bác cho ít thông tin quá... thằng kia là tình nhân là bồ nó hay chỉ la bạn thông thường... bạn và gái đã quen nhau lau chưa... có ky niệm gì đẹp chưa....bác quê ở đâu vậy.... vụ này cần phân tích tính tình của gái
bác có thể tham khảo thêm tình hình của em ở đây: http://ttvnol.com/tvty/1411726 http://ttvnol.com/tvty/1409134
Tình huống này hay đấy, cơ hội phải nói là đẹp như 1 quả Penalty. Phương hướng tư duy, suy luận, cách phản ứng tối ưu trước tình thế trên : I. Các câu hỏi thừa: 1. Cáo đang gặp rắc rối gì vậy nhỉ.?? =>>> Kệ mi.ạ, ko cần phải ngồi vắt óc đoán mò làm gì cho mệt ... Sẽ có cách để Cáo tự nguyện giãi bày với ta. Cách gì thì các chú cứ từ từ ... 2. Thằng kia là thằng nào nhể, liệu có phải là 1 đối thủ đáng gờm, làm cách nào để loại nó ra khỏi cuộc chơi giữa ta và Cáo. =>>> Kệ mi.ạ, nó có là con nuôi hay cháu ruột ************* thì cũng ếch cần phải quan tâm ... Nếu chưa hiểu tại sao thì các chú nên đọc bài viết này : http://ttvnol.com/showthread/p-20532453#post20532453 3. Tin nhắn kia có ẩn ý là gì nhỉ, Cáo nói vậy ko biết liệu mình đã tạch hay chưa =>>> Kệ mi.ạ, ko cần phải để tâm phân tích nội dung cái tin nhắn đó làm gì cho mất thời gian. Lý do là vì đây: Em bảo "Anh đi đi", sao anh ko dừng lại Em bảo "Anh đừng đợi", sao anh vội quay về ... Lời nói như cái bản lề, đôi mắt buồn đẫm lệ Mà sao anh ngu thế, không nhìn vào mắt em ... Đấy, các chú thử phân tích 4 câu thơ trên cho anh xem nào. Nếu ko muốn mất thời gian thì bôi đen dòng tiếp theo để xem đáp án chính thức của Bộ giáo dục và đào bới. Ếch cần phân tích, thằng nào phân tích dài dòng cho 1 điểm. Chỉ cần chốt được nội dung : Những khi con gái giận dỗi, buồn vu vơ, tâm lý ko ổn định thì lời lẽ thốt ra chỉ là nói nhảm, nói ngược. II. Các câu hỏi cần đầu tư thời gian, đào sâu suy nghĩ: 1. Trạng thái tâm lý của Cáo hiện tại là gì.?? 2. Làm sao để ta thể hiện được khả năng dẫn dắt tâm lý bằng các tình huống tự tạo. ??? Gợi ý: Tâm lý không phải là dịch bệnh nhưng nó có khả năng lây lan rất mạnh, nhất là đối với con gái. Tình huống tạo nên trạng thái, trạng thái sinh ra xu hướng tình cảm. Chốt : tình huống tạo tình cảm. Trong nghệ thuật tạo tình huống, hiệu quả nhất vẫn là tiếp xúc gặp gỡ trực tiếp, qua yahoo hay đt chỉ là bất đắc dĩ vì đó là hạ sách. 3. Làm sao để giúp Cáo giải quyết được bế tắc.?? Gợi ý: Chia làm 2 bước, B1. là biện pháp tình thế, phải đưa Cáo vào được trạng thái ko lo âu, ko phiền muộn, nếu là vui vẻ thì càng tốt. B2. Khơi gợi vấn đề cộng thêm sự tin tưởng mà CÁo dành cho ta cùng với trạng thái tâm lý tốt =>>> Cáo sẽ tự phun ra hết tình tiết câu chuyện của 1 năm về trước cùng những bế tắc hiện tại. .... Trong tình huống đó, CÁo sẽ ra sao, sẽ phản ứng thế nào khi ta sáng chói xuất hiện với sự hiểu biết của 1 chuyên gia tâm lý cùng vẻ dịu dàng của 1 bà mẹ song vẫn ko mất đi sự quyết đoán của 1 người cha, rồi lại thêm cả cái thật thà của 1 người tình và mấy cái bất thình lình của 1 con quỷ .... Thật, anh cũng ko thể tưởng tưởng nhiều hơn được nữa , có lẽ là Cáo sẽ rủ chú chui vào 1 bụi dậm nào đó ven đường mất thôi ... hơ hơ .. tưởng tượng thôi mà. .... Tạm thế đã, anh nhường lại sân khấu, chú Momtito phát biểu vài câu xem nào ... Anh sẽ chốt lại chi tiết cách tháo gỡ vấn đề, cách giải bài toán tâm lý cấp III này ở bài tiếp theo. Giải được thì Cáo sẽ nể, có nể thì tình cảm mới thêm gắn bó, còn giải sai thì đương nhiên là TẠCH hay theo cách diễn đạt gần gũi của chị em nhà Cáo thì sẽ là "Tớ luôn coi cậu là 1 người bạn tốt."
Hướng giải quyết hiện tại: -Theo như tình hình nắm bắt thì hiện tại gái vẫn đang rất buồn rầu- tất nhiên là vì chuyện hôm qua rồi, có thể nghĩ lan man vài chuyện khác , em đã để nàng có thời gian suy nghĩ sáng nay chứ k vồ vập chạy tới ngay. -Tới nhà gái với một đồ ăn + thứ uống gì đấy (cái cớ thôi) + kiếm một câu chuyện hài gắn theo nó như: đồ ăn cho những người "rầu" đây Ngồi nói chuyện một lát....kéo cáo ra ngoài ( vấn đề là khả năng kéo ra ngoài có thể là rất khó vì tâm trạng lúc này có lẽ chỉ muốn ở một mình, em vẫn băn khoăn về cái vấn đề này) -KHoảng tầm giữa giờ chiều nay gì đấy sẽ bắt đầu tiến hành....vui chơi kéo dài thời gian đến tối được thì thật là tuyệt vời...lúc đấy thì chẳng có gì phải suy nghĩ thêm cả....đã có một địa điểm quán cafe vô cùng lãng mạn tại Max cafe ven hồ tây nhìn ra mặt hồ, không gian riêng tư - dành riêng cho các đôi tình nhân - Các cái này cần một chút tinh tế và tiểu xảo...em thì hoàn toàn chưa có kinh nghiệm gì trong chuyện này- mọi ứng biến chỉ là do bản năng bản thân. Bản thân thì sẵn sàng rồi, bây giờ chỉ cần "đá" cho làm sao gọn gàng và đẹp đẽ thôi... - Một vài lời mách nước sẽ giúp chuyện này trở lên suôn sẻ hơn
mang két ken đến nhà nàng rồi [r2)][r2)][r2)]. trong cơn say tình ái (men là chính) đè nàng ra kiss là tốt nghiệp