1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PR (Permanent Resident) - Part 2

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi alexanderthegreat, 01/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shizyo

    shizyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chú conank hồi đó anh nhớ đi hỏi vòng vòng,giờ ko biết qua được đây chưa mà nói nghe hay thế?
    Đi hay không đi là quyết định cuối cùng của người ta.Mình chỉ nên đề cập những bất và thuận tiện cho người ta tham khảo trước khi quyết định mà thôi!
  2. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    @TungBinAnh
    Đúng là khó nhưng không muốn khuyên anh lùi, chỉ biết khuyên anh:
    - Đi du học mất một khoản tiền, dù không được PR cũng có cái bằng, cũng là lợi thế cạnh tranh.
    - Các ngành Úc cần không chỉ có mỗi Accounting, còn rất nhiều ngành khác. Anh cân nhắc chọn ngành nào mình thích + hợp, để nếu không làm được ở Úc thì cũng làm được ở nơi khác sau này.
    - Sang Úc nên học ở vùng xa (SA, TAS, NT, VIC trừ Melbourne ra, ...) để sau này xin thêm 5 điểm vùng.
    - Accounting thực sự học rất mệt, chuẩn cao. Tính toán chỉ là chuyện vặt, luật lệ, quy chuẩn, lý thuyết, kiến thức tài chính ... mới nhức đầu. Tiếng Anh phải vững, tốt nhất nên có sẵn IELTS 6.5 trở lên, đừng hy vọng sang Úc học mấy khóa tiếng Anh Business thay cho IELTS mà đủ khả năng học. Những khoá học Anh Văn tại Úc thật sự là những cỗ máy xay tiền.
    - Accounting tốt nghiệp ra phải có kinh nghiệm làm "gần ngành" thì mới nhích vào được, hoặc điểm phải trong tốp đầu của khoá. Làng nhàng thì chỉ đi bán hàng, xếp sổ sách, nhập dữ liệu ... lấy kinh nghiệm rồi thả câu. Đang khủng hoảng tài chính nên giờ càng khó tìm việc, tất cả các ngành đều giảm. Dấu hiệu hồi phục thì chưa rõ ràng.
    - Hai năm nữa xin PR sẽ khó hơn, có lẽ sẽ theo chiều hướng bắt buộc phải có kinh nghiệm làm việc tại Úc mới có PR, gần giống bên Mỹ. (Đây cũng là lý do nên chọn ngành thích hợp, đầu tư hẳn hoi, chứ đừng đánh bạc).
  3. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Bạn có người thân bên này thì nên hỏi ý kiến anh ta.. Người ta hiểu rõ khả năng và hoàn cảnh của bạn hơn thì sẽ có lời khuyên thiết thực hơn.
    Tôi thì vẫn khuyên bạn không nên đi. Tôi không thích mua xổ số như bạn phnam nhất là khi vé số không tri giá 1 bát phở mà trị giá cả căn nhà .
    Bản thân tôi khi nghĩ cái gì chắc đến 80% thì mới dám làm (đợi đến 90% chắc chẳng dám làm gì). Đấy mới là nghĩ thôi chứ ngoài đời nhiều thứ mình cũng không hình dung hết. Ý tôi giống ý Peo, nhiều khi nỗ lực của bản thân cũng không ăn thua.
    Những cái bạn phải bỏ ra là rất thật: một đống tiền và 3,4 năm cố gắng nhưng những cái bạn thu được thì hết sức mơ hồ. Cùng với tình hình chung, kinh tế Úc đã bắt đầu đi xuống và việc nhập cư chắc chắn sẽ ngày cang khó khăn. Công việc cũng khó khăn hơn. Bạn bỏ tiền và công sức ra học vài năm trời mà đến khi học xong luật nó ddổi thì chỉ được như Adamour nói: 1 tấm bằng. Ở tuổi bạn, thêm một mảnh bằng như thế cũng không giúp bạn nhiều. Trường hợp bạn vẫn đủ tiêu chuẩn nhập cư, vật vờ 6 tháng - 1năm chờ PR nữa cũng vất vả (nhưng cái này thì có nghị lực là vượt qua được ). Được PR rồi thì khó khăn lớn nhất mới xuất hiện, kinh nghiêm (nghề mới) gần như băng 0 thì làm sao bạn cạnh tranh được với bọn sinh viên mới ra trường: trẻ, nhanh nhẹn, dễ bảo (cũng tuỳ ) hơn.
    Mỗi người có hoàn cảnh và cách tính toán riêng nên tôi cũng không có ý kiến nữa (kẻo Bộ Di trú lại phàn nàn mình phá hoại kế hoach di dân quốc gia ).
    Chúc bạn có quyết định sáng suốt.
  4. phnam2004

    phnam2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bao giờ khuyên đi cũng như khuyên bỏ cuộc mà chỉ khuyên dạng như "phiếu trắng cộng". Chơi xổ số thì cũng có nghĩa không phải 100% người chơi đều trúng. Có sự may rủi ở đây.
    Đáng lẽ theo logic thì tôi nên bỏ "phiếu trắng trừ", nhưng tôi đang có người quen ở VN trước đây cả chục năm bảo phấn đấu sang Úc thì chê ỏng chê eo, đến bây giờ trên 40 tuổi rồi thì lại đi học tiếng Anh, chuẩn bị bán nhà, lên kế hoặch sang Úc. Cũng ra đi với khẩu hiệu "hi sinh đời bố củng cố đời con". Do vậy phải thấy lấy được PR / quốc tịch Úc có một ma lực hấp dẫn rất lớn.
    Tôi ước lượng khả năng thành công còn thấp hơn Alex, làm gì được tới 80%. Có lẽ tầm 60-75% mà thôi với người sang học với hi vọng ở lại theo diện skill. Chính sách, kinh tế của Úc rất khó lường. Lo lắng học quả mà nhiễm lao phổi hay một vài bệnh mà Úc sợ thì cũng bằng không (chẳng là tôi biết một cậu TQ, tuy bỏ thuốc lá đã lâu nhưng chụp phổi bị hơi mờ đã bị từ chối thẳng cánh).
    Khó khăn rủi ro vậy nhưng thấy người các nước nhập cư vào Úc ầm ầm.
    Còn việc xin việc tôi chỉ đồng ý 1 nửa với conank, xin việc tất nhiên CỰC KỲ KHÓ với người xin việc lần đầu, với người định cư, với người châu Á và với người không còn trẻ nữa. Do vậy tổng hợp lại gần như là không thể với người VN định cư trên 40. Công ty tôi gần như đương nhiên loại ngay hồ sơ người trên 40.
    Nhưng đấy là nói về các ngành nghề cao cấp, kỹ sư, giảng viên. Những nghề mà người Úc bình thường nào cũng mơ ước và phấn đấu nên sự cạnh tranh khá cao. Nhưng những nghề còn lại thì không quá khó như vậy. "Quân tử phòng thân", bản thân tôi đã lên kế hoặch sau 3 tháng mà không xin được việc thì đi học vài cái nghề chân tay dắt lưng. Các nghề thợ điện, xây dựng, mộc, thợ dọn dẹp... học khá dễ, ngắn, rất dễ xin việc mà sau khi trừ thuế thì thu nhập cũng chẳng thấp hơn kỹ sư là mấy. Các nghề chân tay ở đây có máy móc phụ trợ nên không quá vất bẩn thỉu độc hại như ở VN, làm còn thấy rất thú vị và rất khoẻ người. Còn nếu chịu khó làm thêm hoặc mở business riêng nữa thì cho các kỹ sư kia chạy dài. Một cách khác là nếu vay được tiền thì mua cái tiệm cafe, làm móng, buôn bán thực phẩm... thì cũng sống khá tốt. Bí quá xin đi đưa báo, pizza, vào phục vụ ở các siêu thị, khách sạn thì cũng sống ngon.
    Nếu có nghị lực, dám chấp nhận chiến đấu đến cùng thì khả năng "chúa cho" là có đấy.
  5. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn hơi hiểu nhầm 1 chút, 80% là tôi đặt ngưỡng cho bản thân mình chứ tôi đánh giá khả năng thành công của bạn TungBinAnh là rất thấp nên có thể mọi người chỉ cho ý kiến còn tôi thì khuyên bạn ấy không nên đi.
    Bạn TungBinAnh cũng đừng quá lo, ai mà cũng nghe lời tôi khuyên thì chẳng ai tới đất Úc này đâu
  6. TungBinAnh

    TungBinAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chào tất cả mọi người,
    Mình chân thành cảm ơn tất cả những đóng gọp và những chia sẻ đáng quí của các bạn,
    Thực sự tôi cũng hiểu những vất vả, những hy sinh, nhứng rủi ro,... ( và vợ tôi cũng đã nói với tôi, nếu anh đi, cả em anh và các con đều phải cháp nhận khó khăn vất vả, xác định tối thiểu là 5 năm để hy vọng,)
    Tôi cũng tính toán cho riêng mình, chi phí học hành, sinh hoạt,... phải tầm căn nhà, nếu ở lại được và đưa được vợ con sang( theo đúng lối đi) thì không sao, nhưng néu quay lại VN, lại cũng chỉ là lấy được 1 tấm bằng, nói chung có lẽ tôi sẽ nghiêng về Alex hơn, nhưng nếu có gì xảy ra theo như trúng số độc dắc thì tôi sẽ tái ngộ cùng các bạn nhé.
    Tôi vẫn liên lạc với các bạn đấy, đừng quên tôi nhé, tôi không được trong diện học Úc về VN nhưng cho tôi làm chân vật vờ điếu đóm cho các bạn, hêh.
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1

     
    Cái khái niệm "sống ngon" nì thì cần fải xem lại chút . Thế nào là "sống ngon". Chắc tùy người. Nhưng mà giao báo hay giao pizza thì hổng thể nào gọi là sống ngon bạn ui.
    Mà đi hay ở mọi người nói cứ nói chứ chop thấy bác í đã có quyết định rùi đó
     

    được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 21/05/2008
  8. siups

    siups Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mong các bạn tư vấn giùm tôi, hiện nay tôi 31t, có Master ở Philippin về socialogy , làm cho 1 cty về social au*** , có kinh nghiệm HR 3năm, có ý định định cư ở Úc . Tôi nên chọn cách nào để cho dễ dàng hơn, xin PR skill hay là xin học bổng (hay tự túc ) đi học PhD rồi xin PR sau đó. Nếu tôi được đi thì tôi có thể mang vợ con tôi theo được không ? Vợ tôi sang úc có xin đi học hoặc đi làm được không ? con của tôi đi học có được free không ? Mong các anh tư vấn giùm. cám ơn.
  9. peovn

    peovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    những câu hỏi kiểu này thì lên trang web đọc thông tin trước
    http://www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/index.htm
    nhất là xem qua danh sách ngành nghề được nhập cư
    http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1121i.pdf
    nhìn xem sơ qua thì chỉ có Human Resource Manager là được, nhìn qua Assessing Authority là AIM, nhìn xuống dưới tham khảo thì nó cần ít nhất 5 năm ở vị trí senior manager (là HR manager) . Nên câu trả lời là ko có cách nào hết
  10. siups

    siups Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bùn 5 phút, chẳng lẽ không có hy vọng nào sao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này