1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** PRC họp mặt tháng 8:Lễ Công Bố Tài Trợ Chính Thức Cho PRC ***

Chủ đề trong 'PR' bởi antigod, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toan_to

    toan_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vỡ bàn, chật ghế !!! Hic !!! Đông ơi là đông !
  2. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    ặc........gấp thế mà chẳng thông báo gì cả, thôi em Tú post ảnh lên đi........
  3. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Nếu có thể dùng một từ để diễn tả về buổi họp mặt tháng 8 của PRC thì có lẽ chỉ có thể đó là từ "Nhiệt tình".
    Mọi người tới tham dự rất nhiệt tình,tham gia trò chơi cũng rất nhiệt tình,ủng hộ cho PRC cũng rất nhiệt tình .Khác hẳn với buổi họp mặt tháng 7 -trời mưa tầm tã ,lần họp mặt tháng 8 này có lẽ "trời hiểu lòng người" đã cho một buổi chiều mát mẻ đúng nghĩa với một chiều thu Hà Nội,khiến cho công việc của PRC hôm đó cũng đã diễn ra được suôn sẻ hơn .
    Trong danh sách đăng ký tham dự là 33 người tham gia nhưng số thành viên thực sự lên tới con số 40-đó quả là một tín hiệu đáng mừng.Tất cả các cuộc họp của PRC từ trước tới nay luôn phải lùi lại thời gian một chút nhưng may mắn lần này không bị thế.
    6h30:chương trình bắt đầu:như mọi khi,phần mở đầu luôn là phần dành cho các thành viên tự giới thiệu về mình để mọi người làm quen với nhau hơn.Sau một chút bỡ ngỡ ban đầu thì dần dần mọi ngưòi cũng đã gần gũi với nhau hơn.Tiếp sau phần giới thiệu thành viên là phần giới thiệu sơ qua về quá trình hình thành và phát triển của PRC từ trước tới nay,về sự ra đời của nhóm làm việc PRWG và của nhà tài trợ địa điểm sinh hoạt cho PRC-Thames Business School.Sau đó là lễ ký biên bản ghi nhớ thoả thuận tài trợ giữa Thames và PRC,hợp đồng hợp tác giữa PRC và HLink(đơn vị chủ quản của wwww.ngoisaodatviet.com) .
    15'' nghỉ ngơi cho các thành viên giao lưu với nhau.Sau giờ phút nghỉ ngơi là một tiết mục bất ngờ-nhưng rất thú vị ,không có trong kế hoạch chương trình đó là tiết mục ảo thuật với bài lá của ^Ria^-Duy Anh.Tiết mục đã làm cho người xem khá tò mò và thích thú.Mọi người vẫn không hiểu tại sao mà Duy Anh chỉ có cầm tay Jiny mà lại có thể đoán biết được cô bạn đã lấy được lá bài nào trong số 52 lá bài tây,và tại làm sao quân bài 6 cơ trong tay ^Ria^ lại có thể biến thành quân bài 9 cơ trong vòng chưa đầy 2s trước mặt mọi người .
    7h30:Phần sôi động nhất của chương trình bắt đầu-Game1-Vẽ và hùng biện:PRC lúc này được chia ra làm 5 Teams một cách ngẫu nhiên,mỗi team có 1 hộp bút chì màu và một tờ giấy A2 để vẽ về một CHỦ ĐỀ BẤT KỲ VÀ HÙNG BIỆN VỀ NÓ.Nhưng chẳng ai bảo ai,dường như có một mục đích chung hướng tới tất cả 5 Teams đề vẽ về PRC và ước muốn của họ về PRC trong thời gian tới.
    Đây là tác phẩm đã đạt giải nhất ý tưởng:
    [​IMG]
    Còn đây là tác phẩm được giải hùng biện hay nhất:
    [​IMG]
    Đây là tác phẩm được giải về sự hài hoà nhất giữa ý tửong và hùng biện
    [​IMG]
    Và cuối cùng là 2 giải khuyến khích giành cho 2 teams còn lại
    [​IMG]
    [​IMG]
    8h30'':Game 2 cũng không kém phần sôi động với phần thi trắc nghiệm kiến thức PR: PR QUIZ dành cho 5 năm đội:luật chơi là đội nào muốn trả lời được thì phải thổi đựoc một quả bóng và làm cho nó nổ thì mới có quyền trả lời.Bóng nổ đì đùng cả buổi. Cuối cùng phần thắng đã thuộc về team 2 với 3 câu trả lời đúng .Xin chúc mừng team 2 đã chiến thắng ở cả 2 game.
    9h00 chương trình kết thúc tốt đẹp.
    Xin chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các bạn.
    P/s: lần họp mặt lần thứ 10 này của PRC cũng đánh dấu sự trở lại của những con ngưòi đã gắn bó với PRC từ những ngày đầu sơ khai như:@chatchatboom,[nick]minhoang05[/nick],
    @minhtuanplaza,[nick]adaydeamer[/nick],@GentleRiver.................xin cám ơn mọi người
  4. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Một vài hình ảnh bên lề
    [​IMG]
    MC Game duyên dáng và đáng yêu
    [​IMG]
    Nổ bóng bùm
    [​IMG]
  5. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Sẽ tiếp tục cập nhật hình ảnh
  6. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Hix, đi cả ngày t6, đến 7h về nhà mới nhớ ra vụ họp PRC. Bao nhiêu lần lỡ hẹn vẫn chưa đi đc
  7. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Vẫn còn nhiều dịp mà bạn
    Cập nhật tiếp hình ảnh
    Một vài hình ảnh tiếp theo
    Ký thoả thuận hợp tác với Hlink
    [​IMG]
    Giới thiệu về PRWG
    [​IMG]
    Làm quen với nhau cái nèo :D
    [​IMG]
    Hăng say ngồi vẽ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bức ảnh nè có tên là Nhí nhảnh :D
    [​IMG]
    Ban giám khảo của cuộc thi vẽ tranh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cậu nè hùng biện hay ghê.Được giải thật xứng đáng
    [​IMG]
    CÓ thực mới vực được đạo
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vẫn đang tiếp tục cập nhật hình ảnh.....
    Chúc tuần mới vui vẻ
  8. toan_to

    toan_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thiếu cái ảnh ký hợp đồng ghi nhớ với Thames thì phải !!!
  9. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Nick này của bác ducamative thì fải
  10. meoluoihanoi

    meoluoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Này tài tử đa tình ơi, biết tài tử giỏi rồi nhưng cũng đừng tự ý phóng tác bài thơ của người khác thế. ***** Dzếnh mà biết được chắc buồn lắm đấy.
    Nguyên gốc của nó phải là
    ....
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
    Tôi có trách, cố nhiên, nhưng rất nhẹ
    Nếu trót đi em hãy gắng quay về
    Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
    Đời chỉ đẹp khi đời còn dang dở

    ...

Chia sẻ trang này