1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PR (Permanent Resident)

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi haminh, 16/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm chính bản thân mình thôi. mình được PR vào đầu tháng 7. đến giữa tháng 7 thì mình p vào bệnh viện mất 3 ngày. vì bệnh và bận rộn nên mình k đi đăng ký Medicare được (Medicare bạn được quyền đăng ký ngay khi có PR).
    đến ngày 8 tháng 8 mình mới làm được Medicare. tuy nhiên họ vẫn trả tiền bệnh viện phí cho mình. lên đến 3000$!!!! thật là may mắn quá!!! xin chia sẽ kinh nghiệm này cho mọi người.
    như vậy tóm lại là có PR là đã được Medicare bảo trợ rồi. và được đi đăng ký medicare.
    anh haminh là mod thì anh có thể tạo thành một mục lục sort theo chữ cái về các vấn đề k? ví dụ Medicare. medibank private. tìm việc. vận chuyển. đồ dùng trong nhà.
    như vậy tìm kiếm thông tin được nhanh hơn.
  2. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    ở lại hay k tuỳ vào loại bạn apply. onshore hay offshore. nếu ngành bạn được 60 thì sẽ được onshore vì khả năng thành công cao và thời gian chờ đợi thấp. tương ứng cho offshore là ngành còn lại.
    cách hay nhất là bạn có thể chat trực tiếp yahoo id huyha123. nhưng mình bận nên ít lên mạng chat. bạn có thể gọi điện 96972284 nếu ở sydney. mobile 0415914503 vodaphone. có thể dùng vodaphone gọi. chỉ tốn 22c cho 100 phút đầu nếu bạn charge 30$ cre***.
  3. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    ở lại hay k tuỳ vào loại bạn apply. onshore hay offshore. nếu ngành bạn được 60 thì sẽ được onshore vì khả năng thành công cao và thời gian chờ đợi thấp. tương ứng cho offshore là ngành còn lại.
    cách hay nhất là bạn có thể chat trực tiếp yahoo id huyha123. nhưng mình bận nên ít lên mạng chat. bạn có thể gọi điện 96972284 nếu ở sydney. mobile 0415914503 vodaphone. có thể dùng vodaphone gọi. chỉ tốn 22c cho 100 phút đầu nếu bạn charge 30$ cre***.
  4. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0

    Cho em hỏi với, em học Double Degree: Bachelor of Business (Accounting)/ Bachelor of Business (Banking and Finance). Em tính cố gắng học xong Accounting trước lấy cái certificate rồi xin PR rồi xin HECS rồi học tiếp cái Baking and Finance. Làm như vậy có được ko vậy, vì như vậy em chưa có bằng đại học mà? Xin PR liệu có ổn ko ạh .
    Ngồi tính cái điểm của anh Haminh thì thấy như sau:
    1 - Certificate là học xong Accounting (nếu được) thì được 60
    2 - Tại thời điểm em sẽ xin (cứ gọi là 3 năm nữa vì em ngồi tính thấy khó mà học xong cái accounting vào year 2 được, giỏi lắm may ra học hết vào sem 1 year 3 ) em mới có 21 , vậy là thêm được 30
    3 - Thông thạo English chắc okie, đến lúc đấy thì em cũng ở Úc 4 năm rồi ----> 20
    4 - Bằng do Úc cấp thì.........em mới có certificate, thôi cứ cho là okie đi thì cũng thêm được 5 hay là ko có 5 marks này hả các bác
    5 - Em có excellent communication skill in Vietnamese nên 5 marks tiếp chắc cũng okie
    6 - Em có bà cô ruột, thêm 15 điểm nữa đúng ko ạh
    Thế tổng cộng là 135 (khéo cái số 4 em ko được thì còn 130), em thấy ổn ổn, các bác thấy sao? có sai sót ở đâu ko ạh
    Mà anh nói kinh nghiệm làm việc, thế có bắt buộc là fải làm gì đó về accounting ko ạh? giờ em đi làm bánh (ngán ngẩm lắm rồi, cũng chỉ để trả tiền rent với food ), thì có được thêm tí điểm nào ko ạh
    Em hi vọng cái kế hoạch này nó thành công, em kham cái double degree này cũng chỉ vì thế, xin PR dễ hơn chút, chứ cái em thích là Media/Communication cơ, chẳng hiểu sao nữa, em thì em thích chạy nơi này nơi kia, ba hoa bốc fét rốt cuộc lại đâm đầu vào cái major mà sau này khả năng lớn là job sẽ là ngồi yên 1 chỗ và khéo ko nói câu nào từ sáng đến tối

  5. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0

    Cho em hỏi với, em học Double Degree: Bachelor of Business (Accounting)/ Bachelor of Business (Banking and Finance). Em tính cố gắng học xong Accounting trước lấy cái certificate rồi xin PR rồi xin HECS rồi học tiếp cái Baking and Finance. Làm như vậy có được ko vậy, vì như vậy em chưa có bằng đại học mà? Xin PR liệu có ổn ko ạh .
    Ngồi tính cái điểm của anh Haminh thì thấy như sau:
    1 - Certificate là học xong Accounting (nếu được) thì được 60
    2 - Tại thời điểm em sẽ xin (cứ gọi là 3 năm nữa vì em ngồi tính thấy khó mà học xong cái accounting vào year 2 được, giỏi lắm may ra học hết vào sem 1 year 3 ) em mới có 21 , vậy là thêm được 30
    3 - Thông thạo English chắc okie, đến lúc đấy thì em cũng ở Úc 4 năm rồi ----> 20
    4 - Bằng do Úc cấp thì.........em mới có certificate, thôi cứ cho là okie đi thì cũng thêm được 5 hay là ko có 5 marks này hả các bác
    5 - Em có excellent communication skill in Vietnamese nên 5 marks tiếp chắc cũng okie
    6 - Em có bà cô ruột, thêm 15 điểm nữa đúng ko ạh
    Thế tổng cộng là 135 (khéo cái số 4 em ko được thì còn 130), em thấy ổn ổn, các bác thấy sao? có sai sót ở đâu ko ạh
    Mà anh nói kinh nghiệm làm việc, thế có bắt buộc là fải làm gì đó về accounting ko ạh? giờ em đi làm bánh (ngán ngẩm lắm rồi, cũng chỉ để trả tiền rent với food ), thì có được thêm tí điểm nào ko ạh
    Em hi vọng cái kế hoạch này nó thành công, em kham cái double degree này cũng chỉ vì thế, xin PR dễ hơn chút, chứ cái em thích là Media/Communication cơ, chẳng hiểu sao nữa, em thì em thích chạy nơi này nơi kia, ba hoa bốc fét rốt cuộc lại đâm đầu vào cái major mà sau này khả năng lớn là job sẽ là ngồi yên 1 chỗ và khéo ko nói câu nào từ sáng đến tối

  6. weppete

    weppete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lizzy à, tớ nghe nói là nhiều người đủ điểm để apply vào PR nhưng cái chính là chỉ tiêu của bộ di trú cho năm đó là bao nhiêu đó. May ra vừa đủ điểm lại vừa thêm may mắn nữa thì mới xin được. Chẳng biết thông tin này có phải không, nhờ anh Haminh giúp với.
  7. weppete

    weppete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lizzy à, tớ nghe nói là nhiều người đủ điểm để apply vào PR nhưng cái chính là chỉ tiêu của bộ di trú cho năm đó là bao nhiêu đó. May ra vừa đủ điểm lại vừa thêm may mắn nữa thì mới xin được. Chẳng biết thông tin này có phải không, nhờ anh Haminh giúp với.
  8. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    _____________________________________________
    heheheheheh.........em gái Lizz ơi.........lo quái gì cái vụ PR đó, cần gì tính điểm cho phiền phức, kiếm một ông Tây nào đó lấy quách cho xong (hahahahahahha....j/j ) khỏi phải tính toán cho mệt đầu..........Còn nếu không có ông Tây nào thì call me............"Dịch vụ cưới hỏi gả chồng lấy vợ......Free".
    Chẳng biết các bác nghĩ sao mà ham ở lại Úc thế nữa, chán thật, sao không nghĩ mình sinh ra ở đâu từ đâu mà lớn lên được thế này, không ít thì nhiều tất cả nền tảng kiến thức các bạn có được ngày hôm nay đều từ Việt Nam đấy sao???....Nói chung mình chỉ nói lên quan điểm riên gcủa mình thôi.......Còn nói về tương lai thì chưa chắc đâu nhé với dân số xấp xỉ 20 triệu người và một ngành công nghiệp không đa dạng như Úc liệu sẽ duy trì được phúc lợi XH tốt đến bao lâu??? Hơn nữa, có ở lại đây quần quật cả đời vẫn là xây dựng đất nước của người ta thôi, mãi mãi vẫn là Di Dân.........chẳng có gì đáng tự hào cả....................Mỗi người góp một chút xíu sức lựccho VN thì chẳng mấy chốc VN chẳng thua kém gì Úc đâu..........Nói như vậy thui chứ mình cũng bị bắt buộc ở lại Úc này .....huhuhuhuhuhuh..........Nhưng nhất định sẽ trở về VN thui.......nhờ VN lắm rùi.........
    Ah, quên medicare cũng không nhất thiết là phải vào PR mới xin được đâu, mình chỉ là Tem.Resi. mà vẫn có medicare đấy thui........chẳng hiểu tại sao nữa chắc tại mình ................ghét Úc này nên nó nịnh mình ......heheheheheheh

  9. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    _____________________________________________
    heheheheheh.........em gái Lizz ơi.........lo quái gì cái vụ PR đó, cần gì tính điểm cho phiền phức, kiếm một ông Tây nào đó lấy quách cho xong (hahahahahahha....j/j ) khỏi phải tính toán cho mệt đầu..........Còn nếu không có ông Tây nào thì call me............"Dịch vụ cưới hỏi gả chồng lấy vợ......Free".
    Chẳng biết các bác nghĩ sao mà ham ở lại Úc thế nữa, chán thật, sao không nghĩ mình sinh ra ở đâu từ đâu mà lớn lên được thế này, không ít thì nhiều tất cả nền tảng kiến thức các bạn có được ngày hôm nay đều từ Việt Nam đấy sao???....Nói chung mình chỉ nói lên quan điểm riên gcủa mình thôi.......Còn nói về tương lai thì chưa chắc đâu nhé với dân số xấp xỉ 20 triệu người và một ngành công nghiệp không đa dạng như Úc liệu sẽ duy trì được phúc lợi XH tốt đến bao lâu??? Hơn nữa, có ở lại đây quần quật cả đời vẫn là xây dựng đất nước của người ta thôi, mãi mãi vẫn là Di Dân.........chẳng có gì đáng tự hào cả....................Mỗi người góp một chút xíu sức lựccho VN thì chẳng mấy chốc VN chẳng thua kém gì Úc đâu..........Nói như vậy thui chứ mình cũng bị bắt buộc ở lại Úc này .....huhuhuhuhuhuh..........Nhưng nhất định sẽ trở về VN thui.......nhờ VN lắm rùi.........
    Ah, quên medicare cũng không nhất thiết là phải vào PR mới xin được đâu, mình chỉ là Tem.Resi. mà vẫn có medicare đấy thui........chẳng hiểu tại sao nữa chắc tại mình ................ghét Úc này nên nó nịnh mình ......heheheheheheh

  10. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng thích Úc . Em muốn xin PR trong lúc đang học Bachelor để sau đấy vay HECS trả tiền học, để rồi lên tiếp cái bằng Master, tiền ăn ở em đi làm tự trả được cho bố mẹ ở nhà đỡ khổ . Chứ cái đà tăng tiền thế này sau 4 năm nữa thì cái bằng Master của em cũng bay luôn

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này