1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PR (Permanent Resident)

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi haminh, 16/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    To GAU12N:
    He he, tao hỏi cho 2 chị em chúng mày rồi, mặc dù có người bảo lãnh vẫn xin HECS được. Vấn đề là chúng mày lại ra Centrelink, vì thế họ tưởng 2 chị em mày muốn xin allowance. Theo quy định thì có người bảo lãnh ko được xin allowance trong vòng 2 năm đầu. Giờ chị em mày muốn xin HECS thì qua VTAC mà xin. Thế nhé, hôm nào gặp lại là phải khao tao công đi hỏi dùm chị em mày đấy
  2. hazi

    hazi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    đọc xong các bài viết của các bác nói về nhập cư vào ÚC, em cảm giác rằng tuy luật NZ đã thay đổi nhưng vẫn còn dễ hơn ÚC rất nhiều
  3. hazi

    hazi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    đọc xong các bài viết của các bác nói về nhập cư vào ÚC, em cảm giác rằng tuy luật NZ đã thay đổi nhưng vẫn còn dễ hơn ÚC rất nhiều
  4. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của Ếch tự nhiên thấy bực mình quá. Tất nhiên mỗi người có một suy nghĩ riêng, chẳng ai có thể influence được ai nhưng chuyện xin PR đâu phải nhất thiết là mình đi cầu cạnh ai, đâu nhất thiết là mình phải chạy từ chỗ này sang chỗ nọ nhỉ! Có PR và ở lại Úc này đâu có nghĩa là không yêu nước. Ngược lại, tôi nghĩ rằng nếu mình lao động chăm chỉ thì mình còn có cơ hội giúp đỡ mọi người ở nhà nhiều hơn là đằng khác (tôi đang nói về khía cạnh tài chính). Tôi đã từng làm nhà nước 4 năm - mà ở một Ministrry to vật hẳn hoi before joining United Nation. Khi làm nhà nước, rất nhiều thời gian tôi chẳng phải làm gì ngoài đi chơi. Sáng tới cơ quan lúc 8 giờ, rủ 2 thằng bạn đi ăn sáng rồi Cafe đến 9.15, về vào mạng đọc lăng nhăng, dịch vài trang tài liệu rồi 11 h đi ăn trưa, chiều 4 h xách túi đi về. tôi cảm thấy mình không productive chút nào tới khi tôi chuyển cơ quan.
    Khi tôi quyết định nộp hồ sơ, tất cả mọi người trong văn phòng của tôi nói tại sao tôi lại làm như vậy. Ở Viêt Nam chẳng dễ gì kiếm được một position như vậy và làm việc trong một môi trường mà tất cả mọi người đều yêu quí và support mình thì còn gì bằng đúng không? Tôi không nghĩ rằng Việt Nam không phải là đất lành, nhưng cho dù lương của tôi có tới cả 1,000 USD/tháng thì tôi vẫn muốn mình có một cái PR bên này cho dù weekend tôi phải ra chợ bán hàng và buổi tối tôi đang định đi làm waitress. anh trai tôi mỗi tuần điện thoại cho tôi là mỗi tuần kêu ca phàn nàn về việc tôi đi làm nhiều. Đất Úc cũng chẳng phài là đất lành vì số tiền tôi kiếm được ở VN còn hơn số tiền tôi làm được ở đây rất nhiều. Tôi đã nhận được rất nhiều ưu đãi từ nhà nước, nhiều hơn những người khác rất nhiều vậy có phải khi tôi bỏ đi là tôi phản bội không. Sếp tôi đã bảo "mày tìm thấy nơi nào hợp với mày thì nên move, nếu stay một chỗ mãi thì sẽ không khá được".
    Những người có ý định xin PR như bọn tôi cũng chẳng phải dùng thủ đoạn gì, chẳng phải xin xỏ gì, cũng không phải tổ chức đám cưới giả với ai, vậy hành động đó chẳng có gì là "nhục nhã" cả. tôi muốn xin PR, tôi muốn có điều kiện thật tốt để em tôi được học hành đến nơi đến chốn vì ở VN em tôi học xong lại đến màn nghĩ xem nên đến nhà ai mà nhờ vả cho nó đi làm - điều đó nghe cay đắng nhưng là thực tế, còn ở đây, cho dù ra chợ Queen hay đi làm farm thì chị em tôi vẫn lao động chân chính mà chẳng phải đến nhà ai mà cầu cạnh.
    Tôi sẽ rất happy vào cái ngày mà tôi xin được PR (mặc dù tôi chưa đủ điều kiện apply) và sẽ không phải giành 10 phút để suy nghĩ về quê hương Việt Nam thân yêu đâu vì tôi chẳng làm gì để cảm thấy mình sai với Tổ quốc cả. Chảy máu chất xám à? Xem lương Giáo viên của Chồng tôi ở trường Đai học Bách Khoa được bao nhiêu nào? Toàn là tiền "đút lót" của học sinh cả - không cầm thì bị chửi là dở hơi, cầm thì bị bọn sinh viên nó chửi đằng sau chẳng ra cái gì (cái này thì rõ như ban ngày rồi) - tôi không muốn nghe chửi chút nào cả.Tôi quyết định bỏ đi những điều đó để đầu óc thanh thản hơn. Có thể tôi theo chủ nghĩa cá nhân nhưng tôi nghĩ đất nước không thể giàu mạnh được nếu mỗi cá nhân không có được sự ổn định và happy. Có PR sẽ giúp tôi hoàn thành tốt hơn những điều mà bố tôi dự định làm cho em trai tôi mà không kịp làm. Điều đó chẳng có gì đáng hổ thẹn cả.
  5. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của Ếch tự nhiên thấy bực mình quá. Tất nhiên mỗi người có một suy nghĩ riêng, chẳng ai có thể influence được ai nhưng chuyện xin PR đâu phải nhất thiết là mình đi cầu cạnh ai, đâu nhất thiết là mình phải chạy từ chỗ này sang chỗ nọ nhỉ! Có PR và ở lại Úc này đâu có nghĩa là không yêu nước. Ngược lại, tôi nghĩ rằng nếu mình lao động chăm chỉ thì mình còn có cơ hội giúp đỡ mọi người ở nhà nhiều hơn là đằng khác (tôi đang nói về khía cạnh tài chính). Tôi đã từng làm nhà nước 4 năm - mà ở một Ministrry to vật hẳn hoi before joining United Nation. Khi làm nhà nước, rất nhiều thời gian tôi chẳng phải làm gì ngoài đi chơi. Sáng tới cơ quan lúc 8 giờ, rủ 2 thằng bạn đi ăn sáng rồi Cafe đến 9.15, về vào mạng đọc lăng nhăng, dịch vài trang tài liệu rồi 11 h đi ăn trưa, chiều 4 h xách túi đi về. tôi cảm thấy mình không productive chút nào tới khi tôi chuyển cơ quan.
    Khi tôi quyết định nộp hồ sơ, tất cả mọi người trong văn phòng của tôi nói tại sao tôi lại làm như vậy. Ở Viêt Nam chẳng dễ gì kiếm được một position như vậy và làm việc trong một môi trường mà tất cả mọi người đều yêu quí và support mình thì còn gì bằng đúng không? Tôi không nghĩ rằng Việt Nam không phải là đất lành, nhưng cho dù lương của tôi có tới cả 1,000 USD/tháng thì tôi vẫn muốn mình có một cái PR bên này cho dù weekend tôi phải ra chợ bán hàng và buổi tối tôi đang định đi làm waitress. anh trai tôi mỗi tuần điện thoại cho tôi là mỗi tuần kêu ca phàn nàn về việc tôi đi làm nhiều. Đất Úc cũng chẳng phài là đất lành vì số tiền tôi kiếm được ở VN còn hơn số tiền tôi làm được ở đây rất nhiều. Tôi đã nhận được rất nhiều ưu đãi từ nhà nước, nhiều hơn những người khác rất nhiều vậy có phải khi tôi bỏ đi là tôi phản bội không. Sếp tôi đã bảo "mày tìm thấy nơi nào hợp với mày thì nên move, nếu stay một chỗ mãi thì sẽ không khá được".
    Những người có ý định xin PR như bọn tôi cũng chẳng phải dùng thủ đoạn gì, chẳng phải xin xỏ gì, cũng không phải tổ chức đám cưới giả với ai, vậy hành động đó chẳng có gì là "nhục nhã" cả. tôi muốn xin PR, tôi muốn có điều kiện thật tốt để em tôi được học hành đến nơi đến chốn vì ở VN em tôi học xong lại đến màn nghĩ xem nên đến nhà ai mà nhờ vả cho nó đi làm - điều đó nghe cay đắng nhưng là thực tế, còn ở đây, cho dù ra chợ Queen hay đi làm farm thì chị em tôi vẫn lao động chân chính mà chẳng phải đến nhà ai mà cầu cạnh.
    Tôi sẽ rất happy vào cái ngày mà tôi xin được PR (mặc dù tôi chưa đủ điều kiện apply) và sẽ không phải giành 10 phút để suy nghĩ về quê hương Việt Nam thân yêu đâu vì tôi chẳng làm gì để cảm thấy mình sai với Tổ quốc cả. Chảy máu chất xám à? Xem lương Giáo viên của Chồng tôi ở trường Đai học Bách Khoa được bao nhiêu nào? Toàn là tiền "đút lót" của học sinh cả - không cầm thì bị chửi là dở hơi, cầm thì bị bọn sinh viên nó chửi đằng sau chẳng ra cái gì (cái này thì rõ như ban ngày rồi) - tôi không muốn nghe chửi chút nào cả.Tôi quyết định bỏ đi những điều đó để đầu óc thanh thản hơn. Có thể tôi theo chủ nghĩa cá nhân nhưng tôi nghĩ đất nước không thể giàu mạnh được nếu mỗi cá nhân không có được sự ổn định và happy. Có PR sẽ giúp tôi hoàn thành tốt hơn những điều mà bố tôi dự định làm cho em trai tôi mà không kịp làm. Điều đó chẳng có gì đáng hổ thẹn cả.
  6. over30

    over30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xin cho hỏi là tiếng anh muốn lấy 20 p. thì phải cần bằng tiếng anh à. Bạn mình có quá trình làm việc tại Mỹ (postdoctoral 2 năm) hồi nó sang cũng không thi TOEFL gì hết không hiểu tụi Úc có chấp nhân kg?
    Còn mục bonus thì biết những tiếng nao thì mới được.. Mình tìm mà kg thấy.
    Bằng cấp ở Châu Âu tụi Úc có công nhận kg?
    Thankx
  7. over30

    over30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xin cho hỏi là tiếng anh muốn lấy 20 p. thì phải cần bằng tiếng anh à. Bạn mình có quá trình làm việc tại Mỹ (postdoctoral 2 năm) hồi nó sang cũng không thi TOEFL gì hết không hiểu tụi Úc có chấp nhân kg?
    Còn mục bonus thì biết những tiếng nao thì mới được.. Mình tìm mà kg thấy.
    Bằng cấp ở Châu Âu tụi Úc có công nhận kg?
    Thankx
  8. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có bằng cấp tại úc thì bạn cần có ít nhất 2 năm kinh nghiệm (cho các ngành được 60 điểm).
    Có bằng Ph.D là 1 lợi thế rất lớn. Về bonus cho ngoại ngữ, trong website của immi.gov.au vẫn list ra mà, trong đó có cả tiếng Việt.
  9. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có bằng cấp tại úc thì bạn cần có ít nhất 2 năm kinh nghiệm (cho các ngành được 60 điểm).
    Có bằng Ph.D là 1 lợi thế rất lớn. Về bonus cho ngoại ngữ, trong website của immi.gov.au vẫn list ra mà, trong đó có cả tiếng Việt.
  10. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    AP nói thêm điểm Hà Minh nói:
    (i) Bằng ở nước nào cũng được công nhận miễn là sau khi làm skill assessment nó cho thấy tương đương với bằng của Úc và có skill mà Úc cần. AP thấy hay có sự quan niệm không chính xác về học bằng này hoặc bằng nọ có được không. Cái đó không phải là primary. Học để cho skill mà Úc đang cần mới là quan trọng. Đó giải thích tại sao bằng cấp ở đâu cũng được miễn là đáp ứng được skill với assessment của body được Úc quy định.
    (ii) Để được 20 điểm tiếng Anh phải đạt IELTS cho từng môn ít nhất 6 trên 9 điểm (hoặc tương đương TOEFL).
    (iii) Bạn nên xem Form 119 trên website Minh đã chỉ họ sẽ giúp cho bạn with regard to your questions.
    Được analyst sửa chữa / chuyển vào 06:42 ngày 27/09/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này