1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PR5 - MOST WANTED Group

Chủ đề trong 'PR' bởi chatchatboom, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TieuLongNu

    TieuLongNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi mới vào lại được,không bít hôm trước họp mặt thế nào mà chăng thấy mọi người kể lại không khí nhỉ?
  2. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không thấy team 5 liên hệ gì nhỉ? không biết bác chatchatbom đi kiếm ăn ở đâu roài?
  3. hogwart

    hogwart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    well, I love to go out; love to eat; love join with you, and.... i love to..... spam
  4. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    Mấy hôm nay bận quá, chẳng vào thăm hỏi anh chị em được, topic của chúng ta vắng như chùa bà Đanh.
    Trong thời gian tới CCB sẽ ít có thời gian để hoạt động cùng anh chị em nhà Most Wanted chúng ta, nên sắp tới cũng sẽ ít xuất hiện trên diễn đàn. Lúc nào cần thì các bạn email cho CCB hoặc gọi điện trực tiếp, nhắn trên YM nhiều lúc CCB cũng không mở nên có thể không nhận được tin nhắn kịp thời.
    CCB rất muốn đưa nhóm Most Wanted của chúng ta hoạt động theo chiều hướng thực tế nhiều hơn là lý thuyết. Tuy nhiên, lực bất tòng tâm. Anh chị em trong nhóm có nhiều người nhiệt tình cũng muốn thế, tuy nhiên lại có nhiều bạn lười quá, chẳng post bài, cũng chẳng thấy ủng hộ hay cho ý kiến xem đồng tình hay không?, hoặc đơn giản là các bạn chẳng ý kiến ý cò gì?. Nhân sự trong team rất nhiều, nhiều nhất và hoành tráng nhất (các bạn có thể xem trong Page 1), nhưng thực sự cùng hoạt động sôi nổi thì có mấy người?
    Nhân tiện hôm nay tôi cũng muốn hỏi các bạn, xem việc tồn tại của nhóm chúng ta có cần thiết nữa không? nếu Offline của chúng ta chỉ đơn giản là những buổi thuyết trình sặc mùi lý thuyết? (mà buổi offline gần nhất chia sẻ về TVC quảng cáo thì bạn Minhletuan trong BCN lại cho rằng tôi làm thế vì tôi có mưu đồ?, hic) Hay những buổi Offline chỉ có ăn nhậu hoành tráng? (mà lại cũng đích thân phó chủ nhiệm Minhletuan đã phê bình một cách rất bất bình rằng chẳng khác gì một đám ăn chơi nhậu nhẹt?, điều ấy thì có thể gặp ở bất cứ đâu mà chẳng cần Joint vào PRC hoặc Nhóm chúng ta?).
    Ngoài ra, việc tham gia các cuộc gặp mặt của nhóm cũng có thể xem là một nhiệm vụ, tuy chẳng có gì để ràng buộc các bạn tham gia, có thể vì chúng ta bận, cũng có thể vì chúng ta không thích cũng có thể vì chúng ta có mục đích nào đó khác to lớn hơn, và cũng có thể vì chúng ta đơn giản là lười, nhưng các bạn, tôi cho rằng chỉ có gặp gỡ lẫn nhau nhiều thì chúng ta mới thực sự hiểu nhau hơn, biết được điểm mạnh và điểm yếu của từng người. Và hy vọng rằng, lúc cần thiết thì chúng ta sẽ gọi được đúng người cần. Nếu thực sự quan tâm và muốn nhóm chúng ta vẫn tồn tại và có nơi để mọi người lui tới gặp gỡ trao đổi, thì xin các bạn hãy cho tôi biết xem chúng ta có nên tồn tại nữa hay không?. Hoặc chỉ tồn tại ở mức gặp gỡ online và post bài trong PRC thôi?
    PRC thành lập cũng đã lâu, nhóm Most Wanted chúng ta ra đời sau, và có nhiều sóng gió lúc ban đầu, nhưng may mắn là chúng ta vẫn tồn tại. Nhưng bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? các bạn cho ý kiến tiếp nhé?, tôi muốn thu gọn lại các thành viên để chúng ta có thể hoạt động hiệu quả nhất. Tôi đã dự kiến nhiều những hoạt động thực tế cho nhóm chúng ta, tuy nhiên, tôi cần nghe ý kiến của "tiểu gia đình" Most Wanted.
    Tôi cũng xin nói qua một chút về việc tôi lấy tên Most Wanted - (Lệnh truy nã hoặc những kẻ bị tróc nã cho nhóm, nhưng tôi thích nó ở ý nghĩa khác - nhóm "được quan tâm nhất" hơn.)
  5. vietquang1982

    vietquang1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    1
    Em là dân ngoại đạo nhưng em cũng đã tham gia được một thời gian kha khá em xin có vài ý kiến sau:
    - Có lẽ cũng do quá nhiều dân ngoại đạo ( như em chẳng hạn ) hoặc những người thiếu kinh nghiệm nên chưa đủ sức để định hướng cho nhóm. Vì vậy rất mong các bác cây cao bóng cả sẽ giúp nhóm có một định hướng hoạt động thực tế, khi có định hướng hoạt động thực tế rồi thì cái cách cập nhật kiến thức cũng sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.
    Được vietquang1982 sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 29/03/2006
  6. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Chatbom,
    Trước hết em xin khẳng định rằng mọi người đều tin tưởng anh là một người rất tâm huyết trước hết là với PRC, sau đó là với Team 5, và hơn cả là cho PR, một nghề nghiệp mà anh và mọi người ở đây đều yêu thích, đam mê hay theo đuổi.
    Là một người còn rất mới, cả về kiến thức, kinh nghiệm về PR, một thành viên mới toanh của Team 5 và PRC, em không có bình luận nhiều về ý kiến BCN của PRC, tuy nhiên em nghĩ con người ta sống với cái tâm của mình, không phải bao giờ cũng được tất cả mọi người thấu hiểu và chia sẻ, tuy nhiên, chỉ cần một thành viên, mà em tin là tất cả những thành viên của Team 5, và có thể còn rất nhiều bạn khác trong PRC hiểu rằng những hoạt động của anh cho PRC, cho Team 5 là vì mong muốn được chia sẻ niềm đam mê, những kiến thức của mình với mọi người thì anh đừng sợ một sự hiểu lầm nào nữa nhé. Em tin là Minhletuan cũng sẽ hiểu và mọi người cũng sẽ hiểu.
    Minhletuan oi, mình nghĩ là Minhletuan chắc là sẽ hiểu thôi phải không hả nhà thuyết trình rất nhiệt tình của PRC (đấy là ấn tượng của em hôm đi dự buổi off đầu tiên của PRC đấy ạ).
    Ai cũng biết PRC là một tổ chức tự nguyện và phi lợi nhuận, và thực chất là từ xưa đến nay nó hoàn toàn hoạt động theo hình thức "phi lợi nhuận" một cách đơn thuần, nghĩa là chỉ là một nơi mà mọi người đến để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệmn của mình (thật đáng trân trọng), nhưng lại không áp dụng những kiến thức, kinh nghiệm ấy vào những hoạt động cụ thể, những dự án nho nhỏ để những lý thuyết ấy không chỉ là những lý thuyết mà thôi, để tổ chức của mình không chỉ là một tổ chức phi lợi nhuận đơn thuần, mà chúng ta vẫn làm ra lợi nhuận để phục vụ cho các hoạt động của nhóm, của PRC.
    Anh Chatbom ơi, anh cứ hô một tiếng, bọn em xin tuân lệnh bác ngay. Nào ai lười đi off thì kiểm điểm đi này, mà chắc là sau vụ này cũng chẳng cần kiểm điểm đâu, vì chẳng nói ra thì ai chẳng thích được cùng làm việc với anh chị em nhóm mình, hát hò nhậu nhẹt thì khẳng định là vẫn có rùi, mà hy vọng là nhiều ấy chứ, nhưng là hát hò nhậu nhẹt mừng mấy cái ý tưởng của anh chị em mình có đất mà dụng võ, vừa học vừa chơi bằng chính tiền mình làm ra thì nhất rùi.
    Vậy nhé. Mong mọi người cùng post bài ủng hộ.
    Mong các bạn khác trong PRC cùng tham gia và ủng hộ.
    Thôi em nói thế khí cũng hơi nhiều quá, các bác lại bảo đúng là trẻ con chả biết gì nên cứ lanh chanh (dù cũng chả trẻ con lắm đâu ạ, hehe) .

  7. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay em không vào được ttvn.Chiều nay nhận được tin nhắn của 1 người bạn trong team mình mới biết những vấn đề mọi người đã đưa ra thảo luận.
    Như các bác đã biết, trong cuộc sống này người ta đã luôn miệng nhắc con cái , anh em , người thân của mình rằng :" Khi con ra đời đừng có tin tưởng ai thái quá. Ở đời không có ai cho không ai cái gì đâu con ạ" .Em cũng đã nghĩ thế và vẫn còn nghĩ thế nếu như không gặp được những người bạn này đây...
    Những người đã cho em cái nhìn về một ngành nghề mới,cái nhìn về sự sẻ chia và trân trọng lẫn nhau của những người làm nghề.
    Ban đầu em đâu có ấn tượng gì về PR , và cũng chẳng cần biết nó là cái gì ráo.Nhưng cứ mỗi ngày, mỗi ngày, khi em hiểu hơn về những người bạn, người anh , người chị trong team , trong PRC... thì em mới thấy đã có những con người đáng mến như thế làm nghề này. Và em bắt đầu nghĩ về PR như 1 niềm đam mê thật sự...Tất cả bắt đầu từ đó....
    Team mình là nơi mà em thể hiện thiếu sót , cái dốt của mình một cách không ngại ngần gì cả, vì từ bao giờ đó những người bạn trong team đã là những người thân quen.Nói trước họ em chẳng khi nào nghĩ rằng mình đang đơn độc. Họ lắng nghe và chỉ bảo cho em , không một chút trịnh thượng, không phải với tư cách của người bề trên, kẻ chỉ bảo, mà với tinh thần của sự sẻ chia và yêu quý.Em đã nhận ra rằng , có vô vàn những điều trên đời này người ta có thể cho không và dường như tất cả bắt đầu từ tin yêu...
    Chát bòm đại ca yêu quý. Bác là một anh chàng Sài Gòn lạ hoắc.Ngày đầu em gặp , chẳng có ấn tượng gì ngoài một ông cao lênh khênh và có điệu cười cổ quái :) . Nhưng mỗi lần được đi chung , được ngồi nói chuyện thì nhiều lắm những thân thuộc dần bắt rễ trong chúng ta.Người khác đã nghĩ thế nào em chẳng bao giờ để tâm, với em bác bao giờ cũng là người ham hố sẻ chia nhất mà em từng gặp. Em hiểu, chẳng khi nào người ta rời bỏ được những suy nghĩ này nọ, chẳng có cách nào làm người khác đừng nghĩ sai về mình.Nhưng bác cứ yên tâm là quanh bác còn có bao nhiều những anh em thân thuộc của team 5 vẫn luôn sát cánh. Chúng ta là một tập thể , đã, đang và sẽ như thế.1 tập thể thì không thể bị chia cắt bởi những điều như vậy.Tại sao ư ? Vì tại thời điểm này 6h17'' 29/3/2006 chúng ta vẫn là 1 team.
    Đó là những lời mà em muốn nhỏ to cùng anh chị em trong lúc này.Em sẽ làm tất cả những gì có thể để team5 sống chứ không chỉ là tồn tại. Chát bòm đại ca. Có vấn đề gì em làm được, bác chỉ cần phone em 1 tiếng.
    1 điều cuối cùng : Hi vọng các anh chị em hãy hiểu cho suy nghĩ của nhưng con người tâm huyết ấy.Những người đã có ý tưởng cho đi những thứ mình có trước khi mong nhận lại điều gì. Chúng ta thì sao? Mong được nghe anh chị em góp ý ạ .
  8. doltish

    doltish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của CCB thấy tâm huyết đầy người, mặc dù tớ không am hiểu lắm về PR nhưng cũng có chút cầu thị mong muốn tham gia vào PRC giao lưu với mọi người học hỏi kinh nghiệm cũng như kiến thức. Từ lúc bắt đầu vào diễn đàn này và đăng ký vào PRC tớ luôn theo dõi sát sao hoạt động của các bạn, mặc dù rất muốn tham gia vào các buổi offline nhưng công việc bận quá không thu xếp được. Tờ rất mong CCB có thể bố trí được một cuộc gặp gỡ nho nhỏ giữa các thành viên trong team 5 để có thể gặp gỡ và biết hết mọi người. Theo quan sát của tớ thì lý do những cuộc gặp gỡ này ít thành viên tham gia được không phải vì mọi người lười hay quá bận rộn không tham gia được mà do thời gian thông báo quá gấp. Theo tớ để cuộc gặp thực sự đông đủ thì phải ấn định thời gian (không thay đổi) ít nhất trước 1 tuần, bởi vì điều kiện không phải mọi người ngày nào cũng online được vì thế họ phải có thời gian để cập nhật thông tin và sắp xếp công việc.
    Còn về vấn đề gặp nhau với những buổi lý thuyết suông hay là gặp chỉ để ăn nhậu thì theo tớ chả có vấn đề gì quan trọng cả, bởi theo tiêu chí của PRC là giao lưu và trao đổi kiến thức mà. Ngoài những buổi trao đổi kiến thức thì phải có giao lưu mà giao lưu phải vui vẻ thì mọi người mới quan tâm chứ.
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thế? Lại có nhậu à? Có gì cứ phone em nhé. Em ủng hộ nhiệt tình.
  10. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc bài của anh CCB mà em thấy mình nhiêù tội lỗi quá, thú thực là từ khi đăng kí thành viên của PRC đến h em chưa post bài nào lên cả cũng chưa một lần offline cùng các anh các chị, không phải em không muốn mà vì em là dân ngoại đạo, em chưa tìm hiểu về PR nhiều nên em cũng ngài ngại làm sao ấy, nhưng bi h sẽ khác ạh, em sẽ cố gắng hơn, bác CCB cứ cho chiến lược phát triển đi ạ, iem sẽ cố gắng,,

Chia sẻ trang này