1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Portrait

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Sweetie_Vietnam_new, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi không khí cái
  2. nxan

    nxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hic.
    Cái ảnh này của bác At cứ là lạ thế nào ý. Ít thấy bác chụp ảnh này, không bàn về ảnh đẹp hay không, nhưng mới nhìn thì thấy có vẻ đã chuốt rất kỹ nhưng ngắm cô trong ngương thì lại thấy hơi "nhàu nhàu" thế nào ý. Có gì không phải bác cho em sorry nhé.
  3. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Bác làm ơn lấy bàn là, là cho phẳng cái nghĩa của hai chữ "nhàu nhàu" cho em nhờ cái. Mẫu nhàu, hay thằng chụp nhàu, hay con làm PS nhàu hở bác.
    Cái này em định đặt đầu giường, hoặc trên bàn phấn, hoặc trên bàn làm việc. Nên bác là cho nó phẳng phiu hơn thì em cám ơn bác nhiều lắm. Có gì mà bác phải xo ri xo reo.
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đứa chụp nó ứ biết chọn góc độ đẹp nhất của khuôn mặt để chụp zồi.
  5. jimtelecom

    jimtelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Bác Tiger vui tính nhỉ?? , bác Át đang nóng mặt mà bác còn trêu bác ấy nữa. Theo em đoán thì hình như đây là ảnh của "bác gái" hoặc gần gần như thế, hê hê hê. Trước nay chưa có bác nào dám public người yêu "dấu" cả, hê hê hê. Trên này mọi người "soi" ảnh kỹ lắm, kể cả infra gì nữa cơ mà.
  6. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Hí hí,
    Thú thật là đọc xong, mặt em lạnh tanh. Lẳng lặng quay sang nâng cằm cô trong gương kia lên ngó nghiêng xem các góc độ khác. Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên, em hất hàm ra hiệu về phía màn hình. Tự nhiên em thấy tay mình nóng bừng, hoá ra nhiệt từ mặt cô ấy chuyển sang . Em mà k0 nhanh tay ấn nút Back thì coi như toi cái monitor. Cô nàng ngồi phịch xuống, miệng còn lẩm bẩm: "Thói đời trâu buộc ghét trâu ăn, thế đấy!" Em cứ hãi hãi là.
    Coi như em Lys bỏ một phiếu cho thằng chụp zồi. Các bác nào có ý kiến gì khác thì cho em xin luôn. Cứ xin để đấy thôi chứ chắc k0 còn cơ hội để sửa chữa nữa. Giờ trông "chất phác" lắm, k0 như ngày vu quy nữa đâu. Buồn!
  7. nxan

    nxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi! lại nhỡ miệng lèm bèm quá rồi.
    Nó vừa là ảnh chân dung lại vừa là ảnh kỷ niệm "dấu yêu", bác đặt trên đầu giường thì quả là nhà em dại miệng rồi.
    Mừng bác cốc bia . Rồi tặng cho "nàng" -mẫu (ở trên này có mỗi hoa hồng thôi-cứ tặng đại vậy-mặc dù em cũng không khoái lắm)
  8. jimtelecom

    jimtelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Em định đưa qua bên Gái đẹp nhưng e đồng chí này phản đối, thôi thì đưa vào đây cho an toàn.
    PS: đã báo cáo khổ chủ, không lo vi phạm nhân quyền.
  9. PhongCam

    PhongCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chà? bù? cho cài à?nh cù?a bàn NXAN bĂn "ChĂn dung thà?nh viĂn" bàc Àt nhĂ?y , 'Ắi tượng thì? "chim sa cà ...quĂfy" mà? làfo chùp cùfng khèo chòn "gòc 'èp" cù?a khuĂn mf̣t .
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bác Ắt này, hễ ảnh chân dung mà xấu hoặc có vấn đề là em cứ đổ hết cho thằng chụp bác ạ. Kiểu như em có vô vàn ảnh chân dung xấu (mà em đã thủ tiêu hết sạch rồi), nhưng mỗi lần như thế là em chỉ kết tội đứa chụp thôi.
    Còn cái ảnh nxan chụp cho em, phải nói là tài năng ở bạn nxan, chứ người thật chả được như thế đâu bác PhongCam ạ.
    Đấy, ảnh ọt, cứ trăm sự là bởi ông phó nháy, chứ em cam đoan là chị nhà cũng có những góc độ rất đẹp. Bác Ắt nhẩy?

Chia sẻ trang này