1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Post truyện dzui lên đi bà kon

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Copperfield, 20/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Copperfield

    Copperfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Post truyện dzui lên đi bà kon

    Hì, ai thích đọc truyện dzui nào mại zô, mại dzô


    Nửa đêm, giám đốc một rạp xiếc nhận được cú điện thoại:
    - Thưa ngài, ngài có cần một con ngựa biết nói không?
    - Vớ vẩn, ông giám đốc trả lời rồi cúp máy.
    5 phút sau, lại có tiếng điện thoại:
    - Thưa ngài, ngài có cần một con ngựa biết nói không?
    - Đồ điên - ông giám đốc hét toáng lên và cúp máy.
    10 phút sau, vẫn cú điện thoại quen thuộc, nhưng lần này là câu nói khác:
    - Thưa ngài, ngài tưởng quay số bằng móng là dễ lắm hay sao?
    - !!!???


  2. Copperfield

    Copperfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Làm phúc
    Buổi chiều, một triệu phú đang đi trên chiếc limousine thì nhìn thấy một người đàn ông đang ăn cỏ bên vệ đường. Ông dừng lại tìm hiểu:
    - Tại sao ông ăn cỏ?
    - Tôi không có tiền mua thức ăn.
    - Ồ, vậy thì đi với tôi.
    - Nhưng thưa ngài, tôi có vợ và sáu con!.
    - Hãy mang họ theo!
    Khi tất cả leo lên xe, người đàn ông nói: "Thưa ngài, ngài quá tốt bụng". Triệu phú lời: "Không có chi, cỏ ở nhà tôi cao gần đến ba tấc".
  3. Copperfield

    Copperfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, chuông điện thoại nhà bác sĩ reo. Giọng nói hốt hoảng của một khách hàng quen.
    - Alo, bác sĩ ơi! Ông đến ngay nhà tôi đi, thằng con trai tôi nó lỡ nuốt cái bao cao su vào bụng rồi.
    - Được rồi, tôi đến ngay.
    Bác sĩ vội thu dọn đồ nghề và chuẩn bị ra khỏi cửa nhà, đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên. Vẫn giọng nói khi nãy:
    - Thôi khỏi bác sĩ, tôi tìm được cái khác rồi.
  4. Copperfield

    Copperfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Điều khác biệt
    Chồng về nhà mở tủ, thấy một gã còm nhom run rẩy mặc chiếc quần đùi ở trong liền quay ra hỏi vợ:
    - Ai đây?
    - Đó là Vassya.
    Anh ta nện cho Vassya một trận rồi tống ra khỏi cửa.
    Ba hôm sau anh chồng vẫn thấy Vassya ở trong tủ và lại cho gã này mấy quả đấm như mọi lần.
    Đến hôm thứ tư, khi về đến nhà, anh chồng mở cửa tủ thấy một gã to đùng, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Anh ta vội đóng sập cửa tủ lại rồi gọi váng lên:
    - Em ơi, Vassya đâu rồi?
  5. Copperfield

    Copperfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Người ngoan đạo
    Thánh Peter rất vui lòng vì được đón ông Brown là người vô cùng ngoan đạo tại cổng Thiên đàng. Sau những lời chào hỏi xã giao, Thánh liền đưa ông đi vòng quanh để chiêm ngưỡng những cảnh giới siêu phàm của cõi trời. Tới một chỗ toàn đồng hồ, cái to, cái nhỏ, cái vuông cái tròn, Thánh mỉm cười giải thích:
    "Những chiếc đồng hồ này dùng để đo lỗi lầm mà con người gây ra trên trần thế. Những chiếc có kim quay nhanh thể hiện người đó gây ra nhiều tội ác, những chiếc quay chậm là người đó gây ra ít tội hơn. Còn những chiếc dừng hẳn lại là của người tốt, họ sẽ được lên thiên đàng sau khi chết, như con vậy".
    Tuy nhiên, ông Brown tìm mãi vẫn không phát hiện ra chiếc đồng hồ có đề tên vợ mình. Ông quay lại hỏi Thánh Peter và được nghe câu trả lời: "À, cái đồng hồ của vợ con hiện được sử dụng làm quạt trần ở văn phòng của ta".
  6. Copperfield

    Copperfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Nuôi dạy con cái
    Một ông bố gương mẫu được lên phát biểu trước một hội nghị về kinh nghiệm nuôi dạy con tại Mỹ. Ông nói: ??oTôi không bao giờ đánh con, tất nhiên, trừ trường hợp tự vệ???.
  7. hoangduong83

    hoangduong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    OK ! Truyện nữa nè :
    Có ba người đàn ông đi vắt sữa bò . Người thứ nhất vào , khi ra cầm 1 xô sữa đầy . Người thứ hai vào khi ra cũng được 1 xô đầy . Người thứ ba vào khi ra chỉ được nửa xô .
    Hai người kia hỏi sao chỉ được thế .

    Người đó trả lời : " Thông cảm ! Bò của tôi là bò đực ! "
  8. hoangduong83

    hoangduong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Trong một bảo tàng mỹ thuật , hai hoạ sỹ nói chuyện với nhau .
    Hoa sỹ 1 : " Đố ông bức tranh của tôi vẽ cái bánh mỳ cháy , bãi chiến trường với 1 đống xác lính chết và 1 người đàn bà chửa ở kia tên là gì đấy ? "

    Hoạ sỹ 2 : " Chịu ! "

    Hoạ sỹ 1 : " Tên của nó là " RÚT KHÔNG KỊP " "
  9. hoangduong83

    hoangduong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hai người đàn ông nói chuyện với nhau . 1 người than thở :
    " Mấy hôm nay vợ chồng tôi cãi nhau mà tôi không thể nào thanh minh được . Hôm đó tôi đang vắt sữa bò thì cái chân sau của nó làm đổ xô sữa . Tôi bực mình quá liền treo chân nó lên . Lúc sau , cái chân kia lại làm đổ xô sữa .Tôi lại treo nó lên . Thế rồi cái đuôi nó lại làm đổ sữa . Bực mình quá tôi lấy cái dây buộc quần tôi treo đuôi nó lên . Cái trần nhà bị nặng quá kêu răng rắc , tôi sợ quá vội cầm lấy 2 chân bị treo của nó nhấc lên . Bất ngờ cái quần của tôi tụt xuốn và vợ tôi bước vào......... ! Không thể giải thích dược ! "
  10. Copperfield

    Copperfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    HÌ vẫn giải thích được mà, giải thích là: " Em yêu, bò nhà ta ít sữa quá, anh định lai tạo giống mới, nhìu sữa hơn "

Chia sẻ trang này