1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pop không phải là thứ nhạc rẻ tiền, mà Rock cũng không phải thứ nhạc đắt tiền !!!

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi Hitokiri_Battousai, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. My_final_heaven

    My_final_heaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ồ ồ, ông bạn giống tôi đấy. Tôi ghét cay ghét đắng nhạc pop Việt Nam. Đúng như ông bạn nói, pop Việt Nam củ cải không chịu được, mấy thằng nhạc sĩ không biết làm gì hơn ngoài việc nhại lại nhạc nước ngoài, vẫn 1 điệu nhạc mà sáng tác tới những 4-5 lời, nghe khắm thật
    Chính vì vậy nên tôi chỉ thích hát nhạc ngoại thôi, còn nhạc Việt thì thôi, xin kiếu. Nhất là cái thằng Đan Xọt, Ưng Hoàng Phúc hay Nhật Tinh Ăn... ấy, nổi chẳng qua nhờ đẹp mã chứ hát ra cái khỉ gì đâu...
    Đây là lời nhận xét chân thành của tôi nên xin lỗi các fan Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc trước nhé, he he
    Ông bạn Hải thấy đúng không...

    Oh I am what I am, I do what I want...
  2. InterPolGirl

    InterPolGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    tui yêu rock , mặc dù mới nghe rock thôi , nhưng tôi thấy lời của những bài hát đó rất hay và có ý nghĩa , hơn hẳn thứ nhạc trẻ bây giờ . quay đi quẩn lại chỉ có khóc lóc vì thất tình , mất hết cả lý trí
    [​IMG]
    I'm never gonna fall in love again
  3. fabio

    fabio Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    62
    Khụ khụ, đầu tiên thanh minh trước, tao là dân TP bị đuổi về NQ, nên thằng nào thấy tao nói ở 2 box thì đừng có ngạc nhiên.
    Nếu thích tranh cãi về cái hay của Rock, vào box Rock mà nói chuyện, còn nếu là xét linh tinh về chuyện nghe rock hay nghe pop thì đúng mốt hơn thì tao có vài câu tham gia mua vui tí.
    Trước hết tao đồng ý với ý kiên thằng nào nói pop ko tồi, nhưng xin lỗi nếu như tao cười đểu nếu nó lại nói là pop Việt mình tồi. Thế nào là pop?Nó đâu cứ phải mấy cái thằng,mấy con ca sĩ trẻ lên sân khấu nhảy nhót linh tinh,mày nghĩ gì khi nghe nhạc của những Phú Quang, Trần Tiến? Tao ko nhắc nhiều đến nhạc của bác Trịnh, à thằng nào bảo tao nói nhạc bác Trịnh là nhạc pop là sai thì tao xin hỏi lại thế nào là nhạc Pop, nó chỉ là popular thôi. Nói thật, nghe Rock bây giờ cũng chỉ là Pop thôi, nó popular quá mà.
    Xin tiếp về nội dung của mấy ông nhạc Rock, tao biết nhiều đứa hay chê Pop đi sâu vào tình yêu, sến, nhưng hỏi mày có bao nhiêu thằng nghe Rock ko bắt đầu hay đến bây giờ vẫn còn say những bản kiểu November rain, nó cũng là tình yêu tan vỡ mà thôi. Tao nói thêm, ngay cả mấy ông rock việt này, sáng tác cũng chưa ra sao cả, thậm chí nhiều bài ngu bỏ mợ, kể cả mấy thằng lên truyền hình diễn trong mấy sô có Kotex White bảo trợ như thằng TW, sến vãi.
    Thôi nghỉ trò cãi nhau dở hơi này đi, tao nghĩ chúng mày về nhà bật đĩa nghe, nghe cái gì sướng ấy, chứ đừng có ôm cái gì nó có vẻ rock hay có vẻ pop.
    Tao nghĩ nghe nhiều thì có khi có thằng cảm thấy giữa "Hát với giòng sông" của Mỹ Tâm cùng với "Lake of Sorrow" của The sin of the Beloved có điều giống nhau đấy,ke ke
    [Cái ấy còn tuỳ...
  4. FatherBhaal

    FatherBhaal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Các bác bàn bạc sôi nổi wá,phê thiệt,ngoại trừ box Âm nhạc ra em chưa thấy box nào có bài bình luận sôi nổi như ở đây.Công nhận là ai nói cũng có ý đúng,Pop Việt đúng là không ai có thể chấp nhận được,chỉ có Rock và Rap(ha ha...) là okie thôi đúng không.Âm nhạc Việt Nam bi giờ làm sao mà có đủ khả năng so sánh với âm nhạc nước ngoài được,các bác so sánh khập khiễng wá,hoạ chăng chỉ có vài bài nhạc đỏ hồi xưa với lại các bài Quốc Ca của bác Văn Cao ấy là okie thui,hè hè.Em là em không bao giờ biết nghe ca nhạc Việt cả,còn ca nhạc Quốc tế thì em là fan của mọi thể loại,không thiếu cái nào,cái gì chả có cái hay riêng của nó,em chẳng hiểu sao lại phải cãi nhau to tiếng thế nhỉ?

    Nothing last forever but the endless sky and my feeling for you...


  5. InterPolGirl

    InterPolGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    quay sang bình luận về nhạc trẻ VN . Mọi người xem đi , có mấy ca sĩ nào gọi là hát hay , có giọng hát thật sự : Mỹ Tâm , Lam Trường , may ra thì có thêm mấy ca sĩ thuộc thế hệ anh chị như Mĩ linh hay Hồng Nhung . Mọi người thử xem Thanh Thảo hay Đan Trường đi , giọng của họ mà không có hỗ trợ của đủ thứ máy móc thì liệu có thể chấp nhận được không . Và những bài hát của họ thì sao , họ quay đi quẩn lại hát những bài có nội dung thế nào , hơn thế nữa , những bài hát đó toàn là nhạc Hoa hay nhạc Thái . Mọi người có nhớ được những bài " tình đơn côi 1 ,2 ,3, 4, 5 ,6 . hay tình xưa nghĩa cũ 1 , 2 ,3 ,4 5, 6 . Từ một điệu nhạc mà N lời , thậm chí những lời này còn có bản quyền , tôi chăng hiểu người ta suy nghĩ thế nào mà lại viết được những lời hát củ chuối đến thế , khi tôi post bài này , bạn tôi cũng bảo " nhớ nói rằng lời của nó nghe ngu lắm " , câu nói phũ phàng , nhưng tôi thấy cũng có thể chấp nhận được . Tôi không thể hiểu được tại sao giới trẻ VN hiện nay lại có thể chấp nhận được thứ nhạc như thế . Họ chấp nhận vì nhạc nó hay , ừ thì hay , nhưng đấy có phải là nhạc của VN đâu . Họ cũng chấp nhận vì ca sĩ đẹp trai , xinh gái , ăn mặc hợp thời trang , nhưng cái đấy thì làm được gì .
    Tôi nghe nhạc quốc tế, tôi thích vô cùng , tôi thích đủ thể loại : Pop . Rock , Rab , country cũng có thể vì tôi không hiểu được nó nói gì , nhưng tôi thấy nó hay và những bài hát đó cũng được cả thế giới nghe , phải không nào ?
    Tôi hy vọng mọi người có những ý kiến đúng đắn để chúng ta có thể thấy được toàn diện âm nhạc Vn hiện nay
    [​IMG][​IMG]
  6. My_final_heaven

    My_final_heaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    nói đúng lắm, tôi thấy mấy bác nhạc sĩ nhạc sẽo bất tài quá, toàn dịch láo lời bài hát nước ngoài, pó tay

    Oh I am what I am, I do what I want...
  7. love_by_eyes

    love_by_eyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    he , thế đã thấy cái nào hơn chưa hic , POP VIET ... đúng là bó tay ,...
    thực ra , pop và rock đều có cái hay , nhưng để đi từ trái tim , tâm huyết thì thực sự rock chiếm áp đảo ...
    Tôi là đứa nghe cả 2 nên cảm nhận được rất rõ . hôm khác sẽ post tiếp ..
    AI muốn hiểu thêm ư . kick vô đây
    www.buctuong.com
    www.forum.rockvn.com

    ...KHI TRÁI TIM LÊN TIẾNG THÌ LÍ CHÍ HÃY LẶNG CÂM....ARE YOU OK ???[​IMG]
  8. love_by_eyes

    love_by_eyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    "Rock bây giờ bị phân tán, thua xưa nhiều lắm. Khán giả rock bỏ thời gian không phải để tìm hiểu rock mà để cãi nhau xem ai nghe rock nhiều hơn, không được đoàn kết như thính giả nhạc pop. Hơn nữa, lại không có những chương trình rock lớn", tay guitar lead của ban nhạc Da Vàng tâm sự.
    Hoạt động âm nhạc của Nguyễn Đạt bây giờ chỉ là thứ sáu hàng tuần chơi guitar rock 'n roll, blues và funk cùng nhóm Atomega tại bar Vasco, nơi 90% khách là người nước ngoài và chơi tại đêm nhạc hàng tháng của rock fan club tại Nhà văn hóa Thanh niên trong màu áo Da Vàng. Thỉnh thoảng, anh được mời tham gia những show quảng cáo lớn toàn pop, điểm một bài rock cho có màu. Thường ngày, Nguyễn Đạt là giám đốc tiếp thị, chuyên gia về âm thanh của Công ty phần mềm Kiến thức, tác giả các trang web cho Mỹ Linh, Mỹ Tâm, nhóm MTV...
    Ban nhạc Da Vàng thành lập đầu những năm 1990, vào thời điểm huy hoàng của rock Sài Gòn với 2 trụ cột: Nguyễn Đạt guitar lead và Lê Quang, bass. Năm 1992, Da Vàng giành giải nhì trong Liên hoan pop-rock toàn thành phố. Nhưng mãi đến năm 2001, ban nhạc mới ra được album đầu tiên SOS mà đến nay, vẫn bán được đều đều. Nhưng cùng năm đó, Lê Quang tạm gác kiếm chuyển sang pop, góp công làm nên đột phá của Đan Trường với Đi về nơi xa, đồng thời lập ban nhạc New Friends chuyên về đệm. Da Vàng giờ đây đang tồn tại với quân số tối thiểu - 3 người, và Nguyễn Đạt vẫn ngày đêm mong chờ một ca sĩ hát rock. Màu sắc của Da Vàng thoạt đầu là heavy-metal với Tấm gương kỳ diệu, Về đâu, Quên đi... Nay chuyển sang progressive, với SOS, Bạch Đằng Giang, nhẹ hơn và "đi sâu vào tâm linh".
    Album thứ 2 của anh đang trong kế hoạch vô thời hạn: "Đâu có ai ấn định, làm cho mình mà. Sườn, ý tưởng có hết rồi, cũng đã xong... 1 bài". Nguyễn Đạt định đặt tên album là Nghe thì nghe không nghe thì thôi.
    Anh vừa phối khí cho Quỳnh Hương và tác giả Hà Dũng mấy bài như: Tiếng rao đêm, Hoài niệm, Vào đời... khá độc đáo. Nguyễn Đạt cho rằng đời sống âm nhạc là dòng chảy, cái này cuốn đi, cái khác sẽ đến. Anh tin tưởng giai đoạn say mê sẽ lại đến...
    [imghttp://vnexpress.net/Vietnam/Vanhoa/2003/04/3B9C755B/vangto.jpg[/img]

    ...KHI TRÁI TIM LÊN TIẾNG THÌ LÍ CHÍ HÃY LẶNG CÂM....ARE YOU OK ???[​IMG]
  9. fabio

    fabio Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    62
    He he, mấy hôm ko lên, thấy có mấy ông bạn chửi mình ác quá. Vâng ạ, cái thằng nào nói tao ko biết nghe Rock vậy làm ơn chỉ cho tao nghe đi, dạ em phải nghe thế nào ạ? Em chẳng mấy khi được các KAO THỦ chỉ giáo cả, gần 6 năm nay em toàn phải ngồi tự sướng 1 mình ko dám ho he với ai nên có thể trình em kém, làm ơn chỉ cho em đi...Em chẳng biết gì hơn 5 năm nay toàn là ngồi tự sướng mấy bài em nói thôi...Còn em nói thật nhé, anh thích thì vào Box Rock em xin tiếp chiêu anh, ở đây em đ-ê-k thích nói nhiều với anh, được chưa ạ?
    Còn tao nói thật với mày nhé, nếu mày đã từng vào cái Rockvn ấy thì tao xin thưa với mày rằng tao nghĩ những thằng ở đấy của Rock HP ko hẳn là ko biết đến tao đâu. Tao chỉ muốn nói với mày rằng thích nghe cái gì thì nghe, ko nên gây cái suy nghĩ cái nhìn chủ quan của mình cho cái mà người khác nghe hiểu chưa, chứ nếu thích chê thì bất kì loại nhạc nào cũng có thể chê và phê bình được, như thằng Bức Vách ấy tao thích chửi là tao chửi được nhưng tao ko thích làm thế thôi, ngay cả vài ban nhạc gần đây, về cả Hp chơi, như mấy thằng Fewel, Xrock, Red Cross, hay ban sắp về chơi hôm mùng 3 này ở HP là bọn Minority tao cũng chẳng lạ gì chúng nó. Nói thế là mày hiểu chứ gì?Thôi nhé, tao nghĩ nên dừng ở đây thôi.
    Được fabio sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 30/04/2003
  10. love_by_eyes

    love_by_eyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    ROCK AH
    [​IMG]

    ...KHI TRÁI TIM LÊN TIẾNG THÌ LÍ CHÍ HÃY LẶNG CÂM....ARE YOU OK ???[​IMG]

Chia sẻ trang này