1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2003-2004 : Đội hi??nh tiêu biê??u lượt đi Premier League 03/04

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi KIENTRUNGTK21, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Vòng 6 Premier League: Nóng bỏng "Nhà hát những giấc mơ"


    Old Trafford sẽ bị hâm nóng lần đầu tiên trong mùa giải này khi đội chủ nhà Man Utd sẽ tiếp kình địch Arsenal vào đêm chủ nhật 21/9. Các học trò của Sir Alex đang muốn vượt mặt Arsenal lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Ở các trận đấu khác, các đại gia đều có nhiều cơ hội giành 3 điểm.
    Sau 4 trận thắng liên tiếp, Arsenal đã bắt đầu bộc lộ dấu hiệu xuống sức và nếu có thêm một cú sẩy chân tại cuộc chạm trán với ĐKVĐ Man Utd tại Old Trafford vào tối chủ nhật (21/9) sắp tới thì sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ hội giành lại chức quán quân Premier League từ tay đội bóng quỷ đỏ của Arsenal, bởi hiện nay The Gunners chỉ hơn M.U có một điểm.
    Nói về trận thua 0-3 trước Inter tại Champions League, HLV Wenger cho biết: ''''Chúng tôi phải đảm bảo rằng thất bại đó sẽ không làm ảnh hưởng tới trận đấu diễn ra vào ngày chủ nhật. Manchester United đã thắng 5-0 trước Panathinaikos hôm giữa tuần vừa rồi, và có thể đang rất hưng phấn còn chúng tôi thì lại vừa thua trận. Tuy nhiên, chúng tôi còn 4 ngày để làm việc trước khi vào trận và sẽ chứng tỏ được sức mạnh tinh thần và đoàn kết của Arsenal. Chúng tôi có thể phàn nàn và khóc lóc cả đêm nhưng sẽ chẳng thể thay đổi được kết quả trận đấu. Điều duy nhất mà chúng tôi có thể làm là xốc dậy đội hình và tiến lên phía trước".
    Còn Ryan Giggs lại nói rằng dù Chelsea đã mua tới 15 cầu thủ mới trong mùa hè vừa qua sau khi tỷ phú người Nga Roman Abramovich lên nắm quyền thì Man Utd vẫn coi Arsenal là đối thủ lớn nhất của mình. Giggs tuyên bố: ''''Không ai có thể biết Chelsea sẽ làm được những điều gì. Họ có nhiều ngôi sao trong đội hình nhưng lại chưa gắn kết tốt, trong khi Arsenal và bản thân đội bóng chúng tôi đã hình thành nên bộ khung từ 3 hoặc 4 năm qua và điều này rõ ràng rất quan trọng.
    Tôi nghĩ rằng Arsenal sẽ gặp một thách thức lớn trong mùa bóng năm nay. Khi để lỡ mất một danh hiệu, đặc biệt là khi họ đã từng sở hữu nó cùng với một thứ bóng đá tuyệt vời như lúc áp dụng ở đầu mùa bóng, thì chắc hẳn họ sẽ cảm thấy mình hoàn toàn xứng đáng với nó".
    Lịch thi đấu

    Thứ bảy (20/9):
    21h00
    Aston Villa-Charlton
    Fulham-Man City
    Leeds-Birmingham
    Liverpool-Leicester
    Newcastle-Bolton
    Portsmouth-Blackburn
    Tottenham-Southampton*
    Wolves-Chelsea
    Chủ nhật (21/9):
    20h00
    Boro-Everton
    22h05
    M.U-Arsenal*
    (*: VTV3 truyền trực tiếp)

    Sau khi kết thúc vòng 5, Manchester City đã nhảy lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng nhờ ưu thế về hiệu số bàn thắng bại so với Chelsea. Với phong độ như hiện nay, đội quân của HLV Kevin Keegan hoàn toàn có quyền tự tin khi nghĩ tới một chiến thắng trước Fulham trong trận đấu diễn ra vào thứ bảy (20/9).
    Chelsea, vừa thắng liền hai trận trước Tottenham và Sparta Prague, hy vọng sẽ nối dài chuỗi trân toàn thắng của mình bởi đối thủ sắp tới của họ chỉ là đội bóng xếp chót bảng Wolves. Portsmouth, bất bại qua 5 vòng liên tục và hiện xếp thứ 5, sẽ có một trận đấu tương đối khó khăn trên sân nhà với Blackburn, trong khi người láng giềng Southampton, xếp thứ 6, sẽ làm khách tại sân White Hart Lane của Tottenham, CLB hiện đang lận đận ở vị trí thứ 3 từ dưới lên dù mùa hè vừa qua đã khá mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng.
    Liverpool đã chứng tỏ dấu hiệu khởi sắc hơn so với lúc mở màn mùa giải bằng hai chiến thắng liên tiếp trên sân khách trước Everton (3-0) và Blackburn (3-1), và điều vui mừng hơn nữa với HLV Gerrard Houllier là việc Michael Owen liên tục ghi hai bàn qua hai lượt trận. Mục tiêu sắp tới của Liverpool sẽ là giành trọn 3 điểm trên sân nhà Anfield trước Leicester, đội bóng vừa xuất sắc đè bẹp Leeds tới 4-0 ở vòng trước nhưng vẫn được coi là ứng viên sáng giá cho một vé xuống hạng.
    Aston Villa, thứ 4 từ dưới lên, hy vọng sẽ gượng dậy sau thất bại 1-4 nặng nề trên sân Manchester City ở tuần trước, đối thủ lần này của Villa sẽ là Charlton, còn Leeds United tiếp Birmingham City, đội bóng chưa một lần thất bại sau 4 trận, trên sân nhà Elland Road.
    Newcastle của Bobby Robson hiện rất cần một chiến thắng để xốc dậy tinh thần và có lẽ với một đối thủ vừa tầm như Bolton thì điều này sẽ không phải là một chỉ tiêu quá sức với họ. Một trận đấu cũng rất đáng chú ý khác là cuộc chạm trán giữa Middlesbrough và Everton, cả hai đội đều thi đấu không mấy thành công qua vài vòng đấu gần đây và cũng khát khao chiến thắng để vượt qua tình trạng khó khăn hiện tại. Vị trí người trấn giữ khung thành hiện là nỗi đau đầu với HLV David Moyes của Everton khi thủ môn chính Richard Wright có thể sẽ phải lên bàn mổ phẫu thuật gối còn thủ môn dự bị Steve Simonsen lại bị căng cơ.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Vòng 6 giải Ngoại hạng Anh: Chelsea lên ngôi đầu bảng

    (VietNamNet) - Lần đầu tiên trong mùa giải năm nay, Chelsea đã vươn lên vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng Premiership sau chiến thắng 5-0 quá dễ dàng ngay trên sân nhà của tân binh cầm đèn đỏ Wolves. Có thể nói, lượt trận diễn ra vào tối qua (20/9) không phải là vòng đấu may mắn với các đội chủ nhà khi có tới 4 CLB hứng chịu thất bại và chỉ có hai đội giành được thắng lợi sít sao.
    Không có nhiều điều để nói về cơn mưa gôn của Chelsea trên sân Wolves do thế trận diễn ra hết sức chênh lệch bởi đối thủ của đội bóng thành London quá yếu và hầu như không có sức kháng cự. Mặc dù vào sân từ băng ghế dự bị nhưng Hernan Crespo cũng có tới hai bàn thắng ra mắt CLB mới sau những đường chuyền như dọn cỗ của đồng đội. Trước đó, Frank Lampard, Jimmy Floyd Hasselbaink và Damien Duff đã lần lượt xé toang mành lưới khung thành thủ môn Micheal Oakes để giúp Crespo thực hiện nhiệm vụ của mình dễ dàng hơn. Tuy nhiên, chưa chắc Chelsea đã kịp ngồi nóng chỗ trên ngôi đầu bảng Premiership, bởi nếu cuộc chạm trán giữa M.U và Arsenal diễn ra vào lúc 22h tối nay (21/9) có kết quả thắng thua thì chắc chắn Chelsea sẽ phải lui xuống ít nhất một bậc.
    Kết quả

    Tottenham-Southampton: 1-3
    Liverpool-Leicester City: 2-1
    Leeds United-Birmingham: 0-2
    Fulham-Man City: 2-2
    Portsmouth-Blackburn: 1-2
    Newcastle-Bolton: 0-0
    Aston Villa-Charlton: 2-1
    Wolves-Chelsea: 0-5
    Trên sân khách Loftus Road, Manchester City suýt ngã ngựa dưới tay chủ nhà Fulham nếu không có bàn thắng san bằng tỷ số muộn mằn của Paolo Wanchope. Nếu vượt qua Fulham với 4 bàn cách biệt, Man City sẽ tạm thời giành lấy ngôi nhất bảng từ tay Arsenal, và hy vọng này của họ càng cháy bỏng khi Nicolas Anelka mở được tỷ số ở đầu hiệp hai. Tuy nhiên, Fulham mau chóng có câu trả lời bởi sau khi thực hiện bàn thắng gỡ hoà 1-1, Steed Malbranque đã kiến thiết cho Louis Saha ghi bàn thứ hai. Phải tới những phút bù giờ, Man City mới giật lại một điểm từ tay Fulham khi Tôn Kế Hải lật bóng chuẩn xác từ cánh phải cho Wanchope dứt điểm bằng đầu giữa vòng vây các hậu vệ áo trắng.
    Sau hai chiến thắng liên tiếp trên sân khách trước Everton và Blackburn, dường như Liverpool đã bắt được nhịp nên họ tiếp tục duy trì chuỗi trận toàn thắng của mình bằng cách đánh bại Leicester City 2-1 tại Anfield. Michael Owen là người mở tỷ số trận đấu từ chấm phạt đền sau khi Ben Thatcher đốn ngã Vladimir Smicer trong vòng cấm. Sang đến giữa hiệp hai, Emile Heskey nhân đôi cách biệt cho Liverpool bằng pha ghi bàn theo kiểu đặc trưng trước khi Marcus Bent gỡ lại một bàn danh dự cho đội khách trong những phút cuối.
    Chiếc ghế của HLV Tottenham Glenn Hoddle càng ngày càng trở nên lung lay sau khi CLB này bị ngã ngựa ngay trên sân nhà trước Southampton với tỷ số 1-3. Tiền đạo đội tuyển Anh James Beattie đóng góp hai bàn thắng trong chiến tích của đội nhà và nhấn Tottenham tụt xuống vị trí thứ 4 từ dưới lên trong bảng xếp hạng. Beattie mở điểm cho Southampton bằng cú đánh đầu từ quả phạt góc rồi tiếp tục ''''phát hoả'''' với pha sút phạt tuyệt đẹp từ cự ly khoảng 25m trước khi Kevin Phillips nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách. Tiền đạo Freddie Kanoute tiếp tục toả sáng trong màu áo Tottenham với bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 sau đường chuyền như đặt của Robbie Keane nhưng vẫn không sao cứu vãn được thất bại của đội nhà.
    Hạng Đội Số trận Hiệu số Điểm
    1 Chelsea 5 9 13
    2 Arsenal 5 8 13
    3 Man Utd 5 7 12
    4 Southampton 6 5 12
    5 Man City 6 6 11
    6 Liverpool 6 5 11
    7 Birmingham 5 4 11
    8 Portsmouth 6 4 9
    9 Blackburn 6 2 8
    10 Fulham 5 2 8
    11 Aston Villa 6 -3 7
    12 Bolton 6 -6 6
    13 Leicester City 6 0 5
    14 Everton 5 -2 5
    15 Charlton 6 -2 5
    16 Leeds United 6 -6 5
    17 Tottenham 6 -7 4
    18 Newcastle 5 -2 3
    19 Middlesbrough 5 -8 1
    20 Wolves 6 -16 1
    Ở một số trận đấu khác, Newcastle United tiếp tục nếm trải hương vị bất khả chiến thắng khi buộc phải chia điểm với Bolton Wanderers ngay tại St''James Park sau một trận hoà 0-0 khá tẻ nhạt. Bolton đã chơi phòng ngự như thể nếu thua trận này họ sẽ xuống hạng và rút cục họ đã thành công với một điểm khi ra về. Không giống Newcastle, Aston Villa đã kiếm được trận thắng thứ hai trên sân nhà ở mùa giải năm nay khi họ vượt qua Charlton Athletic với tỷ số 2-1. Trung vệ Alpay giúp Villa dẫn trước bằng bàn thắng đầu tiên của mình sau 69 trận đấu tại Anh, còn tân binh Jlloyd Samuel nhân đôi cách biệt cho chủ nhà với cú dứt điểm hiểm hóc từ cự ly 20m. Charlton vùng lên muộn mằn nhờ pha ghi bàn của Kevin Lisbie nhưng cuối cùng vẫn phải nhìn Villa lấy trọn 3 điểm.
    Blackburn Rovers đã ''''dạy'''' cho ''''ngựa ô'''' Portsmouth bài học về thất bại đầu tiên tại Premiership khi họ giành thắng lợi 2-1 trên sân Fratton Park. Lucas Neill, thủ phạm làm gãy chân Jamie Carragher của Liverpool cuối tuần trước, ghi bàn thắng đầu tiên cho Blackburn ở phút 35. Ít phút trước khi kết thúc hiệp một, Andy Cole thực hiện pha ghi bàn thứ 5 của mình tại giải Ngoại hạng năm nay sau một pha xoay người dứt điểm cực nhanh như thời đỉnh cao. Tất cả những gì Portsmouth làm được là cú đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Arjan de Zeeuw ở hiệp hai.
    Thần may mắn tiếp tục mỉm cười với Birmingham khi họ dù chơi không quá xuất sắc nhưng vẫn quật ngã chủ nhà Leeds United ngay tại Elland Road với hai bàn trắng. Leeds khống chế phần lớn thời gian của trận đấu nhưng lại không ghi được bàn thắng và bất ngờ sụp đổ trong vòng 15 phút cuối. Roque Junior mở đầu cơn ác mộng của đội chủ nhà bằng chiếc thẻ vàng thứ hai và một quả penalty cho Birmingham. Thủ môn Paul Robinson đã cản được pha sút phạt đền của Richard Dunn nhưng trọng tài lại cho Birmingham thực hiện lại trước sự phản đối kịch liệt của các cầu thủ Leeds. Lần này Robbie Savage đã làm tốt hơn Dunn dù Robinson vẫn phán đoán chính xác, ít phút sau, Dunn chuộc lại lỗi lầm của mình bằng pha chọc khe rất thông minh cho Mikael Forssell ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Vòng 6 giải Ngoại hạng: MU không thể thắng
    (VietNamNet) - Trận đấu kinh điển của giải Ngoại hạng Anh giữa MU và Arsenal trên sân Old Traffford chỉ đáp ứng được một nửa sự kỳ vọng của khán giả. Có đến 8 thẻ vàng và một thẻ đỏ được rút ra nhưng không một bàn thắng nào được ghi. Với Arsenal, hoà 0-0 là một thắng lợi, bởi họ đã vượt qua được những sức ép không nhỏ từ cả đối thủ và...trọng tài.
    Trước trận đấu, hầu như mọi ý kiến đều nghiêng về một chiến thắng cho MU khi chứng kiến những màn trình diễn trái ngược của hai đội trong khuôn khổ Champions League. Trong khi Quỷ đỏ giành chiến thắng hào nhoáng trước Panathinaikos thì Arsenal đại bại trên sân nhà trước Inter Milan. Thế nhưng, diễn biến trận đấu một lần nữa chứng minh, Arsenal luôn là đối thủ khó chịu nhất của đội bóng thành Manchester.
    Bước vào trận đấu, cả hai đều không thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất của mình, MU tiếp tục thiếu Paul Scholes do chấn thương còn Arsenal không có Sol Campbell vì chuyện gia đình. Ông Ferguson bố trí Christiano Ronaldo xuất phát bên cánh phải và Quinton Fortune bên cánh trái để đẩy Giggs lên đá cặp tiền đạo với Van Nistelrooy. Bên phía Arsenal, cặp trung vệ Keown - Toure lần đầu tiên chơi cặp ở vị trí trung vệ. Trong khoảng 20 phút đầu cả hai đội đều vào cuộc thận trọng, không bên nào dám mạo hiểm dâng cao đội hình để gây sức ép. MU chủ yếu tập trung bóng sang cánh phải cho Ronaldo để cầu thủ này dùng kỹ thuật quấy rối hàng phòng ngự Arsenal. Ngược lại, đội bóng thành London chủ động cầm bóng chắc ở khu vực giữa sân và tung những đường chọc khe vào nách hàng thủ MU chứ không áp dụng lối đá tốc độ như thường thấy ở hai biên.
    Trong suốt hiệp 1, cả hai đội đều không mấy thành công với những lối chơi này. Ronaldo, tuy có một vài pha bóng đẹp mắt nhưng chưa đủ độ quái để thắng được Ashley Cole bên cánh phải. Về phía Arsenal, các tiền đạo như Henry và Bergkamp đều khá đơn độc trong khi các tiền vệ biên Ljungberg và Parlour cũng không tạo được sức ép nào đáng kể.
    Hạng Đội Số trận Hiệu số Điểm
    1 Arsenal 6 8 14
    2 Chelsea 5 9 13
    3 Man Utd 6 7 13
    4 Southampton 6 5 12
    5 Man City 6 6 11
    6 Liverpool 6 5 11
    7 Birmingham 5 4 11
    8 Portsmouth 6 4 9
    9 Blackburn 6 2 8
    10 Fulham 5 2 8
    11 Aston Villa 6 -3 7
    12 Bolton 6 -6 6
    13 Leicester City 6 0 5
    14 Charlton 6 -2 5
    15 Everton 6 -3 5
    16 Leeds United 6 -6 5
    17 Middlesbrough 6 -7 4
    18 Tottenham 6 -7 3
    19 Newcastle 5 -2 3
    20 Wolves 6 -16 1
    Sang hiệp 2, MU chủ động dồn lên chơi pressing trong khoảng 15 phút đầu và một loạt cơ hội dứt điểm được tạo ra tuy không rõ ràng. Đội chủ nhà sân Old Trafford tiếp tục duy trì ưu thế trong phần lớn thời gian còn lại nhưng không một bàn thắng nào được ghi. Càng về cuối trận, sự căng thẳng của trận đấu càng tăng và các cầu thủ hai đội đã không còn giữ được bình tĩnh. Phút 80, sau một pha phạm lỗi của Van Nistelrooy, đội trưởng Patrick Vieira của Arsenal vung chân trả đũa. Tuy cú đá của Vieira không hề chạm vào Van Nistelrooy (do anh chủ động ngừng lại) nhưng trọng tài Steve Bennett vẫn không ngần ngại rút thẻ vàng thứ hai đuổi Vieira ra khỏi sân (trước đó Vieira đã nhận thẻ vàng do phạm lỗi với Fortune). Các cầu thủ Arsenal phản ứng dữ dội nhưng ông Bennett không rút lại quyết định. Chỉ còn chơi với 10 người, ông Wenger buộc phải hy sinh Bergkamp để đưa Edu vào sân và kéo Henry chơi thấp xuống. Trong những phút còn lại, MU gia tăng sức ép hòng kiếm trọn 3 điểm nhưng Arsenal vẫn phòng ngự chủ động và phản công nguy hiểm.
    Khi trận đấu bước vào những giây cuối cùng và ai cũng nghĩ đến một kết quả hoà thì bất ngờ MU được hưởng quả penalty. Gary Neville tạt bóng từ bên cánh phải và cả Keown lẫn Forlan đều bay người theo, cả hai cùng ngã. Trọng tài Bennett, khi đó đứng khá xa tình huống, nhưng chỉ thẳng tay vào chấm phạt đền nhanh đến mức đáng... ngạc nhiên. Các cầu thủ và ban huấn luyện Arsenal như phát điên trước quyết định của ông Bennett nhưng MU vẫn được hưởng quả 11m, khi đó là phút đá bù giờ thứ hai của trận đấu. Thế nhưng, bi hài của trận đấu chưa kết thúc. Van Nistelrooy, chân sút số một của MU, đối mặt với Jens Lehmann ở chấm phạt đền, anh hạ gục Jens Lehmann nhưng cú sút cực mạnh của tiền đạo người Hà Lan đi trúng xà ngang khung thành, tỷ số vẫn là 0-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu và là một kết quả công bằng cho cả hai đội.
    Trong trận đấu trước đó ít phút, đội chủ nhà Middlesbrough đã giành được chiến thắng đầu tiên của mùa bóng khi hạ gục Everton 1-0 trên sân nhà Riverside. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền đạo Cameroun, Joseph Desire Job, ở phút thứ 6. Trận này, các cầu thủ Boro chơi rất hay, đặc biệt là tân binh Zenden, và nếu may mắn hơn thì đội quân của ông McClaren đã thắng không chỉ với cách biệt 1 bàn.
    Tại bảng xếp hạng, Arsenal vẫn dẫn đầu nhưng chỉ hơn Chelsea 1 điểm trong khi đá nhiều hơn 1 trận. MU xếp thứ 3 và Southampton xếp thứ 4. Wolverhampton vẫn bét bảng và tuy giải mới đá được 6 trận nhưng cửa xuống hạng của Wolves là rất rõ.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Đội hình tiêu biểu của Premier League sau 1/3 chặng đường[/size=6Đ]


    Frank Lampard, cầu thủ chơi ấn tượng nhất thời gian qua của giải VĐ Anh
    Premier League mùa giải 2003-2004 đã đi được gần 1/3 chặng đường. Một tờ báo của Anh đã chọn ra đội hình xuất sắc nhất Premier League cho đến thời điểm này, qua đó phần nào giúp chúng ta nhìn nhận bức tranh tổng thể về một trong những giải VĐQG hấp dẫn nhất châu Âu hiện nay...
    Thủ môn: Maik Taylor (Birmingham)
    Taylor đã làm hỏng những con số thống kê đầy ấn tượng của anh với 2 bàn thua ở trận gặp Charlton ở vòng đấu 11. Tuy nhiên, tổng cộng sau 12 vòng đấu thủ môn ĐT Bắc Ireland này mới chỉ để lọt lưới 8 bàn. Taylor hiện thuộc sở hữu của Fulham và chắc hẳn CLB này đã chú ý đến những pha cứu bóng xuất sắc của anh ở các trận gặp Chelsea, Bolton và Charlton
    Hậu vệ phải: Gary Nevilie (MU)
    Anh có thể không được lòng nhiều người bởi những lời chỉ trích cách đối xử bất công của FA với Rio Ferdinand và anh cũng không được yêu thích bởi bộ ria mép, thế nhưng ngoài một sai lầm khủng khiếp trên sân Stuttgart, Gary là hậu vệ xuất sắc nhất của hàng hậu vệ rất "keo kiệt" của MU.
    Hậu vệ trái: Bonnissel (Fulham)
    Một trong những vụ chuyển nhượng tự do khôn ngoan nhất trong mùa Hè. HLV Chris Coleman đã không mất một xu nào để có được cầu thủ đã gây ấn tượng tại Rangers cuối mùa giải trước. Cầu thủ người Pháp này tiêu biểu cho sự bất ngờ của Fulham -khéo léo, cương quyết và tự tin với trái bóng.
    Trung vệ: Upson (Birmingham)
    Với CĐV Arsenal đang ao ước giá mà anh đá cặp với Sole Campbell, còn các CĐV Anh cũng sẽ không lo lắng nhiều nếu Rio Ferdinand bị treo giò 1 thời gian dài. Upson đã hợp thành cặp trung vệ rất ăn ý với Kenny Cunnigham khiến Birmingham trở thành đội bóng rất khó bị đánh bại. Nếu cứ tiếp tục như thế, VCK EURO 2004 tại BĐN đang vẫy gọi anh.
    Trung vệ: M.SVENSSON (Southampton)
    Southampton đang là đội thủng lưới ít nhất mùa giải này cùng với MU và cặp trung vệ Claus Lundekvam - Svensson mùa này khiến HLV Gordon Strachan hài lòng hơn nhiều cặp tiền đạo James Beattie - Kevin Phillips.
    Tiền vệ phải: Diouf (Liverpool)
    Hồi tháng 8, ít ai có thể nghĩ rằng 3 tháng sau một tiền đạo chưa ghi được bàn nào lại có thể trở thành một trong những phát hiện của mùa giải? Tuyển thủ Senegal đã chói sáng bên cánh phải của Liverpool. Bất kỳ ai còn nghi ngờ ảnh hưởng của anh nên xem lại trận derby vùng Merseyside.
    Tiền vệ trung tâm: Roy Keane (MU)
    Tưởng chừng đã hết thời, Keane ngày càng trở nên quan trọng với đội bóng. Điều đó thể hiện rõ ở trận thua Fulham, khi hàng tiền vệ của MU không có Roy Keane đã bị Steed Malbranque và Lee Clark chế ngự. Mùa giải này, MU mới chỉ để thua có 3 bàn tại Premier League mỗi khi có Keane trên sân. Bù lại anh đã ghi được 3 bàn.
    Tiền vệ trung tâm: Lampard (Chelsea)
    Nhìn vào danh sách những tiền vệ mới đến Chelsea trong mùa Hè, bạn sẽ tự hỏi làm thế nào anh chàng Frank nhỏ bé cho thể được đá nổi 1 trận. Thế nhưng trong cuộc cạnh tranh với những Makelele, Veron, Geremi, Lampard không chỉ giữ vững vị trí của mình mà còn chơi nổi bật nhất. Cần cù, quan sát tốt và có nhạy cảm ghi bàn, Lampard đã tiến một bước dài so với cái ngày mới đến Chelssea từ WestHam.
    Tiền vệ trái: Damien Duff (Chelsea)
    Tuy không hài lòng với việc chỉ được đá đầy đủ có 4 trận ở Premiership mùa này, nhưng Duff chắc hẳn thoả mãn với sự đóng góp của mình. Là bản HĐ thành công nhất của Abramovich cho đến nay, anh đã chứng tỏ vì sao là một trong những tên tuổi hàng đầu trong danh sách mua sắm của HLV Claudio Ranieri. Màn trình diễn của Duff ở hai trận đại thắng "5 sao" trước Wolves và Newcastle của Chelsea phải được xếp vào một trong những màn trình diễn cá nhân hay nhất mùa giải.
    Tiền đạo : Alan Shearer (Newcastle)
    9 bàn ở Premiership và tất nhiên bạn hiểu tại sao các CĐV Newcastle tức giận khi anh được cho nghỉ một trận đấu tại Carling Cup. Tất nhiên, Newcastle thua và trong bối cảnh Craig Bellamy vắng mặt, những hy vọng tiếp tục leo cao của Newcastle trong bảng xếp hạng sẽ phụ thuộc vào tài ghi bàn của Shearer. Khi nào Shearer mới mất đi sự sắc bén? Có trời mới biết...
    Tiền đạo: Thierry Henry (Arsenal)
    Có thể là tiền đạo đang phong độ tốt nhất châu Âu hiện nay, Henry thật đáng để các CĐV bỏ tiền để vào SVĐ. Ở trận gặp Leeds, anh đã thể hiện tốc độ đáng ngạc nhiên. Ấy vậy mà HLV Arsene Wenger tiết lộ rằng anh mới chỉ chơi một nửa sức mình. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi Henry bắt đấu cố gắng thực sự? Đã ghi được 10 bàn ở mùa giải này và hầu hết trong số đó đều rất đẹp.
    Đội hình dự bị
    Tim Howard, John Terry, Kolo Toure, Steed Malbranque, Robert Pires, Louis Saha, Ruud van Nistelrooy.
    (Thể thao & Văn hóa)

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0

    Premiership vòng 14: Những cuộc đối đầu nảy lửa


    [​IMG]

    Cuộc đối đầu Chelsea - MU lần này đặc biệt hơn hẳn những lần trước
    Có thể nói vòng 14 giải Premier League là một vòng đấu rất được trông đợi. Đây sẽ là cuộc cạnh tranh trực tiếp về vị trí giữa các đội bóng với những cặp đấu ngang tài ngang sức, đặc biệt là ở tốp dẫn đầu. Tâm điểm tất nhiên sẽ là cuộc đối đầu giữa Chelsea "The Blues" và M.U "The Reds" tại Stamford Brigde.

    Không bị tổn thất nhiều về lực lượng sau những trận cầu căng thẳng tại vòng bảng Champions League và lượt về cúp UEFA, cả 3 đội Arsenal, Chelsea và MU sẽ phải dốc hết sức mình để có thể bảo toàn vị trí trên bảng xếp hạng.
     
    Stamford Bridge rực lửa
     
    Những cuộc so tài nảy lửa của những siêu sao mà bất cứ ai cũng muốn được chứng kiến; Cuộc cạnh tranh về lịch sử, về tầm ảnh hưởng và về quyền lực;  Khát khao chứng tỏ mình... tất cả những điều đó đã khiến trận đấu giữa Chelsea và MU trở thành cặp đấu luôn được mong đợi nhất tại Premier
    League.
     
    Khát khao lật đổ sự thống trị của MU và quyết tâm không thua trước Chelsea khiến cặp đấu này luôn luôn sôi động và hấp dẫn. Sau một mùa hè sôi sục trên thị trường chuyến nhượng, Chelsea đang "vào mùa thu hoạch". Những bản hợp đồng đắt giá đã chứng tỏ được giá trị của mình khi mang về cho đội bóng áo xanh của thủ đô London hàng loạt những chiến thắng ấn tượng. Giờ đây đánh bại được họ, chứ không phải là MU, mới là điều khiến các đội bóng khác tại Premier League ao ước.
     
    Không chỉ vậy, sau khi nhà tỉ phú Roman Abramovich về cầm quyền tại Stamford Bridge và tung tiền một cách "quá hào phóng", Chelsea trở nên nổi danh hơn và có phần hơi lấn át cả MU. Dĩ nhiên đội bóng của Ngài Alex Ferguson hẳn không bao giờ muốn ngôi vị độc tôn của mình bị lung lay. Họ thừa hiểu rằng chỉ có chiến thắng ở trận này thì mọi thứ mới trở lại đúng vị trí của nó.
     
    Ở cuộc so tài này, cả hai đội có thể sẽ không có 2 quân bài giữ vai trò chủ chốt là Veron (Chelsea) và Keane (MU). Tuy nhiên, trận đấu sẽ vẫn sôi động và hấp dẫn bởi lực lượng còn lại của cả hai đội cũng đủ để làm nên một trận đấu ở đẳng cấp
    thế giới. Những cái tên như Van Nistelrooy, Giggs, Ronaldo, Crespo, Mutu, Duff... chỉ cần nghe thấy thôi cũng đủ khiến người hâm mộ giải Premier League cảm thấy rạo rực.
     
    Chiến thắng sẽ thuộc về kẻ mạnh. Tuy nhiên ở trận đấu này, một chút may mắn cũng có thể quyết định đến ?otính mạng" của cả hai đội.
     
    Sẽ có những bất ngờ
     
    Sau chiến thắng vang dội ngay trên sân San Siro của lnter Milan trong khuôn khổ Champions League, Arsenal sẽ trở lại sân nhà để đón tiếp đội bóng cùng thành phố Fulham. Vẫn bị ảnh hưởng vì án treo giò của FA, Arsene Wenger chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn ở trận đấu này bởi Fulham đang chơi ngày một ấn tượng. Arsenal có thể thắng dễ dàng trước Birmingham nhưng lại khó có thể làm được như vậy trước đội bóng đang xếp thứ 5 này.
     
    Fulham đang thể hiện một lối chơi rất ấn tượng, mạnh mẽ và sắc sảo. Đây có thể coi như cuộc so tài của những người Pháp bởi cũng giống như đội chủ nhà, những thành công mà đội bóng của HLV trẻ C.Coleman có được nhờ khá nhiều vào bộ đôi cầu thủ người Pháp: Malbranque, Saha. Chắc chắn bộ đôi này sẽ khiến hàng phòng ngự của Arsenal phải bất ngờ và khó chịu.
     
    Trên sân Anfield, "những con Quỷ đỏ" Liverpool tiếp tục phải đối mặt với một khó khăn nữa mang tên Birmingham. Trận hoà 0-0 thất vọng trước Middlesbrough tuần trước khiến Liverpool rơi vào khó khăn thực sự. Những lời chỉ trích về thành tích yếu kém đang nhằm vào HLV Houllier. Gần 14 năm không đến chiếc Cúp VĐ Anh đã là quá đủ với các CĐV của Liverpool và họ muốn đội bóng của mình phải có sự đổi mới.
     
    Thử thách đang đè nặng lên vai Houllier, chỉ cần một thất bại hoặc một trận hoà nữa thôi, tương lai của HLV người Pháp này khó được bảo đảm. Birmingham lại sẵn sàng để làm điều đó bằng một lối chơi chặt chẽ. Điều bất ngờ rất có thể sẽ xảy ra lại Anfield.
     
    Ở những cặp đấu còn lại, trận Bolton - Everton cũng hứa hẹn sẽ rất kịch tính và quyết liệt bởi điểm số sẽ quyết định tới vị thế của 2 đội trên bảng xếp hạng (Bolton đang xếp ngay trên với 2 điểm nhiều hơn so với đội bóng của HLV D.Moyes). Cuộc so tài giữa Man City và đội khách Boro cũng là một trận đấu đáng xem khi cả hai đội bóng này đều đang chơi khá ổn định và tiến bộ.
    Trong trận đấu sớm nhất, Newcastle có cơ hội kiếm điểm dù phải tới làm khách trên sân Wolves. Thêm 3 điểm nữa là họ có cơ hội lọt vào tốp 5 đội dẫn đầu.
    (Theo báo Bóng đá)
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Vòng 14 giải Ngoại hạng Anh: Chelsea lên ngôi đầu bảng

    (VietNamNet) - Chiến thắng có phần may mắn trước M.U nhờ quả penalty gây tranh cãi đã giúp Chelsea vươn lên ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh sau vòng 14.
    Làm khách tại Stamford Bridge nhưng Manchester United lại nhập cuộc rất tự tin và chủ động như thể họ mới là chủ nhà thay vì Chelsea. Ngay từ phút thứ 5, M.U đã có cơ hội mở tỷ số khi Van Nistelrooy thoát xuống trống trải bên cánh phải và căng ngang cho Forlan dứt điểm, nhưng rất tiếc cầu thủ người Uruguay lại sút hơi với nên không qua được tay thủ môn Cudicini của Chelsea. Trong các phút 11 và 14, hậu vệ Chelsea liên tiếp chuyền về khá bất cẩn cho Cudicini để Forlan hai lần cướp được bóng nhưng cuối cùng M.U vẫn không sao ghi được bàn thắng.
    Trước lối chơi mạch lạc của M.U, Chelsea có phần hơi lúng túng và phải tới phút 17 đội chủ nhà mới tạo được cú sút cầu môn đầu tiên trong trận này nhờ công của Mutu sau khi Silvestre mắc sai lầm chuyền ngang. Nửa cuối hiệp một, thế trận dần dần trở nên cân bằng hơn, và trong bối cảnh đó, Chelsea bất ngờ mở được tỷ số nhờ một quả penalty gây tranh cãi. Có vẻ như Roy Keane đã không phạm lỗi với Joe Cole tại một pha tranh chấp trong vòng cấm ở phút 30 nhưng trọng tài Alan Wiley vẫn quyết định cho Chelsea được hưởng quả sút 11m. Lampard lĩnh trách nhiệm sút phạt và đã thực hiện thành công.
    Sau khi phá vỡ được thế bế tắc bằng bàn thắng khá may mắn, Chelsea chơi ''''sung'''' hẳn lên và liên tiếp tạo được sóng gió về phía cầu môn Howard, nhưng sự xuất sắc của thủ thành người Mỹ đã khiến các CĐV Chelsea chỉ có một lần ăn mừng duy nhất. Bên phía M.U dù cầm khá nhiều bóng nhưng lại không có mấy cơ hội thực sự nguy hiểm, ngoại trừ pha xoay người sút bóng rất nhanh trong vòng cấm nhưng chệch cột của Van Nistelrooy ở phút 74. Sau khi bị dẫn bàn, M.U tuy tổ chức được nhiều đợt tấn công nhưng dường như do quá nôn nóng nên không sao đạt được mục tiêu là ghi bàn thắng, và cuối cùng buộc phải chấp nhận thất bại sát nút 0-1.
    Đây là trận thua đầu tiên của M.U tại Stamford Bridge sau 3 năm qua, và thất bại này đã khiến họ trở thành kẻ thất thế trong cuộc đua tay ba giành chức quán quân Premiership. Hiện nay, Chelsea vươn lên ngôi đầu giải Ngoại hạng Anh với 35 điểm, Arsenal (hoà 0-0 với Fulham ở vòng này) xếp nhì với 34 điểm và M.U đứng thứ 3 nhưng chỉ có 31 điểm.
    Đội hình:
    Chelsea: Cudicini - Melchiot, Gallas, Terry, Bridge - Geremi, Lampard, Makelele, Cole (58'' Duff) - Mutu (79'' Hasselbaink), Crespo (61'' Gronkjaer)
    M.U: Howard - G.Neville, Ferdinand, Silvestre, O''Shea - Giggs, Fortune (72'' Ronaldo), P.Neville (77'' Kleberson), Keane - Forlan, Van Nistelrooy

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Hạ gục M.U, Chelsea lên đầu bảng


    Frank Lampard buộc M.U phải chấp nhận thất bại đầu tiên tại Stamford Bridge sau 3 năm
    Đêm qua, trên sân nhà, đội quân của HLV Ranieri có màn trình diễn ấn tượng nhất kể từ đầu mùa và xứng đáng giành thắng lợi 1-0 trước Manchester United. Với kết quả này, Chelsea gia tăng khoảng cách với đương kim vô địch lên 4 điểm (35-31), đồng thời đoạt luôn ngôi đầu bảng xếp hạng của Arsenal.
    Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 29 khi Crespo chọc khe thông minh cho Joe Cole để cựu tiền vệ West Ham đột phá dũng mãnh vào khu cấm địa, buộc đội trưởng Roy Keane phạm lỗi. Không một chút do dự, trọng tài Wiley quyết định cho Chelsea hưởng một quả penalty, bất chấp sự phản ứng quyết liệt từ phía các cầu thủ MU. Và Frank Lampard dễ dàng đánh lừa thủ thành Tim Howard từ khoảng cách 11 m, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
    Sau khi phá thế quân bình, như cởi bỏ được tâm lý nặng nề, Chelsea thi đấu đầy hưng phấn và tự tin. Họ hầu như không gặp một khó khăn nào trong việc triển khai lối đá của mình. Nếu không có tài năng của thủ thành Howard, MU có thể đã thủng lưới thêm hai bàn sau pha đối mặt của Melchiot và Joe Cole.
    3 phút trước giờ nghỉ, cơ hội thuận lợi cuối cùng của 45 phút thi đấu đầu tiên thuộc về đội chủ nhà khi tiền vệ Lampard thực hiện một cú sút chân phải căng và hiểm hóc từ khoảng cách 20m. Thủ thành Tim Howard đã đứng nhìn nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
    Trước cuộc đối đầu này, trên sân nhà, Arsenal đã bị Fulham thủ hòa không bàn thắng. Nên nếu giành trọn 3 điểm, Chelsea sẽ tái chiếm ngôi đầu bảng Premier League. Chính vì thế, HLV Ranieri tung ra sân đội hình mạnh nhất với Terry và Gallas hợp thành cặp trung vệ, dù lão tướng Desailly đã bình phục chấn thương. Lampard cùng Makelele chấn giữ khu trung lộ. Tài năng trẻ Joe Cole thay thế Damien Duff, được ra sân trong đội hình chính. Hai mũi nhọn của Chelsea vẫn là Crespo và Mutu.
    Trong khi đó, dù phải thi đấu trên sân của Chelsea nhưng MU không hề khách khí. Họ dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, đẩy tốc độ trận đấu lên rất cao. Ngay ở phút thứ 5, nhà vô địch đã làm chao đảo khung thành Chelsea bằng pha tấn công bên cánh phải do G. Neville khởi xướng. Nistelrooy vượt qua tầm hiểm soát của Gallas trước khi chuyền đẹp để Forlan tung ra một cú sút cận thành. Rất may cho đội chủ nhà, thủ thành Cudicini phản xạ xuất sắc, cứu một bàn thua trông thấy. Nhưng đó là tất cả những gì đội đương kim vô địch làm được trong hiệp một.
    Sang hiệp hai, các cầu thủ MU chơi quyết liệt hơn. Tuy vậy, hàng tấn công của đội khách không đủ tinh tế để khoan thủng hàng phòng ngự được bố trí rất chặt chẽ. Phút 59, Joe Cole nhường lại vị trí cho Dimien Duff. Và ngay ở tình huống đầu tiên tham gia tấn công, cựu tiền vệ Blackburn uy hiếp khung thành MU bằng một cú sút sệt căng, khiến Howard phải vất vả cản phá.
    Phút 82, pha đột phá quyết tâm của Bridge bên cánh trái, Geremi có cơ hội nhân đôi khoảng cách nhưng lại là Howard tỏa sáng đúng lúc, chặn đứng nỗ lực của tiền vệ người Cameroon này. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Ferguson đứng ngồi không yên trước khả năng để thua trận thứ hai trong mùa giải. Tệ hơn thế, một số vị trí chủ chốt của MU đã thi đấu mờ nhạt.
    Phút 73, chiến lược gia người Scotland tung Cristiano Ronaldo vào sân với hy vọng có thêm tính đột biến trong lối chơi. Nhưng sự có mặt của tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng chỉ đủ làm cho hàng phòng ngự Chelsea xáo trộn đôi chút. Kết quả 1-0 được duy trì tới khi trọng tài Wiley nổi hồi còi mãn cuộc.
    Với chiến thắng này, đội quân của HLV Ranieri hiện xếp đầu bảng với 35 điểm. Thua trận, MU vẫn giữ được vị trí thứ ba nhưng khoảng cách giữa họ với Arsenal, đội đứng thứ hai là 3 điểm.
    Trên sân Higbury, Arsenal bị Fulham cầm hoà 0-0. Không chỉ giành điểm, Fulham còn chấm dứt luôn kỷ lục 46 trận đấu luôn ghi được bàn thắng trên sân nhà của Arsenal. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Arsene Wenger rơi xuống vị trí thứ nhì bảng xếp hạng, kém Chelsea một điểm (34-35).
    Kết quả
    Thứ bảy
    Wolve - Newcastle: 1-1
    Aston - Southampton: 1-0
    Blackburn - Tottenham: 1-0
    Bolton - Everton: 2-0
    Charlton - Leeds: 0-1
    Portsmouth - Leicester: 0-2
    Chủ nhật
    Arsenal - Fulham: 0-0
    Liverpool - Birmingham: 3-1
    Man. City - Middlesbrough: 0-1
    Chelsea - MU: 1-0
    Những tay săn bàn hàng đầu Premier League:
    12 bàn: Shearer (Newcastle)
    10 bàn: Henry (Arsenal)
    9 bàn: Nistelrooy (MU)
    8 bàn: Anelka (Man. City), Owen (Liverpool), Saha (Fulham)
    7 bàn: Beattie (Southampton)
    6 bàn: Sheringham (Portsmouth), Hasselbaink (Chelsea), Forssell (Birmingham)
    5 bàn: A. Cole (Blackburn), Watson (Everton), Morte (Fulham), Kanoute (Tottenham), Mutu (Chelsea), Smith (Leeds), Dickov (Leicester), Crespo (Chelsea), Giggs (MU), Ferdinand (Leicester), Kewell (Liverpool).
    4 bàn: Lisbie (Charlton), Angel (Aston), Pires (Arsenal), Davies (Bolton), Radzinski (Everton), Bent (Leicester), Lampard (Chelsea).
    (VnExpress)

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Vòng 18 Giải Ngoại hạng Anh:
    Các sân cỏ Anh "nóng bỏng" giữa mùa đông



    Cả M.U và Arsenal đều có nhiều khả năng chiến thắng
    Trong khi các giải vô địch quốc gia tại châu Âu nghỉ đông, sân cỏ nước Anh lại có vẻ nhộn nhịp hơn thường lệ. Đêm nay 26/12, 10 trận đấu nóng bỏng của Premier League sẽ diễn ra trên khắp đảo quốc sương mù, giữa mùa đông lạnh giá.
    Trên sân nhà Highbury, Arsenal sẽ tiếp đội bóng đang đứng cuối bảng Wolverhampton tại lượt đấu thứ 18 Premier League. Gã khổng lồ London hiện đang gặp một số khó khăn về nhân lực. Hậu vệ cánh Ashley Cole bị treo giò và thay thế anh có thể là một gương mặt khá lạ: Gael Clichy.
    Ở tuyến trên, Bergkamp và Wiltord cũng khó có thể ra sân vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, dù có mất một nửa đội hình chính thức, Arsenal vẫn có thể giành chiến thắng bởi đối thủ của họ là một đội bóng không có khả năng kháng cự cao.
    Tối 26/12, đội khách sẽ không thể sử dụng tiền đạo trụ cột Nathan Blake và hậu vệ kỳ cựu Dennis Irwin. Vì thế, có thể dự đoán rằng lần trở về sân Highbury của hậu vệ người Ukraine Oleg Lyzhny sẽ đầy bất trắc.
    Sau khi thắng Fulham 1-0 ở lượt đấu trước, Chelsea sẽ bước vào một cuộc derby khác của thành London; lần này, họ sẽ đến làm khách trên sân The Valley của Charlton. Chelsea sẽ không thể sử dụng Duff, Veron và Gronkjaer vì chấn thương; tuy nhiên, chân sút Hasselbaink đã trở lại sau thời gian bị treo giò. Phía Charlton vắng mặt một loạt cầu thủ quan trọng, trong đó có chân sút số 1 Kevin Lesbie.
    Cũng tương tự như Fulham, Charlton là đối thủ rất khó chịu. Ở mùa bóng này, họ từng thắng Liverpool, cầm hòa Arsenal và Newcastle. Có lúc, đội quân của HLV Curbishley đã leo lên nhóm đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, trong những lượt đấu gần đây, Charlton đã có dấu hiệu sa sút. Họ cần phải chiến đấu trên cả khả năng của mình nếu muốn có kết quả khả quan trước gã láng giềng giàu sụ Chelsea.
    Trên sân nhà Old Trafford, M.U sẽ tiếp Everton với mục tiêu ẵm trọn 3 điểm để bảo toàn ngôi đầu bảng. Trận này, Rio Ferdinand vẫn có thể ra sân bởi án treo giò 8 tháng của FA chưa có hiệu lực; ở tuyến trên, Ronaldo nhiều khả năng sẽ trở lại thế chỗ cho Fletcher.
    Trong khi đó, thủ quân Roy Keane có nguy cơ không được tham dự trận đấu này do chấn thương dây chằng. Phía Everton, các trụ cột ở hàng thủ Yobo, Pistone, Weir bị loại do chấn thương. Hiện nay, Everton đã bắt đầu trở lại phong độ của mình sau thời kỳ khủng hoảng nghiêm trọng ở đầu mùa giải. Tuy nhiên, họ khó có thể làm hỏng bữa tiệc cuối năm của các cầu thủ áo đỏ thành Manchester.
    Cuộc chạm trán giữa Bolton và Liverpool trên sân Anfield cũng là một trận cầu đáng chú ý. Trong 2 vòng đấu trước, Bolton đã làm cho 2 đại gia thành London là Chelsea và Arsenal khổ sở. Họ đang muốn làm điều tương tự với đội bóng áo đỏ. Nếu chơi với một sự tự tin cao độ như ở 2 lượt đấu trước, Bolton có thể gây bất ngờ. Tuy nhiên, Liverpool hiện đã vượt qua cuộc khủng hoảng nhân lực với sự trở lại của tiền vệ Harry Kewell. Chắc chắn họ sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài một trận thắng.
    Theo Thanh Niên

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0

    Đội hi?nh tiêu biê?u lượt đi Premier League 03/04



    Ngôi vô địch lượt đi Premier League đã có chủ và người đăng quang lại là ĐKVĐ Manchester United. Cũng không nằm ngoài dự đoán khi 2 vị trí kế tiếp lần lượt thuộc về Arsenal và Chelsea, những đội bóng được đánh giá rất cao khi mùa giải còn chưa bắt đầu...
    Nói đến trận đấu thì không thể không nhắc tới cầu thủ, nhân tố chính tạo nên bầu không khí muôn màu trên các khán đài, những màn trình diễn tuyệt vời trên sân cỏ cùng những giây phút nghẹt thở nơi người hâm mộ. Trong bầu trời Premier League đầy những ngôi sao ấy, chúng tôi, những người làm Báo Bóng Đá thử xin bầu chọn ra một đội hình gồm những cầu thủ có thể coi là xuất sắc nhất sau 19 vòng đấu.
    Thủ môn: Antti Niemi (Southampton)
    Loại bất kỳ ai trong số những cái tên như Tim Howard, Lehmann, Shay Given hay Dudek...luôn là sự đáng tiếc. Tuy nhiên trong những cái nhất vẫn có một cái đặc biệt và Antti Niemi là trường hợp đó. Chơi đơn giản nhưng hiệu quả, quan sát tốt, ra vào hợp lý, có khả năng làm chủ vòng cấm, rất ổn định và đặc biệt là có phản xạ tuyệt vời. Chính anh đã làm cho các chân sút hàng đầu tại Premier League như Van Nistelrooy, Henry hay Kewell...phải ngậm ngùi nuối tiếc những cơ hội của mình.
    Ở tuổi 31, Niemi đang thực sự toả sáng trong màu áo Southampton và anh hoàn toàn xứng đáng làm chốt chặn cuối cùng trong đội hình tiêu biểu này.
    Dự bị: Tim Howard (MU)
    Hậu vệ phải: Gary Neville (MU)
    Tài năng đã được khẳng định, tuyển thủ Anh này đang chơi rất ổn định và là chốt chặn an toàn bên hành lang phải của đội ĐKVĐ. Sau khi ?ocạ cứng? Beckham ra đi, những tưởng Gary sẽ không thể phát huy hết khả năng của mình, thế nhưng anh càng chơi càng hay.
    Theo đánh giá của những chuyên gia, phong độ hiện nay của Gary Neville thậm chí còn hơn cả so với mùa bóng 1998-1999, khi Quỷ đỏ giành cú ăn 3. Kinh nghiệm, bản lĩnh cùng những pha tham gia tấn công đầy hiệu quả, đặc biệt là những quả lật đã có được độ chính xác cao, Gary Neville thực sự là con bài quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Ferguson ở mùa giải này.
    Dự bị: Danny Mills (Middlesbrough)
    Cặp trung vệ: John Terry (Chelsea)-Gareth Southgate(Middlesbrough)
    Tại Chelsea, đội trưởng John Terry luôn là sự lựa chọn số một của HLV Ranieri ở vị trí trung vệ. Ở anh người ta có thể thấy được sự hội tụ của tất cả các yếu tố tạo nên một trung vệ đẳng cấp như sự quyết đoán, khả năng phán đoán và những pha cắt bóng miễn chê. Sau khi Rio Ferdinand ?omất uy? do quên thử do-ping, Terry đã vượt qua cái bóng của người đồng nghiệp để trở thành trung vệ số một của ĐTQG Anh.
    Đá cặp với Terry trong đội hình tiêu biểu này là lão tướng G.Southgate. Đội trưởng của Middlesbrough này đã chứng minh tại sao anh lại là mục tiêu số một của MU để thay thế Rio Ferdinand trong thời gian tới. Dù đã ở sườn bên kia của sự nghiệp nhưng anh vẫn duy trì được sự chắc chắn cần thiết, ổn định và đặc biệt là anh sẽ là người hỗ trợ lí tưởng cho Terry về mặt kinh nghiệm.
    Dự bị: Kolo Toure (Arsenal) - Mikael Silvestre (MU)
    Hậu vệ trái: Wayne Bridge (Chelsea)
    ?oHãy giao cho tôi chiếc áo số 3 của ĐTQG, tôi sẽ khiến mọi người phải tin tưởng?, đó là tuyên bố của Bridge từ khi còn khoác áo Southampton. Điều đó đã phần nào được Bridge chứng minh khi anh đang chiếm được cảm tình của HLV Eriksson hơn Ashley Cole. Chơi cần cù, không hoa mỹ nhưng rất chắc chắn. Tích cực tham gia tấn công và những quả tạt của anh có độ ổn định khá cao. Đó cũng chính là lí do khiến tại sao ?ogã nhà giàu? Chelsea quyết định lôi kéo anh về sân Stamford Bridge.
    Dự bị: Gareth Barry (Aston Villa)
    Tiền vệ phải: Steed Malbranque (Fulham)
    Khó có thể hình dung ra cảnh Fulham thi đấu mà không có Malbraque. Mới có 23 tuổi nhưng tiền vệ người Pháp này đã thực sự trở thành linh hồn trong lối chơi của đội bóng thành London này. Kỹ thuật tuyệt vời, tốc độ và nhạy bén trong những tình huống quyết định, Malbranque vừa biết cách tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội vừa có thể tự ghi bàn. Anh là mẫu cầu thủ có thể một mình xoay chuyển cục diện trận đấu.
    Dự bị: Fredi Ljungberg (Arsenal)
    Cặp tiền vệ trung tâm: Roy Keane (MU) - Frank Lampard (Chelsea)
    Vẫn rất sung sức, rất chắc chắn và vẫn khẳng định được vai trò của một người thủ lĩnh thực sự. Mặc dù tại MU có rất nhiều cầu thủ có thể chơi tốt ở vị trí của Keane nhưng thật khó có thể tìm ra người xuất sắc hơn anh ở thời điểm này. Điềm tĩnh và quyết đoán hơn rất nhiều, cây đại thụ Roy Keane thực sự là động lực giúp MU tìm lại cảm giác chiến thắng.
    Kinh nghiệm và bản lĩnh của Keane khiến chúng tôi đánh giá anh cao hơn những Makelele, Phil Neville, Gravesen hay Vieira ở vị trí tiền vệ phòng ngự của đội hình tiêu biểu sau 19 vòng đấu. Anh sẽ là người hỗ trợ, thúc đẩy cho Frank Lampard, tiền vệ công xuất sắc nhất, có thể tự tin phô diễn hết tài năng của mình.
    Với khả năng dứt điểm hoàn hảo, kỹ thuật tốt và có những tố chất thiên bẩm của một tiền vệ tấn công, càng chơi Lampard càng thể hiện sự sắc sảo và nguy hiểm. Anh đã vượt lên trên tất cả để chiếm một vị trí chính thức trong đội hình toàn sao của Chelsea ở mùa giải này. Sự tiến bộ của anh đã đẩy Paul Scholes xuống vị trí thứ 2 trong đội hình tiêu biểu này.
    Dự bị: Claude Makelele (Chelsea) - Paul Scholes (MU)
    Tiền vệ trái: Damien Duff (Chelsea)
    Kể từ khi tới với Chelsea, Duff đã khiến khả năng tấn công của đội bóng này trở nên sắc bén hơn, mạnh mẽ và cũng hiệu quả hơn. Kỹ thuật tốt, chuyền tốt và rất nguy hiểm trong khả năng cầm bóng đột phá. Hàng phòng ngự của Lazio chắc chắn sẽ phải nhớ đến Duff khi anh thực hiện màn solo qua một loạt cầu thủ và dứt điểm lạnh lùng tung lưới thủ môn Sereni. Xét về những cống hiến và độ nguy hiểm, Damien Duff xứng đáng xếp trên Robert Pires ở vị trí này.
    Dự bị: Robert Pires (Arsenal)
    Cặp tiền đạo: Alan Shearer (Newcastle) - Thierry Henry (Arsenal)
    Hai lần giành ngôi á quân trong 2 cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của FIFA và của tạp chí France Football, và là nhân vật thể thao số một của Pháp năm 2003. Chỉ ngần đó thôi đã đủ để thấy sự xuất sắc của tiền đạo đang chơi cho CLB Arsenal Thierry Henry. Tốc độ, kỹ thuật siêu đẳng, lạnh lùng, tinh tế trong dứt điểm và có khả năng kiến tạo tuyệt vời, anh là mẫu tiền đạo mà tất cả những CLB hàng đầu thế giới đều mơ ước. Nói đến Arsenal là nói đến Henry bởi anh đóng góp tới hơn 50% trong những chiến thắng của CLB này.
    Người ta luôn mơ ước được chứng kiến cảnh Henry đá cặp với Van Nistelrooy trên hàng công. Thế nhưng ở đội hình tiêu biểu này, chúng tôi chọn Alan Shearer chứ không phải Van Nistelrooy. 15 bàn thắng cho một cầu thủ tưởng như đã hết thời, Shearer cho thấy anh vẫn rất nguy hiểm trước khung thành của đối phương. Khả năng ghi bàn bẩm sinh của anh luôn được tận dụng triệt để trong mỗi trận đấu và sẽ còn nguy hiểm hơn nữa khi người hỗ trợ cho anh là Thierry Henry.
    Dự bị: Ruud van Nistelrooy (MU) - Louis Saha (Fulham)
    HLV: Alex Ferguson (MU)
    ?oGừng càng già càng cay?, ngoài 60 tuổi, HLV người Scotland này vẫn chưa phải hết thời. Thành công lại nối tiếp thành công, Ngài Alex chứng tỏ ông luôn hơn người trong con mắt chọn người, dùng người. Hợp lý trong việc bài bình bố trận, sắc sảo trong việc đưa ra những quyết định thay người, điều đó cho thấy Alex Ferguson còn lâu mới bị vượt qua ở vai trò này.
    Theo Báo Bóng đá

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này