1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PR & Lòng yêu nước

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi Ech_Ngoidaygieng, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thía chú Ếch ngồi bottom giếng có mún được lên mục "người nổi tiếng" của box Úc không dzị ? . Sorry mod em xì pam hì, hì, hì.
    Bạn em nói thía nì, đi du học mày không tìm cách xin PR để ở lại Úc work luôn thì uổng quá!!! Em thích PR lém, bởi vậy mới đang tìm cách làm quen với anh chị đã có PR í, nhất là mod haminh í,
  2. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi đọc mấy bài viết của các bác em thấy "ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" hehe , mỗi người một quan điểm sống, một cách suy nghĩ riêng, sao mà cứ dùng quan điểm của mình để áp đặt cho người khác, tất nhiên là chẳng bác nào nói nhu vậy nhưng mà ai ai cũng cho mình đúng cả. hmmm... thế thì các bác cứ tự đóng cửa mà bàn nhá, việc gì phải nói này nói nọ, xin PR là việc và quyền của mỗi người, chẳng ai có lý do gì để nói này nói nọ cả, miễn là mình cảm thấy thoải mái, hài lòng với quyết định của mình là được rồi, chứ ngồi mà cứ nghe người này nói thế này, người khác nói thế khác có mà chết ah? Ôi nhưng mà thế cũng tốt chắc là em sẽ kô phải cạnh tranh với bác Ếch trong việc xin PR rồi hehhe...
    Em còn bé nói có gì kô phải mong các bác bỏ quá cho em!
  3. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0

    thế mình chỉ xin các bạn một điều thật nhỏ nhoi : Hãy bỏ ra 5 phút ít ỏi, trước khi các bạn nhận được cái chứng nhận "PR" đó, để suy nghĩ và nhớ về quê hương Việt Nam mến yêu......Và bỏ ra 10 phút chẳng đáng gì, trước khi các bạn nhận Quốc Tịch nào đó, để tạ lỗi bất hiếu với người Mẹ Việt Nam vĩ đại đã sinh ra và nuôi dưỡng các bạn thành người như ngày hôm nay vì từ giờ phát ấy các bạn sẽ mãi mãi mất đi tư cách là đứa con của đất Mẹ Việt Nam yêu dấu rồi đó.......
    Em ko hiểu sao mà phải bỏ ra 5 mins để nhớ về quê hương khi nhận PR? Có PR thì vẫn có thể sống ở VN, PR cũng giúp cho bản thân mình có nhiều benefit hơn, thế theo anh cứ có PR với citizenship là người mất tư cách làm người VN àh?
    Đất Mẹ Việt Nam sinh ra ta, nuôi ta lớn, điều đấy đúng, nhưng đất Mẹ ko hề có những rào cản nào trong việc những người con sẽ ở đâu. Mẹ VN bao h cũng vui nhất, hạnh phúc nhất khi những người con của mình hạnh phúc. Vậy muốn đất Mẹ hạnh phúc thì ta cứ phải hạnh phúc trước đã. Có những người hạnh phúc khi sống ở VN, có những người chỉ tìm thấy hạnh phúc của mình ở các nước khác. Sao lại có thể nói ko sống ở VN là mất tư cách làm người VN được chứ?
    Nếu anh cảm thấy xin PR nhục quá thì anh đừng xin nữa, anh về VN phục vụ đất Mẹ theo đúng tâm niệm của anh. Làm gì mà xin PR mà lại bức xúc đến thế. Nếu thấy bức xúc thế thì giải tán, xin xỏ gì nữa....
    Chỉ mỗi việc xin PR nhỏ nhoi thôi mà anh nói thành ra mất tư cách làm người VN, chẹp......hết nói....

  4. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ếch có lẽ còn trẻ, bạn có ý tốt, thể hiện chưa khéo thành ra tác dụng ngược.
    Xét cho cùng, ai cũng nghĩ cho mình trước. Nếu bạn Ếch dưới 20 thì không sao, còn bạn già đầu rồi mà nói như vậy dễ tạo cảm giác đạo đức giả lắm, lời thật mất lòng. Do đó, bạn không thể nói ai xin PR là này nọ. Sinh viên Úc, giáo sư Úc còn chạy sang Mỹ làm việc đâu phải vì họ nghèo.
    Giữa những cái tốt, ai cũng muốn chọn cái tốt hơn cho mình. Bạn Ếch không nên cho rằng ai xin PR ở lại là không hay cả. Ở đâu thì ở, miễn sống sao cho tốt.
    Riêng chuyện ở lại hay về, theo kinh nghiệm của tôi. Nếu bạn muốn làm Prof, nghiên cứu thì đừng về VN, ít nhất là lúc này. Khả năng sẽ bị mai một đi. Còn nếu bạn muốn tạo dựng sự nghiệp riêng, mở công ty này nọ bạn nên về Việt Nam. Bạn có thể lựa thời điểm thích hợp, nếu không muốn lỡ thời cơ thì về sớm, hoặc đi làm vài năm có kinh nghiệm rồi về.
  5. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bạn ếch ngồi đáy giếng thân mến.
    Tớ cũng xin bạn mỗi sáng thức dậy, mỗi tối đi ngủ,mỗi lúc muốn mở miệng ra có ý kiến gì thì "hãy bỏ ra 5 phút" ít ỏi để nghĩ về quê hương Việt Nam, để tạ lỗi bất hiếu với người Mẹ Việt Nam vĩ đại đã sinh ra bạn nhá.Làm sao không bất hiếu được khi bạn lớn lên lại trở thành con người như bạn của hôm nay. Thật là sai lầm khi sinh ra một người như bạn và cũng là sự sỉ nhục cho đất nước VN khi có nguời như bạn gọi là quê hương.
    Tớ khuyên bạn ếch lần sau bạn đừng diễn kịch nữa, tự biên tự diễn như bạn kệch cỡm lắm. Mà thường trong một vở kịch thì có nhiều nhân vật, phản diện và chính diện.Ấy thế mà sao trong những chuyện liên quan đến bạn,tất cả mọi người đều là nhân vật chính diện, nhường nguyên cho bạn vai phản diện duy nhất, quý bạn thế bạn còn đòi hỏi gì nữa?
    Tớ nhớ trong Vanity fair, vài trăm nhân vật mà chỉ có duy nhất 2 nhân vật chính diện để khắc họa sự suy đồi giả dối trong xã hội thời bấy giờ, ấy vậy mà trong chuyện này tớ nghĩ mình bạn diễn thôi là đủ khắc hoạ sự suy đồi giả dối trong trên 200 nhân vật kia rồi, tớ phục bạn quá.
    Còn chuyện bạn cảm thấy nhục nhã hèn hạ khi xin PR thì chắc chả bằng hàng ngày bạn bị người ta nói thẳng vào mặt đâu nhỉ?
    Tớ tặng bạn câu này tiếng La tinh
    Vanitas vanitatum
    Nếu bạn đọc hiểu được những gì ở trên thì tớ sẽ giải thích luôn cho bạn câu này cho đủ bộ, mà tớ không tin tưởng là bạn hiểu được nên .....
  6. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    chú nóng mặt rồi à? thằng này chỉ muốn nhắc lại là có gì bức xúc buốn xả xu páp thì cứ PM cho nhau, làm gì mà phải post những lời sến như vậy lên đây . Về mặt thô bỉ thì anh thua chú , anh không để bụng chú làm gì .]
    @ cái topic này nên là nơi dành cho những ai muốn có PR không phải là nơi ăn năn hối lỗi và kích bác nhau
  7. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ nói với bạn Hugoboss là nếu tất cả những chỉ trích tranh luận đều được các thành viên đem vào PM nói chuyện, thì thiết nghĩ chả cần lập diễn đàn ra làm gì, nhỉ?
    Còn tớ cũng chả mong bạn hiểu được những gì tớ viết, thế nhé.
  8. onlylovecando

    onlylovecando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá, thế thì cái diễn đàn lập ra làm cái con khỉ gì. Mà tôi thấy hugs nói có gì quá đâu. Đó cũng chính là lời cảnh tỉnh cho những ai đang và sẽ bị những lời nói sến đặc và giả dối này ru ngủ đấy.Nếu bạn xoá thì làm ơn xoá luôn cái bài của bạn Ếch về PR luôn đi , để cho mọi người đỡ ngứa mắt.
    Nhắn bạn haminh, chả trách box của bạn nó vắng teo. Đôi khi về một vấn đề gì đó không tránh khỏi có sự tranh luận giữa các tv. Bạn đừng nói tôi những gì các bạn nói trên là ngoài chủ đề nhé. Vì topic của bạn title là PR thì người ta cũng có quyền vào post bài như vậy.Nếu muốn không còn nhiều chuyện lộn xộn thì nên xoá bài của bạn Ếch kia đi. Tôi nói thiệt, cái box úc này chán như con gián, và nó cứ như vậy bởi vì có những người quá khô cứng như bạn.
    Hug cho "anh" ôm em tí nào...đấy toàn những tv box úc,mà họ toàn chu du ở đâu. Chán cho box này.
  9. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    PR & Lòng yêu nước

    Vì muốn giữ topic PR chỉ dùng để nói về cách nộp đơn và các điều kiện, mình lập topic này để các bạn debate lẫn nhau. Tôi cũng là 1 người thích tranh cãi (nên vẫn bị lock nick ở Thảo Luận hoài).
    Mình sẽ chuyển tất cả các bài viết trong topic PR từ bài viết đầuu tiên của Ếch vào đây.
  10. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá ko thấy Ếch vào đây chơi. Ếch à, cứ thoải mái vào đây tranh cãi cho vui nhé, đừng có sợ ai hết :-). Tự do ngôn luận mà, mỗi người 1 ý kiến. John Howard còn bị dân chúng phản đối, tranh cãi (còn đặt biệt danh liar machine), nói chi là người thường.
    Đúng vậy mà. bạn không thấy điều kiện xin PR vào Úc càng về sau thì càng khó hay sao?
    Về Vn nếu Ếch làm lượng cao thì không phải đóng thuế thu nhập à? Thuế thu nhập ở VN cao hơn Úc nhiều lắm (so sánh hơi khập khiễng nhưng nếu tính toán về thu nhập bình quân và chi phí của mỗi nước). Còn nếu Ếch hài lòng với mức lương 3 triệu/tháng để khỏi đóng thuế thì mình không bàn cãi nữa.
    Nhưng hiện tại haminh cần cái PR để tự lo cho bản thân. Cả hai bên đều ''lợi dụng'' lẫn nhau Ếch à. Win-win situation mà, ít nhất cho đến lúc này, haminh vẫn tin là xin PR là 1 quyết định cực kỳ chính xác.
    Ở đâu đi học cũng phải đóng học phí cả thôi. Nếu ko có tiền thì phải mưọnt iền đi học để rồi trả nợ. Nếu Ếch đặt hoàn cảnh của mình vào các bạn Vn thi đậu ĐH nhưng ko có tiền học phí thì đành ở nhà, nếu có thể mưọn tiền Nhà nước để học rồi sau này trả nợ, họ sẽ hạnh phúc như thế nào?
    Đóng thuế thì chẳng có gì là tối tăm mặt mũi cả ếch à. Vậy chứ những dịch vụ y tế như Medicare, những trợ cấp xã hội cho người thất nghiệp (phần nào giúp cho nước Úc êm ấm, ít xung đột hơn) thì nhà nước lấy tiền ở đâu ra?

Chia sẻ trang này