1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PR (Permanent Resident)

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi haminh, 16/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovemit

    lovemit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng 1 đó là tương lai của mình đấy!
    Cái vàng 2, ý mình nói là về knowledge, về professional trong nghề của mình. Chứ còn cơ hội về việc làm thì như các bạn đã nói, mình thấy ở bên đó thế là hết mình cũng xác định rồi.... Tuy nhiên, nếu cả cái improving my ability sau khi học MA mà cũng có vẻ chỉ là đối phó để xin PR thì học làm cái gì. Thế bọn Úc nó kinh doanh giáo dục mà lại hàng lại là đồ Trung quốc à (hàng giả)
    @ Alex: Ok, mình ko đến nỗi vay mượn như bạn bảo đâu. Vay bố mẹ ấy mà. chỉ cần trả gốc thôi. Khà, ông này hiểu mình ghê. Đúng là mục đích của mình là thế thật. Bây giờ ko mơ mộng sẽ có việc tốt, sẽ có high salary nữa. Mà bây giờ chỉ mong có cái nâu lít về chuyên môn và TA. Nếu nó dạy mình những gì mình cần, thì cái giá phải trả cũng ko đắt tẹo nào. Nhưng nếu bọn này chỉ tiền và tiền thì có sang đó mấy năm vất vả thật là ko bõ...
    P/S: Mình cũng chẳng hi vọng vào cái gì nó chỉ có xác suất 1 vài phần trăm như kiểu Lucky, hay chẳng may quen biết ai đó..hehe, nếu thế thì mình đánh đề cho lẹ
  2. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Vay bố mẹ thì chẳng lo. Coi như xin. Không trả (được) thì ai làm gì được ai . Học đối phó PR tức là học với mục đích chỉ lấy PR. Học kiểu đấy thi vớ vẩn rồi cũng qua, kiến thức thì chang được mấy.
    Học được hay không là do bản thân mình thôi. Học ở Úc mà là hàng dỏm thì nó đã không đắt hàng đến thế
    Mình học tử tế thì khiến thức và tiếng Anh sẽ tử tế. Ấm vào thân đã.
    Được alexanderthegreat sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 23/04/2007
  3. nonsm0ker

    nonsm0ker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Neu da bỏ ra 2 năm để đủ dk xin PR thì học lại cái bằng Bachelor (nếu bác yêu nghề), may thì transfer cre***s hết còn 2 năm cuối. Học Bachelor ở đây khác VN, bác học những thứ xài được chứ không phải đồ cổ. Học phí cũng bằng Master, mà lại chất lượng. Bác học với tụi local chứ không phải với mấy chú Ấn.
  4. lovemit

    lovemit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bọn UNSW đã gửi thư mời rồi. 1 năm MA coursework
    Mình sẽ xem xét ý kiếm của bạn vì mình thấy học 1 năm được cái MA nó cứ thế noà ấy! Chỉ sợ tiếng anh chưa thạo đã tốt nghiệp xừ mất rồi... - tốc độ thật!
  5. kaffeemilk

    kaffeemilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    anh HaMinh ui ,em mới tham gia box thui à, em hỏi với nhé!!!!
    Em định học Accouting ở SIBT (1 năm) rùi chuyển tiếp vào Macquarie năm thứ 2, học tiếp Bachelor accounting. không biết có đủ điều kiện về năm học để xin PRkhông?
  6. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Hi kaffemilk, trong box này có nhiều người đọc câu hỏi và sẵn sàng trả lời cho bạn, nên lần sau bạn đừng kêu haminh ra để trả lời nhé. Bạn không cần những ngưòi khác trả lời cho à?
    Bạn đủ điều kiện về thời gian 2 năm để xin PR. Nhưng đến lúc bạn học xong nó có đổi luật hay không thì không biết.
  7. phamkhacluu

    phamkhacluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    hị hị nói chung là e tự thấy rằng để mà học có chất lượng là mình phải tự học cho mình chứ trường lớp cũng chỉ phần bé tí thôi Mà e thấy là 1 năm cũng trôi nhanh lắm chỉ sợ bác lại giật mình tưởng vừa mới sang thôi
    Hic mình cũng đang học để lấy PR các bác cứ nói thế e tủi thân lắm nhưng mà mỗi tội lại trót yêu nghề rồi Hi vọng kiếm được việc đủ sống :P
  8. uppboy

    uppboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mình đã di cư qua Sydney (Skilled PR visa) được hơn tháng rưỡi nay, nhưng vẫn chưa tìm được việc làm.
    Apply vào rất nhiều chổ (trên 100) nhưng phần lớn họ gọi DT hỏi sơ sơ vài câu rồi thôi, không có ai mời đi interview thật sự.
    Khổ nổi là phần lớn các job đăng quảng cáo trên web đều qua các agency, có rất nhiều applicants apply cho mỗi vị trí, nên cơ hội để agent mời mình đi interview là hơi mong manh. Mặt khác, có lẽ họ ngại mình chưa quen làm việc ở môi trường Úc nên không muốn gọi (mình tốt nghiệp DH ngành Computer Science ở Úc và từng làm việc nhiều năm ở Châu Âu, nhưng cũng không tăng thêm cơ hội gì mấy).
    Nếu cứ như thế hoài thì hơi căng, mình đã cảm thấy rất lo lắng và strressful. Không lẽ khăn gói về VN lại???
    Bạn nào có kinh nghiệm xin việc làm ở Úc thì xin chia se.
    Cảm ơn các bạn rất nhiều.
  9. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Mình biết topic này do bạn lập ra nhưng những câu hỏi như thế này bạn nên gửi vào topic về PR. Bên ấy mình và một số bạn khác cũng có 1 số bài về vấn đề xin việc hậu PR, bạn chịu khó tìm.
    1 tháng rưỡi tìm việc chưa là cái gì cả . Thời gian trung bình để tìm việc của người mới sang là 3-6 tháng. Sau đấy mà vẫn chưa có việc thì khó có cơ lắm. Lúc đấy kiến thức cũng quên mà trí cũng cùn rồi. Chỉ còn nước kiếm việc lặt vặt làm thôi.
    1 tháng rưỡi mà bạn mới gửi có hơn 100 application thì hơi ít đấy. Ngày nào không spam được qua 10 cái coi như chưa hoàn thành nhiệm vụ (weekend có thể nghỉ nhưng nếu cần thiết thì cứ gửi .
    Đừng chăm chăm tìm việc ở mỗi Sydney. Việc ở nơi khác cũng apply, nói bọn nó là bạn "willing to relocate" (ghi thẳng vào CV). Hồi mới sang mình ở Melb (mình cũng dân IT) nhưng việc đầu tiên làm là ở Canberra. Hết contract lại về Melb ngồi. Sau đấy có việc ở Sydney thì mình lại lên Sydney.
    Kể cả contract ngắn hạn (thậm chí ở bang khác) cũng nên apply. Di chuyển hơi tốn kém nhưng còn có tiền sống cầm hơi và ít ra nó cho mình cái local experience để xin việc sau này.
    Chỗ mình đang làm (Optus) ban đầu nó cũng chỉ ký contract 3 tháng nhưng rồi cứ renew liên tục. Đại loại cứ mỗi lần sắp hết hạn HĐ thì minh lại ngó nghiêng gửi CV (tất nhiên có chọn lọc chứ không ngày 10 phát nữa ). Cũng có lần kiếm được chỗ trả lương cao hơn nhưng cân nhắc rồi vẫn ở lại (cho có chút tình nghĩa ). Sau 2 năm như thế thì đầu năm nay nó sợ mình đi hẳn nên gạ gẫm chuyển sang permanent. Lương so với hồi làm contractor có thấp đi chút xíu nhưng đến public holiday đỡ thấy hậm hực.
    Hồi nằm ngáp ở Melbourne mình cũng đã có lúc nản nhưng thật ra nếu cân nhắc thì nên cân nhắc trước lúc rời VN. Sang rồi thì đừng tính chuyện về. Bạn xem topic Từ VN sang Úc làm việc, có người biết bị lừa vẫn sẵn lòng bỏ 1 đông tiền ra hy vọng để đươc dặt chân lên cái đất Úc này thôi.
    Kiếm việc cũng do duyên số, nhiều lúc bản thân mình cũng không ngờ đâu. Do vậy đừng bỏ sót bất cứ cái quảng cáo tìm việc nào bạn đọc được.
    Come on, guy.
    Được alexanderthegreat sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 28/04/2007
  10. uppboy

    uppboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Alex đã góp ý nhiệt tình.
    Theo tình hình này thì cố gắng cầm cự xin việc một vài tháng nữa xem sao. Sau 2 tháng nữa mà không có hy vọng gì thì khi đó tính tiếp vậy.
    Các bạn khác có kinh nghiệm nào thì cũng xin chia se để mọi người tham khảo thêm.
    Thanks
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này