1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Post thơ Cách mạng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi khunglongmapu, 20/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Post thơ Cách mạng

    Chào mọi người!
    Tớ vào forum này va đọc thấy thơ tình nhiều quá. Tớ cũng thích lắm. Nhưng sao mọi người không Post thêm những bài thơ cách mạng lên?
    Tớ nhớ hồi còn bé có được nghe một bài thơ thế này, bài thơ viết về ngã ba Đồng Lộc, mở đầu có đoạn:
    Con ơi cha kể con nghe chuyện ngã ba
    Trên trái đất có muôn triệu ngã ba
    Có những ngã ba nối những dòng văn minh Á, Âu, kim cổ...
    Đến đây thì tớ quên mất.
    Nhưng ấn tượng trong lòng tớ là bài thơ rất, rất hay, rất cảm động. Có ai biết bài này thì post cho mọi người đọc với nhé. Và Post thêm những bài thơ Cách mạng một thời nổi tiếng nữa nhé. Đọc những bài này nghe cứ hừng hực khi thế làm sao..
    Cám ơn mọi người nhé.

    Và một ngày anh đến, anh đốt nhà của em. Vì trời mưa to quá, không cháy nhà của em. (Cháu xin lỗi bác Dương Thụ, nhưng vì cháu thật lòng yêu mến bài hát này...)
  2. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay không ***g chính trị
    Bản nhạc chán giết chết tinh thần
    Tình yêu đẹp bạn bè thân
    Hoa xinh nên hái đem dâng cho đời !!!!!!!!!
    hãy cho đúng nghĩa với cái tên gọi là diễn đàn phi chính trị cô bạn ơi !!!
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  3. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Không quên
    Thơ có đời đang thở
    Có quá khứ ,tương lai
    Có ban mai ,bóng tối
    Hôm nay phơi phới
    Sắc trời màu xanh
    Nói chuyện tình anh
    Nói chuyện tình em
    Đem màu hoa cỏ
    Nhỏ giọt mật thơm
    Trái ngọt kết đơm
    Mơ huyền dịu đẹp
    Phải chăng đã hẹp
    Giữa những tháng ngày
    Không hay
    Trong thơ có máu
    Có thịt có xương
    Trên những cung đường
    Bao người rất trẻ
    Trời cao ,gió lộng
    Mái tóc cũng xanh
    Mà rất hiên ngang
    Bom rơi ,đạn dội
    Đội đá san đồi
    Chỉ đường chiến thắng
    Chỉ đường tương lai
    Hôm nay
    Mê say hoa cỏ
    Ấm áp tình thương
    Vấn vấn vương vương
    Thường thường no đủ
    Sao nghe nói đó
    Cái chữ quên quên
    Cái đường lảng lảng
    Chẳng quên đâu máu đỏ ngọn đồi
    Trộn trong đất mẹ cả màu tóc xanh
    Hương thơm hồn vía linh anh
    Có cây bồ kết để dành cho mai
    Ai về nghe tiếng đàn ai
    Tâm tình kể chuyện đường dài mưa rơi
    Mưa rơi dầm đất ,lụt trời
    Máu xương gắn bó vời lời thơ ngân
    Được sangmua sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 26/10/2003

Chia sẻ trang này