1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Poem:Con Dâu Gửi Mẹ Chồng

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Magiccat86, 22/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    không biết ai giỏi doạ đâu nghen, em là lắm bảo kê lắm, bác cứ thử động đến cai lông chân em xem nào, bác chết trước đó, hee......
    to my wife: có người đòi lấy hàm răng chồng kìa. Vợ chồng mình hợp sức nhờ, hờ hờ
    I love Song Hye Kyo
  2. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    sợ vợ chồng nhà cô chú quá đi thôi.
    vợ thì đàn chị của Năm Cam
    chồng thì bảo kê :)))
    cas
  3. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    hic hic................tình hình này có khi phải tránh xa LB với BM mất, kẻo không sẽ mất mạng như chơi.
    If i'd rearrange the alphabet, i'd put "U" and " I" together
  4. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    ặc, các bác có làm gì đâu mà sợ mất. Chỉ những ai doạ bọn em bọn em mới thế chứ, he he.... Các bác cứ yên tâm xì tiền đây là không sao hết, em bảo kê cho. Có thằng nào oánh các bác thì bọn em sẽ gửi thư cảnh cáo nó là sau này không được thế nữa, còn các bác nếu bị thương tật gì vì bị bọn nó đánh thì ráng chi tiền thuốc men nghen, bọn em chỉ bán cái danh nghĩa thôi, hí hí
    I love Song Hye Kyo
  5. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Cat này
    Cat đã tăm tia được bác nào để mai này giúi vào tay bác ý bài thơ này chửa?
    nghe hay quá
    chuyện này Brit cũng nghĩ đến rồi,đó là khi mẹ và bà của brit .....cãi nhau..me thì bị bà mắng nhiều quá,........mọi khi thì mẹ im....nhưng có 1 lần....mẹ cãi lại bà.....thế rồi bà đuổi mẹ ra khỏi nhà..............
    mẹ khóc nhiều lắm,Brit thương mẹ nhưng ko biết làm gì.....
    hik...hik...về sau lấy chồng,cố mà tìm bác nào hiền hiền và tâm lí í.............

    Những bước đi của tôi giờ đây phải đi về đâu để thấy anh tôi?
    www.ptcnn.net/nga
  6. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    annt Brit: cas cực hiền và cũng tâm lí đây này :))
    cas
  7. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Lam dau...1 chu thoi nha : KHO !
    Daisy Tran, ng dan ba hoa da
    (xau nhung hien cuc )
    I'm on the top of the world looking down on creation and the only explanation i can find, is the love that i've found, ever since u've been around, ur love put me at the top of the world.
  8. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    to bác casper: đây là nói mẹ chồng chứ có nói chồng đâu mà cứ nhận vơ.
    Theo LB thì chả cần như thế. Chỉ cần mẹ chồng nàng dâu hiểu nhau là được. Tìm một người mẹ chồng hiền hơi bị khó đấy
    I love Song Hye Kyo
  9. Magiccat86

    Magiccat86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Brit....thương brit quá,thương cả mẹ của brit nữa à.
    Uh...tôi cũng đã nghĩ đến chuyện tìm người có mama đủ hiền để chấp nhận và có thể tha thứ nhờ bài thơ này roài..nhưng mờ vẫn chưa tìm được "nhóc" nào như thế cả
    Nome Ames

Chia sẻ trang này