1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PR5 - MOST WANTED Group

Chủ đề trong 'PR' bởi chatchatboom, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Chưa phải đâu em .
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Thế áh ? Hôm nay anh có đến ko ý nhể ? Có nhể ? Anh đến muộn nhề ? Mà anh là anh đeo kính hay anh ko đeo kính ???
  3. tranle_hamy

    tranle_hamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Antigod có qua đấy mà. Bận nhiều việc thế,nhà lại xa, tranh thủ qua chơi với mọi người một lúc là đáng quý lắm rồi, sao nỡ nói Anti thế. Anti đang thi mà, bạn SS cũng đang còn đi học phải ko? Phải thông cảm chứ, SS chịu khó tìm hiểu hết PRc đi đã.
    Còn HM bạn đây thì khỏi nói, ko chắc là đi được nên ko dám đăng ký, đăng ký mà ko đi thì ngượng chết. Lại thành chuyện khôi hài thì mệt lắm.
    Dẫu sao em cũng cảm phục mọi người, ko quản ngại mưa gió. Em là em chịu chết khoản này. Thật đấy ạ, em ko nói điêu.
  4. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    he he cũng được biết là tranle_hamy ngại mưa ngại gió rài.
    Bạn hiền không tới được đâu có ai dám trách.Nếu có trách là trách ông trời không cho anh em có cơ hội diện kiến với bạn hiền thoai. Đành để dành cái duyên ấy cho lần sau vậy.
    Hôm nay off với mọi người thực sự rất bổ ích và vui. Nếu như không phải là có một vài anh em mắc hẹn từ trước thì team mình có lẽ đã đi hò hét nhể?
    Em đã có được một số giải đáp cho thắc mắc của mình từ câu chuyện với anh Hưng , anh Cường và các anh chị em trong team. Mình đã có một cái nhìn tốt hơn trong thời điểm này, tốt hơn so với hôm kia, hôm qua.... về TVC, phải không anh chị em???Mình đã có những hiểu biết hơn về nhau.Điều đó làm cho ai cũng mang bộ mặt hồ hởi.
    Chị Yến ơi, khi về có rất nhiều người khen chị duyên lắm cơ. Nhất là 2 cái đồng tiền xinh xinh.Tự hào quá đi mất. Gã nào trong team mình đã nhìn chị em thì nhả kẹo ra đây đê
    Chị Đoàn Minh Hằng : Ai cũng khen chị hát hay. Em thì chỉ mới thấy 1/2 nội lực của chị thôi. Em tin là còn nhiều nhiều nữa ở đằng sau cái chữ " hay " đó.
    Chị Nga&anh Cường: anh em nhà ta đi coffee nói chuyện trên trời dưới biển, chuyện về đời, về người.Chuyện về kiếp PR & Marketing.Em có những thu hoạch đáng kể lắm đấy từ những câu chuyện ấy. Sẽ ngấm ngầm tích luỹ cho bản thân chờ một ngày để nổ cái bùm....
    Anh TranAnh Huy : Cảm ơn anh vì nhiệt tình, vì bài hát + vì sonat Ánh Trăng với sự ấm cúng.
    Tất cả anh chị em : Những người đã cho nhau thấy niềm thân ái : trong mắt, trong cái bắt tay , trong nụ cười rạng rỡ( hay là múm mím như là chị Yến - toàn cười tủm nhé)Cám ơn mọi người đã đến.Mỗi người mang theo những câu chuyện về mình và chúng ta đã có một tuyển tập nhiều màu sắc.
    Lời cuối cùng của buổi off là lời mà rất nhiều anh chị em trong team đã muốn nói.Có lẽ em xin phép cất lời cùng : Cám ơn leader của chúng ta. Một trong những viên gạch đầu tiên của PRC, là người thuyền trưởng nhiều nhiệt huyết nhất.Người đã truyền cho anh chị em trong team tinh thần và cả những cảm tình tốt đẹp không chỉ về kiến thức nghề nghiệp và còn là phong cách, là đạo đức nghề nghiệp. Cám ơn bác vì đã mang lại một nhóm thật sự đúng với ý nghĩa - Mang lại một môi trường giao lưu học hỏi cho những trái tim nhiều đam mê.Phúc đức quá. Đa tạ bác lắm lắm
    TEAM mình sẽ có nhiều buổi off nữa nhé.
  5. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Âý quên, một anh vừa mới nhắc tớ là quên chưa nhắc tới người được bình chọn là xinh nhất buổi off. Bạn đang đọc thì phải nhỉ?[:Đ] teddybear_me2uvn. Làm ơn để lại nick yahoo cho anh chị em tiện liên lạc nhé. Vì hôm nay bạn về muộn nên không biết được nhiều về bạn. Cám ơn nhé bạn hiền.
  6. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    he he... đầu óc có vấn đề rài. "Bạn về sớm ạ" . Xin lỗi .
  7. newsomeonesaid

    newsomeonesaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thương mình quá
    Alice_Ro nhanh nhẹn ghê
    http://www3.ttvnol.com/uploaded2/newsomeonesaid/bf-25.jpg[/img][
  8. newsomeonesaid

    newsomeonesaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thương mình quá
    Alice_Ro nhanh nhẹn ghê
  9. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chị Thu khen em nhanh nhẹn trong vấn đề gì thế????
    Chị sao lại tự thương mình???
    Có rảnh kêu em đi cafe nhé, chị ơi.hi hi hi.Em sẽ đón chị khỏi đi xe buýt.Em không như anh Tran Anh Huy đâu .
  10. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    Tường thuật chút về buổi Offline team 5:
    Sáng chủ nhật, để báo thức 6h sáng. Đúng 6h, mở mắt ra thấy trời còn tờ mờ, thế là kéo chăn nằm nướng thêm được 1h nữa.
    7h chưa muốn bước ra khỏi giường, nằm suy nghĩ thêm, cố kéo thêm 15 phút nướng nữa, cuối cùng tôi cũng phải lồm cồm bò dậy. Nhìn ra cửa thấy trời mưa tầm tã, chợt nhói đau, thôi chết, mưa gió này chắc là tiêu rồi, chắc hỏng có ai ra đó hết, trời mưa, đường xa. hic
    Nhưng thôi cũng ráng tắm rửa (một nỗ lực đáng ngạc nhiên), vệ sinh cá nhân, ăn sáng, 8h dongtienthao gọi điện hẹn 8h30 tới. 8h15 thì Vietquang82 cung một người bạn đến, hic, đúng 8h30 dongtienthao đến, hai tên này chính xác thời gian đến từng giây phút, mừng quá. 8h35 đến lượt remy_nguyenngoc và Alicio_ro đến (muộn 5 phút) thế là mấy anh em lếch thếch vác đồ nghề lên đường. (Lật đật thế nào mà lại quên cái máy ảnh, hic)
    Đường xa, đường ướt nhoét, đất bẩn, gió mưa táp vào mặt, hic nhìn Alicio_Ro ngồi sau xe Remy_nguyenngoc, tay khư khư giữ chặt cái cái màn chiếu như giữ của quý, nước bẩn văng từ bánh xe lên áo thấm lỗ chỗ, nhìn Vietquang82 cong người ôm cái máy chiếu như muốn dùng cả thân mình bảo vệ cho tấm thân e ấp bé nhỏ của cái máy chiếu mà CCB tôi chạnh lòng. Nhìn lão dongtienthao, hai mắt kính cận của lão phủ một lớp bụi nước hổng biết lão có nhìn thấy đường không, chợt nghĩ lão mà phang vào đâu đó thì mình tội lỗi đầy mình. Hic, anh em nhiệt tình làm CCB cảm động đến phát khóc, may trời mưa nước rơi đầy mặt nên không ai biết, hic. Thời tiết xấu, trời lạnh và mưa, chợt nhớ đến những trận mưa phùn Đà Lạt ngày nào, CCB cùng một anh bạn từ đi xe máy lên ĐL chơi, cũng gió, cũng mưa, cũng đường xa, cũng đất bẩn, và lần đó, dường như trời thưởng cho CCB cái công vất vả nên CCB đã gặp một cô gái và đã có những ngày lãng mạn nên thơ ở ĐL. Không biết lần này mình có may mắn thế không?
    Đi được nửa đường thì Dongtienthao hỏng xe tụt lại đằng sau, CCB phải quay lại đón, thế là đến nơi muộn mất 10 phút. đến nơi đã thấy khoảng 10 người đang ngồi giao lưu vui vẻ, CCB thấy ấm lòng quá.. Trong đó phải nói đến bác In85gp, đã đến trước từ lúc 8h (sau này thì biết được lý do đến sớm là lão này tranh thủ marketing cho sản phẩm khăn giấy nên đến sớm, nếu lần sau thì phải bắt lão tài trợ mới được.) Đến nơi phát là CCB bắt tay ngay vào chuẩn bị, xong đến phần giới thiệu và giao lưu sơ qua. (trong đó có một bạn nữ rất xinh bảo đến vì anh CCB, ôi tôi đang bay cao, tôi đang lâng lâng, tôi đang hạnh phúc tột cùng, mọi người ơi có biết không. ). qua phần giao lưu, CCB tranh thủ chiếu một số TVC do một đạo diễn trong nước thực hiện. Khoảng 10h thì mọi người lục tục kéo đến. Đếm sơ sơ thấy được hơn 25 mạng, trời ơi, mọi người nhiệt tình quá. hic hic. cũng khoảng 10h là CCB bắt đầu present, đi sâu về phân tích các TVC. Mọi người tiếp tục kéo đến, đếm cũng được 35 mạng. Trời rét căm căm nhưng thấy anh chị em đến khá đông đủ nên CCB thấy hứng khởi, cởi áo lạnh ra và bắt đầu nói, thao thao bất tuyệt (những chỗ nào còn nhớ, híc) và tắc tị hoặc lắp bắp (những chỗ nào quên), hic, cái này là do tội chủ quan, trước đó CCB cũng đã mở ra xem lại, xem đến đâu nhớ liền đến đó nhưng không hiểu sao đến lúc cần lại chẳng thốt nên đủ lời?.
    Đến khoảng 11h30, mới hết có 2/3 bài presentation, thấy mọi người có vẻ oải và cũng gần trưa, lão dongtienthao nhắc nhở là để mọi người giao lưu nữa nên CCB đành phải tiếc nuối mà ngưng lại. Tuy nhiên, vào thời điểm giao lưu thì mọi người trở nên hoạt bát hẳn lên, lão dongtienthao như chọc đúng vào tổ của lão, đứng hẳn dậy mắt trợn trắng, tay cầm mic, quay sang đông, chĩa sang tây, lăm lăm nhăm nhe, sẵn sàng trả lời những câu hỏi, những thắc mắc về làm TVC, hic, các câu hỏi xoay quanh chuyện làm TVC, quay phim, viết kịch bản TVC, khác biệt giữa KB TVC và KB phim truyện, chuyện người mẫu đóng phim quảng cáo, chuyện catsê, chuyện chiến lược martketing và TVC liên quan như thế nào, PR và TVC, chuyện truyền thông tổng lực, trăm thứ hầm bà lằng liên quan đến TVC.
    Kết thúc phần giao lưu là màn ăn nhậu tại Hầm Phố, với khoảng 15 mạng. Các câu chuyện lại nảy ra rôm rả xoay quanh PR, phim QC....
    CCB tui xin chân thành cảm ơn các bạn đã tham gia cùng team 5 chúng tôi. Tôi xin cám ơn các thành viên tích cực của team 5, cám ơn các thành viên PRC đã đến tham gia, cám ơn các bạn khác chưa là thành viên. Tấc cả các bạn đã không ngại trời mưa gió, không ngại xa xôi mà đến với chúng tôi, những kẻ mộng mơ. Và cũng nhân đây, CCB cũng xin lỗi mọi người là do chủ quan không chuẩn bị kỹ nên một số phần bị vấp, váplàm uổng công mọi người.

Chia sẻ trang này