1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Post truyện dzui lên đi bà kon

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Copperfield, 20/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    có một bà lão(BL) vào một sở cảnh sát để khai báo một chuyện.
    BL:thưa ông tôi có một chuyện rất quan trọng mong ông giúp đỡ.
    Ông cảnh sát(CS) nói :bà có chuyện gì vậy bà cứ nói nhưng nói nhanh nhanh lên bà trông kìa bao nhiêu người đang chờ đó.
    BL:ông đừng có hối chuyện này nó quan trọng đến cả đời tôi ông đừng có hối.
    CS:thì bà cứ nói đi tôi đang nghe đây.
    Ông CS bực mình.
    BL:vào một đêm của tuần trước tôi đang nằm ngủ thì thấy tiếng động có một kẻ đang cậy cửa nhà tôi ,tôi đoán đó là thành phần không đứng đắn nhưng tôi cứ để yên xem nó làm gì.
    CS:thì bà cứ nói nhanh lên mọi người đang chờ kia kìa.
    BL:ông đừng có hối chuyện này nó quan trọng đến cả đời tôi ông đừng có hối để từ từ tôi kể.
    Ông cảnh sát bực mình lắm nhưng không biết nói gì.
    BL:rồi nó đi vào nhà tôi ,tôi biết nó là thành phần không đứng đắn nhưng tôi vẫn để yên xem nó định làm gì.
    CS:thì bà cứ nói nhanh lên nào.
    BL:ông đừng có hối chuyện này nó quan trọng đến cả đời tôi ông đừng có hối.
    bà lão nói tiếp:rồi nó tiến lại đến gần tôi tôi biết nó là thành phần không đứng đắn nhưng tôi cứ để yên xem nó làm gì.
    CS:thì bà cứ nói nhanh lên tôi đang nghe đây bà có biết bà đang làm mất rất nhiều thời gian của mọi người không??
    BL:ông đừng có hối chuyện này nó quan trọng đến cả đời tôi ông đừng có hối.Ông cứ để từ từ tôi kể.
    BL:rồi nó đã làm hại đời con gái của tôi .
    CS:thế thì hôm nay bà đến đây để nhờ bọn tôi tìm hộ nó là ai để bà thưa nó vì tội đã làm hỏng con gái của bà chứ gì.
    BL:đâu đâu tôi có thưa ai đâu tôi chỉ muốn ông tìm hộ tôi kẻ đó cả tuần nay tôi nằm chờ nó mà chẳng thấy nó quay lại gì cả.



    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

  2. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    có hai người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau.
    Ông 1:con trai của bác có ngoan không chứ thằng con nhà tôi hư hỏng lắm suốt ngày rượu chè be bết thôi.
    Ông2; thế thì chán quá chẳng bù cho thằng con nhà tôi một giọt rượu không thèm uống một hớp,thuốc không hút một điếu chứ đừng nói đến đua xe gái mú làm gì.
    Ông 1:ôi bác thật là hạnh phúc thế năm nay anh nhà được bao nhiêu tuổi rùi bác.
    Ông2:hiiii cảm ơn bác đã hỏi thăm cháu năm nay mới được 2 tuổi.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

  3. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0

    Lạc quan
    Nửa đêm có tiếng đập cửa. Chủ tiệm cầm đồ mở hé cửa liền bị mấy họng súng đen sì gí vào đầu:
    - Các ông cần gì ạ?
    - Vàng
    - Bao nhiêu?
    - 100 kg
    - 105 kg được không?
    - Quá tốt
    - Cục vàng yêu quý của anh, dậy đi, có người đến đón em đi này
    Tanpis pour tout!
  4. hoangduong83

    hoangduong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Một hôm con gái về nhà bảo mẹ : " Mẹ ơi ! Hôm nay ở
    trường con tổ chức khám sức khoẻ . Ở lớp con chỉ còn 1 người
    còn là con gái thôi mẹ ạ ! "

    Mẹ : " Mẹ hy vọng người đó là con chứ ! "

    Con gái : " Không mẹ ạ ! Đó là cô giáo chúng con ! "
  5. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    He he hay quá , các bác post tiếp đi . Nhưng mà nhiều truyện wen wá , các bác post những truyện mới mới một tí đi .
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  6. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin góp vui
    Vẹt Biết Nói
    Một ông bố chiều con gái, mua cho cô một chú vẹt nói đuợc. Một hôm đi làm về, ông ta hỏi con:
    - Ơ kìa, con vẹt bố mua cho con đâu rồi.
    - Con "rôti" nó ăn rồi bố ạ!
    - Rô tỉ? Sao lại rôti, con có biết con vẹt đó là một con vẹt qúy biết nói tiếng nguời chứ có phải vẹt thường đâu?
    - Vậy hả bố , thế sao lúc con sắp sửa "rôti" nó không nói gì, thì làm sao con biết được ?!!!
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​

    Được ronaldo sửa chữa / chuyển vào 23/06/2002 ngày 00:15
  7. Copperfield

    Copperfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    I'm back:
    Hành động cao cả
    Một người đàn ông đứng trước cổng thiên đường chờ Thánh Peter tham khảo sổ nam tào, xét xem anh ta có đáng được hưởng cuộc sống ở thiên đường hay không.
    Thánh Peter lật đi lật lại quyển sổ, nhíu mày, nheo mắt nói: ??oTa thấy ngươi chẳng làm được việc gì tốt, nhưng cũng không làm điều gì quá tệ hại. Nếu ngươi kể được một hành động cao cả, ta sẽ cho ngươi vào thiên đường".
    Người đàn ông nghĩ một lát rồi chầm chậm kể: ??oCó lần đi trên đường cao tốc, bất chợt, tôi nhìn thấy một nhóm côn đồ gồm khoảng 50 tên đang 'hội đồng' giở trò với một cô gái. Giận dữ, tôi cho xe lao tới, tháo chiếc lốp dự trữ ra và phi thẳng đến gã cầm đầu. Vừa khi tôi tiến đến gã thì nhóm côn đồ vây thành một vòng xung quanh tôi.
    Không để mất thời gian, tôi quăng cái lốp vào mặt gã ta, đấm bồi một nhát rồi hét lên: Hãy tha cho cô gái tội nghiệp kia!Cả lũ chúng mày hãy lùi lại 3 bước, không tao sẽ dạy cho một bài học đích đáng!".
    Thánh Peter dường như rất cảm kích với câu chuyện trên, ngài băn khoăn:
    - Thật ư, tại sao sổ của ta lại không ghi chép sự kiện này chứ? Nó xảy ra khi nào vậy?
    - Mới hai phút trước thôi mà.
  8. Copperfield

    Copperfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ông chồng khốn khổ
    Một người đàn ông đi làm vào buổi sớm gặp một gã lạ mặt cứ nói vào mặt:
    - Đồ mọc sừng, mọc sừng!
    Ngày hôm sau, cũng vào giờ ấy anh ta lại gặp lại gã kia với câu nói cũ:
    - Đồ mọc sừng, mọc sừng!
    Trò đùa cứ diễn ra ngày này sang ngày khác, làm cho người đàn ông đâm ra nghi ngờ vợ. Tối đến, anh về hỏi bà xã:
    - Em có phản bội anh không đấy?
    - Sao anh lại nghĩ tới chuyện vớ vẩn ấy?
    Anh ta thành thật kể lại trò của gã lạ mặt cho vợ nghe.
    Hai ngày sau, vẫn đi theo hành trình cũ, ông chồng gặp lại gã kia. Lần này, gã ta hét tướng lên:
    - Đồ mọc sừng! Mọc sừng kiêm hớt lẻo!
  9. Copperfield

    Copperfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Người chồng chỉ vào chiếc váy dạ hội đắt tiền:
    - Chiếc váy này giá bao nhiêu hở cô?
    - 800.000 đồng.
    - Quỷ thật! Còn chiếc màu đỏ kia?
    - Hai con quỷ rưỡi.
  10. Copperfield

    Copperfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Trong nhà hàng
    Một ông khách gọi phục vụ bàn và bảo:
    - Này tôi chẳng thấy lát giăm bông trong chiếc bánh mì kẹp nhân này đâu cả.
    - Lạ nhỉ, ông thử cắn miếng nữa xem sao.
    Ông khách cắn miếng bánh nữa và nói:
    - Không, vẫn không thấy giăm bông.
    - Thế thì ông cắn quá chỗ có giăm bông mất rồi.

Chia sẻ trang này