1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PR & Lòng yêu nước

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi Ech_Ngoidaygieng, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Nói về lòng yêu nước thì có 1 câu chuyện mà mình được trực tiếp chứng kiến của người úc.
    Lúc đi thực tập cách đây hơn 2 năm ở 1 công ty thuộc chính phủ Úc, mình đuợc giao làm công việc kiểm tra các bản vẽ thiết kế và Bill of Quantities (một dạng kết toán công trình) của 1 dự án xây dựng mới - kiểu như Phú Mỹ Hưng trong TPHCM.
    Trong lúc kiểm tra thì phát hiện ra 1 sai sót (nói trắng ra là việc lách luật của người chủ đầu tư để giảm tiền thuế đất). Sau khi mình chỉnh lại theo đúng với luật, thì công ty kia phải nộp thêm khoảng hơn 200 nghìn đô.
    Lúc báo cáo với sếp rồi viết thư đòi thêm 200 nghìn kia xong, thì nó nói với mình 1 câu làm mình nhờ mãi đến bây giờ: "Minh, thank you for that. You have made our country 200 thousand dollars richer!". Lúc bấy giờ, mới cảm thấy được tinh thần của người Úc là thế nào. Làm việc, làm giàu cho công ty, chính là làm giàu cho đất nước của họ và ai ai cũng luôn tự hào về điều đó.
  2. nguyenhongchau

    nguyenhongchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hic , đọc bài mà em buồn cười đau cả bụng .
    Có mỗi từ " xin" mà bạn Ếch đây cũng lôi ra thành cả topic thì cũng chẳng hiểu như thế nào nữa. Mà cái từ " apply" nếu dịch ra cũng chẳng đúng với từ " xin xỏ" như mà bác nghĩ đâu nhá.
    Em thì cứ ai muốn tỏ ra yêu nước thì cứ về nước mà sống , ai muốn "xin" -như bác Ếch nói - thì cứ mà "xin" . Mà phải xem trình độ thế nào thì mới " xin" được nữa đấy. Mỗi tội , nếu xin PR có thêm khoảng cộng điểm cho " lòng yêu nước" thì sướng nhở, bác Ếch. Nhìn qua nhìn lại , từ đầu đến cuối topic , thì em đây cứ thấy rõ bác đứng nhất rồi. Cheer .
    Còn hỏi tại sao phải apply, thì ai chẳng hiểu. Dân Úc cũng chảng đến nỗi quá silly mà ai muốn đến thì cứ đến. Lúc đó thì tax chắc đến 99% chứ chẳng chơi.
    Hỏi bác Ếch 1 câu. Khi bác share house, bác muốn share với một người như thế nào ???
    Cũng tương tự như vậy, bác muốn rent or buy a house. Thì bác chọn house nào nhể ??
    Còn ai muốn live in their old houses thì cứ bulid them better. Chẳng ai cấm cả.
    Nhắn với bác 1 câu,
    Pleas don''t look down your nose at people around you.
    Anyway, pls don''t make me laugh anymore b/c of your belief as you are you''re God''s gift to people.
    Take care and g''luck.
  3. presidentphl

    presidentphl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi đọc cái topic này mà choáng.
    Người nhà với nhau cả sao các bác cứ vác c*** ném vào mặt nhau thế ?? bình tĩnh các bác.
  4. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi bĂc president này buỏằ"n cặỏằi nhỏằY
    Ai là ngặỏằi nhà vỏằ>i ai? Mà ai nâm gơ vào mỏãt nhau?
    Chỏằ? có ngặỏằi chỏằưi và ngặỏằi bỏằ< chỏằưi mà vỏôn cúi 'ỏĐu nghe thôi nhĂ, hai khĂi niỏằ?m rỏĂch ròi, 'ỏằông có 'Ănh trĂo.
  5. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
  6. presidentphl

    presidentphl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    1
  7. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ối bạn ***y lady kia, tớ tưởng mọi người biết tớ đanh đá từ lâu rồi chứ nhỉ? chết thật thế là bạn chậm cả một chuyến tàu rồi nhá. Hơ hơ tớ cũng chẳng chối cãi đâu bạn ạ
    Còn bạn president này duyên thế, đọc cả 1 cái topic gần 10 trang mà lại còn hỏi hoá ra nó dành để chửi nhau à, đáng lẽ bạn phải ý thức được từ khi đọc nó rồi chứ, rồi để choáng một series luôn, chứ cứ lâu lâu lại từng tập một mệt phết.
    Bạn mới vào thì cứ từ từ tìm hiểu, chẳng ai dám nói bạn không biết cách có ý kiến đâu.Thôi chúng mình dắt tay nhau tiếp tục "tranh luận" nhá, không thì phiền lắm đấy
  8. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác ơi!!! Có gì đâu mà choảng nhau khiếp thế nhỉ? Xét cho cùng thì cũng chỉ là vấn đề bất đồng quan điểm thôi, không cần phải đế mức rủa xả sỉ nhục nhau đâu.
    Thế nhé. Mod khoá topic này vào đi không mang tiếng du học sinh Úc lắm.
    Cảm ơn.
  9. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, topic người ta đã trôi xuống tận đâu đâu rồi. Bạn này vào lôi lên viết tiếp. Đã nói cho qua mà bạn còn lôi lên viết bài (bài cũ cách đây 1 tháng) coi chừng tạo tiền đề cho mọi người vào uýnh nhau nữa nghen.
    Ah mà nè, mới gặp bài bạn bên topic dành cho hoa hậu. Chắc bạn lớn rồi hả, sao tui đọc bài nào cũng có vẻ "dạy đời" người khác quá à. Nếu không co sori nghen. Tại tui thấy dzị á.
    Vấn đề cũ không cần nói lại, nó không chỉ là vấn đề họ chửi nhau về PR đâu bà bạn ạ. Chắc mới vào đọc hả...Hì...nếu không biết, PM mình kể cho mà nghe...chuyện hấp dẫn lém
    Còn chuyện mang tiếng du học sinh úc hả. Yên tâm đi, toàn là tp bên ngoài không ai sánh bằng đâu. Trình độ hết đấy, và cũng biết chuyện. "Đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy". Bà hàng xóm nhà tui hay chửi mọi người vậy thì phải
    Ôi, hôm nay buồn quá, vào xà xì trét chơi. Đừng giận chứ hả.
    Quay lại topic PR chút: Khoái Pr quá, đang tìm anh nào có PR kết bạn, kết bạn thôi, mà tìm hoài chả được. Có một anh thì lại ở Mel, còn một anh thì ở NSW nhưng lại có gf rùi. Số tui lận đận thế cơ đấy. Buồn rồi!!!
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hehe bác Kachiusa này bị làm sao thế? Hay dựng lại chuyện nầy kiếm chuyện uýnh nhau cho vui nhỉ? Thi xong rồi chẳng có trò gì giải sầu cả.

Chia sẻ trang này