1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PR & Lòng yêu nước

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi Ech_Ngoidaygieng, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hehe, cô bạn hugnkiss này nói quá nhé. haminh làm công việc xử lý nước thải nè, hiện tại còn đang làm 1 cái hầm chứa sewage nữa :-)
    Thôi, mọi người chấm dứt ở đây nhé. Nếu bàn cãi theo chủ để topic thi tiếp tục, còn nếu cứ đi bôi bác lẫn nhau thì sẽ lạc xa chủ đề đấy. Đồng ý không?
  2. hTqA

    hTqA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hêh.. Topic này hay thật đấy. Không phải là PR và lòng yêu nước., mà nên đổi tên thành Chuyện một con Ếch bị cho lên thớt. Thế chắc hay và hấp dẫn hơn.
    Dù sao cũng cám ơn bác Ếch nhiều lắm. Nhờ có bác mà chúng ta có thêm một định nghĩa mới về lòng yêu nước, và cái bác gọi là hổ thẹn với lương tâm, là nhục nhã. Dạ, từ bé đến giờ, em mới nghe đến thế ạ.. Thì ra là PR cũng là phản bội Tổ Quốc..
    Dạ.. cũng cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã dùng đủ lời "tao nhã" để cho bác Ếch lên thớt. Nhìn bác Ếch được "chăm sóc" kĩ thế, chắc nhiều người vui lắm. Bác Ếch ở đó cũng chắc không còn than buồn... Đấy, ai cũng thán phục tài năng ngồi đáy giếng của bác....
    Đấy.. em tổng kết cho các bác cái TOPIC này.. Mọi người muốn gì nữa không?
    Hay để bác Ếch nói lời rebuttal cuối cùng? Tại từ đầu đến giờ, cái lí luận của bác Ếch nó chỉ thuyết phục được mấy con ếch khác thôi à...
  3. onlylovecando

    onlylovecando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hugsnkiss ơi ...anh đã bảo em rồi mà. Vào đây quậy quá. Méc bố mẹ em bây giờ,hê hê...sợ chưa nào???
    Em nói đụng chạm nghề nghiệp quá. Anh đây còn đi lượm rác nữa cơ...hê hê hê. Em biết rồi đấy, người ta không bênh vực kiểu này thì có kiểu khác mà...Dẫu rằng em viết không có ý gì đụng chạm họ, nhưng người ta lại cho em ác ý đấy, hê hê...
    Thôi, topic này xem như xong việc của anh em mình rồi nhẩy. Sau khi Lizzy lên tiếng thì Ếch chắc không còn mắt với mũi mà nhảy ra nhảy vào để uống bia hơi với ai rồi, hê hê hê. Không hiểu được, đọc mấy bài viết thế mà còn đòi cụng li với chúc mừng.
    Nhân vật chính chắc trốn rồi, mình đi chơi thôi hugs ơi...mà em đã làm bài chưa đấy nhẩy? Cứ trốn lên mạng hoài thôi. Thôi, tha cho bác nó, em nhé. Kẻo em bị treo nick oan uổng, đây đau lòng lắm, hê hê.
    Trả lại topic về vấn đề chính đê. Để bạn haminh còn cụng li chúc mừng chú ếch kia quay trở lại .
  4. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hihiih công nhận là mod Haminh và Lizzy cũng vất vả nhỉ? Bây giờ mà có nói năng gì là em cũng phải uốn lưỡi cả trăm lần ấy chứ nếu kô bị tổng tấn công như bác Ếch kia chắc chỉ còn có nước bỏ xứ mà đi cho đỡ ngượng
    Quay lại với chủ đề, em có một câu chuyện mà em muốn kể với mọi người : Gia đình dì em đã sống ở đây được gần 10 năm, chẳng thể nói là nhiều nhưng cũng chẳng phải là quá ít. Hồi trước thì dì và chú đều học ở trường ĐH Xây Dựng ra và có việc làm khá là ổn định và với mức lương khá cao, dân xây dựng mà. Nhưng mà cuối cùng hai người vẫn quyết định apply cho PR ở Úc này, vì chú em là một người thẳng thắn, sống đúng theo " đường lối của Đảng và nhà nước" nên dì em thấy lâu dài sẽ khó sống ở VN với một cuộc sống bon chen và vất vả như vậy. Những tưởng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn ở xứ người, nhưng mà sau khi đặt chân đến Úc, 5 năm đầu tiên, dì em có baby , cuộc sống chỉ gắn với cái máy may và 4 bức tường, còn cậu em thì đi làm 7 ngày/1 tuần. Bây giờ tuy cả hai người đều có full-time job nhưng cũng chỉ là đi làm trong hãng xưởng. Dì em có lần kể với em, nhiều lúc thấy nhục nhã, mình được học hành sinh ra trong một môi trường tri thức bây giờ lại đi làm trong một môi trường có thể nói là kô có văn hoá, bọn chúng nó nhìn mình chẳng ra gì, thấy mình tiếng Anh kém thì bắt nạt rồi chửi rồi khinh thường mình. Quả thực nhiều lúc cũng thấy ấm ức, vì bạn bè của chú và dì em ở VN bây giờ cũng có chức tước, địa vị đủ cả và cuộc sống cũng kô phải vất vả thế này. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ? Và nhớ nhà lắm chứ, dù gì thì chú và dì em cũng sống hơn 30 năm ở VN rồi còn gì. Dù sống ở Úc nhưng quả thực lúc nào cũng nhớ về quê nhà, ở đấy dù sao cũng có gia đình, láng giềng, bạn bè... ai bảo xin PR là mất gốc đâu, cái đó ở trong tâm mình mà thôi. Em hỏi dì em là sự đánh đổi này có xứng đáng kô? Và dì có bao giờ cảm thấy ân hận vì đã quyết định như vậy kô? Thì câu trả lời là không hối hận gì cả, có lẽ khi người ta có gia đình thì sống cho gia đình, con cái nhiều hơn là cho bản thân mình, cho cái sĩ diện của mình, em thấy cũng giống trường hợp của chị meo-meo gì đó, Cuộc sống ở đây dù kô thể bằng với nước mình về tình cảm nhưng so với các mặt khác thì hơn xa VN và về lâu về dài rồi còn cho cả con cái nữa, hi vọng chúng sẽ kô phải trải qua những gì mình đã phải trải qua.
    Mọi người ở đây đều được đi học , có bằng cấp đàng hoàng và em hi vọng là sẽ có một tương lai sáng sủa và sẽ có một cái nhìn bình đẳng hơn và được trân trọng hơn khi sống ở đây. Còn có quay về VN hay kô là chuyện riêng và quyết định của mỗi người em kô dám ý kiến ý cò gì cả. Sợ lém .
    Chúc cả nhà vui vẻ
  5. hTqA

    hTqA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bàn chuyện nghiêm túc, đúng chủ đề cái nào
    Có những người ko thể hợp với môi trường sống ở VN thì người ta phải tìm ra 1 con đường khác để sống, để sinh tồn.
    Cô mình đi du học năm cô 17 tuổi. 10 năm trời đằng đẵng ở nước ngoài về thăm nhà có vài lần. Sau khoảng 8-9 năm, có 1 bằng ĐH, 1 bằng Master ở nước ngoài. Về VN làm gì? Ông bà xin cho vào làm ở ngân hàng nhà nước, ngày ngày đi pha trà cho các sếp già khú khụ. Chỉ có việc pha trà bưng trà cho sếp và rửa chén. Hôm nào sếp hứng chí lên thì sếp sờ soạn đủ nơi, nhục vậy đó. Quen cách sống ở nước ngoài rồi, học vấn thì cao vậy mà phải đi pha trà với rửa chén. Rốt cuộc chịu ko nổi cô cũng xin ra ngân hàng khác làm, bị ông bà mắng chửi đủ đường.
    Được 4 năm ở VN sau khi từ nước ngoài về, cô mình sang úc. Đơn giản là phần ko thể chịu nổi cuộc sống, phần quen sống ở nước ngoài. Ở bên này dù cũng có việc làm tại 1 ngân hàng lớn của Úc, thu nhập ko thấp, cũng bị khinh thường đủ kiểu nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc.
    Sống ở nước ngoài những lễ tết và fong tục cúng của VN vẫn giữ, nói chung là cô cũng buồn vì xa nhà, xa đất nước. Dù gì thì VN cũng là nơi chôn rau cắt rốn.
    Nói chung, ko phải cứ xin PR là ko yêu nước, là phản bội tổ quốc. Cái quan trọng là cái tâm của lòng mỗi người. Có những người quay ngoắt lại nói xấu dề bỉu quê hương, cái đấy mới là đáng trách. Ở đâu cũng có cái tốt cái xấu, ko có 1 đất nước, hệ thống nhà nước nào là hoàn hảo. Với những người đấy thì thật sự cần phải bảo với họ là: "Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm được gì cho Tổ Quốc".
  6. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0

    mình thì nghĩ đơn giản hơn. Nếu chưa tự lo được cho chính mình bằng chính sức lao động của mình thì đừng có lo cho Tổ quốc.
  7. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Anh iu anh cứ láu táu như con châu chấu là sao, em lại đi mách lại mẹ anh bi h . Treo nick em lên thì có hại chứ không có lợi anh ạ. em nghĩ người ta đủ thông minh để biết là không nên...hờ hờ. Với lại làm thế khác nào vơ vào mình mấy điều kia, chẳng đẹp đẽ gì.
    Thôi em chơi chán rồi, có mỗi cái toy vờn mãi nhàm lắm, anh cho em tiền em đi mua cái khác chơi điiiiiiiiiii mừ iu anh xế xơm phát nữa Xôi mình đi chỗ khác chơi, về chiều chợ tan rồi
  8. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    ha ha , toàn thấy mọi ng­­ười chê ông ếch. Mình thì thấy mod box này nên cảm ơn ông ý vì nhờ ông ý mà box này đông hẳn lên
  9. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Dân ttvn lâu năm đều rõ chiêu của Ếch cả. Post 1 topic giật gây cho mọi người xúm lại làm inh ỏi, còn mình vừa coi vừa đắc chí "Có 1 đám bị mình dụ rồi".
  10. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi đọc lại thấy anh Ếch có làm gì nên tội đâu mà bị bà con đào bới ghê gớm. Khiếp, vài em đến là đanh đá ghê cơ.
    Dù gì cũng là cảm nhận của anh Ếch, tớ đây vẫn có cảm nhận riêng với những tâm tư tình cảm đấy của anh, hehe, sao mình cũng sến thế này. Anh Ếch ơi, về chơi với box Môi trường đi, anh có bị phản đối gì đi nữa cũng có các em lễ phép không mắng mỏ anh thậm tệ thế này . Có cả em gì đấy mắng cả cái nghề của anh, em í giận anh quá mất cả khôn và bình tĩnh rồi.
    Thật ra cái đề tài thảo luận mặt tư tưởng của PR cũng hay đấy chứ, em thì em thích mấy câu chuyện thực việc thực các bác kể. vậy mà nhiều anh em cứ làm loãng đi, bác mod dọn mấy bài đả kích nhau được không ạ (kể cả bài này lun) nhưng em thì em vẫn muốn có vài người đọc qua cái đã
    Có PR thì em thích lắm ạ, nhưng đôi lúc cũng nghĩ tội ông bà ở nhà, thui thủi 1 mình. Hê hê, dù sao cũng an ủi là thoả lòng mong mỏi của các cụ, các cụ còn mong gì hơn là đời con cháu chúng nó sướng hơn đời chúng mình.
    Em xinh hết ạ, gửi lời chào thân ái đến mod haminh

Chia sẻ trang này