1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PR & Lòng yêu nước

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi Ech_Ngoidaygieng, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    "Xin PR" - Một cụm từ bình thường và có lẽ còn rất phổ biến chẳng những trong topic này mà còn rất phổ biết trong đời sống hàng ngày của những người Việt nam (nói riêng) sống ở Úc, Mỹ và một số nước khác......Trước tiên Ếch xin lỗi các bạn trước là Ếch không có ý đả kích hay muốn tranh luận với bất kỳ ai về vấn đề "Xin PR" vì một lý do đơn giản là Ếch cũng như các bạn cũng đang Xin và Đợi PR.........Tuy biết rằng mỗi người mỗi hoàn cảnh, ai cũn gcó nỗi niềm riêng và lý do riêng để tính đến chuyện PR, nhưng có một điểm chung chúng ta đều là người Việt Nam, được sinh ra và lớn lên tại quê hương Việt Nam mến yêu. Riêng với mình chuyện "Xin PR" là một chuyện rất hổ thẹn và dằn vặt lương tâm mình rất nhiều, mìn hcó cảm giác hèn hèn, nhục nhã thế nào ấy khi mà phải chạy tứ tung tìm cách để xin xỏ cho được cái giấy chứng nhận PR.......có thể là do mình có đầu óc nông cạn, bảo thủ, hẹp hòi và cái bản tính ích kỷ hẹp hòi, tự ái hảo của mìn hđã khiến mình tự căm ghét bản thân khi phải dùng từ "XIN" để hy vọng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn ở xứ người ???[​IMG]........
    Chung quy mà nói hãy xét xem việc "Xin PR" của đại đa số chúng ta đều chỉ là xuất phát chung với lý do "Cuộc sống" hay nói thẳng ra là vì chuyện "Cơm, áo, gạo, tiền"......ngay cả những người Việt Nam local lâu năm ở đây đã từng chịu bao nguy hiểm, gian khổ để vượt biển đến đây có ngoài lý do đó???.........Có thể họ sẽ chốn gchế răngvì bất mãn, vì lý do chín htrị hay vì một vài lý do gì đấy để đánh lạc hướng người khác thì cũng không thể phủ nhận được một điều tận sâu bên trong là chỉ vì "Cuộc sống" tức "chuyện Cơm, áo, gạo, tiền" mà họ  phải tìm cho mình con đường rời bỏ tổ quốc đói khổ (thời bấy giờ) để ra đi tìm phương trời ấm no hy vọng(!?).......Nói như tếh cũng không công bằng với một số ít thuộc tuýp người "Thân nhỏ, chí lớn" mang quyết tâm "Đội đá vá trời, xoay chuyển biển Đông"......không xét về mặt chín htrị, chỉ xét về mặt tư tưởng thì họ quả là nhữn gcon người vĩ đại, nhưng thử hỏi những con người vĩ đại ấy có được bao nhiêu??? Và có phải là chuyện "Tha hương cầu thực" cũng đã làm lụi tàn ý chí hùng tráng đó rồi hay chăng?......Và chúng ta ngày nay cũn gcó thể tự biện hộ cho bản thân rằng : Tôi "Xin PR" để tôi có được cơ hội học hỏi, tìm tòi những cái mới cái hay đem về phục vụ đất nước............bao nhiều phần trăm trong câu nói đó là sự thật???..........những người nói như thế có dám quả quyết rằng họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Nhập Quốc Tịch???.........và cũng xin nói thẳng đó cũng chỉ là vì bản thân trước tiên mà thui, còn đất nước vẫn được xếp sau cùng, bởi vì có ai trong chúng ta làm một đồng gửi về đất nước đủ một đồng, học một điều hay lập tức đem về đất nước ứn gdụng ngay được không???......Chắc chắn là không thể rồi........vậy chung quy vẫn là "cuộc sống" tức "Cơm, áo, gạo, tiền"........Vậy chuyện "Xin PR" có gì đáng tự hào các bạn nhỉ?....."Xin", "Cầu" để được sống tốt hơn, để hy vọng thoát khỏi sự nghèo nàn, lạc hậu của tổ quốc mà không nghĩ đến chuyện làm sao để góp sức giúp đất nước thoát khỏi cái nghèo nàn, lạc hậu đó........Có đáng buồn không chứ ???
    Thật thà mà nói mỗi người Việt Nam chúng ta không ai mà không yêu quê hương tổ quốc, yêu từn gcon sông, quả núi nới quê Mẹ yêu dấu, nới chôn nhau, cắt rốn thuở xưa cắp sách đến trường ê a câu hát "Ai bảo chăn trâu là khổ.....".......Ngay cả những người Việt Nam hải ngoại đang hăng say chống đối, biểu tình gì gì đấy cũng luôn tồn tại một Việt Nam quê hương mến yêu trong lòng họ......Và chúng ta cố gắng học hành, cố gắng kiếm thật nhiều tiền, cố gắng "Xin PR"......cuối cùng người Mẹ Việt Nam vẫn hiện diện trong mỗi con người chúng ta........
    Vì thế mình chỉ xin các bạn một điều thật nhỏ nhoi : Hãy bỏ ra 5 phút ít ỏi, trước khi các bạn nhận được cái  chứng nhận "PR" đó, để suy nghĩ và nhớ về quê hương Việt Nam mến yêu......Và bỏ ra 10 phút chẳng đáng gì, trước khi các bạn nhận Quốc Tịch nào đó, để tạ lỗi bất hiếu với người Mẹ Việt Nam vĩ đại đã sinh ra và nuôi dưỡng các bạn thành người như ngày hôm nay vì từ giờ phát ấy các bạn sẽ mãi mãi mất đi tư cách là đứa con của đất Mẹ Việt Nam yêu dấu rồi đó.......
    Cám ơn đã đóc bài này!
    PS: "Xin" bác Haminh và Lizz đừng xóa bài của mình nhé.......[​IMG]
     
                        "Lỡ bước anh hùng đành ôm hận
                   Treo cung rừng vằng, thẹn mày râu"[​IMG]
                    
                        
     
  2. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Ech_ngoidaygieng, anh viết một bài thật hay, em ngồi đọc, mặc dù không muốn nhưng nước mắt cứ chảy ra, lần đầu tiên em khóc vì một bài viết chân thành và buồn đến vậy.
    Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ tạ lỗi được với đất nước đã nuôi ta lớn, cho ta cơ hội được sống và cho ta cơ hội đi xa, và đi xa chúng ta không quay lại. Nếu có cơ hội, ta hãy luôn nhớ tới bạn bè người thân ở quê nhà, nơi đó thiêng liêng và nơi đó từ sâu trong trái tim ta, chúng ta cầu nguyện và mong hai chữ Tha Thứ.
    Được ArchEnemy sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 17/09/2004
  3. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    các anh cứ nói thế nào ý chứ. Cái việc xin PR đúng là vì cơm áo gạo tiền cả nhưng mà đâu có nghĩa là vì thế mà mình từ bỏ tổ quốc. Sống và làm việc ở nước ngoài cũng là góp phần xây dựng tổ quốc. Vấn đè là thái độ và hành động của mình thôi. Dù sao các bác cũng đừng quan trọng hoá vấn đề quá.
  4. underworld

    underworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  5. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Cậu Ếch à. Mỗi người một chí hướng mà, xin PR đâu có nghĩa nặng nề ''bán nước'', ''quên Tổ quốc'' như vậy? Đa số mọi người xin PR là có thể được ở lại Úc để làm việc, sinh sống. Đất lành chim đậu mà. Đâu cứ phải về VN làm việc là yêu nước, ở nước ngoài làm việc là bán nước?
    Rõ ràng, có PR sẽ giúp mình được rất nhiều. Học phí rẻ hơn, có thể mượn tiền học củ chính phủ Úc, được phép làm full-time... Có từng ấy điều lợi, thì phải ''xin'' là đúng rồi. Chẳng lẽ mình đòi hỏi chính phủ Úc ''xin'' được cấp PR cho mình sao?
    Còn chuyện quốc tịch thì chắc chắn haminh cũng sẽ xin. Tại sao lại không khi với passport Úc, mình có thể đi đến hầu hết các quốc gia trên thế giới mà không cần phải xin visa, tiện lợi biết bao. Có quốc tịch Úc, đâu có nghĩa là mất gốc đâu chứ.
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Oh hay nhỉ...Bạn này vào box tư vấn tình yêu spam cũng y chang như thế nì...
    Tìm bạn gái hay bạn trai gì đó, box làm quen rút ngắn khoảng cách welcome bạn đó...
    Trở lại vấn đề PR: Chop thấy việc xin Pr là quyền của mỗi cá nhân. Không gọi "xin" vậy gọi là gì PR đây? Yêu nước hay yêu ông bà cha mẹ tổ tiên ai cũng có, và ai cũng giữ trong lòng, đôi khi không cần thiết phải thông báo cho cả thế giới này biết rằng mình yêu nước đâu. Việc xin PR và tình cảm giành cho quê hương đất nước là hai phạm trù chả liên quan gì với nhau cả.
  7. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Sure, chắc chắn rồi vì như Ếch đã nói lúc đầu, Ếch cũng sẽ phải bắt buộc làm như bạn thôi Haminh ạ, nhưng cũng vì thế mà Ếch cảm thấy mình nhu nhược thế nào đấy, nên mới tâm sự vài dòng với mọi người cho giảm bới nỗi buồn ý mà.......và Ếch cũng thật sự không muốn tranh luận với mọi người, nhưng mọi người đã lên tiếng như thế thì Ếch cũng xin có đôi lời như sau :
    To Haminh: Ếch không có một lời nào nói về vấn đề "bán nước" hay "Quên Tổ Quốc" cả Haminh ơi và chẳng bao giờ Ếch có ý nghĩ là "về VN làm việc là yêu nước, ở nước ngoài làm việc là bán nước", bạn vui lòng đọc lại kỹ dùm mình nhé. Còn cái câu thành ngữ của ông bà tổ tiên "Đất lành chim đậu" đúng là không sai, Nhưng tuy Ếch không phải là nhà Sinh Vật Học, Ếch cũng hiểu rằng loài chim và loài người có lẽ khác nhau hoàn toàn về mọi mặt ??? Tư duy của loài chim tạo thành từ bản năng sinh tồn và phát triển rất chậm chạp so với loài người(!?) dẫn đến chúng chỉ hành động theo thói quen là chính. Còn loài người có tư duy phát triển rất nhanh lại công thêm bộ não ngày càng thông minh sáng tạo, bên cạnh đó loài người còn có một thứ mà các loài thú không có đó là lương tâm. Vì thế "đất lành chim đậu" thì được, nhưng nếu tất cả loài người đều bắt chước loài chim như thế thì...........hihihiihii.......chắc không có đủ chỗ để đậu rùi............Đùa vậy thôi, chứ nghiêm chỉn hmà nói thì bạn Haminh nói thế có nghĩa là Việt nam không phải đất lành để bạn đậu sao??? Bạn có nghĩ lại kỹ chưa cái miền "đất dữ" ấy là Bố Mẹ bạn sinh thành ra bạn và chịu bao gian khổ nhọc nhằn để nuôi bạn lớn lên đến một ngày gửi bạn sang "đất lành" này để bạn có được cuộc sống như ngày hôm nay đấy phải hôn vậy? Khái niệm "Tốt" "Xấu" còn chưa có thể phân biệt được thì việc nơi đâu lành, nơi đâu dữ theo mình thì rất khó mà nói đấy Haminh ạ..........Sáng dậy 7, 8 giờ đánh răng, rửa mặt nhảy tót vào car rề rề trên những con đường đông kịt để rồi sometimes lại tức giận với vài thằng chạy ẩu, hay giành chỗ parking.....rồi đến nơi chui vào văn phòng cắm đầu, cắm cổ làm như một cái máy, đến giờ ăn trưa vội vàng bay ra khỏi cái cửa để tìm vài thứ takeaway ăn cho kịp giờ làm buổi chiều...........Cứ như thế, ngày này qua tháng khác chẳng khác nào một con robot đã được lập trình, để rồi cuối tháng Goverment nhẹ nhàng vớt đi ít nhất 28%(tính đại khái) tiền xương máu của cả tháng trời làm việc và hihihihihii...........còn cái gì nữa chắc Ếch khỏi cần phải nói rồi chứ gì......Đấy là miền đất lành đấy. "Được phép làm full-time" như Haminh nói làm mình cảm thấy "xã hội tự do" này nó quả thật là tự do đấy, đến cả lao động mà cũng phải được phép đấy chứ.......... Lại nói tiếp đến việc học phí mượn rẻ, Haminh nghĩ vậy tậht sao?? trong khi gần 18 triệu người Úc thật sự còn lại đang ca trời thán đất vì việc học phí quá cao..........và hơn nữa theo mình biết chắc Haminh đã có ít nhất 2 tấm bằng đại học bên này hay có thể cao hơn nữa gì đấy, thì Haminh đã học bằng tiền từ Việt Nam gửi qua hay Haminh học bằng tiền mượn của Chính Phú Úc vậy? hãy suy nghĩ một chút, họ có cả một bộ máy cái đầu để tính toán, đừng có tưởng rằng họ cho bạn PR là họ ban ơn cho bạn để mà bạn phải dùng từ "Xin", họ lợi dụng bạn thì có lẽ là đúng hơn đấy, họ đưa ra miếng bánh vật chất và cuộc sống của một thế giới hiện đại để quyến rũ chúng ta, họ chẳng mất công nuôi dưỡng hay đào tạo chúng ta (tất cả đều tự chúng ta trả tiền thôi) nhưng lại thu được thành quả từ chúng ta........vậy mà chúng ta còn phải dùng từ "Xin" sao??? Mình không tin với 2 tấm bằng ĐH, có một trình độ như thế mà Haminh không nghĩ đến chuyện đó lại còn hỏi mình : "Chẳng lẽ mình đòi hỏi chính phủ Úc ''''xin'''' được cấp PR cho mình sao?"
    Còn chuyện cuối cùng mà mình muốn nói là Haminh an tâm, chúng ta sẽ không bao giớ
    "Với passport Úc, mình có thể đi đến hầu hết các quốc gia trên thế giới mà không cần phải xin visa, tiện lợi biết bao. Có quốc tịch Úc, đâu có nghĩa là mất gốc đâu chứ"
    Còn chuyện cuối cùng mà mình muốn nói là Haminh an tâm, chúng ta sẽ không bao giờ mất gốc Việt Nam đâu vì chẳng có một thăngùc nào nó quên đi cái điều ấy đâu , có quốc tịch hay không bạn vẫn là thằng Á Châu, thằng Di Dân dưới mắt nó thôi, mãi mãi cũng chỉ là công dân hạng 2 thôi bạn ạ.Và nhân tiện đây cũng nhờ Haminh nói rõ cho các bác trên đây hiểu rõ ngoài cái quyền lợi khi là công dân Úc thì còn cái nghĩa vụ là gì nhỉ ???...........Ếch chỉ biết có một điều là đóng thuế tối tăm mặt mũi và con lưng trả nợ áci tiền "Học phí rẻ" mà thui......
    To bác Underworld và bác Lamp: Ếch không muốn tranh luận với các bác, xin lỗi các bác vì Ếch đã làm các bác khó chịu....... Ah, và cám ơn bác Under.....đã nhận xét được bài viết của Ếch là sến, bác nhận xét được như thế có nghĩ là chắc chắn bác đã hiểu được vấn đề rùi, nhưng mà vì bản tánh đàn ông cứn gcỏi nên đành buông một câu......sến..........hahahahhahaha......
    PS": To ArchEnemy : Mọi người đều phản đối Ếch, chỉ có bác là cám ơn Ếch thui, chẳng nghi ngờ gì về bác cả, Ếch chỉ biết nói là rất vui vì cuối cùng cũng có người hiểu rõ về những gì Ếch viết.
  8. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hi Ếch.
    Đọc được bài viết của bạn, haminh thấy có nhiều điểm đúng lắm.
    Đúng là 8h30 sáng phải chui vào xe phóng đến công ty. Đến 12h30 trưa thì ra tiệm takeaway mà order sandwhich (lâu lâu siêng thì đem cơm theo mà ăn). Làm thì quần quật từ sáng đến chiều. Nhưng trong công việc, có có nhiều thú vị riêng, đôi lúc ở nhà không thì lại thấy chán. Làm cho tụi Tây thì có lẽ căng thẳng hơn cho người Việt thật, đôi khi cũng thấy một chút mặc cảm với trình độ tiếng Anh của mình. Nhưng một khi đã chấp nhận sang xứ người, thì phải tự hiểu rằng mình không thể có được cái gọi là "Equal Employment Opportunity" cả vì trình độ tiếng Anh và hiểu biết về văn hóa nước bạn thì mình không thể so với tụi Úc.
    haminh cho rằng học phí rẻ là chỉ để so sánh giữa người có PR và không có PR. Chẳng hạn nếu haminh đăng ký học Ph.D bây giờ, thì sẽ hoàn toàn miễn phí. Nếu là 1 overseas student (ko có học bổng) thì phải trả khoang $20000/năm rồi. Còn nếu đăng ký học Master by Coursework thì cũng rẻ hơn khoảng 25%. Số tiền 25% đó chắc chắn là nhiều hơn gần $2000 lệ phí mà mình dùng để ''xin'' PR. Có thể coi như ''xin PR'' là 1 cách đầu tư có lãi hay không? :-))
    Xét về đất lành hay dữ thi những gì xảy ra ở nước Úc này thông qua số lương đơn xin PR vào Úc hàng năm thì đã rõ. VN không bao giờ là 1 miễn đất dữ, nhưng rõ ràng về nhiều mặt thì không so sánh được với Úc. Rõ ràng, với trình độ của 1 kẻ vừa tốt nghiệp, có 1-2 năm kinh nghiệm trong ngành, thì làm việc tại Úc là con đưòng dễ dàng để đi hơn. Ai cũng biết về VN là đất của mình, có nhiều cơ hội, nhưng ko phải ai cũng có cơ hội tốt cả.
  9. underworld

    underworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bạn ếch kính mến
    Underworld này không cần phải nói thêm gì với bạn về vấn đề PR vì đó là quyền của bạn tự do phát biểu ý kiến.
    Riêng tôi chỉ có một lời nhắn nhỏ với bạn thế này : Khi bạn có thể thốt lên những lời như vậy, thì con người của bạn có suy nghĩ sâu xa , có thể có lòng trắc ẩn hay cái gì gì đó mà tôi không biết phải dùng từ như thế nào. Nhưng bạn có chắc đó chính là suy nghĩ thật sự của bạn không? Và ngoài đời bạn có hành động cũng có sự suy nghĩ tốt như vậy không?
    Thật tình tôi không biết nói làm sao? Tôi chỉ chung quy thế này, theo như tôi biết, lời nói và việc làm của bạn Ếch đôi khi đi ngược hoàn toàn. Bạn Ếch rất ư là giỏi trong lời ăn tiếng nói, nhưng thực chất bạn là một con người như thế nào thì tự bạn hiểu lấy.
    Tôi chỉ cảm thấy gai mắt khi một người luôn vỗ ngực phát biểu này nọ, có phần hơi dạy đời người khác nhưng thực chất bạn như thế nào thì bạn tự hiểu lấy nhé bạn Ếch. Tôi không muốn nói ra đây, vì tôi không muốn biến cái topic này là nơi tranh luận giữa tôi với bạn. Nhưng tôi biết bạn rất rõ, rõ nữa là khác. Bạn muốn tâm sự với tôi, cứ PM cho tôi.
    Được underworld sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 22/09/2004
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bạn Underwolrd mạnh dạn nói lên những điều này, những điều tôi cũng nghĩ nhưng không tiện nói ra. Theo tôi đây là một chuyện cần lên tiếng. Cũng khá bất ngờ khi tôi không phải là người duy nhất có nhận định đó.
    Gửi lời chào tới bạn, hơn một lần tôi đã có thiện cảm với nick Underworld này.

Chia sẻ trang này