1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chả phải là 1 đội bóng mà chỉ là 11 cá nhân cố giải quyết từng đường bóng chứ không có bài vở gì, giống như đánh cờ mà chỉ tính được có 1 nước. Có rất nhiều nguyên nhân: quá nhiều sự thay đổi về nhân sự và vị trí trong tất cả các tuyến. Bắt đầu từ hàng thủ, từ lúc Hyypia lỗ mũi ăn trầu, bộ đôi Carra Traore (mà tổng số bàn ghi được vào lưới nhà nhiều hơn lưới đối phương) thì có thể chuẩn bị tâm lý cho 1 trận thua mà không hề shock tí nào (**** on Traore).
    Coi suốt 90 phút cũng chả hiểu nổi cái công thức gì cho hàng tiền vệ, loạn cào cào cả lên. Garcia thì lúc trái lúc phải lúc tiền đạo lúc phòng thủ . Còn Baros, chán chú này từ lâu lắm rồi (tạm quên cái Eurô của chú í đi) , đột phá như chú ấy thì phải vừa chạy vừa la: dzô dzô tránh ra nước sôi.
    Thôi thì chấp nhận thua,đã thế lại bị thằng trọng tài cho 1 cú mừng để rồi thất vọng đau gần chết , chưa hết cuối trận còn bị đôi chân 14 triệu bảng làm một phát điên người
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    "Hiệp 1 tôi đã xếp 3 tiền vệ tấn công hỗ trợ cho Baros để chúng ta có thể kiểm soát được những khoảng rộng và chúng ta đã tạo được những cơ hội khá tốt chỉ tiếc là ko có bàn thắng" - Benitez
    Đó chính là câu trả lời cho cái gọi là hàng tiền vệ linh tinh phèng mà ai cũng thắc mắc suốt mấy hôm nay. Vậy là hiệp 1 mà tớ ko đc xem ấy thì cặp tiền vệ trung tâm là Alonso - Hamann, còn Garcia, Warnock và Gerard phụ trách việc tiếp bóng cho Baros. Ý đồ thì đã rõ, nhưng ngài Benitez ơi, nếu cậu tiền đạo cắm ấy là Cisse còn được chứ Baros thì... ngài thua là phải rồi! Chưa kể các tiền vệ nhà mình ko đc hiểu ý nhau lắm
    Tớ cũng nói nốt một điều nữa mà định nói mấy lần rồi đó chính là lối chơi. Báo nhà mình cứ nói lung tung, rõ ràng chiến thuật Rafa áp dụng hiện nay đa dạng và khác hoàn toàn Houllier, sao chúng nó cứ ko chịu hiểu nhỉ? Xem vài trận là nhận ngay ra sự khác biệt, dĩ nhiên có các cầu thủ mới nhưng tôi tin rằng Rafa sẽ đi đúng hướng... 4 - 5 -1 không phải là phòng ngự phản công thông thường mà chính là lối chơi tấn công toàn diện, khi cần sẽ rút Gerard về cố thủ cùng với Alonso - Hamann tạo thành bức tường thép - đó chính là Benitez''''s way!
    Hãy chờ đợi và tin tưởng!
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 31/08/2004
  3. steady_lfcfan

    steady_lfcfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    ...nhưng không thể phủ nhận Bolton chơi khá hay và được khán giả nhà cổ vũ nhiệt tình....
    Trận thua đầu tiên với hàng hậu vệ lúng túng, hàng tiền đạo bế tắc, tiền vệ với Gerrard mất hồn.... Có thể đây là một trận đấu thử nghiệm của ông Benitez nhưng thật buồn khi 1 điểm cũng không kiếm được... làm các fans cũng mất điểm luôn .
    Sự khởi đầu không được vui cho Garcia và Alonso!
    Come on Liver!​
  4. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Dù sao vẫn còn có thấy được 1 chút hy vọng về mai sau ! Ông Benitez có thành công hay ko đành phải chờ thôi, thậm chí ko phải 1 năm mà là mấy năm . A.Wenger và Ferguson đều phải mất 1 khoảng thời gian ít nhất là mấy năm mới giúp đội bóng của mình đi đúng đường , có thể Benitez cũng phải như vậy thôi, nhất là trong bối cảnh Premiership bây giờ khá khắc nghiệt. Khoảng cách trình độ đã ko còn xa như những ngày trước.
  5. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Đau buồn ......Thôi đành tất cả vì 1 ngày mai tươi sáng
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Điều mà chúng ta có thể yên tâm nhất lúc này có lẽ là không khí của toàn đội. Có những người đã ra đi, những người mới đến, nhưng tất cả các cầu thủ đang có một quan hệ rất tốt và mọi người đều tin tưởng vào vị tướng của mình. Chỉ còn một điều nữa là việc khẳng định sức mạnh mà thôi. Với đội hình hiện có, với vị huấn luận viên hiện có, tôi không ngại mà nói rằng Live bây giờ là một trong những đội bóng mạnh nhất giải ngoại hạng và không hề ngại bất cứ đối thủ nào. Những kết quả không vừa ý vừa qua có lẽ là do Benitez chưa tìm ra được hết các vị trí cũng như lối chơi phù hợp cho các cầu thủ. Các cầu thủ đã quên đi trận đấu trước và tập trung tinh thần cho những trận đấu mới. Garcia và Alonso đang cảm thấy rất hạnh phúc khi ở Live, đó là những tín hiệu rất đáng mừng cho một đội bóng. Ngoài ra, Alonso còn nói anh rất thích đá cặp tiền vệ với Gerrard và hy vọng họ sẽ trợ thành một trong những top pair ở giải ngoại hạng. Hy vọng anh sẽ được vừa ý.
    Buck
  7. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chưa có gi` gọi là đáng buồn cả.Xem trận đấu tuần qua tôi có cảm tưởng đang xem 1 trận đá tập thì đúng hơn.Những thử nghiệm vào thời điểm này là hết sức cần thiết.Đường xa mới biết sức ngựa,Arsenal và chel cũng chưa thể nói là đã thể hiện hết sức mạnh của họ.Những đội bóng mà 2 thằng này gặp chưa đủ nhiệt để chứng tỏ rằng mùa bóng năm nay là cuộc đua của hai thằng đó.Tuy nhiên nếu để Gerrard thi đấu ở 1 góc nhỏ xíu bên cánh phải như thế thì hơi phí.Nếu tôi là Benitez thì sẽ có sự xoay vòng cầu thủ ở 2 vị trí tiền vệ phong ngự của đội nhà.Chứ để Gerrard ra cánh thì không ổn chút nào.Hy vọng tuần tới trên thánh địa Anfield chúng ta sẽ không phải chứng kiến 1 kết quả thất vọng như tuần trước.
  8. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Trong trận đó nếu là tôi sẽ để Gerrad và Xabi đá giữ , còn Kewell và Garcia đá ở 2 cánh . Tiền đạo thì chỉ có còn mỗi Baró và Cisse thôi .
    Nhưng hãy tin vào 1 ngày mai tươi sáng với LFC .
    Còn nhớ năm ngoái Valen của Ben cũng chỉ những vòng cuối mới vô địch mà .
  9. steady_lfcfan

    steady_lfcfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    ...ma? sao trận vư?a rô?i Kewell không đá nhi?? Trong danh sách dự bị cufng không có ?
    Co?n chuyện vô địch cu?a LFC thi? ... co?n lâu! Nếu cứ đá như vậy.
    COME ON LIVER!​
  10. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    nghe đâu trước trận Kewell cùng Sinama bị chấn thương nên ông Benitez không thể đưa anh vào đội hình được .
    Chỉ cần Liverpool thi đấu tốt là tốt hơn so với mấy mùa bóng trước rồi ,còn vô địch thì đành đợi vài mùa nữa vậy.Hi vọng rằng nó không xa

Chia sẻ trang này