1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PR và mối quan hệ báo chí

Chủ đề trong 'PR' bởi MarketingMaster, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn láo lếu của em nó xem xong những lời vàng ngọc của bác thì phán rằng "mày mà biết về ĐIỆN thì đã chuyển sang làm ở điện lực ròai, vừa độcquyền lại vừa nhìu tiền, việc quái gì phải đi làm PR(vì PR có nhiều yêu cầu hơn vừa PR vừa ĐIỆN). Nếu làm PR cần phải biết về ĐIỆN thì các PR như Ngọc Thụy(JWT), Diệu Hồng(Venus) đều rớt hết, vì dek đạt chuẩn. PR thì ĐIỆN gì mà ĐIỆN, ĐIÊN NẶNG ĐIỆN thì có".
    Nó láo, bác nhỉ, Dám cãi lời bậc tiền bối vừa giàu kinh nghiệm, rất giỏi giang lại thạo nghề, hóng hớt như bác (thì tiết lộ cả chiến dịch PR của G7 chưa được công bố còn gì)
    Được saigoncool sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 23/03/2006
    Được saigoncool sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 23/03/2006
  2. w800i

    w800i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    1
    Câu đầy đủ là: "không biết gì về điện nhưng lại thích sửa nước".
    Chiến dịch PR của G7 đã có từ sau Tết, ấy không đọc báo à? Hóng hớt đôi khi cũng tai hại vì chỉ biết những cái mà ai cũng biết cả rồi. Thế nhé
  3. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thế à, đúng là PR chuyên nghiệp, ứng phó nhanh nhờ. Làm sáng giờ mọi người lọan cả lên tưởng có vấn đề về logic
    Tớ có phải là PR CHUYÊN NGHIỆP đâu, nói gì đến việcđọc báo. Mà thôi tớ xin lỗi nhá, ấy chả cầni tự chửi ấy thế đâu
    . Tai hại thật, nhờ, biết e***or là cái mà ai cũng biết là cái gì đấy, thế mà vưỡn....
  4. MarketingMaster

    MarketingMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    các bác cãi nhau ha9ng quá, làm em chóang
    cám ơn bác saigoncool, cái list của bác cool thiệt. Em cũng đã có số handphone của 50% phóng viên trong list của bác. Phần còn lại chưa có, nên nhờ bác.
    Em vẫn còn lăn tăn cái mục làm quen với báo chí lắm. Thấy rất uncomfortable nếu cứ gọi phone cho người tà, rồi trắng trợn mời đi lunch/dinner ở 5star restaurant, rồi trắng trợn đặt vấn đề...Phô quá và commercial quá, ai cũng là con người, đằng sau mỗi business là những con người. Em muốn approach những nhà báo này bằng 1 cách nào khác tự nhiên hơn.
    Em đã từng quen chị Việt Nga (báo Phụ Nữ) và chị Việt Hà (báo SGGP) rất tình cờ và ngẫu nhiên cách đây khá lâu...nhưng vẫn thấy họ lạnh lạnh làm sao ấy và không mấy thân thiện. Tình cờ mà bị như thế, nếu commercial chắc bị đập vào mặt rồi
    Hòan tòan đồng ý với quan điểm là quan hệ phải bọc lót, nhiều layer khác nhau trong 1 tổ chức để còn chống chế và hóa giải được những cú giáng từ trên trời xuống .
    Đã vote bác saigoncool 5stars vì quá cool
    Được MarketingMaster sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 23/03/2006
  5. wanttoknowaboutu

    wanttoknowaboutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Choáng ! Shock !
    Vote bác Cool 5 * vì chạy bài quá tốt
  6. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Nếu MM không có số Dt nào thì cho biết nhé. Không biết bạn có dự trù việc rớt tin bài hay muốn phủ sóng rộng hơn không. Tự làm PR chi phí rất thấp nên theo C thì cứ mời nhiều báo vào, mà đừng đi 5*, họ "dội" đấy, đi mấy chỗ xưa xưa quê quê kiểu Hương xưa, Dáng xưa có lẽ họ thích hơn
    Lần đầu tiên thường là mời họ đi ăn, nói chuyện làm quen thôi,. lần 2, lần 3 mới nhờ CV. Họ chơi thành nhóm với nhau đấy, nên sẽ bắt đầu mời 1 người trong số đó, người mà mình thân nhất, đi với họ trước sau đó nhờ họ mời mấy người kia ăn cơm "thân mật", mình "tài trợ", họ không từ chối đâu, mà khi người trước nhận lời mời giúp MM thì các PV kia sẽ tự nhiên cởi mở với bạn ấy mà
    Chị Nga và chị Hà tính tình xưa nay vẫn thế, với lại họ cũng có tuổi rồi nên....khác người, Nếu bác MM đã lâu chưa ll và muốn đảm bảo hiệu quả CV thì C sẽ có cách, hai chị ấy, một là chị ruột, một là bạn rất thân của...... Nhưng chị Hà dạo này viết VHVN ít hơn rồi
    Nên mời cả chị Thủy Phạm bên Văn hóa thể thao nữa , nhân vật quan trọng đấy
    Được saigoncool sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 24/03/2006
  7. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Dịu dàng thía còn gì nữa, tòan nói sự thật việc thật
  8. Kittiwake

    Kittiwake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    1
    1 người làm PR khi nói gì, viết gì đều phải có cơ sở bác nhé, bác là bác nghi ngờ tính chuyên nghiệp của Cool , em e rằng bác lại võ đoán rồi.
    Sếp bắt MM làm, bác W800i khuyên thế, ai chả khuyên được, như thế cho khoẻ người, MM là cần mọi người tư vấn giúp cách thức để công ty bác ý tự làm
    @ Cool: bạn hiền ơi, tớ mới biết chia sẻ thông tin nghề nghiệp cho người khác được gọi là " hóng hớt" đấy, thà cứ giữ bo bo còn hơn, nhỉ?
    Mà nhé, làm PR hoá ra phải biết về điện, có khi các trung tâm hay các trường học dạy PR nên tham khảo ý kiến này của bác W800i bổ sung thêm môn Điên nặng vào list môn học, còn ai trót làm PR rồi thì tự tìm lớp học về điện hoặc tự học vậy, kẻo " ko biết jì về điện" mà đòi làm PR.
    Nói túm lại, giờ em mới biết thế nào mới đc gọi là PR chuyên nghiệp.
  9. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Ấy ới ời, thế ấy đã thấy tai hại chưa, cái G7 thì ai cũng biết cả rùi nhé(trừ tớ, vì tớ có làm PR bao giờ đâu, nhờ) . Tớ muốn hỏi ý kiến ấy là nếu hóng hớt mà còn nói những điều mà mọi người biết tỏng là sai mười mươi rồi í (hí hí, phải quan hệ tầm e***or trờ lên í, ấy quan hệ rộng mà cao nhờ, PR chuyên nghiệp có khác) thì tai hại, tai.... lừa hay tai gì gì nhỉ?
    Mà thôi, mấy cái tai đấy phức tạp lắm, chắc ấy chả hỉu đượ đâu, cứ lấy cái tai hại mà nâng cấp lên thành PHÁ HOẠI cũng ổn, nhờ
    P/S: Bạn hiền ui, nếu ngày mai sẽ thấy trang nhất của báo Lá Cải đăng tin tớ chết trong tư thế co giật, đầu tóc cháy khét, mắt mũi trợn trừng, da dẻ như châu phi thì bít là tớ chết vì lý do gì rồi đấy nhá. Chết vì lý do mà ai đọc topic này cũng biết là lý do gì rồi đấy, huhu, con đường tiến lên chuyên nghiệp và rời bỏ con số zero của mình sao mà chông gai chết chóc thế
    Không xờ pam nữa nhé: Nhắn bạn em em(giả bộ nhắn để khỏi bị mod khóa nick): nếu bạn có gì thì PM cho tớ một cú, tớ nhờ bà chị tớ chắc cũng giúp được phần nào, bà í viết mảng VHVN cũng ổn lắm, quen nhiều báo bạn)
  10. wanttoknowaboutu

    wanttoknowaboutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Bác cool quả là có kinh nghiệm dày dạn làm PR
    Giống như khách hàng của bác Cool gặp scandal tin đồn thất thiệt , Cool nhờ những ptiện truyền thông rộng khắp và hiệu quả , những tuyên bố tự tin và mạnh mẽ . Bác đã làm im tiêng những đồn đại nhảm nhí và làm yên lòng khách hàng .
    Đây quả là một study-case đáng giá !

Chia sẻ trang này