1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PR & Lòng yêu nước

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi Ech_Ngoidaygieng, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, tớ không có vào box này thường xuyên. Đi qua tình cờ đọc được cái topic, thấy cãi nhau cũng to thì gửi một bài giảng hoà như thế thôi. Nào ccó để ý đến ngày tháng. Xin lỗi nhé!
    Còn bonnie bảo là topic hoa hậu nào? Topic bên box Làm Đẹp thì tớ cũng có "dạy đời" thật, ai bảo cái thằng cha gửi bài vừa nói tục, vừa chửi bậy, lại vừa kỳ thị địa phương, xúc phạm đến người khác. Còn bên topic hoa hậu bên box Thảo Luận thì tớ chưa có bài nào dạy đời cả. Không tin thì mời bonnie sang đọc lại.
    Chúc vui vẻ nhé,
  2. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhàn cư vi bất thiện mà
    Đợi vài hôm nữa thi xong khéo lại có nhiều trò chơi ôi sao mà bi h vẫn phải thi trong khi mọi người đang tung tăng hết rồi.....
    Hát Hãy sống giùm tôi, hãy nói giùm tôi, hãy thở giùm tôi, hãy THI giùm tôi
    Được hugsnkisses sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 26/11/2004
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Choài ạ...Làm như chỉ có quý cô nương boring vì còn thi cử hả....Chop béo đây còn chán hơn cô ý...Chả là béocó con bạn thân..nó cũng còn đang thi cử...dạo này thi xong béocó nhã hứng hay đói bụng và thèm ăn...Một phần cũng để khôi phục nhan sắc mĩ miều của béo...vốn bị cái kì thì chết tiệt vừa rùi bào mòn và huỷ hoại......Mà vì cái con bạn đó cũng chưa thi xong..nên béo cũng chả làm ăn được gì ráo trọi...Muốn sang chơi nhưng béo sợ...kẻo nó fail nó lại nhéo thì tiêu...vì không cho nó thời gian học bài...Buồn ở chổ đó đó...
    Giờ ở nhà , sáng trưa chiều tối....ngoài ăn, ngủ...học luật để thi L ...chán wé....trời ơi....
    Mà bạn hugsnkisses còn thi môn gì vậy...Chop giúp được không...đang rãnh quá à...không có việc gì làm...Hay để chop thi giùm cho nha...lấy rẻ thôi...1,800 bucks ...cái này chỉ để lấy P thôi...còn muốn Cr, D hay HD thì chắc mập đây không dám nhận...hehehehe....
    Bụng lại kêu nữa rùi...vì đói nữa..oaoaoa....đi gặm pies thôi...huhuhu...
  4. ometa

    ometa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    các bác làm sao thế, tớ đang chán đời đây, bao nhiêu hy vọng, tưởng là xin được PR rồi, ai nào có ngờ, agent báo là không xin được, chỉ còn cách đi học lại ĐH , chỉ sợ sang học xong rồi điểm lại lên trên 120 thì đai cho rồi.
    ngồi nhẩm tính con số A$ 90k cho 3 năm học mà run rẩy , lại học lại ĐH, đời thật oái ăm, chú xin được PR thì lại ko muốn, còn chú muốn thì lại không được .
    chả biết ăn nói sao bây giờ, đã trót chia tay bạn bè để khăn gói qua Úc rồi, giờ chả nhẽ bảo là tớ chán sang Úc rồi, chán như con gián, nói chung là đời là vậy , đừng nói trước điều gì cả, kẻo rồi lại hụt hẫng, thấy mình chán đời và nhục nhã quá
    But my dreams they aren''t as empty
    As my conscious seems to be
    I have hours, only lonely
    My love is vengeance
    That''s never free
    Được ometa sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 27/11/2004
  5. caupap

    caupap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Này này, anh bạn Ometa, đừng có bi quan như vậy, mọi cái đều có cách. Tình trạng của bạn là thế nào, cứ nói cho tôi, có thể sẽ có cách giúp. Những điều Agent nói chưa hẳn đã đúng hoàn toàn, cứ nói cụ thể situation của bạn ra sao, neu khong muốn public thì viết riêng cho tôi.
    Good luck.
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hì...gặp trúng thầy rùi Ometa ạ...có gì cứ đem ra tuôn với ông caupap...ổng giúp đỡ liền...đùa thôi, chứ caupap rành mấy vụ này lém..hơn cả agent nhiều...hehehe...sorry ông caupap..tui khoái spam nên spam vài dòng ấy mà...kekeke...
  7. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ối cô chop ơi là cô chop ơi, cô vào hỏi thăm tôi phát là tôi lăn đùng ra ốm thi thì xong rồi khỏi phiền cô, vừa làm bài vừa ngáp sái cả quai hàm, về nhà quay quay vài vòng rồi nằm luôn từ đó
  8. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Chán thì có thể chán nhưng bác chẳng việc gì phải nhục nhã cả. Bọn chúng nó thay đổi mức điểm theo nhu cầu lao động của nước sở tại chứ có phải tại mình kém cỏi gì đâu mà phải cảm thấy nhục nhã.
    Nếu bác đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam thì đi thi lấy cái chứng chỉ rồi xin PR theo ngành nghề phiên dịch xem. Còn nếu chưa thì chịu khó đi học lấy bằng master khoảng 2 năm, nhập học ở những trường thuộc vùng sâu vùng xa (Adelaide cũng trong diện này) sau này sẽ được cộng thêm điểm.
    Không có cách nào khác thì về VN xin việc. Bằng cấp tử tế chắc chẳng lo không kiếm được việc tốt. Làm ít lâu rồi xin PR theo diện offshore, vẫn có cơ hội xin được.
  9. caupap

    caupap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chú này chẳng hiểu gì về chuyện PR mà cứ nói linh tinh. Ai cũng thấy chuyện này dễ dàng như vậy thì có mà cả làng cả xóm nhà chú sang Úc này à. Chú chỉ được cái lòng tốt là an ủi người khác nhưng nên dừng ở đấy thôi, lại còn khuyên lăng nhăng vài câu, làm anh đọc tức ach ách. Chú đọc lại Booklet 6 di nhé rồi hãy khuyên người khác. Mà người khác nói cho chú nghe thì cũng phải biết lựa chọn chư nói cái gì chú cũng tin a.
    To em Chop: gọi diện mà lấy cái cellphone di nhe, toi chua gui duoc vi di lam suot, chua chi co da cuong het ca len la sao. Luc nao nhan duoc thi mess cho toi. Hom nay cai nhau voi thang xep nen hoi buc minh post bai vo van chut, co em thong cam nhe. De hom nao co thoi gian se viet mot bai nghiem tuc ve PR tranh nhung truong hop nửa biết nửa không biết lại cứ hay đi khuyên ngưới khác thế này.
    To: đống chí viết bài này. Nói thế thôi nhé, đồng chí đừng tự ái, lúc khác sẽ viết giải thích tại sao đồng chí viết như vậy là không chính xác, và những thong tin sai lech dôi khi sẽ hại nguời ta chứ lại không giup đau.

Chia sẻ trang này