1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PR & Lòng yêu nước

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi Ech_Ngoidaygieng, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
  2. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Có câu thế này gửi cho anh Ếch: trước khi anh nói người khác, anh nhìn lại bản thân mình trước. Nhìn xem anh có đủ tư cách để nói người ta ko đã nhé . Anh hở 1 cái ra là nói: anh giỏi lắm rồi cần gì học nữa, anh giỏi lắm, anh giỏi lắm. Anh nói anh giỏi lắm mà sao em chưa thấy anh giỏi ở điểm gì cả, tất nhiên là ko tính khoản giỏi....khoe khoang khoác lác....
    Đọc bài viết cuối của anh thấy anh coi thường người khác quá, chẹp.....Sống trên đời phải biết mình là ai....nhưng xem ra anh Ếch chẳng biết anh là ai luôn rồi

  3. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hát : có một dòng sông đã qua đời .... tèn tén ten
  4. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Giá như được chết bởi tay nàng, Lizzy ạ, anh có bị chết (treo vĩnh viễn) thì cũng mãn nguyện lắm em à . Đằng này ..
  5. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
  6. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Có việc làm như haminh ở lại cũng tốt, còn ở lại mà không xin được việc tử tế, đi làm nail, rửa chén, sửa xe, đứng dây chuyền thì ở lại véo gì, làm culi hạng cùi.
    Cái lợi thì có ai chê không chọn chứ. Em Lizzy khỏi nghĩ nhiều, năm sau điểm PR tăng lên rồi, hình như có thêm 1 khoản có trên 100.000AUD trong tài khoản 1 Bank ở Úc sẽ thêm 5 hay 10 điểm gì đó. 3 năm nữa, có khi tất cả đều trở thành yêu nước bất tắc dĩ vì học xong sẽ bị đuổi về hết. Hehehe, lúc đó trừ PhD hoặc có vài trăm ngàn trong tài khoản ra, tức là 1 là rất giỏi hoặc rất giàu mới có cơ hội để không yêu nước thôi.
  7. onlylovecando

    onlylovecando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Úi giùi ui. Đúng là hết thuốc chữa. Bài viết của mọi người lão này cho là vớ vẩn, hò hét vỡ mồm gì đó. Còn bây giờ thì bão là hồ đồ. Đúng là bệnh nặng quá rồi đấy. Sống trên đời phải biết mình là ai mới khoác lác. Bác ạ, ngay khi những người tài giỏi thực sự, họ cũng không có quền khoác lác, chê bai người khác. Đằng này, ngoài đời bác vẫn chỉ là một con ếch thì bác khoác lác người ta cho là bác bị lên cơn nặng đấy.
    Nói riết đâm ra không có lí đễ cãi nên bác cãi cùn. Rùi nào là bài có tính xây dựng, khích bác. Bác càng nói cái chỉ số IQ của bác nó càng lòi ra đấy.
    Thấy iem Lizzy cho ca nước lạnh vào mặt, giờ lại quay sang kéo bạn haminh. Ai chưa gặp bác ngoài đời, chỉ cần nhìn bài viết và cách bác đối xử với mọi người trên nét này cũng đủ biết con người bác phần nào rồi.
    Về vấn đề PR, metalism à: việc có 100000 được cộng thêm 5 điểm có lâu rùi mà. Nó chả phải nằm trong 1 trong ba điều kiện có thể được 5 điểm cùng với master tiếng mẹ đẻ hay dưới 29 tuổi sao? Không đến nỗi sau này chỉ có Phd hay giàu sụ mới ở lại được chứ. Ah mà có khi cũng nên, bởi vậy thì chỉ có những người xứng đáng như bác Ếch kia mới có thể ở lại được . Khoác lác, tực cao , tự phụ, dốt mà cứ cho mình là hay. Cái kiểu này chả trách ngoài đời đi đến đâu nó chửi đến đó.
  8. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời phải biết mình là ai mới dám khoác lác. Câu này được đấy anh ạh, có điều, người tài giỏi thật sự ko bao h khoác lác mà để tự người khác nhận ra. Chỉ có người ngu dốt mới đi khoác lác ra vẻ ta đây thôi anh ạh. Đã nói có ý đến vậy anh vẫn ko hiểu thì em đành nói toạc nó ra vậy
    Có điều này chắc anh ko biết. Kể cả những người ko bao h viết bài trong box Úc, chỉ lên đọc, họ đọc xong rồi fone cho Liz nói là: "Ko hiểu cái thằng cha Ếch là ai mà ăn nói *** thế, em xoá béng cái bài đấy đi, ăn nói vớ va vớ vẩn"
    Có người nói với em thế này:
    Never let yourself argue with a fool since you will be dragged down with his stupi***y.
    (Ko nhớ câu đấy chính xác là sao nhưng mà ý thì là vậy )

  9. campioni

    campioni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    anh thì nhớ là
    " Never argue with an idiot , he ''ll drag you down to his level and beat you with experience "
    đại loại thế
    Spring break có gì hay ko em Lazy ?
  10. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Người làm sao của chiêm bao làm vậy, trình độ học thức con người thế nào thi lời ăn tiếng nói chỉ đến thế thôi, các bạn cứ kỳ vọng nhiều vào bạn ếch thế, tội bạn ý tớ thấy thương ếch lắm cơ, gớm khổ, cả đời đi xử lý nước thải nên thốt ra toàn lời khó ngửi thôi .
    Các cụ chả bảo cái nghiệp nó vận vào người con gì, nên phải hết sức thông cảm cho bạn ếch hàng ngày đối mặt với bao thứ rác rưởi, các bạn ạ . Gớm toàn nước thải với rác thì lấy dao kéo đâu ra mà sắc mà lại mắng người ta cùn hở giời.
    Bạn onlylovecando rút kinh nghiệm nhé, ra đấy tớ thơm cái chụt chụt hờ hờ

Chia sẻ trang này