1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PR Friend

Chủ đề trong 'PR' bởi in85gp, 17/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. in85gp

    in85gp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà tình hình là tình hình trái đất nóng lên
    Nóng đến mức một số bạn vào diễn đàn đã phải bịt mặt không dùng nick của mình . Nhìn đâu cũng thấy các vấn đề nhạy cảm, nhìn các chủ đề thảo luận như nhìn vào QC dân chuyên PR đã vậy thì ngoài làm sao hiểu được?
    Mình mở thảo luận này mong được moi người bày tỏ quan điểm về các sự việc đang diễn ra. Nói dược những tâm sự của mình mà không tiện post vào các chủ đề quá hot khác. Và cũng rất muốn các bạn khác vào diễn dàn PR hiểu rõ hơn về chúng ta và có thể đóng góp một cái gì đó cho PR box, PRC
    Chắc mọi người đều biết internet phát triển đẫ tạo ra rất nhiều cơ hội để mọi người học hỏi kiến thức kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau cải thiện cuộc sống của bản thân cũng như cộng đồng, Nhờ vậy mà chúng ta đã tìm được điểm chung và dừng chân tại đây PRC, PR box. Chúng ta tham gia vào đây mỗi người có môt có một ý tưởng riêng có thể làm quen kết giao bạn bè, tìm hiểu và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về chuyên môn tìm kiếm các cở hội làm ăn để cải thiện cuộc sống cả về tinh thần cũng như vât chất. Tất cả nhũng cái đó được tiếp sức bằng sự yêu thích và niềm đam mê với PR. Một ngành nghề mới đầy sức hấp dẫn
    và một lượng kiến thức mới đang chờ mọi người khám phá.
    Mình tham gia vào diễn đàn TTVNOL cũng rất tình cờ vì có đọc ở đâu đó một bài viết về vụ scandan các thành viên đóng tiền để giúp cho diễn đàn tiếp tục hoạt đông. Thế là hì hục tìm hiểu dần từ một vụ scandan mà tim dược nhiều điều bổ ích trên TTVNOL. Từ ngày đóng đô tại đây đâm ra lại hay viết lách trình gõ may tính được nâng cao một tiếng cũng được đôi ba trang hic. Còn dọng văn cũng đỡ nhàm chán hơn xưa không còn làm cho mọi người đọc xong lăn một hơi mất tăm một số bác nhiệt tình hơn lại còn mắng mỏ chê bai đâm ra lại thấy hay hay. Bạn bè mới lại nhiều lên kiến thức cũng được gia tăng đáng kể. Chỉ có trình PR thì còn thấp quá đâm ra chẳng dám bàn bạc gì về vấn đề chuyên môn cả kể ra cũng tủi thân .
    Còn chuyện diễn đàn thi có quá nhiều vấn đề mà minh lai không quan tâm. Mình chỉ nghĩ thứ nhất đó là vấn đề cá nhân các thành viên. đến nữa là mội người còn ít tuỏi nên cách hành sự đều không được chuẩn mực . Còn chuyện chính trị gi đó thi lại không muốn thao luận trong chủ đề này. Còn mong muồn thi mọi người nên tập trung vào chuyên môn
    nâng cao kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau các cơ hội để cải thiện cuộc sống.
    Chúc cả nhà vui vẻ, mong nhận dược ý kiếncũng như quan điểm của tất cả các bạn về mọi vấn đề
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    đọc những lời bác Đông tâm sự, em gái lại mường tượng lại cái dáng khoẻ khoắn, cưỡi trên con 82, tấm lương ướt đẫm mồ hôi của anh trên đường Lê Duẩn đầy nắng hôm offline lần đầu tiên em gái đi off cùng PR box. em gái thấy rất lạ. 1 người anh, nhưung xin lỗi có lẽ phải là bậc chú, cha mình vậy mà vẫn sẵn sàng tham dự cùng "anh em" trong những buổi chỉ dành cho những người "trẻ" hay thực sự có thời gian rảnh rỗi, chưa có nhiều lo lắng cho gia đình, cơm áo, gạo tiền. nhìn khuôn mặt bác hồng lên vì chút men rượu nồng và có chăng thêm men của lòng nhiệt tình, bác nói cười rất vui vẻ, rất gần gũi làm cho em gái o thể o suy nghĩ. anh ấy như vậy còn nhiệt tình biết bao, mình là người trẻ sao lại ì ạch, sao sợ này sợ kia mà o tham gia chứ. nào người trẻ, ta bắt tay vào đi. đó là những cảm nhận đầu tiên về bác Đông.
    còn 1 người nữa em muốn nhắc ở đây, anh như 1 người anh thực sự của em gái. có lẽ nói để học anh, thì em đã học được rất nhiều từ anh. và cứ mỗi lần gặp anh rồi về đến nhà, càng ngẫm những gì anh nói đúng là những gì mình cần phải làm, mình phải cố ghắng rất nhiều hơn nữa. anh quá "lớn" so với đứa em nhỏ này. anh có nhiều kinh nghiệm, nhiều thời gian sống và nhiều nghĩ suy, nhiều việc làm hơn em. em rất muốn anh biết giờ em đang làm những việc gì và em nghĩ anh sẽ cho em lời nhận xét đúng đắn nhất. em o nói em phụ thuộc anh mà tất cả em chỉ là tham khảo, rùi đến khi em biết mình làm phải đúng thì lại luôn làm theo những gì anh đã nói. hì, em gái ngốc ghê! có lẽ em phải làm sao để bằng 1 phần của anh trong tương lai. những câu nói anh nói, càng nghĩ, càng đúng....
    Nhừng người anh, người chị, cả nhữung người bạn, người em trong PR box đều có những ảnh hưởng ít nhiều đến em gái. có nhữung gnười chỉ bằng tuổi em của em nhưng những gì họ làm được lại là cả 1 sự nỗ lực, cố ghắng đến nể phục. những người bạn, lại có những trưởng thành trong suy nghĩ, chín chắn trong những bước đi. em gái cứ thấy mình nhỏ bé và phải làm sao vươn lên được như mọi người.
    Hãy luôn nhìn thấy những mặt tốt, cuộc sống tươi đẹp ta sẽ vươn cao hơn được. em gái o muốn nghĩ đến những bất đồng trong nội bộ, o muốn nói lên mình đang nghĩ nhữung gì thực sự vì có lẽ nói lên rồi mình mới cảm nhận được những sự mất mát trong chính mình. hãy để em gái luôn nghĩ về PR box như là 1 ngôi nhà chung. nơi có những người anh chị mẫu mực, những người bạn tốt, những người em nhỏ tuổi nhưng o hề kém cỏi.
  3. ducamative28

    ducamative28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    3.565
    Đã được thích:
    0
    Giữa sa mạc nóng bỏng luôn có những bóng mát nhỏ bé, giữ biển khơi sóng gió luôn có những mảnh đất bình yên !!
    Khi mà PRC đang lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng như thế này, luôn có những con người tâm huyết tạo dựng một chỗ nghỉ bình an !!! Em xin lỗi vì đã có lần cảm thấy không thích bác Đông, nhưng thời gian trôi qua, sự bồng bột rùi cũng sẽ trôi qua...Đến bây giờ em mới thấy được, một con người như bác thực sự rất đáng quý ! Những buổi họp PRC, những lần offline vui vẻ, ăn nhậu, hát hò...thậm chí bác còn đi cổ vũ cho cả đội bóng PRFC nữa ! Chưa một trận đấu nào mà bác chưa có mặt ! Sự nhiệt tình và tấm lòng của bác...em xin ghi nhân !
    Còn emgaibuon, không biết mình đã gặp bạn chưa ? nhưng có một lần bạn add nick mình, nhưng vì mình bận quá, nên cũng chẳng kịp chat nữa !! hi vọng một ngày gần đây, chúng mình sẽ biết nhau !!
    Cuộc sống muôn màu, phải có sóng gió và yên bình....nhưng tại sao chúng ta phải tạo ra sóng gió khi mà cuộc sống vẫn đang yên bình trôi !! Tại sao chúng ta phải nói xấu, công kích nhau, khi mà thêm một người bạn là bớt đi được một kẻ thù !!! Tại sao chúng ta phải ích kỷ khi mà mái nhà chung vẫn chưa thực sự vững chắc ? Một người có tuổi đầy tình cảm, một người sổi nổi đầy nhiệt huyết...đại diện cho hai thế hệ, đại diện cho sự yên bình ! tại sao chúng ta không làm theo họ !!
    Hãy dẹp bỏ hiềm khích sang một bên, hãy cùng nắm tay nhau để xây dựng mái nhà chung của chúng ta bền vững, êm đẹp và phát triển ! Đừng để Ngôi nhà của chúng ta thực sự tan vỡ nhé các bạn !!!!!!!!!
  4. loves1

    loves1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Các bác văn thơ lai láng quá. Nhưng cái nóng bỏ nó ở trước mắt giải quyết sao đây ? Bác Đông là một trong những thành viên PRC nhiệt tình nhất em cũng nể bác luôn là người đúng giờ " cái đó em quý nhất đó ạ". Còn đi họp lần nào em chả đến sớm 10 phút rồi ngồi chờ thêm 100 phút "họp".
    Mọi người chảng có gì ràng buộc nhau tại sao không đoàn kết để cho mọi việc tiến triển tốt mà cứ phải đấu đá, các bác nhìn lại xem được cái gì hay lại làm trò cười cho các box khác. giờ đây muốn xem truyện cười, chuyện lạ cứ sang box PR mà xem đi đâu cho xa.
  5. in85gp

    in85gp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn của chúng ta vào lúc 8 giờ kem 15 hom nay chăc dự báo thời tiêt trời vẫn nong chăng?

    Được in85gp sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 19/06/2006
    Được in85gp sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 19/06/2006 [​IMG]
    Được in85gp sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 19/06/2006
  6. kasim

    kasim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Em mới gia nhập box nên chưa hiểu lắm, nên cũng không dám ý kiến ý cò gì. Chỉ mong box vui vẻ, sôi nổi và đoàn kết hơn cho em còn tham gia học hỏi.
    Chúc cả nhà vui!

Chia sẻ trang này