1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    LIV sẽ thắng cho mà xem ! Đừng bình luận sớm quá !
  2. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    1-1 rồi ! hheheh , bàn thắng mong đợi mãi Forza Liverpool
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Không được xem trực tiếp nhưng dù sao xem livescore cũng được.... 2-1 ko phải là một tỉ số tồi... chỉ tồi ở chỗ các cầu thủ MU ghi tới cả 3 bàn... ặc
  4. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Thật đen đủi, nếu Gerrard không bị chấn thương thì chắc gì Mu đã thắng.
  5. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Một ngày đen đủi cho quỉ đỏ Liverpool. Tiền vệ đội trưởng Stephen Gerrard đã gặp phải 1 chấn thương nghiêm trọng. Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ Gerrard nhiều khả năng bị gãy xương bàn chân và sẽ nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng. Sáng nay, anh sẽ được chụp x .
  6. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các cầu thủ và fan hâm mộ MU, phải thừa nhận rằng đêm qua MU đã có một trận đấu tốt trước một đối thủ không yếu nhưng đã chơi tồi hơn họ, cộng thêm với vận may vẫn luôn mỉm cười với họ, một quả phát góc từ chân chú Gigs, một quả pen bị từ chối từ tay chú Rio là quá đủ cho một chiến thắng. Nếu kết quả hoà thì có lẽ thần may mắn thuộc về Liverpool
  7. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Thức đến 4h sáng chi cho khổ thế này, đã thua rồi bây giờ phải vừa làm vừa ngáp
    Theo tôi MU chơi lấn lướt và thắng xứng đáng, chỉ buồn cười nhất là chú Oshin, đã sợ chú ấy phá nên Fe-ge đã đẩy hẳn lên hàng tiền vệ thế mà vẫn không quên mò về đốt lưới... Khá khen cho chú Cá trê, phen này thấy có cả Cátrê và WesBrown cứ tưởng ngon ăn ai dè bị nó đập cho 2 phát.
    Liv thua là do để mất thế trận quá sớm, 2 chú Kewell và Finnan hình như không hiện hữu trên sân đặt biệt là Kewell --> "dưới cả tồi tệ"...à còn 1 chú nữa là chú đầu bạc...m...không biết giành từ gì cho chú nữa. Hic.. chỉ khổ thân cho các cổ động viên trung thành tụ tập từ 9 h tối ở hàng hành hàng tỏi, một số nữa ở nhà liên lạc xuyên Việt cổ vũ bằng tin nhắn, cứ 1 tin 3 recipients tốn cũng bộn tiền..hic, có 1 fan nhắn hết tiền lấy cả điện thoại mama ra nhắn tiếp
  8. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Kewell rất được trông đợi ở trận đấu này thế mà....chán quá, không biết Liv sẽ đá sao khi thiếu Gerrard.
  9. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Với tin tức trọng tài Graham Poll bắt chính và thiếu vắng Gary Neville bên cánh phải, những tưởng thiên thời, địa lợi, nhân hoà đều thuộc về "Vưong quỷ đỏ", ai mà học được chữ ngờ. Bao nhiêu lời khen tặng cho Mr Garcia và Finnan đều chẳng còn một chút gờ ram giá trị nào cả. Xin lỗi cả nhà, mk, cái thằng 14M không thể nào chấp nhận được. Hiệp 1 có vô số đường chuyền ngon như "gái 17" nhưng có vẻ thằng này còn đòi phải có CMND chìa ra thì nó mới xơi nên nó không thèm chạy, lại còn chỉ trỏ ra hiệu là chuyền ngon hơn nữa. Hiệp 1 Rafa chủ trương đá chậm thì cứ bóng lên thì nó lại đập 1 chạm trả bóng về một cách cẩu thả để bứt phá. Trong khi cả Scholes, Giggs, Ronaldo cắm đầu cắm cổ về tận sân nhà lấy bóng thì các bố nhà mình chạy thong thả ở trên như kiểu đội tuyển Việt Nam chạy thả lỏng sau bài tập nhồi thể lực của Tavares. Đá như thế này thì 2-1 còn là may mắn chán. Chỉ tiếc cho quả lob bóng của chú Alonso không thành bàn, không thì cũng xứng đáng để thức xem trận "derby" giữa quỷ đỏ và Quỷ vương đỏ. Đêm qua, Old Traffỏd đã không là Theatre of nightmares như mình hằng mong đợi mà lại còn đau hơn là Gerrard bị chấn thương. Đen hết chỗ nói.
    Anh em ơi, tổ chức bữa thịt chó giải đen cho LIV cái đê, chán quá.
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước đã bỏ qua trận Monaco, quyết tâm để công sức viết bài bình luận cho trận này, thế mà ... Liv đá thiếu lửa quá, MU nó chơi quyết tâm hơn thấy rõ. Mọi người nói hết rồi, góp mặt vào đây để thể hiện nỗi buồn vậy!
    Buck

Chia sẻ trang này