PR chợ chiều! HIện giờ tình cảnh các công ty PR đang chợ chiều, mọi người ở đây cũng tóe loe đâu hết ấy nhỉ! Tổ chức cái gì cho xôm đi! Híc híc! Làm topic truyện cười đã nào! Tìm Kiếm bằng Tựa Đề: - Thế anh mang gì? Người thứ hai lôi ra một hộp màu và nói rằng anh ta sẽ vẽ bất cứ gì có thể. Anh ta cũng hỏi lại người thứ nhất câu như vậy. Người thứ nhất lôi ra một bộ bài và nói: - Tôi mang bộ bài, tôi có thể chơi poker, solitaire, gin và bất cứ trò gì. Người thứ ba ngồi bên cạnh im lặng, nhe răng ra cười một mình. Hai người kia nhìn thấy và hỏi: - Sao anh lại cười? Anh mang cái gì đi? Anh chàng kia rút ra một hộp băng vệ sinh và mỉm cười: - Tôi sẽ mang cái này. Hai người kia lấy làm lạ và hỏi: - Thế anh làm gì với cái đó? Người kia cười và chỉ vào cái hộp: - Theo như chỉ dẫn trên cái hộp này, tôi có thể cưỡi ngựa, đi bơi, đi trượt ván...
thú thật là bữa trc cũng có suy nghĩ ý tưởng ý tung trả lời giúp này nọ. Mà bài bị mất nên mất luôn hứng
Chị em ta phải làm gì cho hứng của bác nổi lên giống như mấy bác muốn PR nổi lên chứ! híc híc! Dạo này phòng PR êm đềm quá!
Đúng là cắt tóc cho người được còn mình thì chịu, PR đúng ra phải biết tự PR cho mình để box đông vui hơn, đằng này vắng như chợ chiều