1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Post sai chỗ !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi SaharaSign, 27/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Post sai chỗ !

    SÁNG NAY (23/11/2008) HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGƯỜI QUẢNG BÌNH TẠI TPHCM ĐÃ ĐẾN THĂM KIÊN Ở KHU PHỐ 4, PHƯỜNG AN PHÚ, QUẬN 2, TP HCM (GẦN NGÃ TƯ CÁT LÁI) (Kiên về ở trọ để tiết kiệm chi phí cho ca mổ và đang uống chích thuốc cầm cự). KIÊN ĐANG ĐƯỢC MẸ VÀ ANH TRAI CHĂM SÓC TẠI NHÀ TRỌ RẤT CHẬT HẸP VÀ NÓNG KHIẾN CHÚNG TÔI KHÔNG KHỎI CHẠNH LÒNG. MONG MỌI NGƯỜI HÃY MỞ RỘNG VÒNG TAY NHÂN ÁI GIÚP ĐỠ CỨU SỐNG KIÊN.

    >> Một sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo (Báo Công An TPHCM)
    http://www.congan.com.vn/xa_hoi_tu_thien/manh_doi_bat_hanh/2008/11/20081121.20681.ca

    >> DANH SÁCH ỦNG HỘ KIÊN TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI (Danh sách chỉ bao gồm những thành viên đã chuyển tiền)
    http://ungho.nguoiquangbinh.net/

    1 SỐ HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CỦA KIÊN TẠI NHÀ TRỌ:
    http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/showthread.php?t=16495

    ĐỊA CHỈ NHÀ TRỌ KIÊN Ở: SỐ NHÀ 29, ĐƯỜNG SỐ 4, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG AN PHÚ, QUẬN 2, TP HCM (GẦN NGÃ TƯ CÁT LÁI - XA LỘ HÀ NỘI - GẦN DỰ ÁN THE VISTA ĐANG XÂY DỰNG).

    ĐT :0907 018 251 (Thương - anh trai Kiên). Rất mong sự giúp đỡ của tất cả mọi người.

    (P/S: nhiều người hỏi mình có quen Kiên hay ko? Xin thưa với tất cả là không. Sáng 17/11 vừa qua, mình đang làm việc thì có 1 tin nhắn bảo xem Báo Thanh Niên trang 13, mình vào xem thì thấy tin này. Mình gọi điện đến toà soạn Báo Thanh Niên hỏi thăm và gọi đến Bệnh viện Chợ Rẫy xác minh. Sau đó thì gởi bài này lên mong nhận được vòng tay nhân ái của mọi người).

    Dưới đây là bài viết trên báo Thanh Niên ra ngày 17/11/2008:

    Đó là Nguyễn Đăng Kiên (21 tuổi, quê ở Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình), hiện đang là sinh viên năm cuối khoa Kinh tế xây dựng trường CĐ Giao thông vận tải III. Từ ngoài quê vào TP.HCM học tập, Kiên thuê nhà trọ ở cùng với bạn bè, vừa đi học vừa làm thêm để tự trang trải cuộc sống.


    Sinh viên Nguyễn Đăng Kiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Hà Ánh

    Gia đình có 6 anh em, nhưng còn tới 5 người đang đi học. Bố mẹ Kiên năm nay cũng gần 60 tuổi, sống bằng nghề nông nên chỉ có thể lo được việc học cho 2 đứa em của Kiên. Mấy anh em còn lại, trong đó có Kiên đều phải tự mình lo toan, trang trải cho việc học.

    Theo lời kể lại của một người bạn cùng phòng, thời gian sống tại nhà trọ Kiên đã cảm nhận được những biểu hiện bất thường của sức khỏe như viêm mũi, phù chân, khó thở..., nhưng phần vì không có điều kiện nên không đi khám bệnh, và biết gia đình khó khăn nên giấu không cho ai biết. Một tháng trước, Kiên đột ngột bị ngất xỉu và được đưa tới bệnh viện thì gia đình mới biết hung tin: Kiên bị suy thận mãn tính cấp độ 3 và suy tim nặng. Hai thận đều bị hư, dịch trào lên tim, giữa hai lá tim bị thủng lỗ nên khó thở và dễ gây đột quỵ.

    Sau khi Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM trả hồ sơ, gia đình tiếp tục chuyển Kiên qua Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viện cho hay, bệnh thận của Kiên đang trong giai đoạn nguy kịch nên phải tiến hành chạy chữa trước, sau đó mới tính đến chuyện chữa tim. Tuy nhiên, sức khỏe quá yếu, dễ bị đột quỵ do ảnh hưởng của bệnh tim nên không thể tiến hành chạy thận ngay được. Đến nay, sức khỏe đã tạm bình ổn hơn, Kiên có thể được mổ nhưng đang còn chờ gia đình chạy tiền.

    Anh Nguyễn Đăng Thanh ?" anh trai của Kiên cho biết: ?oDù đã được bệnh viện cảnh báo là phải chuẩn bị trước tinh thần, nhưng gia đình vẫn cố hết sức, còn nước còn tát. Hiện đã có người cho thận, nhưng nếu mổ thì phải có một số tiền khá lớn là 200 triệu đồng, sau đó phải điều trị đặc biệt trong vòng ít nhất một tháng với chi phí khoảng 1,5 triệu đồng/ngày. Gia đình đã chạy hết mọi cách, tiền nằm viện và chữa trị thời gian qua đều đã được vay từ ngân hàng nên giờ không thể vay thêm nữa?. Thời hạn chạy tiền chỉ trong vòng 2 tháng trời, mỗi ngày qua đi là mỗi ngày sự sống của cậu sinh viên hiếu học này thêm phần mong manh. Kiên đang rất cần được cứu giúp!
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Họ Tên chủ TK: Hà Duy Sơn
    Số Tài Khoản : 0102106112
    Tên Ngân Hàng: Dong A Bank
    Mã SWIFT: EACBVNVX
    Địa chỉ nhà: 63/3 Trần Quốc Toản - Đà Nẵng ( hoặc Tk7 - Đồng Phú - Đồng Hới - QB)
    Số ĐT liên lạc: 0905 768 969
    ---------------------------------------------
    Em post ở đây nhé a N.
  3. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ok thím Jun.
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mấy cái vụ quyên góp, ủng hộ này tớ có kinh nghiệm cực
    Nói vui thế thôi, trước khi muốn giúp đỡ 1 cá nhân hay tập thể nào mình cũng nên khảo sát thực tế (đừng chỉ mới đọc tin xong đã lan truyền đi khắp nơi ), nếu mình ở xa, mình có thể nhờ bạn bè ở nơi đó đến địa chỉ đấy khảp sát, hoặc trực tiếp đến là tốt nhất.
    Tớ biết Giun & mọi người, hầu như ai cũng có tấm lòng nhân ái, yêu thương & chia sẻ.Nhưng nếu mình xử " đúng người đúng tội " thì sẽ hay hơn đúng ko?. Vì trong suốt 5 năm tình nguyện bọn tớ cũng vấp phải nhiều chuyện dở khóc dở cười rồi, chỉ muốn chia sẻ với " Một trái tim - triệu tấm lòng " thế thôi
    Dù sao thì tớ cũng muốn nói 1 điều cực kỳ quan trọng rằng : Mình xa nhau tròn 4 tháng rồi đấy, tớ yêu & nhớ Giun nhiều nhắm í
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ok Rùa, em này là bạn của bạn tớ . Thấy nó cầm tờ giấy đi kêu gọi nên tớ mới phụ kêu gọi đấy. Tiền viện phí hơn 200 triệu mà lúc tớ biết tin mới quyên được hơn 20 triệu. Phải tội nó còn trẻ quá (21 tuổi), chết hơi phí.
    Nói đùa chút thôi, chứ lúc cần kíp thì nên mỗi người một tay, còn nếu bác sĩ bảo hết cách rồi, cho cả bao vàng cũng như không. Cố được bao nhiêu thì cố vậy.
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Câu này Gà với Rùa bàn nhau sáng tác ra đấy hử
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên rồi
    Tớ kể cho mà nghe nhá, vụ nhiễm nấm độc ở Hà Giang năm 2006 cả gia đình chết gần hết, 3 người chết trên đó, 2 người chuyển xuống bệnh viện dưới HN thì cũng gần chết, bác sĩ bảo phải thay máu, mà cái máy lọc máu ấy công nghệ của Nhật.Mỗi ngày chạy phải mất 12 triệu.
    Dân tộc họ còn ko có cơm mà ăn, phải ăn nấm thì lấy đâu ra tiền mà chạy cái máy ấy. Báo đài đưa tin thê thảm quá, ban đầu tớ còn chả tin. Tớ chạy đến tận bệnh viện khảo sát thực tế, nói chuyện với cô phó chủ tịch huyện Xín Mần để biết thêm thông tin.
    Thế rồi cố gắng lắm tớ quyên góp được có 10 triệu . Nhưng cũng may nhiều tổ chức, cá nhân nước ngoài họ ủng hộ nên 2 người ấy đã được cứu sống rồi, thương quá
    Ai cũng hỏi sao tớ yêu HG thế? Nhưng nếu ai chứng kiến hoàn cảnh ấy & nhiều hoàn cảnh khác sẽ yêu HG như tớ thôi, có khi là yêu hơn
    P/S : Câu kia là do tớ nghĩ ra, tại đêm qua nằm mơ ngồi uống cà fê Thư Viên
  8. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ Thoáng quyên góp quần áo gửi lên miền núi là bắt nguồn từ Trang Phượt gì đó đúng không? Nếu đúng thì đợt đó anh cũng có theo dõi, nhưng về sau này không tìm lại đc trang đó nên chẳng biết tiếp diễn thế nào, hôm rồi nghe em nói anh mới nhớ.
  9. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận rằng 2 thím là những con người có nghị lực và quyết tâm trong xã hội chúng ta và xã hội chúng ta cần rất nhiều người như các thím, anh rất cảm phục vì giúp đỡ mọi người không phải chuyện dễ, nhất là khi chúng ta không có khả năng về kinh tế.... mời 2 thím 1 ly.
    Tuy thế trong box chúng ta không phải thiếu những người như vậy. Qua 1 số thành viên anh biết rằng hiện giờ box chúng ta cũng có ý định giúp đỡ 1 gia đình tại Bắc ninh, anh nghĩ đây là 1 điều rất tốt không riêng gì cho box, mà ngay cho cá nhân những thành viên trực tiếp, tiếp cận giúp đỡ những gia đình này, điều đó cũng chứng minh box chúng ta tạo điều kiện cho những thành viên đó có 1 bàn đạp vững chắc trong xã hội.
    Công việc xã hội không hề dễ, có làm qua mới hiểu đc mọi vấn đề.
    Hiện giờ bản thân anh giúp 3 gia đình trong tình trạng khó khăn tại Bắc ninh và 1 cháu gai 15 tuổi, Mẹ mất sớm, Bố bị nghiện và lấy vợ 2 ( diễn đàn này nghèo biểu tượng thật ).
  10. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Bác muốn biểu tượng gì thì lôi biểu tượng ấy lên (tất nhiên là lấy ở diễn đàn khác). Ví dụ nhé:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này