1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitecloud1987

    whitecloud1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Uh,TGNN ơi,wc đã nói lại ở trên là post thơ = tiếng gì cũng được,ko giới hạn mà .TGNN có khiếu làm thơ thì cứ phát huy nha!
    MAY TRANG NGAN NAM BAY CHOI VOI
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn chắc ít biết bài này, ghé mắt đọc chơi nha. Sẽ có bản dịch sau. Bài này của Lí Bạch đó.
    HIỆP KHÁCH HÀNH​
    Triệu khách mạn hồ anh
    Ngô câu sương tuyết minh
    Ngân yên chiếu bạch mã
    Táp nạp như lưu tinh
    Thập bộ sát nhất nhân
    Thiên lý bất lưu hành
    Sự liễu phất y khứ
    Thâm tàng thân dữ danh
    Nhàn quá Tín Lăng ẩm
    Thoát kiếm tất tiền hoành
    Tương chích đạm Châu Hợi
    Trì trường khuyến Hầu Doanh
    Tam bôi thổ nhiên nặc
    Ngũ nhạc đảo vi khinh
    Nhãn hoa nhĩ nhiệt hậu
    Ý khí tố nghê sinh
    Cứu Triệu huy kim chùy
    Hàm Đan tiên chấn kinh
    Thiên thu nhị tráng sĩ
    Huyên hách Đại Lương thành
    Túng tử hiệp cốt hương
    Bất tàm thế thượng anh
    Thùy năng thư các hạ
    Bạch thủ Thái huyền kinh.​
    Si l'amour existe encore
    Được sửa chữa bởi - kieuphong vào 01/06/2002 05:14
  3. roxybelle

    roxybelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Saigon da^u co mua thu
    Thanh pho khong buon, chi? hanh hao noi nho'/
    Con se nau ngo ngan nha(.t nang vang
    Em ngo ngan, mot minh em, mot minh pho
    Anh co ve tham pho^/ nua khong ?
    Co ve~ cho em ma/i pho vang la nang
    Co viet cho em not nhac ngu'
    g lu'ng troi
    Co di voi em con duong thu yen lang ?!
    Tung buoc em di, tung buoc thu sang....
    Day la bai tho ban than cua Roxy viet trong luc dang seven love. The moi biet con gai LHP lang man, diu dang va dang yeu den the nao ?! Sao cu nghi den LHP la nghi den con gai vua xau, vua chi biet co moi chuyen hoc nhi ?!
    Roxy
  4. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Uiii
    Hông ngờ dân LHP ta văn chương "lay láng" dữ tợn hen. Điệu này chắc mình phải mần thơ cho kịp bạn kịp bè hehe
    H.Nhân
  5. TGNN

    TGNN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Có những nụ hôn buồn như nước mắt
    Có những vầng trăng buồn tựa sương mù
    Trong cánh rừng kia có con sóc nhỏ
    Sắp một mình đối diện với mùa thu.
    Có những vì sao không nguôi lấp lánh
    Có những tình yêu không chết bao giờ
    Đêm nổi gió phải em đừng đến muộn
    Đâu có ngày giông bão cuộn vào thơ.
    Khiến một người kia yêu em vất vả
    Khiến một nơi kia nhớ dấu em nằm
    Lúc mệt mỏi xin em về thiếp ngủ
    Giấc mộng nào mà chẳng xa xăm.
    Rồi một chiều kia chia tay rất vội
    Để một đêm kia phượng vĩ đầu hè...
    Dẫu mai một không còn gặp lại
    Gửi thì thầm trong lá để em nghe...
    Ôi chao là nhớ trường LHP và "người xưa" yêu dấu!!!
    TGNN

Chia sẻ trang này