1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2003-2004 : Đội hi??nh tiêu biê??u lượt đi Premier League 03/04

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi KIENTRUNGTK21, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Premier League 2003-2004 : Đội hi?nh tiêu biê?u lượt đi Premier League 03/04

    Trước thềm Premier League 2003-04: Ai sẽ vô địch?​



    Tất cả các đội bóng Premier League đều đã bước vào vạch xuất phát chuẩn bị cho một cuộc đua đường trường khốc liệt kéo dài tới tháng 5/2004. Như thường lệ vẫn sẽ có cuộc ?ođọ kiếm? giữa đương kim vô địch Manchester United cùng kẻ thách thức Arsenal. Bên cạnh cuộc đấu vĩnh cửu trên, sẽ có ít nhất 3 đội bóng khác - đội đứng thứ 3 mùa trước Newcastle, Liverpool và tất nhiên không thể bỏ qua Chelsea của nhà tỉ phú người Nga Abramovich - tham dự vào chặng đua hướng tới ngôi cao nhất. Đội nào sẽ chiến thắng?


    Lẽ phải thuộc về Abramovich

    Mọi cái nhìn đều hướng về ?oThe Blues?, với việc chuyển giao quyền lực từ Ken Bates cùng những vụ Shopping rầm rộ với 7 bản hợp đồng đắt giá. Tâm điểm trong mùa hè vừa qua ở nước Anh chính là sân Stamford Bridge, phía tây London. 121 triệu đô la đã được nhà tỉ phú người Nga đổ ra trong vòng 40 ngày để đem về 7 gương mặt sáng giá Damien Duff, Geremi, Glen Johnson, Wayne Bridge, Joe Cole Juan Sebastian Veron và Adrian Mutu.

    Tham vọng lớn đã được Chelsea thể hiện, với binh hùng trong tay, HLV Claudio Ranieri tràn đầy tự tin bước vào mùa giải mới. Tất cả đang hồi hộp chờ đợi cuộc ra mắt của ?oThe Blues? vào ngày 16/8 trong trận kịch chiến tại thành phố cảng Liverpool.

    Manchester United không thể xem thường!

    Những CĐV ?oThe Reds? đã phải rầu lòng chứng kiến sự ra đi của đội trưởng ĐT Anh David Beckham tới Real Madrid và rồi sau đó nhìn Barcelona nẫng tay trên ngôi sao người Brazil Ronaldinho.

    Nhưng rồi nỗi buồn đó cũng đã phần nào được khoả lấp khi HLV Alex Ferguson đã đem về sân Old Trafford 5 bản hợp đồng mới là thủ môn người Mỹ Tim Howard, tiền vệ người Cameroon Eric Djemba Djemba và tiền đạo người Pháp David Bellion, tiền vệ ĐT Brazil Kleberson và hơn cả là tài năng trẻ người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo.

    Không còn Beckham, MU lúc này trông đợi vào sự toả sáng của Ruud Van Nistelrooy, Paul Scholes, Ryan Giggs và đặc biệt là sự chèo lái của bộ óc lớn Ferguson. MU vẫn hướng đến mục tiêu chiến thắng tại Champions League và đoạt danh hiệu VĐ Anh thứ 8 trong vòng 11 năm.

    Hãy nghe Van Nistelrooy, người đã ghi được 80 bàn trong 2 mùa giải tại Old Trafford tâm sự: ?oNăm ngoái khi David chấn thương và không thể thi đấu trong một thời gian, chúng tôi vẫn chơi hay và đạt được những kết quả tốt. Chúng tôi biết cách thích nghi và vẫn sẽ chơi tốt như mọi khi, không gì có thể ngăn cản chúng tôi chiến thắng trong mùa giải tới!?.

    Sự tương phản từ Arsenal

    Trái ngược với không khí hoan hỉ ở Stamford Bridge, CĐV Arsenal chỉ biết nhìn về phía tây thành London với con mắt thèm thuồng, xen lẫn ghen tị. Suốt mùa hè vừa qua, Arsenal chỉ có một vài chuyển động nhỏ trên thị trường chuyển nhượng, bởi HLV Arsene Wenger không có nhiều tiền. Dự án xây dựng SVĐ mới đã ngốn hết 644 triệu đô la trong ngân quỹ của CLB và Wenger chỉ có đúng 10 triệu bảng (16,1 triệu đô la) để mua sắm cầu thủ chuẩn bị cho mùa giải mới.

    Đã có không ít những dự đoán bi quan dành cho Arsenal, nhưng HLV người Pháp Wenger vẫn tỏ ra bướng bỉnh: ?oTôi đã có đủ những cầu thủ tốt. Tôi không biết sẽ phải làm gì nếu mua về một vài người nữa?. Trong khi đó, hậu vệ Ashley Cole lại có cái nhìn khác với ông thầy của mình: ?oTôi nghĩ Chelsea sẽ làm thay đổi cán cân trong top đầu. Liverpool, Chelsea và Newcastle có được những cầu thủ tốt và họ sẽ vươn lên mạnh mẽ?.

    Dù vậy sẽ là sai lầm rất lớn nếu coi thường The Gunners, họ vẫn còn đó những cầu thủ lớn như Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires hay Dennis Bergkamp...

    Liverpool có hụt hơi?

    Lôi kéo được ngôi sao người Australia Harry Kewell của Leeds trước sự thèm thuồng của nhiều CLB của giải Ngoại hạng, chưa kịp mừng Gerard Houllier đã phải đau đầu với bản hợp đồng này. Vấn đề đầu tiên Houllier phải suy nghĩ là xếp Kewell chơi ở đâu để phát huy tốt nhất những phẩm chất của cầu thủ này, cánh phải hay cánh trái, tiền vệ trung tâm hay tiền đạo.

    Trong những trận giao hữu trước mùa giải vừa qua, Kewell đã được thử nghiệm ở tất cả những vị trí trên, nhưng cầu thủ này vẫn chỉ là cái bóng so với thời ở Leeds. Những điều không hay cứ nối tiếp đến với Liverpool, không được dự Champions League, tiền vệ trụ cột Dietmar Hamann sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian dài do chấn thương. Chưa hết, tiền vệ Gerrard cũng đang phải đối mặt với những án treo giò của LĐBĐ Anh vì những hành động phi thể thao tại Cúp Tứ hùng Amsterdam. Nhiều khó khăn đang chờ đón Liverpool?

    Thách thức từ Newcastle

    Ở Newcastle, gần như không có sự thay đổi nào kể từ khi đoàn quân của HLV kỳ cựu Bobby Robson kết thúc mùa giải 2002-2003 ở vị trí thứ 3, dù vậy đội bóng này vẫn sẽ là một ứng cử viên cho chức vô địch. Cựu tiền đạo đội tuyển Anh Alan Shearer, ?o33 năm vẫn chạy tốt?, kết hợp cùng tiền đạo trẻ rất nhanh nhẹn, khéo léo Craig Bellamy sẽ tạo ra một sức mạnh khủng khiếp có thể đánh bại bất cứ hàng phòng ngự nào.

    Cùng với đó, cầu thủ quốc tế người Bồ Đào Nha Hugo Viana, cầu thủ trẻ Jermaine Jenas vừa nổi lên như một ngôi sao sáng của Premier League và Jonathan Woodgate đang rất quyết tâm kiếm một vị trí ở tuyển Anh sẽ là những nhân vật trung tâm mang lại những thành công mới cho Newcastle.

    Đã lâu lắm người ta mới lại thấy cuộc đua đến chức vô địch giải Ngoại hạng Anh có nhiều ứng cử viên, quyết liệt, hấp dẫn và khó đoán trước như mùa giải này. Hãy chờ xem.



    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''''''''''''''''''''''''''''''''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 19/08/2003

    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 30/08/2003

    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 15/09/2003

    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 22/09/2003
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Trước thềm Premier League 2003-2004: Những kẻ ngáng đường​


    Với Rooney, Everton là một ẩn số thú vị Không sánh được với các "đại gia" và chẳng có ước vọng vô địch, các CLB thường thường bậc trung của Premier League cũng chiến đấu không khoan nhượng vì những mục đích riêng của mình. Và họ sẽ là những vật cản rất khó chịu trên con đường đến vinh quang của những đội bóng lớn. Họ là những ai?
    Đầu tiên phải kể tới Everton của HLV David Moyes, đội bóng này đang nóng lòng chờ đợi một cuộc phục hận khi chơi tốt trong phần lớn thời gian mùa giải mùa qua, nhưng cuối cùng lại để tuột mất chiếc vé dự Cúp Châu Âu vào phút chót. Tuy nhiên, có thể đội bóng này sẽ gặp đôi chút khó khăn vào giai đoạn đầu mùa giải khi tiền đạo đội trưởng Kevin Campell và thần đồng 17 tuổi Wayne Rooney phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.
    Blackburn cũng có thể tạo ra những điều thú vị. Để bù đắp sự ra đi của 2 trụ cột Dunn và Duff, ?oRovers? của HLV Graeme Souness đã khá bận rộn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua và đem về tới 7 cầu thủ mới nhằm tạo ra một động lực mới cho ?oRovers?.
    Á quân FA Cup Southampton đã gây ra rất nhiều ngạc nhiên ở mùa giải trước dưới sự dẫn dắt của HLV tài năng Gordon Strachan. Được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra những dư vị ngọt ngào ở mùa bóng này, với một tập thể đoàn kết và ổn định cùng chân sút thượng thặng Jame Beatie.
    Tottenham của Glenn Hoddle cũng đang mơ vươn ra châu Âu khi có được những bản hợp đồng giá trị mùa hè vừa qua như chân sút Helder Postiga đến từ FC Porto, Frederic Kanoute từ West Ham và tài năng trẻ của ĐT U21 Anh Bobby Zamora. Nếu như không thể kết thúc mùa bóng trong Top 7 đội dẫn đầu thì đó là lỗi của Hoddle.
    Cựu HLV ĐT Anh Kevin Keegan đã trèo lái con thuyền Manchester City cập bến an toàn với một vị trí ở giữa bảng xếp hạng mùa giải vừa qua. Đội bóng này chỉ khiêm tốn đặt ra mục tiêu lặp lại thành tích đó trong mùa giải này. Tuy nhiên với những ngôi sao như Anelka hay Robbie Fowler, vào một ngày đẹp trời nào đó, Man City hoàn toàn có thể cho những ?oông lớn? nếm mùi đau khổ.
    Đội bóng của thành phố phong lưu Birmingham đang nhìn về tương lai với một cái nhìn tự tin hơn. Lần đầu tiên trở lại Premier League sau 16 năm, Birmingham đã trụ hạng một cách thuyết phục. Giờ đây những CĐV của ?oThe Blues? hoàn toàn có thể hy vọng vào một điều gì đó lớn lao hơn khi có thêm những sự tăng cường rất đáng kể trong mùa giải vừa qua như David Dunn hay Luciano Figueroa và thuyết phục được nhà cựu VĐTG Dugarry ở lại.
    Một đội bóng khác của thành phố Birmingham, Aston Villa đang rất cần một động lực thúc đẩy sau một mùa giải tồi tệ, suýt xuống hạng. Và động lực đó có thể đến từ HLV mới David O?TLeary. Với hàng loạt những ngôi sao trong đội hình như Darius Vassell, Alpay Ozalan, Dublin, Hadji, Lee Hendrie, Hitzlsperger?
    Đội bóng của sân Elland Road, Leeds United đã mất đi hàng loạt những ngôi sao sáng nhất của mình trong vòng 1 năm qua như Woodgate, Kewell, Rio Ferdinand, Lee Bowyer, Robbie Keane, Robbie Fowler và Oliver Dacourt, tiền đạo số 1 Mark Viduka cũng đang đòi ra đi. HLV Peter Reid sẽ phải đối diện với vô vàn những khó khăn trong mùa giải mới. Rất có thể những CĐV của đội bóng này sẽ phải rơi lệ tiễn đưa Leeds xuống?giải Hạng nhất.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Trước thềm Premier League 2003-2004: Những đội tân binh​


    Đã có thời, Leicester (xanh) là đối thủ lớn của MU
    Họ là những đội bóng mới được góp mặt ở Premier League mùa này và ước mơ cao nhất của họ là trụ lại được ở hạng cao nhất của bóng đá Anh. Luôn luôn là những ứng cử viên đầu tiên và sáng giá cho những suất xuống hạng, họ đã và đang phải làm việc cật lực để chứng tỏ mình.
    3 chàng tân binh của giải Ngoại hạng, Portsmouth, Wolves và Leicester đều đã biết thân, biết phận lo xa cho mình khi tất bật ngược xuôi trên thị trường chuyển nhượng nhằm tăng cường lực lượng.
    Trở lại sau 2 năm trời ngụp lặn ở giải hạng Nhất ?oThe Foxes? - biệt danh của Leicester - trở thành đội bóng tăng cường lực lượng nhiều nhất ở giải Ngoại hạng khi đem về tới 13 cầu thủ mới. Những sự bổ sung này hy vọng sẽ giúp Leicester mạnh mẽ hơn và thành công trong cuộc chiến trụ hạng.
    Đội bóng vùng biển phía Nam nước Anh, Portsmouth được sự hậu thuẫn mạnh mẽ về tài chính của nhà triệu phú sinh tại Serbia, nhưng giờ định cư tại California Milan Mandaric, đã trở thành nhà VĐ giải hạng Nhất mùa bóng vừa qua. Với một loạt hảo thủ tăng viện trong mùa hè vừa qua như Zivkovic, Patrik Berger, Sheringham? cùng kinh nghiệm của HLV lão làng Redknapp, Portsmouth hoàn toàn có khả năng hoàn thành mục tiêu trụ hạng, thậm chí có thể tiến xa hơn.
    Wolves của HLV Dave Jones bị đánh giá thấp nhất trong số 3 tân binh, khi chỉ thăng hạng qua vòng đấu play- off. Tuy nhiên với những cầu thủ mới Henri Camara, Iversen, Craddock, Okoronkwo? kết hợp cùng kinh nghiệm của những cựu binh Manchester như Paul Ince, Denis Irwin, sức trẻ của tiền đạo tuyển thủ Scotland Kenny Miller, Wolves vẫn có quyền hy vọng

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Khởi tranh giải Ngoại hạng Anh 2003-2004: Sẽ chỉ là cuộc đua tam mã. Cuộc cạnh tranh giữa M.U và Arsenal vốn đã khốc liệt nay lại thêm cả Chelsea.​

    (VietNamNet) - Sau gần hai tháng tạm nghỉ, hôm nay (16/8), giải Ngoại hạng Anh sẽ trở lại bằng trận đấu mở màn giữa Birmingham và Tottenham (18h30). Trước khi cùng quý độc giả thưởng thức những pha bóng sôi nổi trên truyền hình vào mỗi cuối tuần, VietNamNet xin thử mạnh dạn đưa ra một số bình luận và nhận xét về khả năng và triển vọng giành chức vô địch của những ứng viên nặng ký như M.U, Arsenal hay Chelsea.
    ĐVKĐ Manchester United bước vào mùa giải mới bằng chiến tích là chiếc Cúp Community Shield sau chiến thắng nghẹt thở ở loạt luân lưu 11m trước Arsenal nhờ người hùng Tim Howard. Dường như với hai bản hợp đồng mới Kleberson và Cristiano Ronaldo, Sir Alex Ferguson đã kiếm được người lấp vào khoảng trống mà David Beckham và Juan Veron bỏ lại ở hàng tiền vệ M.U. Dễ thấy rằng hầu hết các vụ tuyển mộ nhân sự của M.U trong mùa hè vừa qua đều nhắm vào các cầu thủ trẻ như Howard, David Bellion, Eric Djemba-Djemba và HLV Ferguson đã gặt hái được một số thành công ban đầu, chẳng hạn như ở chuyến du đấu tại Mỹ và Siêu Cúp Anh. Khả năng bảo vệ thành công chức vô địch của M.U còn bỏ ngỏ bởi họ còn phải căng sức trên nhiều mặt trận, nhưng có thể mạnh dạn nhận định rằng chắc chắn một trong hai vị trí nhất nhì chung cuộc của giải Ngoại hạng sẽ thuộc về tay M.U.
    Không ào ạt tăng cường lực lượng như M.U và Chelsea nhưng ngoại trừ sự ra đi của thủ thành David Seaman, Arsenal đã giữ nguyên được bộ khung từng giúp họ làm nên chuyện ở những mùa trước. Điều quan trọng nhất với Arsenal là việc họ đã giữ chân được HLV trưởng Arsene Wenger và bộ ba người Pháp Vieira-Pires-Henry trước sự săn lùng ráo riết của nhiều đội bóng hàng đầu ở châu Âu và thậm chí cả một số đối thủ ở giải Ngoại hạng trong mùa hè vừa qua. Với sự bổ sung của thủ môn số hai đội tuyển Đức Jens Lehmann, HLV Wenger có thể tạm yên tâm về vị trí chốt chặn cuối cùng của tuyến phòng ngự, nhưng nỗi lo vẫn còn đó khi Arsenal chưa thể kiếm ra một trung vệ có đẳng cấp để chơi cặp cùng Sol Campbell, bởi giải pháp thử nghiệm Kolo Toure không mang lại nhiều hiệu quả. Như vậy có khả năng lão tướng Martin Keown sẽ tiếp tục được sử dụng nhưng điều này sẽ là một sự rủi ro lớn khi Arsenal đụng phải những đội bóng có hàng công sắc bén. Tuy nhiên, với tài thao lược của HLV Wenger, chắc hẳn Arsenal sẽ tìm ra cách giải quyết khó khăn cho mình, nhất là sau khi họ vừa ký một hợp đồng khá béo bở với hãng Nike, và vì thế, thật khó mà có thể gạt tên nhà vô địch Cúp FA khỏi một trong hai vị trí dẫn đầu của giải Ngoại hạng.
    Sự xuất hiện của nhà tỷ phú người Nga Roman Abramovich đã mang lại một diện mạo hoàn toàn khác cho Chelsea, thử nhớ lại bằng giờ này năm ngoái, HLV Claudio Ranieri chỉ tuyển mộ duy nhất một tân binh còn khá vô danh là Henrique de Lucas theo dạng hợp đồng chuyển nhượng tự do, còn năm nay thì sao, hầu bao nặng trĩu của Abramovich đã giúp Chelsea lần lượt mang về những Geremi, Damien Duff, Joe Cole, Juan Veron và Adrian Mutu. Dĩ nhiên, không phải hễ bỏ tiền ra là mua được danh hiệu nhưng với những cầu thủ xuất sắc nêu trên cộng với bộ khung hiện nay như Carlo Cudicini, Williams Gallas, Chelsea hoàn toàn có thể nghĩ tới việc tranh chấp ngôi vị vô địch cùng M.U và Arsenal, điều mà họ không sao làm được ở mùa giải năm ngoái. Cuộc chạm trán với Liverpool tại sân Anfield trong loạt trận của ngày khai mạc Premier League 2003-2004 sẽ là bài thuốc thử hiệu nghiệm nhất với sức mạnh thực sự của Chelsea.
    Sẽ thật không phải nếu như không đề cập tới Liverpool trong danh sách những ứng viên nặng ký cho danh hiệu quán quân, nhưng rõ ràng, hiện nay đội bóng thành phố cảng lừng danh một thời này không đủ lực để cạnh tranh với ba đại gia nêu trên. Mặc dù đã chiêu mộ được Harry Kewell trong mùa hè vừa qua nhưng chỉ riêng sự có mặt của cầu thủ người Australia này không thể mang lại một sự thay đổi triệt để trong lối chơi vốn chẳng mấy ấn tượng và thuyết phục của Liverpool. Điểm mấu chốt trong chiến thuật của Liverpool là sự vững vàng ở tuyến phòng ngự để làm nền tảng cho hàng tấn công, nhưng khi mà cặp trung vệ Sami Hyypia-Stephan Henchoz ít khi được chơi cùng nhau do hay bị chấn thương, Jerzy Dudek không giữ được phong độ ổn định còn Chris Kirkland thường xuyên vắng mặt do chấn thương thì Liverpool đã mất đi một chỗ dựa rất quan trọng. Bởi thế, có thể đưa ra dự đoán rằng thành tích tốt nhất trong mùa giải sắp tới của Liverpool sẽ chỉ là một vé tham dự vòng sơ loại Champions League, mà nếu muốn làm được điều này thì họ sẽ phải cố gắng rất nhiều.
    Hoàng Linh

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Lực lượng các CLB trước khi giải Ngoại Hạng 03-04 khai diễn​

    Kleberson (trái) và Cristiano Ronaldo, 2 tân binh của MU.
    MU là đội bóng nước Anh kiếm bộn tiền nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này, thu tới 40 triệu bảng chỉ qua việc bán Veron và Beckham, nhưng chi thì chẳng là bao. Ngược lại, Chelsea là đội mạnh tay nhất khi dốc hầu bao hơn 74 triệu bảng để tăng cường lực lượng.
    Ngoài sự ồn ào do 2 đội bóng nói trên gây ra, tình hình khá yên ắng tại 18 đại diện còn lại của Premier League, ngay cả đối với các ứng cử viên vô địch như Arsenal hay Liverpool. Thị trường chuyển nhượng Anh sẽ mở cửa đến 31/8. Tối nay (16/8), giải khai mạc.
    Arsenal
    Đến: Jens Lehmann (Borussia Dortmund, giá 1,25 bảng), Gael Clichy (Cannes, 250.000 bảng), Philippe Senderos (Servette, phí không tiết lộ).
    Đi: David Seaman (Man City, tự do), Graham Barrett (Coventry, tự do), Oleg Luzhny (Wolves, tự do), Jermaine Brown (hết hợp đồng).
    Aston Villa
    Đến: Gavin McCann (Sunderland, 2,25 triệu bảng), Thomas Sorensen (Sunderland, 2,25 triệu bảng)
    Đi: Steve Staunton (Coventry, tự do), Ian Taylor, Alan Wright, Oyvind Leonhardsen, Michael Husbands, Leon Hylton, John McGrath (tất cả hết hợp đồng).
    Birmingham
    Đến: David Dunn (Blackburn, 5,5 triệu bảng), Luciano Figueroa (Rosario Central, 2,5 triệu bảng), Christophe Dugarry (Bordeaux, tự do), Maik Taylor (Fulham, cho mượn).
    Đi: James Corbett (Southend, tự do), Tommy Mooney (Swindon, tự do), Clint Davies, Jonathan Hutchinson, Andy Marriott, Steve Vickers (tất cả hết hợp đồng).
    Blackburn
    Đến: Brett Emerton (Feyenoord, 2,2 triệu bảng), Lorenzo Amoruso (Rangers, 1,4 triệu bảng), David Yelldell (Stuttgart Kickers, tự do), Steve Reid (Millwall, 2,5 triệu bảng), Vratislav Gresko (Parma, 1,2 triệu bảng).
    Đi: Damien Duff (Chelsea, 17 bảng), David Dunn (Birmingham, 5,5 triệu bảng), Craig Hignett (Leicester, tự do), Keith Gillespie (Leicester, tự do), Henning Berg, James Corbett, Darren Dunning, Darren Hockenhull, Marc Richards, Hakan Sukur (tất cả hết hợp đồng).
    Bolton
    Đến: Stylianos Giannakopoulos (Olympiakos, tự do), Florent Laville (Lyon, 500.000 bảng), Ivan Campo (Real Madrid, tự do), Kevin Davies (Southampton, tự do), Jardel (Sporting Lisbon, tự do).
    Đi: Chris Armstrong (Wrexham), Gudni Bergsson, Paul Warhurst (nghỉ hưu), Colin Hendry (nghỉ hưu), Chris Downey, Leam Richardson, Stig Tofting (tất cả hết hợp đồng).
    Charlton
    Đến: Matt Holland (Ipswich, 750.000 bảng), Simon Royce (Leicester, tự do), Paolo di Canio (West Ham, tự do), Stephen Hughes (Watford, tự do), Sergio Leite (tự do).
    Đi: John Robinson (Cardiff), Jesper Blomqvist (về Thuỵ Điển), Tahar El Khalej, Robbie Mustoe, Ben Roberts (hết hợp đồng).
    Chelsea
    Đến: Adrian Mutu (Parma, 15,8 triệu bảng), Damien Duff (Blackburn, 17 triệu bảng), Juan Sebastian Veron (Man Utd, 15 triệu bảng), Geremi (Real Madrid, 7 triệu bảng), Wayne Bridge (Southampton, 7 triệu bảng), Joe Cole (West Ham, 6,6 triệu bảng), Glen Johnson (West Ham, 6 triệu bảng), Marco Ambrosio (Chievo, tự do), Jurgen Macho (Sunderland, tự do).
    Đi: Graeme Le Saux (Southampton, 500.000 bảng), Jody Morris (Leeds, tự do), Gianfranco Zola (Cagliari, tự do), Ed de Goey (Stoke, tự do), Albert Ferrer, Robert Wolleaston, Rhys Evans (tất cả hết hợp đồng).
    Everton
    Đến: Joseph Yobo (Marseille, 4,5 triệu bảng ).
    Đi: Juliano Rodrigo, Steven Beck, Dave Carney, George Pilkington (tất cả hết hợp đồng).
    Fulham
    Đến: Mark Crossley (Middlesbrough, 500.000 bảng), Junichi Inamoto (Gamba Osaka), Martin Djetou (Parma) (cả 2 theo hợp đồng cho mượn), Jerome Bonnissel (Bordeaux, tự do), Moritz Volz (Arsenal, cho mượn).
    Đi: John Collins, David Shevel, Bjarne Goldbaek (cùng hết hợp đồng), Steve Finnan (Liverpool, 3,5 triệu bảng), Abdeslam Ouaddou (Rennes, cho mượn), Martin Herrera (Estudiantes de La Plata, cho mượn), Maik Taylor (Birmingham, cho mượn một năm).
    Leeds
    Đến: Jody Morris (Chelsea, tự do), Lamine Sakho (Marseille), Zoumana Camara (Lens), Didier Domi (Paris St Germain) (cùng cho mượn).
    Đi: Jacob Burns (hết hợp đồng), Teddy Lucic (Bayer Leverkusen, hết hạn mượn), Harry Kewell (Liverpool, 5 triệu bảng), Olivier Dacourt (Roma, 3,5 triệu bảng).
    Leicester
    Đến: Steve Howey (Man City), Paul Brooker (Brighton, tự do), Keith Gillespie (Blackburn, tự do), Riccardo Scimeca (Nottingham Forest, tự do), Danny Coyne (Grimsby Town, tự do), Lilian Nalis (Chievo, tự do), Les Ferdinand (West Ham, tự do), Ben Thatcher (Tottenham, 300.000 bảng), Nicolas Priet (Lyon, tự do), Craig Hignett (Blackburn, tự do).
    Đi: Darren Eadie, Stefan Oakes, Nicky Summerbee (cùng hết hợp đồng), Tim Flowers (về hưu), Simon Royce (Charlton, tự do).
    Liverpool
    Đến: Steve Finnan (Fulham, 3,5 triệu bảng), Harry Kewell (Leeds, 5 triệu bảng), Anthony Le Tallec (Le Havre), Florent Sinama-Pongolle (Le Havre).
    Đi: Pegguy Arphexad, Patrik Berger (Portsmouth, tự do), Stephen McNulty (Coventry, cho mượn), Andrew Nicholas (Swindon, tự do), Bernard Diomede, Vegard Heggem (cùng hết hợp đồng).
    Manchester City
    Đến: Paul Bosvelt (Feyenoord), Trevor Sinclair (West Ham, 2,5 triệu bảng), David Seaman (Arsenal, tự do), Michael Tarnat (Bayern Munich, tự do), Antoine Sibierski (Lens, 700.000 bảng).
    Đi: Steve Howey (Man City), Peter Schmeichel (về hưu), Shaun Goater (Reading, 500.000 bảng), Brian Murphy, Stephen Paisley (cùng hết hợp đồng), Carlo Nash (Middlesbrough).
    Manchester United
    Đến: Cristiano Ronaldo (Sporting Lisbon, 12,24 triệu bảng), Kleberson (Atletico Paranaense, 6 triệu bảng), Eric Djemba-Djemba (Nantes, 3,5 triệu bảng), David Bellion (Sunderland, tự do), Tim Howard (Metro Stars, 2,3 triệu bảng).
    Đi: David Beckham (Real Madrid, 25 triệu bảng), Juan Sebastian Veron (Chelsea, 15 triệu bảng), Laurent Blanc (giải nghệ), David May, Lee Roche (cùng hết hợp đồng).
    Middlesbrough
    Đến: Doriva (Celta Vigo), Alan Wright (Aston Villa, tự do), Carlo Nash (Man City).
    Đi: Noel Whelan (Millwall), Mark Crossley (Fulham, 500.000 bảng), Luke Wilkshire (Bristol City, 250.000 bảng), Tony Vidmar (Cardiff, tự do), Alen Boksic, Ben Roberts, Arturo Bernhardt (cùng hết hợp đồng).
    Newcastle
    Đến: Lee Bowyer (West Ham, tự do).
    Đi: Joe Kendrick (1860 Munich, tự do), John Karelse, Damon Robson (cùng hết hợp đồng).
    Portsmouth
    Đến: Patrik Berger (Liverpool, tự do), Dejan Stefanovic (Vitesse Arnhem, 1,85 triệu bảng), Yakubu Ayegbeni (Maccadbi Haifa, 2,5 triệu bảng), Boris Zivkovic (Bayer Leverkusen, tự do), Teddy Sheringham (Tottenham, tự do), Amdy Faye (Auxerre, 1,5 triệu bảng), Sebastien Schemmel (West Ham).
    Đi: Paul Merson (Walsall, tự do), Gianluca Festa (Cagliari, tự do), Jason Crowe, Carl Tiler, Luke Nightingale, Lee Molyneaux, Tom White (cùng hết hợp đồng).
    Southampton
    Đến: Kevin Phillips (Sunderland, 3,25 triệu bảng), Fitz Hall (Oldham, 250.000 bảng), Darren Kenton (Norwich, tự do), Graeme Le Saux (Chelsea, 500.000 bảng), Danny Higginbotham (Derby, 1,5 triệu bảng), Yoann Folly (St Etienne, 250.000 bảng), Neil McCann (Rangers, 1,5 triệu), Leandre Griffit (Amiens, tự do).
    Đi: Kevin Davies (Bolton, tự do), Wayne Bridge (Chelsea, 7 triệu bảng), Frederico Arias (hết hợp đồng).
    Tottenham
    Đến: Helder Postiga (Porto, 6,25 triệu bảng), Bobby Zamora (1,5 triệu bảng), Frederic Kanoute (West Ham, 3,5 triệu bảng).
    Đi: Teddy Sheringham (Portsmouth, tự do), Steffen Freund, Gavin Kelly (cùng hết hợp đồng), Alton Thelwell (Hull City, tự do), Ben Thatcher (Leicester City, 300.000 bảng), Steffen Iversen (Wolves, tự do), Matthew Etherington (West Ham, 1 triệu bảng).
    Wolves
    Đến: Isaac Okoronkwo (Shakhtar Donetsk, tự do), Oleg Luzhny (Arsenal, tự do), Silas (Uniao Leiria, 1 triệu bảng), Jody Craddock (Sunderland, 1,75 triệu bảng), Henri Camara (Sedan, 1,5 triệu bảng), Steffen Iversen (Tottenham, tự do), Carlos Kameni (Le Havre, cho mượn).
    Đi: Michael Branch, Mohammed Camara, Kenny Coleman, Ludovic Pollet (cùng hết hợp đồng), Cedric Roussel (Genk).
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Khởi tranh Premier League 2003-04: Lễ khai mạc sẽ sôi động​


    Nistelrooy sẽ khai hỏa giúp MU có 3 điểm đầu tiên?
    Sau hơn hai tháng nghỉ hè, Premier League, giải đấu được đánh giá là sôi động và hấp dẫn nhất hành tinh đã trở lại. Đêm nay (16/8) và đêm mai (17/8), 10 trận đấu đấu đầu tiên của mùa giải mới sẽ diễn ra với rất nhiều hứa hẹn sẽ có một lễ khai mạc sôi động.
    Trên sân nhà Old Trafford, ?onhững con Quỷ đỏ? của Ngài Ferguson sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch của mình bằng trận đấu gặp đối thủ rất khó chơi Bolton. Đây sẽ là cơ hội tốt để đội bóng này có thể cho người ta thấy một MU hoàn toàn mới với sự khởi đầu ấn tượng khác hẳn mọi năm.
    Những người hâm mộ giải bóng đá Anh đang nóng lòng chờ xem nhà ĐKVĐ sẽ thể hiện như thế nào khi trong đội hình của họ không còn những Beckham hay Veron. Những tân binh như Tim Howard, Kleberson hay Djemba-Djemba và đặc biệt là Cristiano Ronaldo, bản hợp đồng đắt giá nhất mùa hè này của MU, sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý từ các khán đài của sân Old Trafford.
    Trong khi đó, được chơi trận khai mạc với đội ĐKVĐ là điều quá tuyệt vời đối với một CLB hạng trung như Bolton. Chỉ cần một kết quả hoà cũng có thể đủ để làm hài lòng các khán giả đến từ thành phố láng giềng với những nhà vô địch.
    Tuy nhiên, trong lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng này, Bolton đã từng 3 lần giành chiến thắng trên sân Old Trafford trong 13 lần đối đầu gần đây nhất, trong đó họ đã thắng liên tiếp hai trận trong hai mùa giải gần đây. Cơ hội để cho đội bóng này có thể lập được một hat-trick không phải là không có, nếu họ tiếp tục thể hiện được khả năng như mùa giải trước.
    Có lẽ bên cạnh trận khai mạc của ĐKVĐ MU, cặp đấu được chú ý nhất ở vòng đấu đầu tiên này là cuộc so tài trên sân Anfield giữa đội chủ nhà Liverpool và ứng cử viên cho chức vô địch Chelsea.
    Trận đấu này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính, bởi đây sẽ là cơ hội để Liverpool có thể phục thù trận thua tức tưởi ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải trước trên sân Stamford Bridge. Với sự bổ sung 2 cầu thủ chơi cánh rất hay là tiền vệ Harry Kewell và hậu vệ Steve Finnan, Liverpool sẽ rất mạnh. Tuy nhiên, với chiếc thẻ đỏ trong trận đấu cuối cùng của mùa giải trước với chính đối thủ Chelsea, tiền vệ chủ chốt S.Gerrard sẽ không thể ra sân và đây là một thiệt thòi không nhỏ đối với ?onhững con Quỷ đỏ? Liverpool.
    Với Chelsea, đây sẽ là trận ra mắt chính thức đầu tiên của đội bóng này ở Premier League dưới triều đại của ông chủ mới Roman Abramovich. Nếu thất bại, HLV Ranieri sẽ rất khó có thể tìm kiếm sự ủng hộ của các CĐV khi họ đã hy vọng quá nhiều vào những bản hợp đồng dồn dập trong mùa hè này. Đây cũng sẽ là cuộc đối đầu giữa hai lối đá: Tấn công tổng lực (Chelsea) với phòng ngự phản công (Liverpool). Lối đá nào sẽ thắng?
    Cùng với tính chất của các các cặp đấu, sự ra mắt của các tân binh như Ronaldo, Lehmann, Henri Camara, Duff... sẽ khiến lễ khai mạc Premier League thêm phần sôi động và kịch tính. Người hâm mộ bóng đá Anh hãy cùng chờ đón những trận đấu đầu tiên của mùa giải 2003-2004

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Premier League 2003-04: Câu chuyện về các HLV​


    Với Ranieri, con đường phía trước chỉ là chông gai
    Claudio Ranieri chưa bao giờ dám mơ đến việc được cầm quân một đội bóng hùng mạnh với nhiều ngôi sao như hiện nay. Vị HLV của "thế lực mới" Chelsea này hẳn sẽ rất bỡ ngỡ trước nhiệm vụ tuy vinh quang nhưng khó khăn hơn gấp bội phần này. Ông đã đề nghị các CĐV và BLĐ Chelsea kiên nhẫn khoảng 2 năm, nhưng liệu họ có làm được điều đó hay không? Nếu thất bại, Ranieri tự biết mình sẽ không còn cơ hội nào nữa ở CLB này.

    Tham vọng của Abramovich, thử thách cho Ranieri

    Không còn Beckham, nhưng giải ngoại hạng Anh mùa này hứa hẹn vẫn hấp dẫn bởi Chelsea, với 7 cầu thủ mới trị giá 75 triệu bảng Anh, sẽ trở thành một đối trọng đáng kể đối với M.U và Arsenal trong cuộc đua giành ngôi vị của giải vô địch quốc gia được xem là lôi cuốn nhất thế giới.
    Theo tin mới nhất, ông Abramovich đang liên hệ với Inter Milan để mua tiền đạo Argentina H. Crespo với giá 24 triệu bảng Anh để tăng cường hàng tấn công sau khi CLB Ý từ chối bán chân sút số 1 C. Vieri. Phía Chelsea cho biết họ đề nghị đổi tiền đạo J. F. Hasselsbaink như là một phần trong hợp đồng chuyển nhượng; còn nếu Inter không chịu, tỉ phú Nga sẵn sàng trả tiền mặt trước khi thị trường chuyển nhượng khóa sổ vào ngày 31-8.
    Nhưng ngay cả khi không có Crespo, HLV Ranieri của Chelsea đã chịu nhiều sức ép để biến một Chelsea nhiều ngôi sao thành một đội hình chơi gắn kết, ổn định. Một thuận lợi cho HLV người Ý là cả M.U và Arsenal không có sự tăng cường nào đáng chú ý. Arsenal giữ chân được Vieira, Pires và tìm được Lehmann thay thế Seaman là đáng mừng lắm rồi. Mua 4 cầu thủ mới, nhưng M.U vẫn phải dựa vào phong độ của các trụ cột cũ, đặc biệt là của Nistelrooy.

    Trăm dâu đổ lên đầu... HLV

    Xây dựng một M.U hậu Beckham không phải là công việc dễ dàng, vì thế HLV A. Ferguson sẽ phải gánh nhiều sức ép hơn kể từ mùa bóng này. Nếu việc đẩy Veron sang Chelsea để giúp M.U trở lại đội hình 4-4-2 (từng giúp những con quỷ đỏ thành công) được xem là hành động sáng suốt của ông Ferguson, thì nhiều người không hiểu HLV người Scotland này sẽ xoay xở ra sao với hàng công thiếu vắng các quả tạt, những cú đá phạt của Beckham, cũng như lúc cần phải điều chỉnh chiến thuật trong những trận đấu đinh sau khi chấp nhận cho trợ lý C. Queiroz sang Real.

    Cùng tình cảnh với 2 đồng nghiệp kể trên là HLV người Pháp G. Houllier, người vẫn chưa giúp Liverpool trở lại ngôi vị cao nhất của giải ngoại hạng Anh kể từ khi nắm đội hồi năm 1998, dù đã chi hơn 100 triệu bảng Anh.

    HLV trưởng của 17 đội còn lại chắc hẳn cũng thấu hiểu được sức ép đó, nhất là HLV của 3 CLB mới lên hạng là Portsmouth, Leicester City và Wolverhampton Wanderers.

    Thống kê cho thấy, trong tổng số 32 đội giành quyền thi đấu ở giải ngoại hạng kể từ năm 1992, 14 đội phải trở lại giải hạng nhất ngay sau đó. Bảy đội khác chỉ trụ lại được không đầy 3 năm.

    Sở dĩ chúng tôi nhắc nhiều đến các HLV vì một cuộc điều tra mới nhất cho thấy, 15/47 HLV chuyên nghiệp ở Anh mắc bệnh tim nặng vì sức ép thành tích, nổi bật trong số này là ông Houllier (trải qua ca phẫu thuật kéo dài 11 giờ vào cuối năm 2001) và HLV G. Souness của Blackburn Rovers (3 lần nong động mạch).

    Vì thế, tuy không bị bệnh tim, nhưng cái tên Ranieri lại đứng đầu trong danh sách cá cược những HLV bị sa thải sớm nhất...

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Khởi tranh Premier League 2003 - 2004: Những ấn tượng đầu tiên: Chân lý thuộc về kẻ mạnh​
    Sau nhiều hồi hộp chờ mong, Giải Ngoại Hạng Anh đã trở lại với khán giả hâm mộ. Những trận đầu tiên đã mang lại những trận cầu sôi động, hấp dẫn, đẹp mắt và cũng không ít bất ngờ?
    Vòng đấu của các cầu thủ tân binh
    Ấn tượng nổi bật của vòng đấu đầu tiên Premier League là sự ra mắt thành công của một loạt những cầu thủ tân binh. David Dunn đã có món quà ra mắt các cổ động Birmingham ngay trong trận đấu chính thức đầu tiên dưới màu áo "The Blues". Màn trình diễn tuyệt vời cùng một bàn thắng của cầu thủ này, đã đem lại 3 điểm "mở hàng" may mắn cho đội bóng phải chật vật mới trụ hạng ở vòng đấu cuối cùng mùa giải trước.
    Trong một diễn biến khác, 2 cựu binh của giải Ngoại hạng nhưng lại là 2 tân binh của Portsmouth là Teddy Sheringham và Patrik Berger đã cùng nhau ghi bàn đem lại chiến thắng ấn tượng cho đội bóng của nhà triệu phú Milan Mandaric trước "đàn anh" Aston Villa.
    Mới chuyển đến Blackburn từ Rangers, hậu vệ người Italia Lorenzo Amoruso ngay lập tức đã có bàn thắng đầu tiên tại Premier League vào lưới Wolverhampton. Không những vậy anh chàng tân binh này còn tả xung hữu đột giúp Blackburn chỉ chịu thủng lưới 1 bàn. Một anh "lính mới" khác của Blackburn là Brett Emerton cũng có màn trình diễn ấn tượng không kém bằng 1 bàn thắng và 1 đường chuyền quyết định.
    Tân binh Les Ferdinand cũng có cuộc ra mắt như mơ trước các cổ động viên Leicester khi đóng góp 1 bàn trong trận hoà 2-2 của đội nhà với hiện tượng mùa giải trước Southampton. Người hùng một thời này đã có dịp lên mặt trước những kẻ chê bai anh đã hết "đát".
    Bản hợp đồng đắt giá nhất của MU mùa bóng này, Cristiano Ronaldo đã có trận đấu đầu tiên tuyệt vời trong màu áo "Quỷ đỏ" khi kiếm được một quả phạt đền và liên tục tra tấn hàng hậu vệ Bolton bằng những pha đi bóng lắt léo, kỹ thuật. Trong khi đó, đồng đội của anh là thủ môn Tim Howard đã có những pha cản bóng xuất sắc giữ nguyên mành lưới của MU trong trận đầu ra quân này.
    Chuyển đến Southampton từ Sunderland, Kevin Phillips ngay lập tức toả sáng bằng 1 bàn thắng mở đầu cho cuộc lội dòng thành công của "The Saints" trước Leicester City. Tân binh Iversen cũng ghi được bàn thắng ra mắt các CĐV Wolverhampton, nhưng có điều niềm vui của anh chàng này không được trọn vẹn khi Wolver đại bại 5-1 trước Blackburn?
    Màn rượt đuổi của các "ông lớn"
    Cuộc đua của 2 ứng cử viên chính cho chức VĐ Ngoại hạng Anh mùa bóng này là Arsenal và MU đã diễn ra đầy kịch tính và hấp dẫn. Chỉ ít giây sau khi Henry của Arsenal có được bàn thắng mở tỉ số từ chấm phạt đền vào lưới Everton, "Quỷ đỏ" MU cũng có câu trả lời bằng bàn thắng của Giggs vào lưới đội bóng "kỵ giơ" Bolton.
    Và khi Robert Pires nâng tỉ số lên 2-0 cho Arsenal vào phút 58, cơn thịnh nộ của nhà ĐKVĐ bắt đầu nổi lên dữ dội. Bolton tội nghiệp đã không thể chống đỡ và anh chàng thủ môn kém may Jaaskelainen liên tiếp phải vào lưới nhặt bóng tới 3 lần trong vòng 16 phút cuối trận đấu. Cùng lúc đó, "Pháo thủ" Arsenal tỏ ra hụt hơi so với kình địch, khi để Everton gỡ lại một bàn vào những phút cuối trận. Và như thế Manchester đã thắng Arsenal trong chặng đua đầu tiên của mùa giải.
    Các đội chủ nhà bất bại
    6 trong số 7 đội chủ nhà đã giành thắng lợi trong ngày khai mạc và điều đó đã chứng tỏ yếu tố sân nhà sân, khách quan trọng đến thế nào khi mà những trận đấu ở Premiership luôn đầy ắp khán giả.
    Hoành tráng nhất là Blackburn khi nện cho Wolves tơi tả với một tỉ số đậm nhất vòng đấu, 5-1. Đội bóng "Hoa hồng" đã chứng tỏ họ vẫn là một đội bóng rất khó chơi dù không còn trong đội hình 2 trụ cột Dunn và Duff. Với những gì đã thể hiện, Blackburn hứa hẹn sẽ còn làm nên nhiều điều thú vị ở mùa giải này.
    4 bàn thắng dội vào lưới Bolton là câu trả lời thích đáng nhất cho những nghi ngờ về phong độ thực sự của nhà ĐKVĐ. Không còn Beckham, MU vẫn là MU với những bài tấn công đầy quyến rũ, đẹp mắt. Ngôi sao trẻ Ronaldo đã làm những CĐV "Quỷ đỏ" mê mẩn với những đường chuyền chính xác, những pha đi bóng tuyệt vời, cùng với phong độ đỉnh cao của những cựu binh như Giggs, Scholes, Butt? sẽ rất khó khăn cho những đội bóng có tham vọng lật đổ ngai vàng của Manchester United.
    Trong khi MU chiến thắng giòn giã, thì Arsenal, dù có 3 điểm đầu tiên ở mùa bóng này nhưng vẫn để lại nhiều lo lắng cho những CĐV nhà. Hàng phòng ngự của "Pháo thủ" đã bộc lộ không ít những bất ổn, "hội chứng thẻ đỏ" lại tái phát với việc Campbell bị truất quyền thi đấu?Wenger còn rất nhiều việc phải làm với các học trò của mình.
    Những ứng cử viên cho chiếc vé xuống hạng, Portsmouth, Birmingham và Fulham cũng có được 3 điểm đầu tiên một cách xứng đáng, điều đó sẽ giúp họ tự tin hơn trong cuộc chiến khốc liệt ở phía trước.
    Đội chủ nhà duy nhất mất điểm là Leicester, "cầm vàng lại để vàng rơi, "The Foxes" chỉ có thể trách chính mình khi dẫn trước 2 bàn rồi lại để Southampton gỡ hoà. Leicester đã mất đi những điểm vô cùng quý giá trong cuộc chiến trụ hạng của mình, còn với Southampton dường như giấc mơ đẹp của mùa giải trước sẽ khó có thể lặp lại với họ mùa bóng này?
    26 bàn thắng được ghi trong 7 trận đấu, trung bình 3,7 bàn/trận, con số thống kê này đã nói nên tất cả. Premier League vẫn là giải đấu sôi động và đầy tính cống hiến nhất hành tinh.
    Và những ấn tượng buồn?
    Có tới 4 chiếc thẻ đỏ và 16 thẻ vàng được các trọng tài rút ra trong 7 trận đấu đầu tiên, nhưng như thế không thể kết luận là vòng đấu đầu tiên nhuốm màu bạo lực. Có chăng chỉ là những khoảng khắc các cầu thủ đã chơi bóng quyết liệt quá mức cho phép, trong 4 chiếc thẻ đỏ được rút ra, không có chiếc nào dành cho những pha phạm lỗi thô bạo?

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Giải Ngoại hạng Anh 2003-2004 - Nóng bỏng St James Park ​

    (VietNamNet) - Sân St James Park sẽ là tâm điểm của loạt trận thuộc vòng hai giải Ngoại hạng Anh khi Newcastle làm chủ nhà tiếp ĐKVĐ Manchester United. Trong khi M.U vừa làm gỏi Bolton với tỷ số 4-0 ở trận khai mạc mùa giải mới thì Newcastle cũng gây ấn tượng không kém khi buộc chủ nhà Leeds United phải chia điểm sau trận hoà 2-2 đầy kịch tính.
    Năm ngoái, M.U đã đánh bại Newcastle qua cả hai lượt trận với tổng tỷ số 11-5, trong đó đặc biệt đáng nói là chiến thắng 6-2 ngay tại St'' James Park của đội quân áo đỏ. Những cuộc chạm trán giữa M.U và Newcastle luôn diễn ra rất cởi mở, sôi nổi và thường có nhiều bàn thắng nhờ lối chơi đậm chất bóng đá tấn công của cả hai đội. Bởi thế, trận đấu sắp tới vào chiều thứ bảy (23/8) được dự đoán cũng không nằm ngoài quy luật nói trên. Tuy nhiên, không giống với bầu không khí yên tĩnh tại M.U, nội bộ Newcastle hiện có một số vấn đề khiến HLV Bobby Robson phải đau đầu suy nghĩ.
    HLV lão làng này hiện rất bực dọc với thái độ của một số cầu thủ dưới quyền sau trận giao hữu chuẩn bị cho cuộc chạm trán sắp tới với M.U. Do muốn cho nghỉ ngơi 6 trụ cột trong đội hình chính vừa trở về làm nghĩa vụ tại đội tuyển quốc gia ở loạt trận giao hữu và vòng loại Euro 2004 diễn ra vào rạng sáng qua (21/8), HLV Robson đã sử dụng đội hình dự bị với 9 cầu thủ ở đội một để thi đấu giao hữu với đội hai của CLB hạng 3 Darlington. Thế nhưng, Newcastle đã bị cầm chân với tỷ số 1-1 nhờ bàn thắng của Clarence Acuna (nhưng sau đó bị truất quyền thi đấu) còn Lomana LuaLua sút hỏng một quả penalty. HLV Robson không giấu được sự bực dọc: ''''Chúng tôi đã sắp xếp một đội hình mạnh nhưng đây rõ ràng là một màn trình diễn nghèo nàn. Mục đích của trận đấu tập này là nhằm tạo cơ hội cho các cầu thủ thể hiện năng lực để giành chỗ trong đội hình xuất phát khi Newcastle tiếp Manchester United tại St. James'' Park vào ngày 23/8 nhưng họ đã hoàn toàn không nghĩ như vậy". Không những thế, HLV Robson chưa chắc đã có Jonathan Woodgate trong trận đấu sắp tới nếu trung vệ này không kịp bình phục sau một cơn đau dạ dày, và nếu thế, điều này sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới ước nguyện báo thù cho hai thất bại nặng nề trong mùa giải trước của Newcastle.

    Bên phía M.U, mặc dù khả năng ra sân của Nicky Butt hiện chưa chắc chắn nhưng sẽ không có vấn đề gì nếu tiền vệ phòng ngự này vắng mặt, bởi nhà ĐKVĐ còn có hai chuyên gia thu hồi bóng mới chiêu mộ là Eric Djemba-Djemba và Kleberson. Ngoài trường hợp chấn thương của Butt, M.U gần như không còn một thương binh nào khác và họ sẽ có thể tung ra sân đội hình mạnh nhất tại Old Trafford. Có thể Cristiano Ronaldo sẽ lại tiếp tục vào sân từ băng ghế dự bị trong thời điểm thích hợp, bởi một nhà cầm quân lão luyện như Alex Ferguson hẳn phải biết cách sử dụng tài năng trẻ của mình sao cho hợp lý. Nói chung, xét về nhiều mặt, M.U vẫn nhỉnh hơn một chút so với Newcastle nên khả năng đội bóng áo đỏ kiếm được điểm ở sân St'' James Park hoàn toàn là điều có thể xảy ra, như vậy đồng nghĩa với việc các CĐV Newcastle sẽ phải chờ lâu hơn nữa chiến thắng đầu tay của đội nhà tại giải Ngoại hạng mùa bóng năm nay?!
    Sau chiến thắng thuyết phục trước Liverpool ngay tại Anfield chủ nhật tuần trước, Chelsea gần như chắc chắn sẽ bỏ túi thêm 3 điểm khi họ trở về sân nhà tiếp đội bóng mới thăng hạng Leicester City. Rất có thể tiền đạo tân binh người Rumani Adrian Mutu sẽ có trận đấu ra mắt trước các CĐV sân Stamford Bridge sau khi nhận được giấy phép lao động. Mutu vừa toả sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia giữa tuần qua khi là tác giả của cả hai bàn thắng giúp Rumani đánh bại Ukraine ngay trên sân khách với tỷ số 2-0. Với sự có mặt của Mutu và thông tin về việc Chelsea sắp đạt được hợp đồng cùng Hernan Crespo của Inter Milan, các tiền đạo hiện tại của đội bóng thành London như Eidur Gudjohnsen hay Jimmy Floyd Hasselbaink sẽ phải nỗ lực hơn nữa nếu không muốn bị gạt ra rìa.
    Tuần này, Arsenal sẽ có chuyến viếng thăm sân Riverside của Middlesbrough (Boro), đội bóng vừa chiêu mộ tiền vệ người Tây Ban Nha Gaizka Mendieta từ Lazio Roma. Năm ngoái, Arsenal cũng đã đánh bại Boro sau cả hai lượt trận, và dường như đội quân của HLV Steve McClaren cứ gặp phải Arsenal thì không là chính mình nữa nên chỉ có thua và thua. Không hiểu năm nay với sự tăng cường của Mendieta thì liệu Boro có xoá đi cái dớp tai hại ấy hay không. Ở vòng trước, Boro vừa thất bại trước Fulham sau một màn rượt đuổi tỷ số khá ngoạn mục nên hiện họ rất cần một chiến thắng đầu tay trên sân nhà để khích lệ tinh thần chiến sĩ, nhưng để làm được điều này thì cũng chẳng phải một nhiệm vụ dễ dàng.
    Hoàng Linh

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Vòng 2 Premier League: "Cuộc chiến của các hiệp sĩ"​


    Trong cả hai lần gặp nhau ở mùa giải năm ngoái, "Hiệp sĩ" Ferguson đều đã ngẩng cao đầu khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc. Thành tích 11 bàn thắng ghi vào lưới của Newcastle qua 2 trận chắc hẳn là một kỷ niệm khó quên trong đời làm HLV của ông. Trận đấu vào ngày mai sẽ mở ra một trang mới cho những ?oân oán? và ?onợ nần? giữa hai hiệp sĩ của nước Anh này.
    Vòng đấu thứ nhất Premier League đã kết thúc trong sự sôi động và màn ra mắt đầy ấn tượng của các đội bóng. ?oGã nhà giàu? Chelsea đã có màn trình diễn khá tuyệt vời trước đội bóng thành phố cảng Liverpool và tân binh Portsmouth cũng phần nào chứng tỏ được đẳng cấp của mình với các bậc ?ođàn anh? bằng chiến thắng khá thuyết phục trước Aston Villa.
    Ngày mai, Premier League bước vào vòng đấu thứ hai với sự chú ý đổ dồn về sân St James Park, nơi các học trò của HLV Bobby Robson sẽ tiếp ?oNhững con quỷ đỏ? Man Utd.
    Trong cả hai lần gặp nhau ở mùa giải năm ngoái, Hiệp sĩ Ferguson đều đã ngẩng cao đầu khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc. Thành tích 11 bàn thắng ghi vào lưới của Newcastle qua 2 trận chắc hẳn là một kỷ niệm khó quên trong đời làm HLV của mình. Trận đấu vào ngày mai sẽ mở ra một trang mới cho những ?oân oán? và ?onợ nần? giữa hai hiệp sĩ của nước Anh này.
    Cuộc viếng thăm sân St James Park của M.U lần này chắc hẳn sẽ không ?oêm đềm? và đầy ?othú vị? như lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai đội.Ở vòng đấu thứ 33 của mùa giải trước, các học trò của HLV Alex Ferguson đã sút tung lưới Newcastle 6 lần trong đó có một hattrick của Paul Scholes cũng ngay tại ?othánh địa? này. Ở trận đấu đầu tiên của hai đội, M.U đã dễ dàng đè bẹp Bolton với tỷ số cách biệt 4-0, trong khi Newcastle phải chờ đợi bàn thắng của Shearer ở phút thứ 88 mới giành được một điểm trên sân của Leeds.
    Tuy nhiên, khó có thể đánh giá được thực lực của đội bóng phía bắc nước Anh này chỉ sau trận đấu đầu tiên của họ. Đội hình của Newcastle vẫn có mặt đầy đủ các anh tài, Jonathan Woodgate tỏ ra khá xuất sắc trong vai trò thủ lĩnh ờ hàng thủ và ?opháo thủ? Alan Shearer vẫn chứng tỏ khả năng ghi bàn của mình cho dù anh đã ở bước vào tuổi 33.
    Cái mà Newcastle thực sự thiếu vắng là một cầu thủ có khả năng bao quát và làm chủ ở khu vực giữa sân, điều này đã phần nào được minh chứng trong trận đấu với Leeds, Newcastle đã tỏ ra khá bị động và liên tục bị sức ép ở phần sân nhà do các vị trí ở tuyến giữa đã không đảm nhiệm tốt vị trí của mình, trước một hàng tiền vệ chơi khá cơ động của Leeds.Một trận hoà nữa với Newcastle chắc hẳn sẽ không quá thất vọng với HLV Robson.
    Về phía M.U, sẽ không quá khó khăn cho các học trò của HLV Ferguson mang về 3 điểm trọn vẹn. Hàng loạt các gương mặt mới của M.U trong mùa hè này đều đã phần nào chứng minh được giá trị của họ. Tim Howard vẫn là sự lựa chọn số một cho vị trí thủ môn. Tân binh Ronaldo sau bước khởi đầu đầy ấn tượng, giờ đây đã sẵn sàng cho vị trí cánh phải của M.U.
    Tuyến giữa, chỉ duy nhất có sự vắng mặt của Nicky Butt do chấn thương trong trận giao hữư vừa qua của đội tuyển Anh nhưng điều này không làm bận tâm ngài Ferguson vì Kleberson cũng nóng lòng muốn được thử ?olửa?. Nếu chơi với 100% phong độ, chiến thắng là điều nằm trong tầm tay của ?oNhững con quỷ đỏ?.
    Một cặp đấu khác cũng gây sự chú ý không kém là Liverpool đến làm khách tại sân Villa Park. Lịch sử có vẻ như đang đứng về phía CLB thành phố cảng, trong tổng số 22 lần gặp nhau, Liverpool đã dành chiến thắng 11 trận và hoà 3 trận.
    Ở trận đấu đầu tiên, cả Liverpool và Aston Villa đều thất bại, đây sẽ là cơ hội cho cả hai đội ghi điểm cho mình, cho dù là số điểm tối thiểu. Aston Villa hoàn toàn có thể ?olàm mưa làm gió? trước một Liverpool đang ?osứt mẻ? về lực lượng. Do Steven Gerrard đang bị treo giò và Dietmar Hamann chấn thương, khả năng tấn công và phòng ngự của Liverpool đã bị giảm đáng kể.
    Kewell vẫn tỏ ra khá nguy hiểm bên cánh trái nhưng dường như anh vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với các đồng đội ở tuyến trên. Việc tìm được vị trí thích hợp cho Kewell sẽ là câu trả lời cho bài toán đang làm đau đầu HLV Houlier.
    Chỉ có ?ophép thần? mới có thể cứu nổi tân binh Leicester City một trận thua ?otan tác? trước ?ođại gia? Chelsea đang hừng hực khí thế sau trận thắng Liverpool. Các cầu thủ của Chelsea sẽ tận dụng cơ hội này để kiếm điểm trước khi bước vào những trận đấu khó khăn hơn ở giai đoạn giữa của mùa giải. Đây cũng là dịp để HLV Claudio Ranieri thực hiện bài test cuối cùng cho gương mặt mới Adrian Mutu.
    Ở các cặp đấu còn lại, ngoại trừ Wolverhampton Wanderers là được chơi trên sân nhà và gặp đối thủ ?ođồng cân đồng lạng? là Charton, tân binh còn lại là Portsmouth phải làm khách trên SVĐ mới của Man City là City of Manchester .
    (Thể thao VN)

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này