1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[POLL] Le sport et vous... Bạn chơi môn thể thao nào ? Parlez de vos sports préférés et/ou de ceux q

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi heiner, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    tình hình là em không đi BDX được roài thấy tình hình giải năm nay có vẻ cũng xìu hơn mọi năm
  2. niklas

    niklas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    sắp đến giải rồi, kéo lên phát nào
    ăn, ngủ,ị,bay cùng bóng đá
    [​IMG]
    [​IMG]
    [nick]
    Được matthias sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 28/10/2006
  3. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Sao thế pác thế này ai chụp ảnh cho chúng em xem bây h
  4. niklas

    niklas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Bài này đăng bên UEVF, em bê về đây để cả nhà tiện theo dõi bài viết hay, lai láng vật
    Giải UEVF 4 tại Bordeaux - Điểm mặt các anh tài?
    http://forum.uevf.fr/showthread.php?p=344#post344
    Năm nào cũng thế, đến hẹn lại lên, những cuộc hội ngộ thể thao đầy tình bằng hữu, bạn bè từ khắp mọi miền nước Pháp lại được hâm nóng bởi các trận túc cầu đỉnh cao trong các Giải đấu. Từ NNB đến Cúp UEVF toàn quốc, dường như đã thành thông lệ, các đội bóng tên tuổi lại phải tự khẳng định lại mình, các đội mới hình thành cũng tham vọng không kém để chứng tỏ bản lĩnh trong một đấu trường lớn?
    Ông Trời hình như cũng hưởng ứng điều đó, đem cái nắng vàng tràn ngập ấm áp để ủng hộ các nhà tổ chức. Những lạnh giá của chớm đông Paris, Orléans, cái heo hắt của Rennes, Toulon xa xôi, mưa miền ven biển của Nantes và Aix, Nice, hay chỉ đơn giản là cái gió mùa Toulouse cũng sẽ được đền bù khi dừng chân đến Bordeaux?Hy vọng, Méteo de France sẽ không làm các tín đồ túc cầu giáo thất vọng!
    Vào hai ngày cuối tuần của kỳ nghỉ Tout Saint, 4-5/11 tới, Giải Vô Địch Bóng đá UEVF sẽ chính thức được diễn ra tại Bordeaux, xứ sở của rượu vang, của những bản tình ca ngọt ngào , những làn nắng ấm, của những con người vui tính và nghệ sỹ. Đúng như lời chào mừng của UEVF và BTC UEVBX, Bordeaux đã sẵn sàng tiếp đón, cho dù là tổ chức lần đầu nhưng chắc chắn sẽ mang hết tr ách nhi ệm và lòng nhiệt tình hi ếu khách đ ể Giải thành công tốt đẹp.
    Giải năm nay quy t ụ đông đảo các anh tài trong làng bóng đá SVVN tại Pháp. Hãy điểm mặt sơ qua các đội để hình dung xem họ là ai ?
    Những ứng cử viên hàng đầu vẫn là B52 và Kiến trúc. Từ nhiều năm nay, đây là hai đội bóng nhiều thành tích nhất và ổn định nhất. Với những ai hâm mộ một lối đá lôi cuốn, sức mạnh và ham tấn công, có thể kể đến B52. Đội hình sở hữu một thủ môn dày dạn kinh nghiệm, tuyến giữa tốt và khả năng ghi bàn nhanh chóng. Đó là những điểm mạnh của B52. Đơn giản họ là một đội trẻ, các cầu thủ đang lứa tuổi sung sức và khá đồng đều. Hy vọng là B52 biết phát huy trong mọi trường hợp. Nhưng trong con mắt của nhiều người hâm mộ, và theo sondage mới nhất của kênh UEVF Médias, Kiến trúc (KT) mới là ứng cử viên tiềm tàng nhất. Không sung mãn trẻ trung như B52 nhưng cầu thủ KT lại vào độ chín. Đội hình đồng đều ba tuyến, độ tinh quái và tiểu xảo thi đấu, khả năng của từng cá nhân phát huy luôn đúng lúc, KT biết mình phải làm gì trong Giải tới, nếu như trận chung kết sẽ là B52 hoặc là một đội khác? Sẽ không phải đội chủ nhà ???
    Nhóm tranh chấp huy chương kế tiếp phải kể đến Paris FC, VL9 và đội chủ nhà Bordeaux (UEVBX). Xét cho cùng, Paris FC là một phiên bản của Anh Em FC mà có thời được mệnh danh là AC Milan của VN. Sự đủng đỉnh của đại gia Anh Em trước Giải phải chăng là một đòn tâm lý hay là một sự hờ hững với những chuyến đi xa?Trong con mắt người hâm mộ, đúng với ý nghĩa của hai từ Anh Em này , AE FC là một tập thể của những con người gắn bó đoàn kết dưới sự dẫn dắt của đội trưởng xe lu Hoàng Long, AE luôn xứng đáng là một đội đầy sức mạnh, làm giới mộ điệu không thể quên được. Như lời tuyên bố hùng hồn trước Giải của các thành viên, AE FC đang hoàn thiện một lối chơi đặc trưng, đó là phối hợp nhỏ, nhanh, bật tường trung lộ, khoét hai cánh và phản công bất ngờ. Với những vũ khí đó, đoàn quân AE FC sẽ đến Bordeaux để chinh phục chức vô địch đầu tiên trong lịch sử của họ. Nếu họ không đến Bx để tranh tài, lịch sử sẽ phán quyết và AE cũng chỉ là AE-một tên tuổi bồng bềnh của quá khứ bóng đá Paris?Nhưng người đồng chí của AE là Paris FC đang lên kế hoạch dáo diết cho cuộc phiêu lưu tại Bx, việc họ có can đảm tham dự Giải để chứng minh cho một tên tuổi như tên câu lạc bộ của họ hay không, chúng ta sẽ chờ những màu áo xọc xanh baccelone trên sân cỏ Bx nhé?.
    Cạnh AE FC, Paris FC là đội VL9 (Vui là Chính). Đây là một tập thể rất đoàn kết, có trên dưới, và quy củ. Mới xuất hiện trên bình diện các phong trào thể thao, nhưng VL9 sẽ khiến cho nhiều đội sẽ phải vất vả vì họ đã tiến hành tuyển quân dồn dập, tập luyện như chuyên nghiệp bằng một loạt các trận đấu tại Paris. Di chuyển bằng hai xe cars từ thủ đô xuống những lâu đài Rượu, thuê khách sạn từ mấy tuần trước, phong cách như những chú sư tử Anh, có thể tự tin nói rằng, khẩu hiệu của họ ở Giải này sẽ là « Vui là Chính, nhưng Vô địch cũng không phải là Phụ ».
    Nhưng giới mộ điệu sẽ phải đặt câu hỏi cho đội chủ nhà UEVBX. Trái ngược với sự ồn ào trên thị trường chuyển nhượng và mượn cầu thủ của các đội, đội chủ nhà sở dĩ im hơi lặng tiếng trong thời gian qua là bởi vì họ đang âm thầm luyện tập. Bên cạnh những gương mặt chinh chiến từ 4 năm qua trong các phong trào thể thao của SVVN tại Pháp, các cầu thủ trẻ sẽ mang đến một làn gió mới. Khán giả nhà là một yếu tố mạnh, nhưng nội lực đội bóng mới là điều then chốt. Ý thức được điều đó, từng cầu thủ UEVBX đang hăng say luyện tập, với mong muốn chứng tỏ là một đội bóng mạnh, tham vọng và luôn tôn trọng các đối thủ. Hãy cùng chờ xem, họ sẽ chứng minh những điều họ muốn?.
    Những đội bóng có tiềm tàng không kém phải kể đến Toulouse, Nantes, Aix, Rennes, Chuối X, IFI, Toulon, Nice và các đội còn lại mà người viết chưa thể điểm danh được. Người anh em Toulouse vốn là những người bạn hàng xóm hữu hảo của Bordeaux. Hai bên đã có những kỷ niệm đẹp trong quá khứ và luôn tôn trọng nhau trên sân cỏ. Toulouse rất tràn trề hy vọng, lực lượng dồi dào, lãnh đạo rất chiều các cầu thủ. Chừng ấy cũng đủ để Toulouse có quyền tham vọng tiến sâu và làm những điều bất ngờ.
    Xa xa là Nantes, đội bóng vùng ven biển mới hình thành hai năm nay đã trình làng một lối chơi quy củ trong Giải NNB 7 vừa qua tại Paris, chỉ chịu khuất phục trước đội Việt Kiều bằng loạt pénalty khốc liệt. Dưới sự chỉ đạo của thầy phù thuỷ ngoại (HLV ngoại người Pháp), Nantes sẽ là một ẩn số của Giải. Người viết bài này cũng rất thích đội Nantes vì tính cách vui vẻ, hiền lành cùng sự đoàn kết của họ trên sân cỏ. Hy vọng họ sẽ vượt qua cửa ải của vòng loại để làm một cuộc cách mạng, và sẽ không phải là loạt pénalty nào đó nữa, hy vọng là thế?.
    Rennes là đội bóng rất nhiệt tình và luôn tham dự các kỳ bóng đá trong lịch sử. Sở hữu một dàn cầu thủ tuyển trẻ Sông Lam Nghệ An, Rennes có một mối quan hệ bè bạn với Bordeaux. Các cầu thủ Rennes máu chiến, ngay thẳng như con người miền Trung, đội hình cũng thấp thoáng nhiều ngôi sao, tuy nhiên sự lỳ lợm của Rennes cần phải được tôi luyện trong cái khốc liệt của Cúp UEVF lần 4.
    Đội Chuối là một tập hợp của các cầu thủ trường X và ngoài X. Cá tính, vui nhộn, khoẻ khoắn và khôn ngoan là những điểm nổi bật của đội bóng. Chuối sở hữu một dàn cầu thủ đá được, đồng đều và một đội ngũ cổ động viên nhiệt tình, bốc lửa. Hy vọng đó là những vũ khí sắc bén mà đội bóng Chuối sẽ mang đến cho Giải tới.
    Aix là đội truyền thống và mạnh mẽ, khảng khái như con người đất cảng. Tuy nhiên, các cầu thủ của Aix luôn vật vờ từ đội này qua đội khác để đá thuê. Nếu họ trở lại với những con người cũ và tập hợp lại trong một màu áo thống nhất, họ sẽ rất mạnh. Hy vọng những cầu thủ cũ sẽ quay trở lại và như vậy, nhiều đội sẽ phải tôn trọng ẩn số Aix. Bên cạnh đó, Toulon, Nice, IFI và các đội chưa thể điểm danh được sẽ luôn là những đội tiềm tàng có thể lật đổ các đối thủ chiếu trên bất cứ lúc nào. Tôi và Bạn cùng chờ xem những cuộc lật đổ ngoạn mục đó?.
    Có thể nói, Giải vô địch UEVF lần 4 này sẽ chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ. Cơ hội thuộc về đội nào chuẩn bị tốt, đồng đều và tôn trọng đối thủ. Các đội tham gia Giải đều có tham vọng như nhau, lực lượng không chênh lệch là bao nhiêu. Do đó, các nhà chuyên môn cảm thấy rất bối rối để dự đoán, nhưng luôn hy vọng có những cuộc lật đổ bất ngờ? Bóng đá sẽ đầy bất ngờ như bản chất của nó?.
    Đến với Giải UEVF 4 là một cuộc hành hương về xứ sở của Rượu và những con người vui tính, dễ mến. Trong sân cỏ, chúng ta là những đối thủ trong một đấu trường khốc liệt, sòng phẳng, không khoan nhượng. Ngoài sân cỏ, chúng ta là bè bạn, cùng ca hát, nhảy múa và cùng nâng cốc trong đêm Gala. Cần nói thêm rằng, BTC đã gồng mình làm việc từ hàng tháng nay để mong muốn cho các đội tham dự một không khí vui vẻ, trẻ, sôi động và ấn tượng. Vì lẽ đó, trong đêm Gala giao lưu giữa các đội, BTC rất mong muốn các đội sẽ mang đến những tiếng hát, tiết mục giao lưu nhằm tạo không khí và để lại những ấn tượng khó quên trong những ngày thi đấu tại campus Bordeaux. Sự nhiệt tình của các bạn và sự cố gắng của BTC chắc chắn sẽ làm cho Giải của chúng ta thành công như mong đợi.
    Đến với Giải UEVF lần 4 tại Bordeaux là đến với một cuộc chơi bè bạn và hữu nghị. Luôn giống như các cuộc chơi khác, sẽ có vui-buồn-chiến thắng-thất bại và những cuộc khám phá. Có chăng cuộc chơi này là giữa những người bạn, nhưng cũng sẽ hết mình, khốc liệt và sòng phẳng để đi đến đích của ván cờ sân cỏ?.
    Ván cờ ấy sẽ đầy thú vị trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của bạn, của tôi và các bạn bè của chúng ta từ mọi miền cùng bà con chủ nhà Bordeaux?Sẽ rất vui, bất ngờ và ấn tượng?
    Campus, octobre 2006
    Q.T
  5. niklas

    niklas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    cập nhật danh sách các đội tham gia giải lần này
    Hồ sơ các đội bóng
    Ngày 25/10/2006
    http://uevbx.org/bordeaux06/index.php?id=9
    Tính đến trưa 25/10/2006, BTC đã nhận được hồ sơ đăng ký của những đội dưới đây.
    UEVBx (Bordeaux)
    Đội trưởng: Trần Thế Quang
    AEVN (Nantes)
    Đội trưởng: Nguyễn Trung Hiển
    Aix-Marseille
    Đội trưởng: Nguyễn Thế Giang
    Toulon *
    Đội trưởng: Trần Tuấn Minh
    Này Nọ (Nice)
    Đội trưởng: Ngô Đức Duy
    IFI (Paris)
    Đội trưởng: Doãn Thành Công
    Chuối (Paris)
    Đội trưởng: Trần Minh Anh
    Paris FC (Paris)
    Đội trưởng: Nguyễn Tuấn Anh
    VL9 (Paris)
    Đội trưởng: Lê Hồng Phương
    Orsay FC (Paris)
    Đội trưởng: Trần Anh Tuấn
    (*) Theo thông báo số 2, đội Toulon có quyền yêu cầu BTC hỗ trợ nhà nghỉ trong thời gian giải đấu diễn ra.
    BTC giải bóng đá Sinh viên UEVF lần thứ 4.
  6. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Kết quả giải bóng đá Sinh viên UEVF lần thứ 4
    Bordeaux, 4-5/11/2006
    http://www.uevbx.org/bordeaux06/index.php?id=12​

    Giải nhất: Chuối (Paris)
    Giải nhì: Này nọ (Nice)
    Giải ba: B52 (Paris)

    Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (7 bàn thắng): Vinh - UEVT (Toulouse)
    Thủ môn xuất sắc nhất (3 bàn thua): Ngô Đức Duy - B52 (Paris)
    Chi tiết vòng đấu bảng :
    http://www.uevbx.org/bordeaux06/files/VongBang.htm
    Xếp hạng các bảng đấu loại :
    http://www.uevbx.org/bordeaux06/files/KetQuaVongBang.htm
    Vòng chung kết :
    http://www.uevbx.org/bordeaux06/files/VongChungKet.htm
  7. lahm

    lahm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Vì giải đấu này đội CFT không tham dự nên mọi người coi tạm hình trên website của Đầu Gấu (đơn vị chủ quản của Chelsea Pháp tức B52)
    http://diendan.daugau.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6655
    ps. Hình như đội NNN (Này Nọ Nice) lần đầu góp mặt thì phải, mà đã giành đẹp tấm HCB.
  8. niklas

    niklas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    ối giời, trưa nay em phải đi học đá bóng ở trường ; lâu không sờ đến nên mất hết cảm giác , hậu quả là bị các zai kêu & mắng mỏ loạn lên May mà ở phòng thay đồ lên muộn nên chỉ phải chạy chưa đến 3 vòng sân (thay vì 5) để khởi động Nói chung là một buổi tập pourrie, may được đoạn tắm miễn phí kéo lại, không thì có khi buồn khổ mất cả tuần ra í
  9. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Phét,đá bóng mà cũng phải học (mô kích em yêu tí hị hị)
  10. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    si, phải tập hàng tuần mà chị, mỗi tuần một buổi ở trường cuối năm còn lấy điểm bonus chứ vế cuối cùng tì là điêu hị hị

Chia sẻ trang này