1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PR (Permanent Resident) - Part 2

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi alexanderthegreat, 01/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TungBinAnh

    TungBinAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em chào các anh, các chị ạ,
    Em mới thập thò vào đây để tìm thông tin và xin đwợc chia sẻ các kinh nghiệm từ mọi người, nhát là anh Alexan...,
    Em đã 35 tuổi rồi, có vợ con rồi, đã đi làm hơn chục năm nay, do công ty làm ăn thua lỗ, nên tôi tính đi học( tại ÚC) thêm một bằng nữa( định là Accounting hoặc nursing, với hy vọng là dễ xin PR và dễ kiếm việc làm)
    Vì bằng 1 ở VN của tôi là Bảo hộ lao động,
    Tôi không biết có nên học hay không, vì nếu đi thì ra trwờng cũng đã 38(39) tuổi rồi, liệu có dễ để xin việc hay không? Và cũng không thể mạo hiểm như khi còn trẻ nữa.
    Rất mong các bạn cho tôi nhiều lời khuyên chân thành và bổ ích, để tôi quyết định một cách đúng đắn vì giờ tôi cũng không rõ ràng nên đi hay ở mà, thêm nữa tiền cũng không phải là dw dả để đi,
    Rất cảm ơn các bạn và mong nhận nhiều thông tin từ các bạn.
  2. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Cao nhân già box Úc cũng có nhưng phần lớn mọi người đều còn trẻ. Bạn chủ động xưng "em" thế chắc ít người dám vào trả lời.
    Coi như bạn chuẩn bị đi học ngay bây giờ. Đến khi bạn có PR (~40), bạn có đủ nghị lực (sức lực thì đúng hơn) để làm lại sự nghiệp không?
    Giả sử bạn chọn học accounting, khi có PR, 40 tuổi đầu tiếng Anh ú ớ xin việc sao được bạn. Những người xin PR off-shore, sang đây khi dưới 30 hòa nhập cũng khó, tỷ lệ người kiếm được việc làm tử tế không cao. Nguyên nhân thì tôi cũng nói vài lần ở phần 1 của topic này: tiếng Anh, chuyên môn, cách làm việc.... nhưng nguyên nhân gốc là mội người hơi ảo tưởng về nước Úc và không có sự chuẩn bị cần thiết. Họ trẻ hơn bạn cả chục tuổi mà còn gặp khó khăn như vậy.
    Giả sử bạn chọn hướng cơ bắp hơn 1 chút, như nursing chẳng hạn. Nghề này khả năng kiếm việc cao hơn một chút vì tiếng Anh không yêu cầu cao và giao tiếp XH cũng ít. Tuy nhiên lương là tương đối khá nhưng cũng không thật là cao và tôi cứ nghĩ đến cảnh 1 ông gần 40 tuổi mới bắt đầu học cách đè người ta ra thay quần áo hay tiêm mông thì cũng không rõ bạn có theo nổi hay không.
    Những người vào hoàn cảnh bạn mà vẫn quyết tâm thì chắc chỉ có 1 mục tiêu "hi sinh đời bố, củng cố đời con" nhưng thường không đánh giá đúng tình hình nên chỉ làm được 1 nửa: bố thì quả nhiên hi sinh còn con thì đợi mãi chưa thấy được củng cố gì.
    Ý kiến của tôi là vậy. Bạn cứ cân nhắc vì những quyết định như thế này là bước ngoặt không phải chỉ của riêng bạn mà còn của tất cả thành viên khác trong gia đình bạn.
  3. TungBinAnh

    TungBinAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chào bạn Alex,
    Tôi cũng đã suy nghĩ nhiều vấn đề mà bạn đã nêu ra, vì nói như bạn, một bwớc ngoặt lớn không phải cho riêng tôi mà còn cho tất cả các thành viên của gia đình, nhưng về căn bản tôi xin được bổ sung một số thông tin như sau:
    Về tiếng anh, tôi cũng không đến nỗi tệ lắm, tất nhiên là mình nghe ở băng đài phim ảnh còn thực tế tiếng bản ngữ thế nào thì tôi không biết trình độ của mình ra sao nữa. Nhưng cứ hy vọng là nghe nói dịch được.
    Tôi hiện có chú em đang sinh sống và làm việc ở Úc ( Giảng viên một trwờng ĐH bên đó), nên cũng có thể may mắn hơn là không phải tự thân một mình( nên cũng muốn đi đẻ thay đổi và cũng có nhờ chú em giúp đỡ trong cuộc sống và sinh hoạt là vậy).
    Bạn nói đúng, tôi đi là muốn cuộc sống tôt đẹp và vì tương lai của bọn nhỏ, công việc hiện nay của tôi quá khôgn tốt nên cũng phải thay đổi, mà tầm tuổi tôi, đã thay đổi là cũng phải nghĩ đến tương lai luôn và so sánh nên hay không nên, được và mất gì, ...
    Tôi rất mong bạn cho tôi nhiều lời chân thành sau khi có thêm một số thông tin này, tôi học về bảo hộ lao đoọng, ra trường đi làm cho một cty nước ngaòi, và đến năm 2001 thì chuyển về cty cổ phần, phụ trách và kieem thêm công việc là hành chính của công ty.
    Tôi cũng có suy nghĩ làm cho một cty khác nhưng vẫn đắn đo suy nghĩ nên hay không nên đi sang kia, chỉ vì nghĩ đến tương lai của lũ nhỏ mà thôi.
    Rất cảm ơn bạn đã có những chia sẻ nên và không nên, tôi vẫn chờ thông tin của bạn và vì vào net khó quá, nên có gì bạn có thẻ gửi mail cho tôi cũng được: nxdhang@yahoo.com.
    Thân ái.
  4. daihan123

    daihan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người,
    Hôm nay case officer lại yêu cầu mình nộp form 1022 để xác nhận thông tin cá nhân. Mình mới nghe chuyện này ko biết có bạn nào có làm việc này chưa. Mình cũng nói thêm là cách đây 6 weeks hồ sơ mình được giao cho case officer, họ yêu cầu mình bổ sung hồ sơ trong vòng 4 weeks và theo anh Alex mình chờ họ xác minh công việc của mình (gởi thơ, email or call gì đó) nhưng đợi hoài chẳng thấy gì hết đến hôm nay nhận được yêu cầu nộp form 1022. Hơn nữa mình cũng chưa nhận được yêu cầu đóng tiền học anh văn cho bà xã. Không biết đến khi nào đây. Mong mọi người ghé qua xem và tư vấn.
  5. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc kỹ thư của Case Officer, có đúng thật là Case Office đòi bạn nộp form 1022 không?
    Form 1022 đó dùng khi thông tin cá nhân của bạn thay đổi và bạn có trách nhiệm báo với DIAC. Thời gian visa chờ lâu quá nên hay có vài chuyện thay đổi (vd: gia đình bạn mới có 1 cháu nữa chẳng hạn ). Nếu không có thay đổi gì thì không cần khai.
    Có đúng thật là Case Office đòi bạn nộp form 1022 không? Hay chỉ nói đại khái là "Nếu có thay đổi gì thì nộp Form 1022"? Nếu có thì vì lý do gì?
    Lần trước họ đòi bổ sung hồ sơ gì? bạn đã bổ sung chưa?
  6. daihan123

    daihan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn,
    Trước đây case officer chỉ yêu cầu nộp LLTP, renew passport và ielts của bà xã, người nói có thể đóng tiền để học anh văn cũng được(khi nào có yêu cầu mới đóng tiền). Thì mình đã bổ sung đầy đủ rồi và mình chấp nhận đóng tiền học anh văn. Hôm nay (6 weeks sau) người ta gới tiếp 1 bản yêu cầu nộp form 1022 để xác định, và có nói là nếu đang ở Úc thì phải rời khỏi úc trước khi cấp visa (offshore) và cho mình hạn là phải đi úc trước ngày 18/11/2008.
  7. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể được bạn gõ hoặc scan cái thư nó gửi lên đây được không (tất nhiên tên tuổi thì xoá đi). Bạn xem thư rồi dịch lại lên đây sợ không hết ý
  8. phnam2004

    phnam2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn làm tôi nhớ đến một câu truyện ngụ ngôn: Một người ăn mày ngày đêm cầu xin rồi sau đó trách cứ Chúa không cho anh ta trúng xổ số. Sốt ruột, một hôm Chúa đành trả lời vọng xuống: muốn trúng thì trước hết con phải mua vé số đã chứ.
    Có lẽ việc sang định cư ở Úc cũng là một kiểu "trúng xổ số" của đời người. Không biết Chúa có "cho" không nhưng việc sang học chính là bước mua vé số bắt buộc. Không mua thì đương nhiên không có cơ hội trúng (nhưng cũng phải chấp nhận không phải ai cũng may mắn trúng cả).
    Việc sang Úc không bao giờ là quá muộn cả. Tôi biết nhiều người sang định cư khi tuổi đã trên 40. Đương nhiên càng muộn, tuổi càng cao thì càng khó khăn và đòi hỏi nghị lực càng lớn

    Bạn cũng phải xác định tinh thần là con đường phải đi khá dài, mệt mỏi, tốn kém và nhiều khi cũng "đắng" và dễ nản chí lắm. Để hoàn thành định cư cho cả 1 gia đình có thể phải cần 5-10 năm và đòi hỏi nghị lực cao của cả vợ chồng lẫn con cái (chỉ cần 1 trong 2 người không thông, hay nhụt chí hoặc hay bàn lui thì ở VN cho khoẻ). Xin việc full time đầu tiên bao giờ cũng rất gian nan, có người phải sau 1 vài năm mới xin nổi việc. Do vậy bạn còn phải chấp nhận mọi khả năng cho tương lai.
    Gần nhà tôi có một ông PhD người TQ, phải trên 40 tuổi rối, đã mua lại một cửa hàng tạp hoá sau các nỗ lực xin việc nhiều năm không thành. Hàng ngày vợ chồng ông Tiến sĩ đó thay nhau bán rau, chuối, thực phẩm... nhưng vẫn có vẻ khá hạnh phúc.
  9. peovn

    peovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Còn phải xác định tinh thần là con đường mình đi chưa chắc đã đến đích. Nhiều chuyện ko phải do mình quyết định (ví dụ như vài năm nữa luật nhập cư đổi ), nên không phải cứ có nghị lực, chấp nhận gian nan là nhất định sẽ đến đích đâu
    Được peovn sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 16/05/2008
  10. conank

    conank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Anh Alex viết nhẹ nhàng hơn mọi khi quá, em thì chả được vậy. Anh Alex viết hết rồi nên em chỉ bổ sung thêm tí thôi.
    Xin việc thì không phải là khó, mà là CỰC KỲ KHÓ. Chưa kê luật thay đổi hoài, đến khi anh học xong thì luật đổi.
    Thôi thì anh để dành, đầu tư cho cháu ở nhà, có lẽ tốt hơn
    @Anh Alex: học nurse đòi tiếng Anh cao hơn Accounting anh à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này