trong khi công an Hà Nội khởi sự điều tra vụ các phóng viên bị hành hung khi đi làm phóng sự hay đưa tin vụ PMU 18 và vụ cá độ bóng đá bạc triệu của giám đốc Bùi Tiến Dũng.
    Theo tin của VietnamNet thì người hành hung phóng viên là Đại úy Trần Văn Dung, cảnh sát khu vực thuộc công an phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.
    Người phóng viên này đã bị đấm đá và giựt máy ảnh khi theo dõi vụ bắt giữ hai đồng phạm chạy tiền cho vụ PMU 18 và ông Dũng. Báo chí lên án hành vi tội phạm kiểu Mafia này.
    Mặt khác tại một hội nghị phòng chống tội phạm quốc gia hôm qua, phó tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát, ông Cao Ngọc Oánh, cho biết ở Việt Nam ngừơi có chức vụ cao phạm tội càng ngày càng nhiều.
    Theo đó, tiền bòn rút từ các công trình xây dựng không phải chỉ là 10 hay 20% mà phải là 30%. Ông xác nhận Việt Nam chưa có Mafia nhưng hình thức tội phạm kiểu này đang thành hình.

Chia sẻ trang này